Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 17.10.2008 09:30:59 (permalink)
0
Biển  Và Em
 
 
 
Biển chiều đẹp lắm....biển chiều ơi
Nhẹ chân dạo bước, ngắm cảnh trời
Bạc đầu sóng vỗ, xô bờ cát
Thả nhẹ hồn mình với biển khơi
 
Kìa hoàng hôn lặn phái cuối trời
Hắt tia nắng vàng xuống biển khơi
Soi nghiêng dáng Ngọc in bóng nước
Bãi cát chiều nay...in dấu chân....
 
                    Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/BBDA162BFEE441E9A823AF61FC1A4E5B.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 17.10.2008 15:55:11 (permalink)
0
Thơ ai đậm sắc hương tình,
Thơ ai rung động bóng hình người xưa,
Thơ ai nhả nắng lưa thưa...
Thơ ai vẹn giữ tình chưa nhạt mờ.
Cho ai nuối tiếc trông chờ...
Cho ai thơ thẩn, thẩn thờ trường canh.
Cho ai hy vọng mong manh...
Cho ai vun bón loang quanh hương tình!!!
SD 19/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 21:31:32 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 17.10.2008 17:26:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Biển  Và Em
 
 
 
Biển chiều đẹp lắm....biển chiều ơi
Nhẹ chân dạo bước, ngắm cảnh trời
Bạc đầu sóng vỗ, xô bờ cát
Thả nhẹ hồn mình với biển khơi
 
Kìa hoàng hôn lặn phái cuối trời
Hắt tia nắng vàng xuống biển khơi
Soi nghiêng dáng Ngọc in bóng nước
Bãi cát chiều nay...in dấu chân....
 
                    Cô Lữ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/BBDA162BFEE441E9A823AF61FC1A4E5B.jpg[/image]


Xa trông mặt biển giáp chân trời
Vầng mây bàng bạc lửng lờ trôi
Bãi biển chiều nay sao đẹp quá
Nhìn trời ngắm biển thấy em cười...

                 -NS-

Cô Lữ Buồn 18.10.2008 13:34:25 (permalink)
0
 
Xa trông mặt biển giáp chân trời
Vầng mây bàng bạc lửng lờ trôi
Bãi biển chiều nay sao đẹp quá
Nhìn trời ngắm biển thấy em cười...

                -NS-

 
 
 
 
 
Phố Biển Vắng Anh
 
 
 
Một mình thơ thẩn với biển khơi
Chiều buông tắt nắng  đã tối rồi
Sải nhẹ bước chân trần trên cát
Tóc đùa theo gió...khẽ buông lơi
 
 
Một nửa tôi ơi...ở đâu rồi?
Sao vẫn mình tôi bước lẻ loi
Con sóng vô tình hay cố ý?
Giỡn đùa chọc ghẹo bước chân tôi
 
Cô Lữ Buồn 18.10.2008 15:45:45 (permalink)
0
Thăm Quê Bạn Thốt Nốt  Qua Thơ
 
 
Ghé thăm bè bạn nơi đây
Vần thơ bỏ ngỏ, mà say say lòng
 Cù Lao Tân Lộc mênh mông
Vẫn  hoài in dấu dòng sông quê nhà
 
Ơi người con ở xứ xa
Nhớ chăng quê mẹ ,bao la nghĩa tình
Mái tranh ,nhà lá xinh xinh
Ấu thơ một thuở bóng hình con mang
 
Giờ đây  mái ngói khang trang
Không còn đất đỏ ,đường làng như xưa
Đó đây lũ trẻ nô đùa
Bóng cây rợp mát ,nắng trưa, che mình
 
Quê hương thắm nghĩa, nặng tình
Dòng sông mang nặng hương mình ,Phù Sa
Ầu ơ tiếng vọng quê nhà
Nhắn con nơi ấy ,phương xa nhớ về
 
Dù con xa xứ, xa quê
Mưu sinh ,cực nhọc, bộn bề lo toan
Nơi đây  bến nước, mái làng
Con ơi nhớ nhé...khắc mang một đời
 
 
18/10
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/1B885A07D46B42298BD07123FB9172B6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 15:48:40 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 18.10.2008 17:52:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 

 
 
 
 
Phố Biển Vắng Anh
 
 
 
Một mình thơ thẩn với biển khơi
Chiều buông tắt nắng  đã tối rồi
Sải nhẹ bước chân trần trên cát
Tóc đùa theo gió...khẽ buông lơi
 
 
Một nửa tôi ơi...ở đâu rồi?
Sao vẫn mình tôi bước lẻ loi
Con sóng vô tình hay cố ý?
Giỡn đùa chọc ghẹo bước chân tôi
 



Bãi cát còn lưu dấu chân
Mãi vui sóng biển... đâu cần có anh
Biển giận nên chẳng còn xanh
Dấu chân sóng cuốn xoá nhanh mất rồi
Tại em không thèm mời tôi
Lang thang bãi vắng bồi hồi nhớ thương
Để cho tóc gió xoã vương
Khi về em phải bồi thường...nụ hôn....

