Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 36 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 25.10.2008 16:08:13 (permalink)
0
Bước Chân Em Về


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/1A3468C78FD3470DB19B526EE8AEA46F.jpg[/image]
 
 
Bước chân con, nửa đời phiêu bạt
Chiều nay về, nghe khúc hát ,sông quê
Ngồi bên sông, nghe tiếng sóng vỗ về
Như chào con, người xa quê, trở lại
 
Quê mình đây, như vòng tay êm ái
Đón con về, thăm lại mái nhà xưa
Vẫn hàng cây, rợp nắng ban trưa
Tiếng hát ru, đong đưa hồi thơ ấu...
 
Bến sông quê, mỗi chiều ngồi tán gẫu
Trai, Gái quê mình chôn dấu những buồn vui
Chân ngập ngừng ,những bước thấy bồi hồi
Ôi nhớ quá...xa xôi ngày trở lại..
 
Lòng đất mẹ, vẫn gồng lên vững trãi
Giữa bao đời sóng nước mênh mông
Như con thuyền nhỏ, chèo chống giữa dòng 
Chở che quê mình......Dòng sông nỗi nhớ
 
 
                                                         25/10 
                                                                 Cô Lữ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 16:11:16 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 25.10.2008 16:14:44 (permalink)
0
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/83015694A1DB4D12A33ECD55279A120B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 16:24:42 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 25.10.2008 16:41:26 (permalink)
0
Thơ này em viết nhớ ai ?..
Sao mà chẳng thấy hình hài giống anh
Thôi rồi mộng vỡ tan tành
Yêu em tha thiết...sao đành nhẩn tâm
Để anh ghen tức khóc thầm
Sợ em trốn mất...đứng nằm không yên...

                 -NS-

 
Thơ em thả chữ bâng quơ
Chứ nào có đợi, có chờ ai đâu
Ai ơi.xin chớ lầu bầu
Để đêm mất ngủ....mắt sâu thâm quầng    J/K
Nhân Sơn 25.10.2008 19:38:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Thơ này em viết nhớ ai ?..
Sao mà chẳng thấy hình hài giống anh
Thôi rồi mộng vỡ tan tành
Yêu em tha thiết...sao đành nhẩn tâm
Để anh ghen tức khóc thầm
Sợ em trốn mất...đứng nằm không yên...

               -NS-

 
Thơ em thả chữ bâng quơ
Chứ nào có đợi, có chờ ai đâu
Ai ơi.xin chớ lầu bầu
Để đêm mất ngủ....mắt sâu thâm quầng    J/K


Tại em anh mới phân vân
Bởi vì kiếp trước nợ nần với nhau
Hai đứa gặp lại kiếp sau
Chờ vài năm nửa...trầu cau cưới về
Đưa nhau thăm lại sông quê
Đừng bỏ anh nhé...đừng chê anh nghèo...

                 -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 19:39:48 bởi Mac Nhan Son >
Cô Lữ Buồn 26.10.2008 00:55:47 (permalink)
0
Lỡ Hẹn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/40714AA92F31481E972BCFB7D2054577.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 26.10.2008 01:09:29 (permalink)
0
Lạnh.....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4F6AD55EFBA24137BCEE472A6EB20C75.gif[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 26.10.2008 01:16:06 (permalink)
0
Sao đêm !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/5903B875DEFE400997D0ED3FA978BC16.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 01:23:58 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 26.10.2008 14:54:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Lạnh.....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4F6AD55EFBA24137BCEE472A6EB20C75.gif[/image]


Đông về giá lạnh cô đơn
Nhớ em da diết...giận hờn vu vơ
Ảnh in lên mấy vần thơ
Anh không nhìn rõ...đọc mờ mắt thêm...

                -NS-


Nhân Sơn 26.10.2008 19:22:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Sao đêm !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/5903B875DEFE400997D0ED3FA978BC16.jpg[/image]


Sao đêm nhấp nháy long lanh
Nhìn em mặc yếm mong manh xao lòng
Chăn đơn gối chiếc đêm đông
Ước gì anh được làm chồng bên em...

                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 11:13:26 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 26.10.2008 20:44:07 (permalink)
0



 


Nổi trôi như cánh lục bình
Đời em một kiếp điêu linh...má hồng
Dập dìu theo những sóng sông....
Theo dài năm tháng...tim nồng...cô đơn
       
                                                             25/10
 
Lục bình trôi nổi trên sông
Cuốn theo sóng nước mênh mông bập bềnh
Cô đơn lặng lẻ buồn tênh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh dòng đời
Tình là bể khổ em ơi !..
Thương cho duyên kiếp buồn ơi...là buồn...

             -NS-






<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 19:22:49 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 26.10.2008 21:49:17 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Lạnh.....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4F6AD55EFBA24137BCEE472A6EB20C75.gif[/image]


Đông về giá lạnh cô đơn
Nhớ em da diết...giận hờn vu vơ
Ảnh in lên mấy vần thơ
Anh không nhìn rõ...đọc mờ mắt thêm...

              -NS-

Xin anh đừng đọc thơ trong ảnh
Anh có biết tìm thơ ở đâu không
Trên bức ảnh chỉ có màu lấp lánh
Còn thơ em em dấu kín trong lòng
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 21:53:20 bởi anhtrangthu >
Vũ Hoàng Phong 27.10.2008 03:22:41 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:27:30 bởi Vũ Hoàng Phong >
Nhân Sơn 27.10.2008 20:01:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Lỡ Hẹn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/40714AA92F31481E972BCFB7D2054577.jpg[/image]



Lỡ hẹn với ai...đâu phải anh...
Yêu em tha thiết rất chân thành
Chưa lần gặp mặt...sao lỗi hẹn
Đợi chờ chi nửa...tóc thôi xanh.

Lỡ hẹn với em...chẳng bao giờ
Mất em...anh thấy đời bơ vơ
Sợ quên lời hẹn...anh cất kỹ
Ghi vào lưu trử trong tình thơ...

                 -NS-


  




Cô Lữ Buồn 27.10.2008 21:30:30 (permalink)
0
Lỡ hẹn với ai...đâu phải anh...
Yêu em tha thiết rất chân thành
Chưa lần gặp mặt...sao lỗi hẹn
Đợi chờ chi nửa...tóc thôi xanh.

Lỡ hẹn với em...chẳng bao giờ
Mất em...anh thấy đời bơ vơ
Sợ quên lời hẹn...anh cất kỹ
Ghi vào lưu trử trong tình thơ...


 
              Lạ Chưa?
 
Ùh mình chửa gặp mặt nhau
Mà sao bỗng thấy nao nao  sóng lòng
Tự dưng tình thả hư không
Để đêm khắc khoải,ngóng trông dáng ngừoi
 
Có anh đời hóa vui tưoi
Có anh rạng rỡ nụ cừơi ,bao năm
Ấy mà sao vẫn lặng câm
Còn ngồi than thở ,khóc thầm chi đây?
 
 
 
 
 
 
 
Nhân Sơn 27.10.2008 22:30:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Lỡ hẹn với ai...đâu phải anh...
Yêu em tha thiết rất chân thành
Chưa lần gặp mặt...sao lỗi hẹn
Đợi chờ chi nửa...tóc thôi xanh.

Lỡ hẹn với em...chẳng bao giờ
Mất em...anh thấy đời bơ vơ
Sợ quên lời hẹn...anh cất kỹ
Ghi vào lưu trử trong tình thơ...


 
              Lạ Chưa?
 
Ùh mình chửa gặp mặt nhau
Mà sao bỗng thấy nao nao  sóng lòng
Tự dưng tình thả hư không
Để đêm khắc khoải,ngóng trông dáng ngừoi
 
Có anh đời hóa vui tưoi
Có anh rạng rỡ nụ cừơi ,bao năm
Ấy mà sao vẫn lặng câm
Còn ngồi than thở ,khóc thầm chi đây?
 
 

Không dám gặp...nên khóc thầm
Giọng nói lắp bắp "cà lăm"... em cười
Niên kỷ vừa mới năm mươi
Tóc thì bạc trắng miệng cười "thiếu" răng
Đi đứng vất vả khó khăn
Nếu mà gặp mặt...hỏi rằng còn thương
Yêu mộng ảo còn vấn vương
Gặp chi rồi để đôi đường chia tay
Em ơi...thả mộng ngủ say
Ngở anh công tử đẹp trai đến tìm...

              -NS-



 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 17:24:25 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 36 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9