CHÚC TRUNG THU VUI VẺ!

Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 13:24:11
Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi la cà.
Người lớn là trẻ em...già.
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.
Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
Đi chơi họ lại làm liều.
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
Nếu mà người lớn không đi.
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời.
Đó là quy luật muôn đời.
Trung thu là tết moị người đấy thôi...
hehe CHÚC TRUNG THU VUI VẺ!

 
Thơ ai lên iếng không thì...thơ tui...Vui!)

(

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 20:32:59 bởi CTT >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 18:06:45
Trung thu trăng sáng như gương
Pé Tím phá cỗ dể...sương vô cùng
Tướng tá thì thấy hơi...lùn
Mang giày cao gót cỡ chừng...tấc năm
Vậy mà...vói cũng tới mâm
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 19:42:44

Trích đoạn: CTT

Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi la cà.

Không đi khổ với mấy bà...
Chỉ mong có dịp cả nhà sốp - binh
Ở nhà nhạc trỗi sập sình...

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 20:12:18
hehehehe,Tím mụi mụi!!!
Chung thu tui sắm đèn cầy
Mười lăm trăng tỏ tui bầy cỗ mâm
Còn nếu mà mưa lâm râm
Hay mưa nặng hạt trời thui tối mò
Nhằm bưã điện cúp đen o
Thì tui thắp ngọn nến màu lung linh
Rồi lưạ bánh nướng heo xinh
Chọn thim bánh dẻo,một mình tui măm
Chứ tui hông có ai thăm
Đành thân hiu hẩm ngồi wằm cỗ mâm !!!

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 21:57:03


CTT
Măc Kệ Người Ta





Bài viết đã đăng: 3020
Gia nhập ngày: 21.9.2007
Đến từ: Chân Trời
Hiện trạng: online Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi la cà.
Người lớn là trẻ em...già.
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.
Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
Đi chơi họ lại làm liều.
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
Nếu mà người lớn không đi.
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời.
Đó là quy luật muôn đời.
Trung thu là tết moị người đấy thôi...
hehe CHÚC TRUNG THU VUI VẺ!

Thơ ai lên iếng không thì...thơ tui...Vui!)

(

 
trăng đẹp quá hỡi người ơi
cho nên người lớn mới đi la cà
la cà đâu phải bơ vơ
la cà để ngắm trăng vàng đêm thu
 
người lớn cớ sao là trẻ con?
đâu chỉ khác nhau có chòm dâu
nhiều cụ tóc bạc hơi vôi
mà sao chẳng thấy sợi dâu nào nhì?
 
sự đời ai có ai hay
trung thu là tết vạn đời xưa nay
trung thu có bỏ mặc ai
chung thu là mãi chữ tỉnh đêm trăng
         trang khả định
 
 
 
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 27.08.2008 23:49:40
Trung thu là tết trẻ con
Mà sao người lớn vẫn còn.... ham vui
Vì thương con nhỏ hên xui
Cả năm có một tết thui....vui cùng
Già trẻ cũng có niềm chung
Tuổi thơ còn đó một vùng trời riêng
Đẹp thay cái tuổi thần tiên
Vui - buồn, cay đắng....vẫn nghiền Trung Thu!
ND87
cọp pi lại góp zui cùng!
7
8
blog

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 31.08.2008 09:48:37


Trung thu là tết trẻ con
Mà sao người lớn vẫn còn.... ham vui
Vì thương con nhỏ hên xui
Cả năm có một tết thui....vui cùng
Già trẻ cũng có niềm chung
Tuổi thơ còn đó một vùng trời riêng
Đẹp thay cái tuổi thần tiên
Vui - buồn, cay đắng....vẫn nghiền Trung Thu!
ND87
cọp pi lại góp zui cùng!


 
Trung Thu là Tết trẻ con
Và của người lớn ai còn ham vui
Trẻ con thì thích đồ chơi
Người lớn lại thích xông hơi mát xà
Trẻ con rồng rắn sân nhà
Người lớn thì đến quán ba , vũ trường
Trẻ con trăng sáng ra đường
Người lớn chỉ thích nằm giường ngắm trăng...
 
Trẻ con thích thứ lăng nhăng
Người lớn đôi lúc thích làm trẻ con
kimrbl

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 03.09.2008 09:56:51
Mời các bạn thưởng thức Bánh Trung Thu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/7A10CCD9C92A45ECB4549907E1F68676.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 03.09.2008 10:22:59
Mời các bạn thưởng thức...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/7AE94B6F54B54250A91A6B3945021F04.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: CHÚC TRUNG THU VUI VẺ! - 03.09.2008 10:27:01
Ăn xong...uống trà nha

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EE3E8D7C5F7642078881B97A4820A4B6.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .