Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 36 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 01.10.2008 22:21:45 (permalink)
0

Ru đời qua những cơn say
Người tình lý tưởng...có ngày gặp thôi...

-NS-

 
 
Rất thích hai câu thơ  cuối của anh NS ma chưa tìm được ý họa lại. đành khất anh vậy
Nhân Sơn 02.10.2008 12:51:42 (permalink)
0

         XIN TIM


Biết em có một tấm lòng
Nơi nào cơ cực em không ngại ngần
Tìm đến thăm viếng ân cần
Trèo non vượt suối dù gần hay xa
Tình thương đồng loại bao la
Vậy mà người ở gần nhà lại quên
Lang thang trên mạng kề bên
Mãi còn suy nghỉ nhìn lên...quên tìm
Mong chờ đón nhận trái tim
Cho đời bớt khổ đắm chìm trong mơ
Quên đi một kiếp bơ vơ
Em ơi...sao nở hửng hờ quay đi
Đức Phật dạy sống từ bi
Tình người rộng mở...tiếc gì trái tim...

               -NS-    
  
-NS đang buồn nhìn thấy CL cũng buồn nên vào quậy...CL nghỉ sao thì nghỉ..hhii...
 

Cô Lữ Buồn 02.10.2008 14:55:39 (permalink)
0
Đức Phật dạy sống từ bi
Tình người rộng mở...tiếc gì trái tim...

              -NS-  

 
 
             Chỉ Là Trong Mơ...!
 
Nào em có tiếc chi đâu
Bởi duyên chưa tới ,cũng rầu ruột đây
Vất vả làm lụng cả ngày
Tối về  hơi ấm vòng...tay chợt thèm
 
 
Người ta nệm ấm ,chăn êm
Có người chăm sóc mỗi đêm  cận kề
Ước gì trong mỗi cơn mê
Có anh thủ thỉ vỗ về giấc em
 
 
 
Là thơ đối họa vui lại thôi ma` anh NS  cám ơn anh nhiều  nhiều
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/459A985E777B414095C6949BE19CF823.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 02.10.2008 21:56:42 (permalink)
0
         NẰM MƠ


Suốt ngày vất vả đi "cày"
Đêm nằm mệt mỏi không ai...xoa dầu
Cuộc sống lặng lẻ vì đâu
Tay anh...em hảy tựa đầu ngủ say
Nhìn em an giấc mộng dài
Nữa chừng xuân đã nhạt phai má hồng
Bao năm gối chiếc phòng không
Anh ru em ngủ ấm nồng đêm nay
Không còn nghe tiếng thở dài
Không còn trăn trở u hoài cô đơn
Ngủ say... quên hết oán hờn
Xoá tan hình bóng chập chờn người xưa
Đêm nay trời bổng đổ mưa
Gió lùa gác lạnh...anh vừa nằm mơ...

               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 08:33:19 bởi Mac Nhan Son >
Cô Lữ Buồn 03.10.2008 16:40:16 (permalink)
0
 
 NẰM MƠ


Suốt ngày vất vả đi "cày"
Đêm nằm mệt mỏi không ai...xoa dầu
Cuộc sống lặng lẻ vì đâu
Tay anh...em hảy tựa đầu ngủ say
Nhìn em an giấc mộng dài
Nữa chừng xuân đã nhạt phai má hồng
Bao năm gối chiếc phòng không
Anh ru em ngủ ấm nồng đêm nay
Không còn nghe tiếng thở dài
Không còn trăn trở u hoài cô đơn
Ngủ say... quên hết oán hờn
Xoá tan hình bóng chập chờn người xưa
Đêm nay trời bổng đổ mưa
Gió lùa gác lạnh...anh vừa nằm mơ...

               -NS-

 
 
 
 
Chiêm Bao
 
Đêm qua em cũng chiêm bao
Cảm ơn anh đã đi vào giấc mơ
Biết anh nhung nhớ đợi chờ
Một mình vuơng vấn núi tơ tâm hồn
Nên nơi xa cách em thuơng
Hóa ra giấc mộng canh trường tìm anh
 
 
 
 
Hổng biết phải thơ tui ko nữa sao nó kỳ kỳ ghê
Vũ Hoàng Phong 03.10.2008 18:50:34 (permalink)
0


mơ khuya nở... trong giấc đầy nhung nhớ...
 người ở lại... ru thuyền lỡ... lay ngang...
 ngày xưa cũ... đêm hồi ức giăng mở...
 nơi trời mới... người trở giấc... thở than... .


Xin chào Cô Lữ và mọi người.
Cho phép mình "phá" thơ với mấy bạn nhe!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 11:58:40 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 04.10.2008 00:37:38 (permalink)
0
Hi Bác, xin chào va` chúc mừng bác JD đã gia nhập diễn đàn Vnthuquan.chúc bác luôn vui vẻ,  hạnh phúc và có những ý thơ hay cho diễn đàn cùng thưởng thức  ạh 
Nhân Sơn 04.10.2008 09:42:27 (permalink)
0

                                  CHIÊM BAO

 
Đêm qua em cũng chiêm bao
Cảm ơn anh đã đi vào giấc mơ
Biết anh nhung nhớ đợi chờ
Một mình vuơng vấn núi tơ tâm hồn
Nên nơi xa cách em thuơng
Hóa ra giấc mộng canh trường tìm anh
 
 
 
 
Hổng biết phải thơ tui ko nữa sao nó kỳ kỳ ghê



Đêm qua em nằm chiêm bao
Anh nằm mơ thấy gặp nhau mộng về
Chập chờn hai đứa tỉnh mê
Chúng mình má tựa vai kề bên nhau
Xin đêm chớ vội tàn mau
Cho dài giấc mộng dạt dào yêu thương
Dù rằng mỗi đứa một phương
Thần giao cách cảm dẫn đường đôi ta...

                    -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 18:48:24 bởi Mac Nhan Son >
Vũ Hoàng Phong 04.10.2008 17:16:41 (permalink)
0
 

   ta cùng mơ tưởng những ngày mai mới...
   nơi nao hiền hòa phơi phới tình thơ...
   nhân gian xa xoá hững hờ lòng nở...
   mưa nắng gội nồng tâm sự cung tơ... .



Cảm ơn Cô Lữ nồng hậu tiếp đón.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 11:59:19 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 04.10.2008 17:36:08 (permalink)
0
   ta còn đi nữa, ta sẽ đi..!
 gai sỏi vấp đá, có xá gì...
 khi trên đường đời đã té ngã...
 biết bao vực thẩm... ta đã  lì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 11:59:48 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
BĂNG NGUYỆT 04.10.2008 17:53:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Hi Bác, xin chào va` chúc mừng bác JD đã gia nhập diễn đàn Vnthuquan.chúc bác luôn vui vẻ,  hạnh phúc và có những ý thơ hay cho diễn đàn cùng thưởng thức  ạh 

 
Bạn mới hử sis CLB, bn có weocom dc ko nè, hihi . Ơ...dzị có chủ rể thốt nốt tới chưa vậy chị ......em cũng đang chờ đón chú rễ thốt nốt nè hihihi

 
ta cùng mơ tưởng những ngày mai mới...
   nơi nao hiền hòa phơi phới tình thơ...
   nhân gian xa xoá hững hờ lòng nở...
   mưa nắng gội nồng tâm sự cung tơ... .




 
Việt Nam Thư Quán một quán thơ,
Hiền hòa chào đón người khách mới,
Hững hờ đâu mà luôn than thở,
CÔ LỮ BUỒN hoài đó anh coi ....
 
Hihihi xách nón đi ra ....hong thui bị chủ nhà "wính" ....
Vũ Hoàng Phong 04.10.2008 19:03:30 (permalink)
0
    đa tạ Phu Nhân cũng "weó cơm"...
   cỏ lạ Thư Quán ta đón đơm...
   Thốt Nốt rể mới ta cùng đợi...
   hoa tình sẽ thắm bao đoá thơm!.. .


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:00:41 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 04.10.2008 19:26:46 (permalink)
0
    "réo cơm" mời bưã tiệc tình chớm...
   thôi buồn Cô Lữ hết cô đơn...
   ta thì du khách hay nghịch ngợm...
   xin cùng thư quán giúp vui hơn!.. .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:10:32 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 05.10.2008 08:01:11 (permalink)
0
lệ... vỡ tan... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:17:26 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 05.10.2008 11:33:06 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Hi Bác, xin chào va` chúc mừng bác JD đã gia nhập diễn đàn Vnthuquan.chúc bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và có những ý thơ hay cho diễn đàn cùng thưởng thức ạh


Bạn mới hử sis CLB, bn có weocom dc ko nè, hihi . Ơ...dzị có chủ rể thốt nốt tới chưa vậy chị ......em cũng đang chờ đón chú rễ thốt nốt nè hihihi
quote:


ta cùng mơ tưởng những ngày mai mới...
nơi nao hiền hòa phơi phới tình thơ...
nhân gian xa xoá hững hờ lòng nở...
mưa nắng gội nồng tâm sự cung tơ... .




Việt Nam Thư Quán một quán thơ,
Hiền hòa chào đón người khách mới,
Hững hờ đâu mà luôn than thở,
CÔ LỮ BUỒN hoài đó anh coi ....

Hihihi xách nón đi ra ....hong thui bị chủ nhà "wính" ....

 
Suỵt, Cuội Phu Nhan nho nhỏ tiếng cho tui nhờ, Tím đang đem đi gả chồng cho   tui ma chưa có Cụ nào, Ông nào   ở Miệt Vườn dzòm tới  chừng nào có người rinh dzìa làm  Dâu T.N sẽ mời BN va bà con   một chầu cfê ngó nha  Còn Cuội  được  hay không được  cũng  mời Cuội đi uống cfê  với C.L hè hè hè chịu không? VHP la bạn của một diễn đàn khác  mới bị C.L dzụ qua diễn đàn VNthuquan áh BN, mong bà con quan tâm nhiều
 
 
Việt Nam Thư Quán một diễn đàn
Vòng tay mở rộng những hân hoan
Kết nối tri âm tình bằng hữu
Xóa những u buồn...xóa trái ngang
 
 
 
Phải không Nàng  Cuội
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 36 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9