TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 92 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
simple 07.08.2010 02:11:50 (permalink)
Nghe đâu đây tiếng thở dài
Buồn dâng theo nhịp gót hài vọng xa
Em gieo nhung nhớ cho ta
Ước gì anh có thể qua ... tha em về !
Dịp nhề !




venus4t.vns_hnu 07.08.2010 23:42:56 (permalink)

Nghe đâu đây tiếng thở dài
Buồn dâng theo nhịp gót hài vọng xa
Em gieo nhung nhớ cho ta
Ước gì anh có thể qua ... tha em về !
Dịp nhề !



Hèn chi bụng Dịp cồn cào
Hoá ra có kẻ...tào lao nhắc mình
Sim ơi, cẩn thận sis Thanh
Đang cùng Ngâu đó...ngồi rình ở đây
Chạy ngay
venus4t.vns_hnu
simple 10.08.2010 09:06:00 (permalink)
Xóm Đông đẹp nhất cô Ngâu
Xóm Đoài đẹp nhất nghe đâu Cô Đồng
Cô Thanh xóm Nam chưa chồng
Nghiêng thành sắc nước thả hồn trong tranh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Nhắn qua bên ấy rằng....anh thương nàng !
Dù cho trăm Bạc , ngàn Vàng
Sim cũng chẳng muốn, mà chỉ ước được gối tay ba nàng một đêm !

Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 21:03:23 bởi simple >
venus4t.vns_hnu 13.08.2010 23:32:48 (permalink)

Trích đoạn: simple

Xóm Đông đẹp nhất cô Ngâu
Xóm Đoài đẹp nhất nghe đâu Cô Đồng
...................
Simple


Bây chừ biết nói ra răng
Sim Pò phong tặng tấm bằng Đồng Cô
Cả nhà ai muốn...thì vô
Hầu toà Tam phủ...phất phơ hương tàn
Hỏi xem bà Mẫu Thượng Ngàn
.............
venus4t.vns_hnu
thubuon84 17.08.2010 11:22:22 (permalink)

Trích đoạn: simple

Xóm Đông đẹp nhất cô Ngâu
Xóm Đoài đẹp nhất nghe đâu Cô Đồng
Cô Thanh xóm Nam chưa chồng
Nghiêng thành sắc nước thả hồn trong tranh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Nhắn qua bên ấy rằng....anh thương nàng !
Dù cho trăm Bạc , ngàn Vàng
Sim cũng chẳng muốn, mà chỉ ước được gối tay ba nàng một đêm !

Simple

Sao mà tham quá vậy Sim
Ba cô một lúc thì Sim còn gì
Một đêm để rồi mãi đi....(đi về cõi vĩnh hằng ý)
Ai qua nhắn với Simple đừng khờ
Thôi thì cố đợi cố chờ
Mỗi cô một tối mệt phờ là ngon!
venus4t.vns_hnu 18.08.2010 04:50:07 (permalink)

Sao mà tham quá vậy Sim
Ba cô một lúc thì Sim còn gì
Một đêm để rồi mãi đi....(đi về cõi vĩnh hằng ý)
Ai qua nhắn với Simple đừng khờ
Thôi thì cố đợi cố chờ
Mỗi cô một tối mệt phờ là ngon!

Chào bạn Thubuồn đã quá bộ ghé vào trang thơ vui của venus! Chúc bạn luôn vui nhé!
venus4t.vns_hnu 18.08.2010 05:36:18 (permalink)
Các anh chị à!
Mục Đồng (vốn trước mọi người gọi là Thần Venus vặn nút chai nè) nhớ lại thời gian 2 năm về trước khi tập tững đăng ký làm thành viên của Diễn đàn. Hồi ấy vui thật, Mục Đồng chỉ mong về nhà vào Computer để đến với diễn đàn hoạ thơ chọc nhau. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã làm cho người đi kẻ ở. Ngẫm lại, Mục Đồng ấn tượng những vần thơ trào lộng của huynh Vi Thông (tục gọi Vịt Hồng), huynh Minh Xuân (chuyên gia...nông lâm với lối thơ Bút Tre ngang phè phè), chị Hoangau (tục gọi Hoa Ngâu mất yếm...), chị Minh Thanh (tục gọi là Nàng Lớp), huynh Lyenson (tục gọi Lý Huyền Sờn) cô Việt Dương Nhân (gọi là sis Bảy Việt), huynh Thần Phong (tục là Phòng Thân), chị Thương Giang, anh Đình Thế,... ôi nhiều không kể xiết!
Cũng từ những vần thơ ngô nghê ngờ nghệch gieo trật vần và niêm, Mục Đồng bắt đầu học cách làm thơ cổ Lục Bát, Thất ngôn bát cú, thơ Yết hậu,.... để có được 3 topic thơ là:
+ Lục Bát (8)
+ Thất ngôn đường luật (7)
+ Tám (thơ đối hoạ)
và trang thơ vui này!

Trong thời gian vui chơi ở đây, Mục Đồng chứng kiến không ít sóng gió xuất phát từ sự hiểu lầm của các thành viên. Mục Đồng vốn không tham gia vào những cuộc "bút chiến" vì vốn dĩ Mục đồng ít giao lưu hoạ đối vì ngại mình non tay... trừ thơ vui ở đây!

Thời gian tới, Mục Đồng không còn nhiều thời gian để vui thơ với các anh chị nhiều nữa! Topic thơ vui này, Mục xin gửi lại các anh chị diễn đàn. Thỉnh thoảng Mục lại đuổi trâu về ngó hi hi

THƠ VUI KHÉP LẠI TẦN NGẦN

Nhớ ngày tần ngần nối thơ
Dăm ba câu bẻ I tờ vui sao
Ngại ngần Dịp bước qua chào
Bán dưa khắp xóm mong sao...vào cầu
Thay tên đổi nick hồi lâu
Nữ thần Vệ Nữ...(giờ) cưỡi trâu...ngoài đồng
Người đi cuối nẻo, ai mong
Người về bên ấy, ai lòng nao nao
Trời đang dần sáng...lẽ nào
Mục Đồng tạm biệt, ai nào có hay
Khi người đang giấc mộng say
Mục Đồng thức trắng, hoa lay bên thềm
Vài dòng mượn gió buổi đêm
Gửi anh gửi chị gửi em đôi lời
Dẫu cho khuất nẻo chân trời
Mục Đồng thổi sáo...chơi vơi gọi đò
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 23:32:34 bởi Mục Đồng >
thubuon84 26.08.2010 15:07:32 (permalink)
Mục Đồng đi rồi "Tẩn ngẩn"... buồn
Nhà cửa vắng hoe chẳng ai buôn
Ngày trước "Đây" xôn xao là thế
Mục Đồng đi rồi khách đi luôn!
Ai qua nhắn nhủ cho Đồng biết
Về nhà đi kẻo Topic buồn
 
Siêu Trầm 26.08.2010 18:54:08 (permalink)

Trích đoạn: thubuon84

Mục Đồng đi rồi "Tẩn ngẩn"... buồn
Nhà cửa vắng hoe chẳng ai buôn
Ngày trước "Đây" xôn xao là thế
Mục Đồng đi rồi khách đi luôn!
Ai qua nhắn nhủ cho Đồng biết
Về nhà đi kẻo Topic buồn


 
Mục Đồng mưu sinh chút đó mà
Tỷ, Huynh, Bằng Hữu chớ buồn nha
Chăn trâu, thổi sáo trên đồng cỏ
Thanh tao, thư thả hơn đại gia.
 
Nào nào lấy ấm chén pha trà
Đèn lồng, bánh trái mau bày ra
Phen này dốc vốn ta dựng quán
Nhấp chén tiêu dao thốt miệng ... khà.
 

 
(Siêu Trầm)
venus4t.vns_hnu 18.09.2010 00:11:32 (permalink)
ĐẢO VỀ NHÀ

Thơ vui Mục gửi xóm vài ngày
Vì mải miếng cơm nào có hay
Xóm chẳng trông coi để cỏ mọc
Đám rêu hồi trước lớn thành cây

Hình như xóm tám cũng đi cày
Mê mải mưu sinh khắp đó đây
Cuối xóm đầu làng không một bóng
Tiêu điều quá đỗi, nỏ ai hay!
venus4t.vns_hnu
tieuvansinh 19.09.2010 12:43:32 (permalink)
Chốn nào lạc bước bấy lâu nay
Để nhà cỏ mọc lá rơi đầy
Chim không ca hát hoa không thắm
Sen tàn, vàng úa lá thu bay
 
Ta đã về đây trở lại đây
Tẩn ngẩn buồn trông cái chốn này
Ai yêu ai ghét, ai lưu luyến
Giữa vườn thơ ấy,có ai say?
 
venus4t.vns_hnu 24.09.2010 22:44:37 (permalink)
Tẩn ngẩn hôm nào lạc đến đây
Mải mê gom mộng thả hồn say
Dựng lều mở quán vui đôi chữ
Gió bão vô tình, khoé mắt cay

Định rằng bão hết, dọn nơi này
Hàng xóm đôi bên chạy qua vay
Đổ móng bê tông xây gác nguyệt
Đợi người bạn cũ, đón người ngay!
venus4t.vns_hnu
hoangau 24.09.2010 23:55:53 (permalink)

Mục ơi, trâu nghé thế nào
Lâu nay chẳng thấy nhao nhao ăn cò (cỏ).
Thì ra vì sợ bão to
Nên vào hang trốn chẳng thò gì ra.
Bây giờ chị đã về nhà
Em mà thấy đói thì qua quán chè
Chị em mình nấu bét nhè
Ăn xong trời sẽ xanh lè. Bão tan.

venus4t.vns_hnu 28.09.2010 14:19:43 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

Mục ơi, trâu nghé thế nào
Lâu nay chẳng thấy nhao nhao ăn cò (cỏ).
Thì ra vì sợ bão to
Nên vào hang trốn chẳng thò gì ra.
Bây giờ chị đã về nhà
Em mà thấy đói thì qua quán chè
Chị em mình nấu bét nhè
Ăn xong trời sẽ xanh lè. Bão tan.




Chị ơi, trâu nghé gầy nhong
Ngồi đo chỉ số ba vòng... như nhau
Mất công chăn dắt... quá đau
Em hô hàng xóm...cho trâu...vào lò

Chị Ngâu công tác... trúng xô (show)
Bà con làng bản...chắc cho nhiều quà
Khi về khuân vác mệt nha
Em qua phụ đỡ,.....thế quà em đâu???
venus4t.vns_hnu
venus4t.vns_hnu 28.09.2010 15:03:03 (permalink)
Tần Ngần quán đón khách Thubuon84@, Siêutrầm@ tieuvansinh @ vnthuquan. net:
1.
Tứ mùa tám tiết tẩn tẩn ngần
Năm trước cuối thu mộng ước gần
Dựng quán nơi đây tìm bằng hữu
Thu buồn ghé lại, hãy nghỉ chân

2.
Ngàn dặm nước non bắc nhịp cầu
Siêu trầm đã nghé, hỏi người đâu?
Mỗi lần mưa bão, Tần Ngần nhớ
Bạn lại vào đây, bớt nỗi đau!

3.
Còn nữa ai kia? - Tiểu Vãn Sinh
Áo mây người khoác cứ tàng hình
Bao giờ trời tỏ chân nhân rạng
Té ngửa, thì ra Tiểu Vãn.....sinh!
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 15:04:24 bởi venus4t.vns_hnu >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 92 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9