Làng Nhãn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
huydang41bg 07.09.2008 21:55:04 (permalink)
0
Lộc


Thương cây mưa nắng phong trần
Cành xanh người hái lộc xuân cầu tài


Vườn ai đỏ cánh hoa mai
Ruộng em gió cuốn đường dài phố chen...

#16
    huydang41bg 09.09.2008 15:57:48 (permalink)
    0
    Trông mây
    ( Người ta đi cấy lấy công/Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề....ca dao)

    Mưa xuân cây nẩy trồi xanh
    Mưa ngâu tuốt lá bỏ cành ngẩn ngơ

    Lá xanh ru gió trong mơ
    Lá vàng gió thả dòng thơ về nguồn

    Mây đừng ứa lệ mưa tuôn
    Ướt my nắng hạn mắt buồn phơi đâu

    Những thương kiếp nón đội đầu
    Ngợp mưa đứng gió đợi mầu tím hoa..

    #17
      huydang41bg 09.09.2008 16:04:47 (permalink)
      0
      Thế hệ

      Câu chuyện buồn nghe kể

      chúng cười như lắc lẻ:
      Ông hôm nay vui thế !?

      Ngọt đắng cay lặng lẽ
      lây vui

      Phố đường rắc rối
      lạc lối về nhà
      #18
        huydang41bg 11.09.2008 19:19:39 (permalink)
        0
        Trúc và em

        Trúc xinh trúc mọc bên đình
        Em xinh chọn đứng một mình thôi sao.!?

        Trúc xinh trúc mọc bờ ao
        Cùng trăng soi bóng trúc nào cũng xinh

        Còn em le lẻ duyên tình
        Cùng ai để biết một mình lọ lem
        Hội về đứng cạnh anh xem
        Đẹp đình đẹp quán đẹp duyên thật lòng.

        #19
          huydang41bg 11.09.2008 19:25:01 (permalink)
          0
          ẢO

          Gối tay ôm bóng làm chồng
          Sáng trời tỉnh giấc em không có gì..!

          Gió buồn thổi sáo Trương Chi
          Thuyền không bến đậu bóng về tựa đâu..?



          #20
            huydang41bg 11.09.2008 19:32:20 (permalink)
            0
            Tam cúc Game

            Đi đêm tốt đổi tượng vàng
            Năm quân tốt đỏ trình làng sỹ thui
            Ông bà tướng bỗng lẻ đôi...!

            Thua đôi pháo kết cuộc chơi...đành tàn!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 19:34:12 bởi huydang41bg >
            #21
              huydang41bg 12.09.2008 10:34:44 (permalink)
              0
              ĐIỆN HÒN CHÉN

              Lung linh bóng nước cửa thiền
              Ngước trông vời vợi điện thiêng lửng trời
              Năm bằng loang nắng khơi khơi

              Dòng Hương nghiêng cả khoảng trời Huế mơ.
              #22
                huydang41bg 15.09.2008 12:09:44 (permalink)
                0
                Đình cây dã

                ...mái thì mưa nắng uốn cong

                Thương đình mối mọt ruỗng trong cột rồi
                Dã hương ngan ngát hương trời
                Rì rào lá kể chuyện đời nghìn năm..


                (Tại khuôn viên đình xã Tiên Lục huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có cây dã hương theo các nhà khoa học ,cây có khoảng nghìn năm tuổi)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 09:45:16 bởi huydang41bg >
                #23
                  huydang41bg 21.09.2008 12:26:55 (permalink)
                  0
                  XANH ĐÊM
                   
                  Gió bay tà áo tứ thân
                  Dòng xanh in bóng trăng ngần thuyền em
                  lung linh sóng nước ru êm
                  Căng buồm ôm gió thơm đêm hương nhài
                  À ơi tia nắng ban mai
                  Ngủ say em nhé hương nhài đang thơm..


                  #24
                    huydang41bg 07.10.2008 21:57:30 (permalink)
                    0
                    THANH THẢN

                    Phúc đáo vườn thơ dưỡng tuổi già

                    Nụ cười bầu bạn nắng trong ta
                    Mầm xanh hoa nở vui chăm bón
                    Tích đức mai sau dựng nghiệp nhà

                    Mong lớp cháu con không chiến trận
                    Chăm lo đèn sách để đăng khoa
                    Vui ăn quả ngọt lòng trong sáng
                    Rộng lối đi về ta với ta...

                    #25
                      huydang41bg 15.10.2008 16:06:46 (permalink)
                      0
                      Nghe đài báo gió mùa đông bắc

                      Thôi thì gác bút ủ thơ
                      Nghe đâu gió lạnh bây giờ lạnh hơn

                      Cả đời quen ấm ổ rơm
                      Làng vào đổi mới đệm thơm nhà hàng
                      Hầu bao mỏng ,ngó nơi sang
                      Ấm đâu chẳng thấy ,phổi mang bệnh bò...

                      Tim nghe tiếng nhỏ tiếng to
                      Khéo co cho ấm khỏi lo hắt..xì!

                      #26
                        huydang41bg 30.03.2009 16:50:49 (permalink)
                        0
                        ĐÊM NGUYÊN TIÊU KHÔNG TRĂNG

                        Ngọn lửa thắp trong đêm
                        Cháy tàn cây nến đỏ
                        Làng mênh mông nghe gió
                        Thì thầm lá thương nhau
                        Rì rầm trong ao nhỏ
                        Lươn lặn lội lấm đầu

                        Anh tìm em nơi đâu
                        Trăng đêm nay không thức
                        Trời xẫm đen một mầu..
                        #27
                          huydang41bg 30.03.2009 16:57:26 (permalink)
                          0
                          CHỢ HOA
                          Bùn đồng bén gót chân em
                          Hồng đào ly quất đỏ chen xanh vàng
                          Đòn cong sót lối ruộng làng
                          Sớm gồng lên phố xốn xang khói chiều
                          Tròn lăn giọt đếm bấy nhiêu..
                          Leng keng thổ cẩm mỹ miều phố hoa..
                          #28
                            huydang41bg 13.05.2009 17:53:46 (permalink)
                            0
                            Kỷ niệm

                            Nắng mưa đếm tiếng tắc kè
                            Mùa về bấm gió tay xoè lá bay

                            Câu thơ vuốt mắt cho ngày
                            Đêm nghe dế hót giấc say ự..à..


                            .."Trăm năm trong cõi người ta..."
                            Thúy kiều đó đó..Tú Bà Sở Khanh..

                            #29
                              huydang41bg 05.07.2009 10:49:53 (permalink)
                              0
                              Sấp ngửa
                               
                              Nước nghiêng đổ bóng xuống sông
                              Anh nghiêng em đổ nụ hồng đứng duyên

                              Màn che cát trắng tự nhiên
                              Tình nghiêng nước đổ tình nguyên thật tình

                              Nón gậy lộ thiên cung đình
                              Sậy lau xanh dệt đất linh thơ còn.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 10:14:29 bởi huydang41bg >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9