Thơ & Đời !

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:09:35
0
NGày Không Anh
 
 
Không anh ,con nắng ngủ vùi
Mây buồn ủ rũ ,tuôn rơi lệ sầu
Không anh ,em có vui đâu
Rưng rưng nỗi nhớ canh thâu một mình
  
Có anh rạng ánh bình minh
Cỏ ,cây ,hoa ,lá hữu tình chen đua
Chúng mình hai đứa vui đùa
Nắm tay hòa tiếng cười khua vang giòn.
 
 
26/08/08
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:11:39
0

RE: Không Anh ! - 26.8.2008 8:20:46   

TTH


titleAndStar(28,0,false,false,"","")
Bạn Đọc

 

Bài viết đã đăng: 28
Gia nhập ngày: 18.8.2008
Hiện trạng: offline
Xin chào Cô Lữ Buồn, xin mạn phép hoạ bài thơ "Không Anh" nhé. Xin làm quen. Thân. Thanh Huy.

Không em anh cũng say vùi
Mây xanh là bạn tình thôi vướng sầu
Không em lệ chẳng rơi đâu
Phố màu vui hưởng đêm thâu một mình

Có em đời thiếu bình minh
Bướm ong cũng rã đâu tình chen đua
Chúng mình buồn chẳng cười đùa
Trâm bay gương vỡ tiếng khua vang giòn!
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:15:01
0
Một ngày mình chẳng gặp nhau
Thời gian dài quá....ôi chao là dài
Đầu óc toàn nghĩ tới ai
Chẳng làm việc được...thở dài ,nhớ  ghê
 
 
 
Ngày vắng nhau,ruột não nề
Chẳng muốn ăn uống, bỏ bê việc làm
Tâm sầu ruột nhớ  héo hon
Chờ đợi mỏi mòn,ngày hãy qua mau
 
 
 

Có nhau ngày mới vui sao
Gió như đùa giỡn lao xao con đường
Tim rung nhè nhẹ yêu thương
Mình như đang lạc thiên đường tình yêu
 
 
   Thank TTH đã ghé nhà Cô Lữ thăm, chúc bạn luôn vui,thành côngva hạnh phúc trong cuộc sống.
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:19:53
0
darkhero

titleAndStar(57,0,false,false,"","")
Bạn Thân


Bài viết đã đăng: 57
Gia nhập ngày: 5.12.2005
Đến từ: The Hell
Hiện trạng: offline


Vắng em nắng tắt ngoài hiên
Lòng buồn ủ rũ triền miên nỗi sầu.

Mây buồn trôi miết về đâu

Để trăn đứng khóc đêm sâu, trăng tàn
.
Không em lòng buốt đêm hoang

Chờ em về để tình vang xóm nghèo

****

Xin chào Cô Lữ, chúc luôn vui và hạnh phúc nha.

to Thanh Huy: chắc ông bạn đang muốn "Đập tan xiềng xích, thoát đời nô lệ" hay sao mà hoạ bài kia nghe zui wuớ



_____________________________

I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
I can make every promise that has ever been made
I can make all your demons be gone
But I'm never gonna make it without you
Do you really want to see me crawl?

 
 
 
 
*******************
 

Không có anh....đêm nay buồn tê tái
Nửa hồn hoang ,còn lại với màn đêm
Không có anh, ngày dài lại dải thêm
Em đếm bước lặng bên đời cô lẻ
 
 
 
Có anh về ,nơi xóm nghèo vui thế
Như lửa hồng xóa băng giá đêm đông
Như  bình minh rạng rỡ mặt trời hồng
Chiếu hồn em bừng lên sức sống !!!
 
 
   CLB
 
 


darkhero

titleAndStar(57,0,false,false,"","")
Bạn Thân

Bài viết đã đăng: 57
Gia nhập ngày: 5.12.2005
Đến từ: The Hell
Hiện trạng: offline
Tôi tìm em! em tìm ai?
Mà để đôi tim khắc khoải hoài.
Có khi... ta đang tìm nhau đấy
Mà thấy lâng lâng vị men say

Anh mang lửa hồng về sưởi ấm
Trái tim em đang băng giá đêm đông
Em vén rèm thưa tìm chút nắng
Hong đời anh qua những lúc bão giông

Để cho đôi tim cùng nhịp đập
Đêm dẫu dài vẫn thấy nắng mai mau
Từ đây xóm nhỏ vui tình mới
Vang tiếng cười nhìn hạnh phúc xôn xao

*****
Tặng Cô Lữ bài hát này nha http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=68673&iType=20


I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
I can make every promise that has ever been made
I can make all your demons be gone
But I'm never gonna make it without you
Do you really want to see me crawl?

 

 
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:23:51
0
Quanh co phố chặt người đông

Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
Anh là ai của tôi ơi?
Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
  CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:27:53
0

Gửi vào đây ngày không anh , dĩ vãng đã là dĩ vãng. Chào mừng CLB đến với VNTQ và mừng darkhero trở về với VNTQ nha, cảm ơn CLB đã níu Dar về nha...

Lại về ngang thị xã

Lại ngược về thăm chiều thị xã,
Phố xưa thay đổi đã quá nhiều
Riêng còn nơi cũ người dẫu cũ,
Vẫn là kỷ niệm thuở mình yêu ,

Con đường đá đỏ không còn nữa, Hàng dừa nghiêng bóng cũng mất rồi,
Còn trong lòng ta vui một thuở
Tình ơi, tình ơi, người tình ơi!

Cánh đồng mà mượt chiều mình ngắm,
Con sông thoai thoải chảy xuôi dòng,
Bây giờ , bây giờ là xa lắm!
Đôi mình đối mặt với long đong .

Mai anh có về ngang thị xã,
Nhặt chiếc lá vàng buổi đầu thu,
Nhớ nhớ về em người từng đã,
Cùng anh vào lối mộng viễn du .

27/08/2008, 23:11 





quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
cảm ơn CLB đã níu Dar về nha...


Á cái này là hok có à nha. Có ai biết đâu mà níu zới kéo chứ. Có hoạ chăng là:
Tim ta từng nhịp đã rung
Vì nàng khắp chốn thuỷ chung đã nhiều
Nay hồn thơ thấy liêu xiêu
Sen hồng vừa hạ mây chiều vừa tan
Thổi hồn ta đến chỗ nàng
Men tình nàng ủ, hồng hoang ta chờ...!




< Sửa đổi bởi: darkhero -- 28.8.2008 3:38:39 >

I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
I can make every promise that has ever been made
I can make all your demons be gone
But I'm never gonna make it without you
Do you really want to see me crawl?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 07:26:25 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:31:19
0
quote:
Mai anh có về ngang thị xã,
Nhặt chiếc lá vàng buổi đầu thu,
Nhớ nhớ về em người từng đã,
Cùng anh vào lối mộng viễn du

 
 

ƠI cô em gái Miền Tây
Làn môi chín mọng hây hây má hồng
Yêu thầm anh mãi ngóng trông
Tỏ tình thấy khó ,trong lòng nặng mang
 
 
Hôm nay rón rén bước sang
Cha mẹ đi vắng, chỉ nàng ngồi chơi
Nhón chân anh bước tới nơi
Khẽ khẽ ngỏ lời.....Có Lấy Anh Không?
 
Hi Băng Nguyệt, Cô Lữ phá chút nghen, chuc BN luôn trẻ ,khỏe thành công trong cuốc sống.
darkhero trở về với VNTQ   khônng phai Cô Lữ núi chân anh ấy lại ma chẳng qua nhớ thơ, nhớ mọi người o đây lên  Cho Dù Có Đi Nơi Đâu Ta Cũng Không Quên Được Nhau  hì hì lên tự đông way lai diễn đàn ah B.N
 
 
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:34:08
0
quote:   Phố đông ta đứng trông người
Tìm đâu không thấy chợ trời nắng hong
Tìm ai có cũng như không
Dõi con mắt lớn ngóng trông mõi mòn.

       Drakhero
 
Phố đông người ,sao em thấy lẻ loi
Bước đơn độc giữa đời ,chân chới với
Tay muốn níu...sao người đi quá vội
Để em về ,lạc lối bước thương yêu  !
                                                                             
                                                                                CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:36:48
0

quote:



                                 Tim ta từng nhịp đã rung
                               Vì nàng khắp chốn thuỷ chung đã nhiều

Nay hồn thơ thấy liêu xiêu
Sen hồng vừa hạ mây chiều vừa tan
Thổi hồn ta đến chỗ nàng
Men tình nàng ủ, hồng hoang ta chờ...!


Drakhero



Ví Dụ nhé, chỉ ví dụ thôi
Anh với Tôi ,một đôi ghép lại
Với cuộc  đời,tình mình sống mãi
Cho Nhân Gian tình ái ngút ngàn !

CLB




<chỉ ví dzụ thôi nha Darkhero   >





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 07:22:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:42:01
0
Một Chút Riêng Tư
Ngồi đây chị kể em nghe
Cái hồi còn trẻ chị về làm dâu
Mẹ chồng khó tính gì đâu
Xăm soi nhìn chị từ đầu tới chân
 
Không đánh giá,chẳng phân trần
Nhẹ nhàng  bà nói :Một lần thôi con
Ráng mà giữ lấy lòng son
Chăm chồng cho tốt,nuôi con cho hiền
 
 
 

Dẫu rằng mẹ chẳng ở bên
Nhưng lời dạy ấy không quên trong lòng
Kính Cha ,Phụng Mẹ, Trọng Chồng
Sắt son chị vẫn một lòng thủy chung
 
 

Ngờ đâu chẳng được chung đường
Giữa đàng gãy gánh người thươnng chia lìa
Nơi ấy co gì đam mê?
Bỏ người vợ trẻ chẳng về đoàn viên
 
Mồ sâu anh đã ngủ yên
Rũ bỏ được hết ưu phiền đã qua
Giờ  đây còn lại mình ta
Buồn nhiều,vui ít xót xa riêng mình
 
CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:47:27
0
Vu Vơ
  Xưa em không biết làm thơ
Vì anh em thả vu vơ mấy vần
Vậy mà duyên chẳng tới lân
Tại em khờ khạo,hay vần thơ kia?
 
CLB
 
 
 
 
Ta sẽ về góp nhặt đau thương
Gom nỗi nhớ va sợi vương tình cảm
Để viết thành vần thơ tươi sáng
Gửi lại đời với tâm trạng bình yên
Ta sẽ rũ bỏ hết ưu phiền
Không vương vấn,cho lòng mình thanh thản
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 22:57:25
0
Nắng
 
Em về nắng cũng theo sau
Xóa tan nỗi nhớ ,nỗi sầu cô đơn
Ngoài kia con nắng thật tròn
Soi nghiêng dáng nhỏ ,lối mòn em qua.
CLB
 
 
Lãng Du
 
 
Quơ tay níu ánh trăng tà
Níu mây thấp thoáng bay là là trôi
Về đây trải chỗ ta ngồi
Ngâm thơ ,ngắm cảnh đất trời bao la
    
 
 
CLB
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:02:43
0

quote:



Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
 
 
Ta về quẳng gánh lo âu
Lấy trăng làm giấy, bắt đầu  làm thơ
Tập tành viết chữ    i      tờ
Rồi đem thơ thả ầu ơ đỡ buồn
 
CLB
 
 
Ta đi mang gánh tình sầu
Nhớ mùa thu ấy  hoa ngâu sáng ngời
Ngắm hoa ngây ngất chơi vơi
Thêm bằng lăng tím, đôi lời nhớ thương
 
  
Trích đoạn: Cô Lữ Buồn
Quơ tay níu ánh trăng tà
Níu mây thấp thoáng bay là là trôi
Về đây trải chỗ ta ngồi
Ngâm thơ ,ngắm cảnh đất trời bao la...
CLB
 
quote:

Giơ tay ta bấu vòm mây
Vói lên hái trái trăng đầy trên cao
Đem về ta tặng ai nào
Tình thơ một túi cất vào trong tim
Nhớ em ta mãi đi tìm
Trao vầng trăng bạc gói niềm tương tư
Biết rằng tình thật hư hư
Nhưng tim ta cứ khư khư có nàng.
               HNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 01:51:21 bởi Cô Lữ Buồn >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:05:31
0
Chia Xa
 
 
 
Ta đi về phía cuối đường
Lặng thầm bỏ lai yêu thương một thời
Chia tay nước mắt không rơi
Mà tim buốt nhói ,nghẹn lời xót xa !
 
CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:11:11
0
Bất Chợt
 
Bất chợt ta mỉm cười
Khi đọc vần thơ lạ
Dẫu rằng không hoa  lá
Nhưng trong thơ đủ cả
Ý tứ và niềm vui
 
 
Bất chợt ta mỉm cười
Gặp vần thơ Dzí Dzỏm
Chợt thấy lòng nhẹ nhõm
Tựa như ánh phù du
 
 
Thơ dẫu đủ ngôn từ
Dù muôn vàn ý tứ
Trong ta dường chưa đủ
Khi thiếu người tri âm
 
 
Thôi kệ...đời âm thầm
Với ta không  cần thiết
Thơ không lời cách biệt
Vắng thơ da diết buồn   !
 
  CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:22:05
0
Nhớ !!!
 
Gởi lại Mùa Thu con nắng nhạt
Cho lá vàng xơ xác rụng dưới cây
Đón đông sang,chút gió lạnh heo may
Cho nỗi nhớ đan dày trong nỗi nhớ
 
 CLB
 
 
 
 
darkhero


titleAndStar(59,0,false,false,"","")

Bạn Thân
 
 
 

Chầm chậm thôi, thu ơi, chờ ta với
GCom chút tàn kẻo nắng tắt ngoài hiên
Dẫu đông sang mang băng giá triền miên
Ta đã có chút nắng tàn sưởi ấm.

_____________________________

I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
I can make every promise that has ever been made
I can make all your demons be gone
But I'm never gonna make it without you
Do you really want to see me crawl?



(trả lời: Cô Lữ Buồn
 
Ví dụ nhé ,chỉ ví dụ thôi
Anh với tôi một đôi ghép lại
Với cuộc đời tình mình sống mãi
Cho nhân gian tình ái ngút ngàn
 

darkhero


titleAndStar(59,0,false,false,"","")

Bạn Thân


Ví dụ ta yêu em
Hạnh phúc ngời mắt biếc
Không còn chi tha thiết
Chỉ mình em trong ta.

Ví dụ em yêu ta
Chúng mình thành đôi lứa
Dù trời không còn nữa
Cũng nguyền ta với em

Ví dụ ta yêu nhau
Ôi sao trời huyễn hoặc
Đêm nồng nàn không tắt
Cho tình ái thiên thu.

*******
Hì hì
*******
Ví dụ ôi sao mà oan nghiệt
Cứ tưởng là đã "làm thiệt" từ lâu
Ái tình ơi, sao mi mãi cơ cầu
Bừng tỉnh giấc, tiếng yêu đâu vừa thoáng?


_____________________________

I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
I can make every promise that has ever been made
I can make all your demons be gone
But I'm never gonna make it without you
Do you really want to see me crawl?


(trả lời: darkhero

 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:27:33
0
quote:

Chầm chậm thôi, thu ơi, chờ ta với
Gom chút tàn kẻo nắng tắt ngoài hiên
Dẫu đông sang mang băng giá triền miên
Ta đã có chút nắng tàn sưởi ấm.
 
 
 
 
Tháng tám trời thu,ta giữa đời lạ lẫm
Giọt sương đêm  còn ướt sẫm trên cành
Cho cỏ cây ,hoa lá mãi thêm xanh
Ta hoang lạnh, thiếu anh đời trống văng !
 
CLB
 
 

Ví dụ ôi sao mà oan nghiệt
Cứ tưởng là đã "làm thiệt" từ lâu
Ái tình ơi, sao mi mãi cơ cầu
Bừng tỉnh giấc, tiếng yêu đâu vừa thoáng?


                              Darkhero
 
 
Ta người chưa biết  mặt nhau
Gặp nhau trên nét,câu chào làm quen
Vậy mà đêm lại mỗi đêm
Tương tư hình bóng bên thềm....khổ chưa?
 
    CLB

 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:30:49
0
Góc Phố
 
Góc phố thân quen,cái nhìn xa lạ
Ta bỗng như hóa đá giữa chợ đời
Dưới đèn khuya ,từng đôi bước sánh đôi
Ta lặng lẽ ,một góc ngồi thầm lặng....
   
                             CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:33:23
0
Trống vắng
 
Anh đi rồi,mình em ở lại
Góc phố buồn ,trống trải  bước chân
Nhớ anh,em nhớ vạn lần
Thời gian nào hỡi ,quên dần bóng anh?
                           CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 29.08.2008 23:38:08
0
Góc Phố II
 
Góc phố thân quen
Ly Cfe chợt đắng
Dòng đời phẳng lặng
Thả vào hư vô
Chút  thương.....Chờ........Nhớ
Để rồi trăn trở
Ôm nỗi niềm riêng
Cfê ơi !
Hãy xóa hết ưu phiền
Để ta
    Về chốn đời yên tĩnh
 
                     CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 00:01:42
0
Trái Tim Để Quên
 
 
Mùa thu trước,có kẻ qua đây
Giả vô tình không hay, quên Tim lại
Cho tuơng tư tâm hồn cô gái
Gã đi rồi ,để lại những nhớ thương
 
 
 
Mùa Thu này gã trở lại Cố Hương
Gã đi lại con đường xưa đã bước
Muốn  tìm lại trái Tim mùa thu trước
Mà vô tình cô nhặt được năm xưa
 
 
 
Trái Tim cằn của gã vốn già nua
Sau năm tháng chạy đua cùng  sống
Nay gặp cô tâm hồn như rúng động
Tim chuyển mìnhvang vọng bởi tiếng yêu...
 
                                                          CLB 29/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 00:03:45 bởi Cô Lữ Buồn >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 02:52:15
0
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 00:03:51 bởi Ha Ngan Ha >

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 03:04:20
0
Hoa Bần Bần
 
 
Nhớ lắm quê tôi nhịp cầu đôi
Chiều ngoại thành nắng vàng ươm ngọt lịm
Bên sông xanh bông Bần Bần tím
Trái Bần chua nỗi nhớ gọi em về
 
Em nhớ lắm,nhớ quê nhớ mẹ
Những trưa hè kẽo kẹt tiếng võng đưa
Quê mẹ nghèo bốn mùa vất vả
Như bông Bần tím ngát cả quanh năm
 
_______
 
Quê em Hải Phòng xa tít tắp
Mỗi tháng năm hoa Phượng đỏ rực trời
Đâu có biết Miền Tây xứ xa xôi
Có màu tím hoa Bấn vẫy gọi
 
 
Rồi một lần vô tình nghe bạn nói
Khoe bông Bần của quê Nội mến thương
Nghe nhỏ kể,vấn vương thấy lạ
Đòi coi hình hoa ,lá ra sao...
 
 
Biết hoa rồi lòng cũng thấy nao nao
Cánh hoa mỏng như chao nghiêng trước gió
Vần thơ em cũng viết lên từ đó
Tím sắc Bần,tím nỗi nhớ  Quê Hương
 
  CLB
 
Viết lại bai` thơ nay` ma` nhớ nhỏ Linh quá à, Linh ơi !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 12:09:37 bởi Cô Lữ Buồn >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 13:45:48
0
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 14:11:23 bởi Ha Ngan Ha >

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 13:46:52
0
Việt Nam Thư Quán _Tri Âm
 
 
 
Việt Nam Thư Quán kim bằng hội
Nhịp cầu kết nối những miền xa
Không phân biệt tuổi tác,Quốc Gia
Vui thơ ca,một nhà thân ái  !!!
 CLB   
 
   30/08
 
 
 
 
 
Việt Nam Thư Quán chốn thiên đường
Người ở quê nhà,kẻ ly hương
Vần thơ ấm áp xin trao gửi
Xoa dịu trong ta bão tố đời
 
Hãy ngồi xích lại ,hỡi người ơi
Cảm xúc thơ ca sẽ thay lời
Cho ta quên nỗi buồn vời vợi
Sưởi ấm lòng người  lúc chơi vơi
 
 
 
01/09
 
 
                        CLB
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 22:15:13 bởi Cô Lữ Buồn >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 16:02:30
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 00:01:41 bởi Ha Ngan Ha >

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 16:17:47
0
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 16:36:56 bởi Ha Ngan Ha >

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 16:29:47
0

Ta đi mang gánh tình sầu
Nhớ mùa thu ấy hoa ngâu sáng ngời
Ngắm hoa ngây ngất chơi vơi
Thêm bằng lăng tím, đôi lời nhớ thương

HNH

 
Lắt lay con gió cũng buồn
Người đi bỏ lại hoàng hôn vừa tàn
Áng chiều tím lịm đổ loang
Bóng nghiêng nghiêng bóng miên man nỗi buồn
 
                         CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 16:34:39
0
xoá

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Thơ & Đời ! - 30.08.2008 16:38:44
0
xoá

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 529 bài trong đề mục