TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  
Trích đoạn:  kimrbl 
   
  Thật là khổ bé cái nhầm 
   Qua tên nick bị chơi khăm khối lần 
  Cứ ngỡ Ngọc Diệp -female 
  Xinh như tiên nữ có tên dài ngoằng (venus4t.vns_hnu) 
  Vậy mà lại nhận là thằng 
  Để bao nhiêu lão hết hăng lủi liền 
  ( Ngỡ được hoạ thơ cùng em 
  Hoá ra lại với một tên râu mày ) 
  Dẫu buồn nhưng vẫn còn may 
  Chưa kịp tán tỉnh giãi bày tâm can...
 
  kimrbl 
  
 
   
  Cũng may mà "bé cái nhầm" 
  Không thì tan xác Dịp mần được răng 
  NgocDiep kia chẳng phải Trăng 
  Cành vàng lá ngọc không nhăng không càn 
  Sớm khuya hoa nở chóng tàn 
  Hương thơm đọng lại bên bàn....chàng Kim! 
  ND87 
   
 
  
      Nói dị thì thật là phiền 
  Kim ơi Kim hỡi trốn im đi nào 
  Con trai mà đòi nhảy vào 
  Cạnh bên xáp lại? kim mau chạy liền 
  Trận này trai giả thuyền quyên 
  Cập bồ kim í có duyên không nè 
  Chết đời kim gặp pede 
  Hú hồn bọn Trợn chạy te về nhà. 
  hungho 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 21:54:40 bởi hungho_08 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Từ đây xin đóng cửa thơ 
  Vì thơ nên mới ngẩn ngơ thế này 
  Chia tay từ tối hôm nay 
  Nàng thơ xin trả...ớt cay xin chừa! 
  ND87      P/s  
  Xin gửi môn đệ của Nàng Thơ 
  Tẩn ngẩn tần ngần đóng cửa mơ 
  Từ nay xin hứa chẳng dám vô 
  Nếu vô xin gọi là mặt trơ! 
   
  Xin lỗi các cô bác, các anh chị và các bạn! Do dạo này Dịp (cứ gọi như vầy - như trước đã vậy) có nhiều việc nên không theo hoạ thơ được nữa! Topic này Dịp xin dừng để khỏi "tần ngẩn tần ngần"...mọi người nếu có freetime thì xin cứ tự vào làm của chung nghen! Chúc mọi người vui vẻ - sức khoẻ và hạnh phúc!  
  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 23:33:04 bởi venus4t.vns_hnu >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              mấy hôm bận việc đi xa 
  bữa nay trở lại thấy mà buồn ghê 
  Diệp đi một bước hổng dzìa 
  bao chàng ở lại đầm đìa lệ rơi 
  nhớ hôm tui mới vào chơi 
  một tay rào đón chào mời nước non 
  quán đây người cũ chẳng còn 
  ngồi đây ôm trái tim son đợi chờ!      p/s: Diệp ơi, có phải cô học trường Bưu chính viễn thông không vậy, nếu đúng cô liên hệ tui gấp, có chịn cần nhờ vả!!!       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  song hiệp khách 
   
  mấy hôm bận việc đi xa 
  bữa nay trở lại thấy mà buồn ghê 
  Diệp đi một bước hổng dzìa 
  bao chàng ở lại đầm đìa lệ rơi 
  nhớ hôm tui mới vào chơi 
  một tay rào đón chào mời nước non 
  quán đây người cũ chẳng còn 
  ngồi đây ôm trái tim son đợi chờ! 
   
  p/s: Diệp ơi, có phải cô học trường Bưu chính viễn thông không vậy, nếu đúng cô liên hệ tui gấp, có chịn cần nhờ vả!!! 
  
      Dịp hay đùa vậy Hiệp khách ca ca 
  Chỉ chờ bọn Trợn khóc oà Dịp ra 
  Kim ca mau mau mua quà tặng lẹ 
  sao Nhạn cứ đứng cười he he hoài 
  Cô Lữ ơi hãy đến ngay đi này 
  Còn Hùng , Tuấn thì bay tìm nàng (í chàng) 
  (Dịp là nàng hay chàng thì bọn mình cùng tìm ráo, vì Dịp là bạn yêu quý nhất của bọn mình mà. Bạn quý mà. Bạn yêu quý Dịp ơi, mau về nhà đi thôi.) 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  Từ đây xin đóng cửa thơ 
  Vì thơ nên mới ngẩn ngơ thế này 
  Chia tay từ tối hôm nay 
  Nàng thơ xin trả...ớt cay xin chừa! 
  ND87      P/s  
  Xin gửi môn đệ của Nàng Thơ 
  Tẩn ngẩn tần ngần đóng cửa mơ 
  Từ nay xin hứa chẳng dám vô 
  Nếu vô xin gọi là mặt trơ! 
   
  Xin lỗi các cô bác, các anh chị và các bạn! Do dạo này Dịp (cứ gọi như vầy - như trước đã vậy) có nhiều việc nên không theo hoạ thơ được nữa! Topic này Dịp xin dừng để khỏi "tần ngẩn tần ngần"...mọi người nếu có freetime thì xin cứ tự vào làm của chung nghen! Chúc mọi người vui vẻ - sức khoẻ và hạnh phúc!  
  
  
  
      Từ ngày tần ngần đóng cửa thơ 
  Nói rằng vô đây là mặt trơ 
  Nhưng vì duyên kiếp chưa đành dứt 
  Mặt dày hàng tấc, Dịp tưởng tơ 
   
  Hỏi đâu ai thấy Kim bờ lờ 
  Vĩ Thông, Ba Trợn còn mộng mơ 
  Nối hoa dệt thảm trông Thư quán 
  Đợi khách tang bồng ngóng ngồi chờ 
  ND87 
   
  
          
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  venus4t.vns_hnu 
   
  
Trích đoạn:  Thi sĩ Ba trợn 
   
  Diệp ơi đừng có giận mà
 
  Là trai hay gái có nề hà chi
 
  Trợn đang khoái chí hi hi
 
  Vì đàn dê dỏm mà phì cười đây 
  Game này chơi thật là hay,[sm=10_point.gif] 
  Trai bu gái đẹp hổm rày vui ghê
 
  Bỗng dưng sượng mặt tái tê,
 
  Vì tin sốt dẻo tung hê chạy làng.
 
  Dịp là con gái hay chàng, 
  Trợn, Vịt vẫn cứ mơ màng mà iêu![sm=blowing%20kisses.gif] 
   
  Phải hông Vịt hồng? 
  Trợn 
  
 
   
  Ngỡ nàng thơ đứt dây tơ 
  Trăm ngàn mộng nhớ xin chờ kiếp sau 
  Mong thời gian chảy qua mau 
  Kiếp sau gặp lại cùng nhau hoạ vần 
  Bâng khuâng thương tiếc lần lần 
  Thơ kia đứt gánh một lần nữa sao? 
  Dịp ngồi nghe dạ nao nao 
  Lần vào lối cũ xem cao thấp còn 
  Trợn kia, Thông đó đẹp ròn 
  Từng vần thơ thả rút gòn mà ra 
  Dip nghe chẳng dám kêu ca 
  Giận hờn bóng gió Hung la làm gì 
  Ôi mong cuộc sống vô vi 
  Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua 
  Vài ba câu khó nói ra 
  Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng! 
  ND87 
  
 
  
      Í a í á í a... 
  Trợn ơi ra ngỏ xem là ai kia 
  Dịp vợ thông đã trở dìa 
  Vithong mau lấy đôi hia tặng nàng 
  Mấy ngày Dịp đi lang thang 
  Giận chồng xách gói sang ngang xứ Lào 
  Để Thông, Trợn cứ khóc gào 
  Dịp em ơi hỡi qua lào làm chi 
  Đêm ngày anh khóc tỉ ti 
  Dịp ơi Dịp hỡi Dịp đi đàng nào 
  Ha, Hùng cũng kêu cũng gào 
  Bớ Dịp thương Trợn phương nào về ngay 
  Ca kim, Nhạn cũng múa tay 
  Cầm cái di động gọi ngay tổng đài 
  Xin tìm gấp gấp Dịp ngay 
  Giận chồng Dịp Đã mấy ngày mất tiêu 
  Bây giờ bàn nhậu buồn hiu 
  Vì không có Dịp ai trêu tức nè. 
  hungho 
   
   
  (Trích đoạn Dịp 
  Giận hờn bóng gió Hung la làm gì     Ôi mong cuộc sống vô vi     Mong ai thương Dip thôi thì bỏ qua     Vài ba câu khó nói ra     Người đi....thơ đó, hương hoa vẫn nồng!     ND87 )         
Hi...hì...hì...tẩu nói kì 
  Hung em nào có la gì tẩu đâu 
  Chỉ vì mấy đấng mài râu 
  Buồn tình nên mới lâu lâu trêu nàng 
  Dù Dịp là cô hay chàng 
  Thì Trợn với Vịt yêu nàng như xưa 
  Bấy lời tiểu đệ xin thưa 
  Đệ đâu có giận la bừa tẩu đâu 
  Xin mời Tẩu vào bàn nhậu 
  Vịt, Trợn sẽ gấp phao câu, cánh, mề 
  Biết là Tẩu thích, Tẩu mê 
  Nên bọn trợn nhường thứ thê ăn nhiều 
  Lúc nào bọn Trợn cũng yêu 
  Dịp vợ thương lắm cưng nhiều đó nha. 
  hungho 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 23:28:47 bởi hungho_08 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  song hiệp khách 
   
  mấy hôm bận việc đi xa 
  bữa nay trở lại thấy mà buồn ghê 
  Diệp đi một bước hổng dzìa 
  bao chàng ở lại đầm đìa lệ rơi 
  nhớ hôm tui mới vào chơi 
  một tay rào đón chào mời nước non 
  quán đây người cũ chẳng còn 
  ngồi đây ôm trái tim son đợi chờ! 
   
  p/s: Diệp ơi, có phải cô học trường Bưu chính viễn thông không vậy, nếu đúng cô liên hệ tui gấp, có chịn cần nhờ vả!!! 
  
      Cám ơn Hiệp Khách đến chơi 
  Hỏi thơ rùi lại Mail vời đến thăm 
  Dịp đây Sư Phạm ngồi găm 
  Năm hai, tầng bốn chăm chăm ngó về 
  Đường Xuân Thuỷ, ngõ....vô đề 
  Ngỏng trông Bưu Chính dầm dề hỏi chăng 
  Trăm người sinh cùng một năm 
  Tên kia có thể cũng trăm người dùng 
  May trời cho dịp trùng phùng 
  Người đây, tên đó ngượng ngùng làm quen! 
  ND87 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Ha Ngan Ha 
   
  Dịp hay đùa vậy Hiệp khách ca ca 
  Chỉ chờ bọn Trợn khóc oà Dịp ra 
  Kim ca mau mau mua quà tặng lẹ 
  sao Nhạn cứ đứng cười he he hoài 
  Cô Lữ ơi hãy đến ngay đi này 
  Còn Hùng , Tuấn thì bay tìm nàng (í chàng) 
  (Dịp là nàng hay chàng thì bọn mình cùng tìm ráo, vì Dịp là bạn yêu quý nhất của bọn mình mà. Bạn quý mà. Bạn yêu quý Dịp ơi, mau về nhà đi thôi.) 
  
      Dịp đâu thích đùa ác, Hungho! 
  Quậy quậy một chút với nàng thơ 
  Hỏi Hùng Hổ rằng: Thơ đâu tá? 
  Hay đang mộng mị với giấc mơ 
   
  Thơ kia Dịp vẫn ngóng với chờ 
  Hỏi thăm có "khoẻ" hay....vẫn khờ 
  Nói không là có, Hững hờ có hay 
  Dịp nghi... ai đó bít hay.... tảng lờ! 
  ND87
 
             
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: