Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 36 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 05.10.2008 12:30:29 (permalink)
0
 Gửi Mẹ
 
 
 
Cả đời tần tảo sớm hôm
Nuôi con khôn lớn đã mòn đôi vai
Bao nhiêu năm rộng tháng dài
Làm sao đo được tình này mẹ cho?
 
 
Bước chân con bước mẹ lo
Con mình không vấp bùn nhơ,vũng lầy
Tình thương của mẹ là đây
Chở che con những tháng ngày bình an
 
Đời mẹ nặng gánh đa mang
Tuổi già tưởng được an nhàn tấm thân
Nhưng đâu đã hết nợ nần
Hết con, tới cháu cực thân mẹ già
 
 
Tấm lòng mẹ vẫn bao la
Dạy con, chăm cháu một nhà yên vui
Mẹ ơi, tình mẹ biển trời
Công nào báo đáp cả đời mẹ đây...???
 
Ôm con nhẹ ấm vòng tay
Khẽ khẽ mẹ nói :nghe này con yêu
Chỉ cần ghi nhớ một điều
Kính Cha, kính Mẹ ít nhiều trả ơn
 
Mẹ chẳng đòi hỏi gì hơn
Ngày xưa Bà nuôi Mẹ được lớn khôn
Ngày nay mẹ lại nuôi con
Đó là đạo nghĩa vòng quanh luân hồi
 
Qua tháng bẩy Vu Lan rồi
Nhưng con vẫn muốn  ói lời biết ơn
Ngày nay con được lớn khôn
Cũng nhờ có mẹ dạy con lên người
 
 
Vòng tay Mẹ tựa biển trời
Dìu con vững bước suốt đời mẹ ơi
Dù con lưu lạc xứ người
Nhưng con vẫn nhớ những lời mẹ răn
 
 
 
                      CLB
 
Viết lại 2007
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 13:05:24 bởi Cô Lữ Buồn >
Cô Lữ Buồn 05.10.2008 14:17:41 (permalink)
0
Người ƠI Hãy Về
 
 
Người ơi xin hãy về đây
Sưởi hồng bếp lửa những ngày cô đơn
Nụ cười tươi, xóa giận hờn
Mình nhắc kỷ niệm khi còn bên nhau...
 
 
Xa người chẳng nhớ bao lâu
Gởi lời theo gió nhắn câu  :quay về
Hai ta nối lại  ước thề
Chung vui bếp lửa, vai kề tựa vai
 
 
Vòng yay mình nối vòng tay
Đón niềm hạnh phúc bao ngày lãng quên
Khơi hồng bếp lửa cháy lên
Làn môi tìm lại môi mềm của ai....
 
 
Kệ cho thăm thẳm đêm dài
Kệ cho vũ trụ vần xoay thế nào
Mình dệt mơ ước cùng nhau
Xây nhà hạnh phúc, bắc cầu ái ân
 
 
Dù tim lỡ nhịp  bao lần
Xin hãy xóa bỏ, không cần nhớ đâu
Chung vui nối lại nhịp cầu
Hai trái tim lại nói câu ân tình
 
 
Trái tim như được hồi sinh
Bếp hồng lửa ấm chúng mình có đôi
Ô kìa  ,lửa biết reo cười
Phải chăng lửa cũng như người...mừng vui
 
 
 
CLB
 
 
Cô Lữ Buồn 05.10.2008 21:00:37 (permalink)
0
Hai Nửa
 
 
 
Ở bên anh, trời đã vào đêm
Bên em đó, nắng bên thềm tỏa sáng
Nửa bán cầu tình cách xa không nản
Vẫn nhớ về ngàn vạn phía xa xôi...
 
 
Ở bên này trời mưa rơi rả rích
Phía trời tây đối nghịch tuyết trăng rơi
Nhớ thương nhau  sao chẳng nói thành lời
Thơ ta gửi, cho vơi dòng thương nhớ...
 
 
Người yêu ơi, dù đôi bờ cách trở
Thương và yêu mình đã lỡ trao nhau
Thì người ơi, xin trọn kiếp bạc đầu
Vẫn giữ mãi một câu  tình chung thủy...
 
 
                                                CLB
 
 
BĂNG NGUYỆT 06.10.2008 02:26:36 (permalink)
0

Việt Nam Thư Quán một diễn đàn
Vòng tay mở rộng những hân hoan
Kết nối tri âm tình bằng hữu
Xóa những u buồn...xóa trái ngang



Phải không Nàng Cuội

 
Yes, sis... hihi chờ cafe của sis á nghen,,,
 
 
VNTQ lầu thơ
Sẵn sàng mở cửa đón chờ thi nhân
Ở xa cũng giống như gần,
Kim bằng hội ngộ chia vần câu thơ...
 

 
NghiaTinh 06.10.2008 07:52:45 (permalink)
0


Không Anh...!
 
 
Không anh ta hóa dại khờ
Không anh ta hóa ngu ngơ tháng ngày
Có anh tay ấm vòng tay
Muôn hoa khoe sắc trời mây hữu tình
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/97D4E2EDDFF34967984BA748792A8ED5.gif[/image]
 Có em.
 
Có em vườn nở hoa xinh
có em vườn nở ngập tình nắng xuân
không em trời đất như ngừng
tim chờ thôi đập, bước chân em về...
 
...NT...
 
NghiaTinh 06.10.2008 08:30:03 (permalink)
0


Người ƠI Hãy Về
 
 
Người ơi xin hãy về đây
Sưởi hồng bếp lửa những ngày cô đơn
Nụ cười tươi, xóa giận hờn
Mình nhắc kỷ niệm khi còn bên nhau...
 
 
Xa người chẳng nhớ bao lâu
Gởi lời theo gió nhắn câu  :quay về
Hai ta nối lại  ước thề
Chung vui bếp lửa, vai kề tựa vai
 
 
Vòng yay mình nối vòng tay
Đón niềm hạnh phúc bao ngày lãng quên
Khơi hồng bếp lửa cháy lên
Làn môi tìm lại môi mềm của ai....
 
 
Kệ cho thăm thẳm đêm dài
Kệ cho vũ trụ vần xoay thế nào
Mình dệt mơ ước cùng nhau
Xây nhà hạnh phúc, bắc cầu ái ân
 
 
Dù tim lỡ nhịp  bao lần
Xin hãy xóa bỏ, không cần nhớ đâu
Chung vui nối lại nhịp cầu
Hai trái tim lại nói câu ân tình
 
 
Trái tim như được hồi sinh
Bếp hồng lửa ấm chúng mình có đôi
Ô kìa  ,lửa biết reo cười
Phải chăng lửa cũng như người...mừng vui
 
 
 
CLB
 
 

Tình xưa nhớ mãi không nguôi
lòng luôn vẫn giữ cho người tình chung
xa xôi cách trở mông lung
gói từng kỷ niệm, trùng phùng trao nhau...
 
Hỏi người bên ấy ra sao
mưa đêm có nhớ, lệ nào có rưng
những chiều gió lạnh ngoài bưng...
lòng ta cứ mãi bâng khuân nhớ về.
 
Vì ai vẹn giữ trọn thề
lo sợ vụng về đánh mất tình ta
em thì như một đóa hoa
anh thì chú cuội cây đa ngóng chờ
 
Tình ta có phải là mơ
phải chăng là chỉ lời thơ họa vần
nghĩ mà lòng cứ phân vân
thôi thì cứ gọi cố nhân đêm trường...
 
Hôm nay lá đổ ngập đường
thu sang lòng thấy vấn vương nhớ người
nhớ ngày hai đứa chung đôi
mong ngày tao ngộ, người ơi...có chờ...
 
...NT...
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 06.10.2008 16:20:08 (permalink)
0
 
 
*  Chào Cô Lữ  Buồn ! Có người hỏi tôi, tôi có phải là Cô Lữ Buồn không? Tôi nói không phải.
  Chính vì điều đó mà hôm nay tôi ghé vào thăm vườn thơ của bạn, để xem bạn giống tôi ở điểm nào mà lại có người nhầm tôi với bạn như vậy.
  *Tôi đã đọc qua trang thơ của bạn, cúc bạn vui nhiều trong nững câu thơ
 
Thân mến !
Phong Linh
Nhân Sơn 06.10.2008 20:03:17 (permalink)
0
      BẤT HIẾU


Nhìn mẹ mái tóc bạc phơ
Nuôi con khôn lớn chẳng nhờ tấm thân
Một đời mưa nắng tảo tần
Tuổi mòn sức yếu bước chân nặng nề
Vẫn còn lam lủ vườn quê
Thấy con vất vã bộn bề khó khăn
Đêm nằm trăn trở băn khoăn
Xoa đầu an ủi bảo rằng...Mẹ lo
Giàu nghèo số phận trời cho
Con còn có mẹ...đắn đo thêm buồn
Mẹ ở bên cạnh con luôn
Nước mắt nào cũng chảy suông theo dòng
Cuộc đời con quá long đong
Thương con mẹ có yên lòng được đâu
Đừng nên quá vội lo âu
Cuối đời mẹ vẫn nguyện cầu giúp con
Thương mẹ ruột nát héo hon
Giận mình bất hiếu...Mẹ còn khổ tâm...

                -NS-

- CLB nói về mẹ, NS vừa làm bài thơ cũng nói về mẹ gửi lại trang thơ bạn cho vui nhé
Vũ Hoàng Phong 06.10.2008 20:18:41 (permalink)
0
...ta mãi mơ... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:19:12 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 06.10.2008 22:48:24 (permalink)
0
Yes, sis... hihi chờ cafe của sis á nghen,,,


VNTQ lầu thơ
Sẵn sàng mở cửa đón chờ thi nhân
Ở xa cũng giống như gần,
Kim bằng hội ngộ chia vần câu thơ...

 

 
Cfê  thì có sẵn rồi
Hôm nào  rảnh dỗi xin mời Cuội nha
Thong thả, thư giãn gọi là
Cuối tuần họp mặt  để mà........gặp nhau (chứ chưa trình diện nha nang Cuội )
 
 
 
 
Cô Lữ Buồn 06.10.2008 23:34:42 (permalink)
0

Tình ta có phải là mơ
phải chăng là chỉ lời thơ họa vần
nghĩ mà lòng cứ phân vân
thôi thì cứ gọi cố nhân đêm trường...

Hôm nay lá đổ ngập đường
thu sang lòng thấy vấn vương nhớ người
nhớ ngày hai đứa chung đôi
mong ngày tao ngộ, người ơi...có chờ...

...NT...


 
 
Ừh thôi cứ gọi cố nhân
Cho lời thơ họa thêm  vần yêu thương
Cho dù xa cách hai phương
Lời thơ  gần lại đêm trường ...có nhau...
 
 
 
 
lâu lắm mới thấy Nghĩa Tình trở lại thăm C.L, chuc N.T luôn vui , khỏe  va thành công trong cuộc  sống nha
 
NongHuyenSon 07.10.2008 01:00:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Quanh co phố chặt người đông

Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
Anh là ai của tôi ơi?
Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
CLB

 
Sao mà bi qaun zữ zậy Cô Lữ Buồn????
Vũ Hoàng Phong 07.10.2008 05:44:59 (permalink)
0
... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:20:19 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 07.10.2008 08:20:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Quanh co phố chặt người đông

Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
Anh là ai của tôi ơi?
Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
CLB


Sao mà bi qaun zữ zậy Cô Lữ Buồn????

_____________________________

www.phongsuvietnam.com
Cho đi là nhận về. Nhận về không bao giờ cho đi.

 
 
 
Hix, Chú Rể Thốt Nốt lại nói xấu em rồi, có tin em méc MaMa Dzung không?  anh mần Rể chắc chân rồi cũng phai để Dâu T.N kiếm  được Một Nửa chứ
Chúc anh chị một tuần nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc khi nào rảnh  anh chị  nhớ ghé diễn đàn thăm bà con va thăm em nha
NongHuyenSon 07.10.2008 11:16:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


quote:

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Quanh co phố chặt người đông

Tìm anh mỏi mắt ở trong Chợ Đời
Anh là ai của tôi ơi?
Mà sao tìm kiếm nửa đời không ra...!
CLB


Sao mà bi qaun zữ zậy Cô Lữ Buồn????

_____________________________

www.phongsuvietnam.com
Cho đi là nhận về. Nhận về không bao giờ cho đi.

 
 
Hix, Chú Rể Thốt Nốt lại nói xấu em rồi, có tin em méc MaMa Dzung không?  anh mần Rể chắc chân rồi cũng phai để Dâu T.N kiếm  được Một Nửa chứ
Chúc anh chị một tuần nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc khi nào rảnh  anh chị  nhớ ghé diễn đàn thăm bà con va thăm em nha


 
Phố chật đầy trai ế ở không
Kén chọn mần chi, meo mốc bóng?
Vuốt râu chờ thêm dăm năm nữa
lượm "chế ồng" xài khỏi mất công
 
Anh khoái em mần dâu Thốt Nốt lắm chứ bộ. Bởi anh là chú rể Thốt Nốt mừ. Hihihihi. Lỡ bị doạ méc, anh cho  em thêm ít "tội trạng"  ép phê hơn.
Chúc em vui vẻ trẻ trung nhé. Đêm nào anh chả thăm em trước khi đi ngủ? (Thăm trên diễn đàn thôi nha)
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 36 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9