                 -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 11:03:29 bởi Mac Nhan Son >
Vũ Hoàng Phong 18.10.2008 22:21:44 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:23:49 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 19.10.2008 18:50:08 (permalink)
0
Bãi cát còn lưu dấu chân
Mãi vui sóng biển... đâu cần có anh
Biển giận nên chẳng còn xanh
Dấu chân sóng cuốn xoá nhanh mất rồi
Tại em không thèm mời tôi
Lang thang bãi vắng bồi hồi nhớ thương
Để cho tóc gió xoã vương
Khi về em phải bồi thường...nụ hôn....
 
 
         NS
 
 
 
Đơn Côi...
 
 
 
Biển đẹp chiều nay , thiếu  anh
Dẫu thơ mộng mấy cũng thành  đơn côi
Mình em ngắm cảnh đất trời
Nghe buồn man mác, chơi vơi cõi lòng
 
Biển ơi, có hiểu tình không?
Vắng Thuyền Biển cũng mênh mông nỗi buồn
Ta về gom  những nhớ thương
Gấp thuyền giấy thả tình vương dại khờ........
 
Cô Lữ
 
 
 
 
Hix , thơ cua bac JD em khó họa lại quá, chỉ biết đọc ké chứ ko theo  được,cám ơn bác đã ghé nhà thăm em, chúc bác luôn vui, khỏe va có những  vần thơ hay ạh.
 
 
 
Cô Lữ Buồn 19.10.2008 19:40:23 (permalink)
0
Thơ ai đậm sắc hương tình,
Thơ ai rung động bóng hình người xưa,
Thơ ai nhả nắng lưa thưa...
Thơ ai vẹn giữ vẫn chưa nhạt mờ.
Cho ai nuối tiếc trông chờ...
Cho ai thơ thẩn, thẩn thờ trường canh.
Cho ai nuôi mộng mong manh...
Cho ai vun bón loang quanh hương tình!!!

SD 19/10/08

 
 
Nắng Hồng
 
Thơ em chứa ẩn niềm đau
Thơ em chứa ẩn nỗi sầu chứa chan
Nỗi buồn vắt chéo xen đan
Gửi lời thơ nhỏ, thở than riêng mình
 
Cám ơn những tấm chân tình
Ngôi nhà mộc mạc, ta -mình, tâm giao
Lời thơ dẫu chẳng ngọt ngào
Cũng xin gửi lại với bao Ân Tình.
 
 
                                                            19/10
 
 
                                                        Cô Lữ 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/87166FDC0CF242F391BE292D6174E1B6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 19.10.2008 21:32:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


 
Đơn Côi...
 
 
 
Biển đẹp chiều nay , thiếu  anh
Dẫu thơ mộng mấy cũng thành  đơn côi
Mình em ngắm cảnh đất trời
Nghe buồn man mác, chơi vơi cõi lòng
 
Biển ơi, có hiểu tình không?
Vắng Thuyền Biển cũng mênh mông nỗi buồn
Ta về gom  những nhớ thương
Gấp thuyền giấy thả tình vương dại khờ........
 
Cô Lữ
 
 
 
Em ngồi gấp giấy làm thuyền
Thả trôi xuống biển gữi riêng nỗi lòng
Vắng thuyền biển nhớ mênh mông
Vắng anh em thấy trống không thẩn thờ
Dù cho cảnh đẹp nên thơ
Mình em đếm bước bơ vơ...biển chiều
Hải âu lạc bạn gọi kêu
Xa nhau thấy nhớ...lỡ yêu anh rồi...

                 -NS-

                              - NS tự tin quá...hi..hi...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 21:49:07 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 19.10.2008 21:42:55 (permalink)
0
[
Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


 Dường như
 
 
Dường như ta có quen nhau
Từ trong tiền kiếp in sâu bóng hình
Kiếp này lại được hồi sinh
Còn trong nỗi nhớ ,để mình tỉm nhau
 
 
Dường như đời vẫn hư hao
Nửa đời  mòn mỏi,ta nào thấy đâu
Để trong đêm vắng tình sầu
Nhớ người khắc khoải ,nỗi đau một mình
 
 
Nhủ lòng thôi hãy lãng quên
Xếp vào quá khứ nằm yên, ngủ vùi
Lấy thơ ca để làm vui
Để cùng chia sớt ngọt bùi....riêng ta...
 
 
                    Cô Lữ


Dường như thơ viết riêng anh
Dường như tình cảm mình dành cho nhau
Dường như chia sớt nỗi đau
Dường như hai đứa hư hao cuộc đời
Dường như giọt lệ cùng rơi
Dường như chung cảnh chơi vơi nỗi sầu
Dường như cùng chờ mưa ngâu
Dường như mong đợi nối cầu tìm nhau
Dường như mãi mãi về sau
Dường như ước mộng bay vào giấc mơ
Dường như một thoáng bơ vơ
Dường như
tình tự qua thơ đở buồn...

                    -NS-



Dường như một ánh Sao Băng
Rơi vào tâm tưởng gia tăng nhịp thường.

Dường như giao cảm yêu thương

Cùng chung tần số nên vương vấn lòng.

Dường như nỗi nhớ tuôn dòng

Dâng nguồn cảm xúc khó hòng trở ngăn.

Dường như ai đã quen thân

Dành nhau ưu ái, ân cần chăm lo...

Dường như quên hẳn nói, no...

Cho nhau hơi thở, nhỏ to thầm thì...


Dường như ta chẳng nói gì.
                 -SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 15:47:48 bởi SĨ ĐOAN >
Cô Lữ Buồn 21.10.2008 17:13:46 (permalink)
0
Thương Thầm
 
 
Lời thương xưa chẳng trao nhau
Để cho hai kẻ ôm sầu tương tư
Xuân qua...đông tới bao mùa
Tương tư nặng gánh...sao chưa tỏ bầy
 
Thương thầm nhau bấy lâu nay
Lời không dám ngỏ, giấu đầy con tim
Để rồi hai kẻ lặng im
Cho dài nhung nhớ....biết tìm nơi đâu?
 
                                                              Vu  Vơ...
 
                                                                                     Cô Lữ
 
 
 
Hết vốn thơ họa lai   hai bài cua anh NS & Sĩ Đoan rồi , 20-10 ko tặng hoa riêng em coi như xí xóa nghen .chúc hai anh một tuần vui, thơ hay va hạnh phúc


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/FFDC3EE138A64761AF5E0E558872DDF6.JPG[/image]
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 21.10.2008 18:52:44 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:24:38 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 21.10.2008 19:24:58 (permalink)
0
Lẻ Bước
 
 
Góc đời lặng lẽ
 
                    Ai chia sẻ buồn vui?
 
                          Bước chân rã rời
 
                                  Tìm về ngõ vắng
 
                                              Ngôi nhà bình lặng
 
                                                      Vẫn một mình ta..
 
Uhm thôi ôm nỗi xót xa
Gửi vào đêm vắng...Mình ta ngậm ngùi
 
21/10 
 
 
                                     Cô Lữ
Cô Lữ Buồn 21.10.2008 19:52:22 (permalink)
0
Nhớ Mẹ!
 
 
Còng lưng gánh nặng cả đời
Mồ hôi mẹ ướt tuôn  rơi mỗi ngày
Nuôi con khôn lớn đến nay
Con chưa báo đáp một ngày trả ơn
 
Tuổi già tóc bạc nhiều hơn
Vẫn một mình mẹ, con còn ờ xa
Chiều nay con nhớ quê nhà
Cay cay khóe mắt, thiết tha nhớ người
 
Mẹ ơi, vất vả cả đời
Dầm mua ,dãi nắng, tóc phơi bạc màu
Tuổi già mẹ có vui đâu
Nhớ con, thương cháu, mắt sầu lệ vương
 
Đêm nằm thao thức nhớ thương
Mong cho con trẻ trọn đường ấm êm
Tuổi già mội lúc nhiều thêm
Mà sao chưa trọn...nỗi niềm đa mang.....
 
 
                               Cô Lữ
 
                                                                  Đêm nhớ mẹ !
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 36 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9