Nói với tôi "Đã có một lần
Tôi không hề giả dối với tình yêu"
Đã có một lần
Tôi trải lòng cho con tim thổn thức
Đã có một lần
Tôi mở lòng mình rất thật
Đã có một lần
Tôi khóc từ thẳm sâu tôi
Hãy để trái tim mình sống tôi ơi
Hãy chia bớt đi những nỗi niềm quá nặng
Hãy thật thà đi tôi ơi mà thú nhận
Tôi đã yêu hay tôi đã giận một ai
Hãy nói đi tôi ơi
Nói những điều kín sâu trái tim muốn nói
Nói với người tôi vẫn thầm nói
Đừng giữ cho riêng mình mà bóp nghẹt con tim
Hãy đừng sợ tôi ơi
Để giữ gìn trái tim bé nhỏ
Để giữ gìn trái tim dễ vỡ
Giữ mãi mong manh rất thật của đời mình
Hãy một lần
Sống rất thật với tình yêu
30.8.08 Oải Hương