Ai Hiểu Lòng Mẹ
Con ơi ,chín thàng mười ngày
Đắng cay tủi nhục, ai hay nỗi lòng
Mang con từ thuở trứng trong
Ẵm, bồng, bú mớm một lòng mẹ l
Khi con đau ốm, sốt ho
Một bàn tay mẹ chăm cho bệnh lành
Lớn khôn vào tuổi học hành
Miếng ăn, cái mặc mẹ danh cho con...
Tuổi già sức khỏa hao mòn
Mắt mờ chân chậm, thì con bạc lòng
Những ngày thơ ấu trông mong
Nuôi con khôn lớn để hòng cậy nương
Giờ đây bên bốn bức tường
Quạnh hiu mình mẹ, mà thương thân mình
Keo sơn, máu mủ thâm tình
Không bằng xa lạ, tần tình cưu mang...
Nhắn cho con trẻ mấy hàng
Nuôi con khổ cực không than một lời
Giờ con khôn lớn lên người
Có con, có cháu như đời mẹ đây
Mai này ơn nghĩa cao rày
Của con tạo phước, có ngày báo ơn
Công cha ,nghĩa mẹ khi còn
Không lo báo hiếu, sao con lên người?
Tình Cha, nghĩa Mẹ biển trời
Có con chi để sống đời Cô Thân
Vòng đời là những nợ nần
Khuyên con hãy tích nghĩa nhân để đời
Cô Lữ
Cảm xúc từ trại dưỡng laõ Minh Trần của đoàn Từ Thiện do anh LTP...BN.......BT & nhà báo N.H.Sơn