Khất Thực
Khất Thực
Nép mình đứng tựa bên đàng
Xoè tay khất thực thế gian chữ tình
Kẽ qua người lại đứng nhìn
Dường như trông gã giống hình như điên !
Người ta xin bạc xin tiền
Gã đi xin chữ tình duyên lạ lùng
Chưa điên chắc cũng khật khùng
Đời người là miếng đỉnh chung làm đầu
Phải khanh tướng hoặc công hầu
Còn không cũng phải sang giàu mới mong
Chữ tình ai có cho không
Mà đi khất thực mà hòng ước mơ
Tội thân cái gã khù khờ .! PT.937
Tội thân cái gã khù khờ .! PT.937 Tình Yêu nào thấy ai mờ...cho ăn
Không ăn tình vẩn sống nhăn...
Người đi KHẤT
THỰC để mần kí ri?
khất thự làm sao thấy lạnh lùng
xin tiên xin bạc có há chăng
ta nay xin chữ tình duyên cuộ đời
sự thế xin tình có ai mong
nhưng ta xin chữ mới hay sư đời
dù rằng biết chẳng ai cho
nhưng đi khất thực để lòng thỏa thê
trangkhadinh
Ngưởi ta chức tước giàu sang
Chắc gì chung thủy đàng hoàng cả đâu
Còn anh mưa nắng dãi dầu
Giữa đường khất thực cơ cầu chữ duyên
Người ác miệng nói kẻ điên
Còn em chẳng sợ lụy phiền ghé vô
Là thật ,chẳng phải mơ hồ
Sánh vai anh tới bến bờ yêu thương
Cô Lữ
Được ko anh Miệt Vườn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/17201243D2D24CE2BA6DF86628E014F3.jpg[/image]
Hihihi Chìu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii có ng cho thim ròi kìa, mau vào mà nhận hihi
Người ta xin bạc xin tiền
Gã đi xin chữ tình duyên lạ lùng
Khất thực tình yêu... Anh chỉ xin một chút tình Mà em cho hết đời mình tội chưa, Bữa gặp nhau phố nhiều mưa, Bầu trời tháng chín gió lùa áo em. Anh xin một chút trái tim, Mà em cho hết ngàn đêm đợi chờ Mở bài thơ, đọc bài thơ, Nhìn mưa bay trắng, ảo mờ đèn khuya! Anh xin , xin cho có lệ, Em quá thật thà mang hết cho đi, Bây giờ em chẳng còn gì, Anh làm rơi hết lấy chi em thường? Bắt thường với một người thương...?!!!
Khất Thực
Nép mình đứng tựa bên đàng
Xoè tay khất thực thế gian chữ tình
Kẽ qua người lại đứng nhìn
Dường như trông gã giống hình như điên !
Người ta xin bạc xin tiền
Gã đi xin chữ tình duyên lạ lùng
Chưa điên chắc cũng khật khùng
Đời người là miếng đỉnh chung làm đầu
Phải khanh tướng hoặc công hầu
Còn không cũng phải sang giàu mới mong
Chữ tình ai có cho không
Mà đi khất thực mà hòng ước mơ
Tội thân cái gã khù khờ .! PT.937 Gã này chẳng điên chẳng khùng Ăn xin tình mới anh hùng đó nha Nghèo hèn rách rưới phơi ra Ngửa tay chắc chắn người ta cho tiền Còn người bất hạnh tình duyên Có khi giàu có chỉ tìm tình yêu Đời bao nhiêu kẻ tình nhiều Coi tình một chút phiêu diêu vui đùa Để rồi tình chán tình thừa Lại tìm tình mới như là chiến công Tình là cho nhận biếu không Gã hiểu nên chịu tiếng khùng đi xin... kimrbl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: