Những cơn gió đồng
Tôi mở thêm chủ đề này để chọn những bài thơ viết về nông thôn và nông dân Việt Nam mong các bạn cùng tham gia.
Thương cò
Ruộng kể nghìn xưa còn văn tự
Tháng ngày lặn lội cách đồng không
Nắng hạn khô cằn thương cây lúa
Sải cánh thương cò mưa mênh mông
Thơ Nguyễn Thị Phụng
Sớm quê Gần sáng tôi hay tắt điện
nán lại chút hương vườn vào
lúc này mọi vật như bóng
riêng mình không thấy bóng đâu
Chẳng lâng cái gì cũng nhẹ
phút đêm vào ngày tan nhau
cả ta chẳng còn ta nữa
chuyện chi không cuối không đầu
Khởi sự là hương ngan ngát
thấm vào trong phổi thật sâu
rồi nghe máu trong mình đập
mở mắt rung rinh sắc mầu
Có sớm trong veo như thế
ra vườn hỏi lá vài câu.... Thơ Anh Vũ
Trời còng
Giữa đồng im ắng trời trong
Mẹ tôi cúi tấm lưng còng lượm rơm
Mót từng hạt rẻo hạt thơm
Nhớ ngày địu gạo lên rừng tìm con
Hôm giờ lấy lại nước non
Mẹ của tôi vẫn cứ còn lưng cong
Ngẩng lên tôi thấy trời còng
Mẹ ơi! lưng mẹ cũng cong như trời!
Thơ Quách Đăng Khoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 09:31:47 bởi huydang41bg >
Mình thích thể loại này, còn nữa post tiếp nha bạn. Mình thích Trần Đăng Khoa, thơ về làng quê nghe nó nhẹ nhàng, êm đềm. Tuy là có cái khổ cực nơi nông thôn nhưng nó được thi vị hoá, giống như giọt muối mặn vậy, mặn thì dễ chịu hơn đắng :)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: