Ru Lại Tình Xưa
Cô Lữ Buồn 26.08.2008 20:18:51 (permalink)
0
Ngày xưa áo rách vá vai
Anh thường vẫn mặc,khen hoài :Ấm ghê
Vợ chồng chân lấm bùn quê
Ngày làm đồng áng ,tối về có nhau
 
 
Ruộng nương xanh ngát một màu
Tình chông nghĩa vợ đậm sâu mặn nồng
Thương chồng  ta chỉ ước mong
Mai sau giàu có sẽ không phụ người
 
 
Bỗng đâu vật đổi sao rời
Tham sang phụ khó tình người lãng quên
Bao năm chung sống êm đềm
Chỉ trong phút chốc người quên sao người
 
 
Bỏ con, bỏ vợ bơ vơ
Người vui duyên mới bây giờ nơi nao?
Đêm nằm con trẻ khóc gào :
Cha con đi mãi mà sao chưa về?
 
 
Nghe con hỏi ruột não nề
Con ơi mẹ cũng chín bề ruột đau
Mẹ nào có tội chi đâu
Tham vàng bỏ ngãi , người đâu quay về
 
 
Cha con lạc bước đam mê
Vui  trong nhung gấm chẳng hề nhớ ai
Ngày một rồi lại ngày hai
Mẹ mong mòn mỏi...tim chai mất rồi
 
 
Vững tâm mẹ sống ở đời
Nuôi con khôn lớn lên người mẹ vui
Mai này nước có chảy xuôi
Cha con rời bỏ thói đời xa hoa
 
 
Một nhà sum họp mẹ cha
Có chồng, có vợ chan hòa niềm vui
Để cho mẹ hết ngậm ngùi
Quên đi cay đắng  một đời mẹ mang
 
 
27/08/08
 
#1
    nguyễn thế duyên 26.08.2008 22:33:22 (permalink)
    0

    Một nhà sum họp mẹ cha
    Có chồng, có vợ chan hòa niềm vui
    Để cho mẹ hết ngậm ngùi
    Quên đi cay đắng một đời mẹ mang

     
          Sao rộng lượng thế em ơi
    Đọc câu thơ thấy bùi ngùi sót thương
         Chao ôi nhi nữ tình trường
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9