Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 29.10.2008 19:26:02 (permalink)
0
Lỡ hẹn với ai...đâu phải anh...
Yêu em tha thiết rất chân thành
Chưa lần gặp mặt...sao lỗi hẹn
Đợi chờ chi nửa...tóc thôi xanh.

Lỡ hẹn với em...chẳng bao giờ
Mất em...anh thấy đời bơ vơ
Sợ quên lời hẹn...anh cất kỹ
Ghi vào lưu trử trong tình thơ...

 
              Lạ Chưa?
 
Ùh mình chửa gặp mặt nhau
Mà sao bỗng thấy nao nao  sóng lòng
Tự dưng tình thả hư không
Để đêm khắc khoải,ngóng trông dáng ngừoi
 
Có anh đời hóa vui tưoi
Có anh rạng rỡ nụ cừơi ,bao năm
Ấy mà sao vẫn lặng câm
Còn ngồi than thở ,khóc thầm chi đây?
 
 

Không dám gặp...nên khóc thầm
Giọng nói lắp bắp "cà lăm"... em cười
Niên kỷ vừa mới năm mươi
Tóc thì bạc trắng miệng cười "thiếu" răng
Đi đứng vất vả khó khăn
Nếu mà gặp mặt...hỏi rằng còn thương
Yêu mộng ảo còn vấn vương
Gặp chi rồi để đôi đường chia tay
Em ơi...thả mộng ngủ say
Ngở anh công tử đẹp trai đến tìm...

             -NS-

Lâu ngày ghé lại quán thơ

Coi xong mới biết anh chờ đợi em
Nếu ta gặp buổi nhá nhem  
Miệng ,răng chẳng đủ,ai xem đựoc nào
 
Nếu anh buóc thấp, bứoc cao
Đi lại không vững, tựa vào vai em
Đuờng đời tiếp sức bứoc thêm
Để anh khỏi mộng những đêm một mình
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0A43136AFB2A4154B9E7F3D379FC4BC5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 29.10.2008 21:02:08 (permalink)
0


Ham vui em bỏ quán thơ
Để anh thấp thởm trông chờ buồn ghê
Nếu mà em hỏng có chê
Thì anh tình nguyện theo về với em
Đêm về bóng tối nhá nhem
Anh xài đồ "giả"...còn thèm muốn không
Hay là tủi phận má hồng
Rinh về trúng phải thằng chồng...hư hao...

               -NS-

Cô Lữ Buồn 29.10.2008 21:34:06 (permalink)
0
 
 
Phá Vui
 
Tơ hồng trời đã trót trao
Trong nhờ ,đục chịu, em nào  dám chê
Dồ giả lắm lúc lợi ghê  (răng giả )
Ngày gắn xài đỡ, tối về tháo ra
 
 
Đánh răng, thủ tục bỏ qua
Tháng tiết kiệm đựoc vài ba chục ngàn
Sao anh ngồi đó khóc than
Để em từng khúc ruột gan rối bời....
Nhân Sơn 29.10.2008 22:36:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
 
Phá Vui
 
Tơ hồng trời đã trót trao
Trong nhờ ,đục chịu, em nào  dám chê
Dồ giả lắm lúc lợi ghê  (răng giả )
Ngày gắn xài đỡ, tối về tháo ra
 
 
Đánh răng, thủ tục bỏ qua
Tháng tiết kiệm đựoc vài ba chục ngàn
Sao anh ngồi đó khóc than
Để em từng khúc ruột gan rối bời....


Biết rằng em đở tốn tiền
Nhưng anh lo ngại làm phiền nhiều hơn
Đời anh mất sạch trống trơn
Thà rằng nói thật khỏi hờn về sau
Mai này mặt có mày cau
Nếu em có hỏi...biết đào đâu ra...

               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 21:32:26 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 30.10.2008 21:29:50 (permalink)
0


Thân quen anh nói đùa chơi
Nếu mà có nói lỡ lời...thứ tha
Giờ đây hai đứa cách xa
Biết đâu mai mốt chung nhà thì sao..?

             -NS-

Cô Lữ Buồn 31.10.2008 23:30:37 (permalink)
0
 
 
Biển Hát
 
Bước chân em, biển dỗi hờn câu hát
Sòng miên  man ,nhịp vỗ bỗng dại khờ
Màu xanh ơi , nào sánh kịp bước thơ
Ngoài hải đảo ,thẫn thờ câu vang vọng
 
 
Lời tự tình, trời xanh ,mây lắng đọng
Bãi cát dài in dấu vết chân thương
Gió nhịp nhàng cùng điệu nhạc du dương
Ôi nỗi nhớ ,miên man từng con sóng !!!
 
 
 
....
tovinhnghiem 01.11.2008 00:43:23 (permalink)
0
Cô Lữ về đâu Cô Lữ buồn
Tóc nàng buông xuống lệ sầu tuôn
Cô Lữ vì ai Cô Lữ buồn
Mưa chiều rớt hạt lòng đau thương
Cô Lữ nhớ ai Cô Lữ buồn
Giọt sầu nhân thế trời mưa luôn...
(Thơ CLB rấy hay. TVN rất thích đọc. Nay mạo muôi ghé qua, nếu có gì phật ý thì xin Cô Lữ bỏ qua nhé!)
tovinhnghiem

Nhân Sơn 01.11.2008 07:24:29 (permalink)
0



Xem ảnh em mặc áo "đầm"
Miệng cười tươi thắm tay cầm ly bia
Cô Lữ xinh đẹp thế kia
Làm sao rước được em "dìa" với anh
Anh nghèo quần áo chẳng lành
Rách trên vá dưới...nên đành xa nhau
Đêm nằm van vái trời cao
Cho anh trúng số... mau giàu cưới em....

                  -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 09:22:28 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 12:44:28 (permalink)
0






Xem ảnh em mặc áo "đầm"
Miệng cười tươi thắm tay cầm ly bia
Cô Lữ xinh đẹp thế kia
Làm sao rước được em "dìa" với anh
Anh nghèo quần áo chẳng lành
Rách trên vá dưới...nên đành xa nhau
Đêm nằm van vái trời cao
Cho anh trúng số... mau giàu cưới em....

                 -NS-

 
Cưới em đâu chỉ mình anh
Còn tôi nữa chứ ai nhanh hơn nào!
Tuy tôi chẳng được sang giàu
Nhưng mà nhờ mác hay vào ngày đêm
Chực chờ bên cửa trước thềm
Mỗi giờ liếc mắt cỡ nghìn lần luôn.
sd


Cô Lữ Buồn 01.11.2008 12:51:55 (permalink)
0
    
              Mượn Vui
 
 
Mải vui cùng với bạn bè
Em ngồi đối ẩm, Rượu, chè vậy thôi
Ngoài đời, một bóng đơn côi
Chưa người chia sẻ, lệ rơi khóc thầm
 
 
Mong gặp người của tri âm
Kết vần tri kỷ ,ươm mầm tương lai
Chẳng mong thành quách, lâu đài
Chỉ cần chung thủy, tương lai riêng mình
 
                                                  CLB
 
Cô Lữ Buồn 01.11.2008 12:59:28 (permalink)
0

Trích đoạn: tovinhnghiem

Cô Lữ về đâu Cô Lữ buồn
Tóc nàng buông xuống lệ sầu tuôn
Cô Lữ vì ai Cô Lữ buồn
Mưa chiều rớt hạt lòng đau thương
Cô Lữ nhớ ai Cô Lữ buồn
Giọt sầu nhân thế trời mưa luôn...
(Thơ CLB rấy hay. TVN rất thích đọc. Nay mạo muôi ghé qua, nếu có gì phật ý thì xin Cô Lữ bỏ qua nhé!)

 
          Tovinhnghiem
 
 
Cám ơn TVN đã  ghe` nhá Cô Lữ chơi va  tặng thơ, rất vui  được làm quen  với  TVN, hy vọng được bạn ghé topic nhiều hơn va ủng hộ tinh thần cho Cô Lữ nha
Thân Mến!!!
 


 
Cô Lữ Buồn 01.11.2008 13:07:46 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN







Xem ảnh em mặc áo "đầm"
Miệng cười tươi thắm tay cầm ly bia
Cô Lữ xinh đẹp thế kia
Làm sao rước được em "dìa" với anh
Anh nghèo quần áo chẳng lành
Rách trên vá dưới...nên đành xa nhau
Đêm nằm van vái trời cao
Cho anh trúng số... mau giàu cưới em....

                -NS-

 
Cưới em đâu chỉ mình anh
Còn tôi nữa chứ ai nhanh hơn nào!
Tuy tôi chẳng được sang giàu
Nhưng mà nhờ mác hay vào ngày đêm
Chực chờ bên cửa trước thềm
Mỗi giờ liếc mắt cỡ nghìn lần luôn.
sd



 
 
 Đêm nằm vai  vái trời cao
Ước chi tôi được anh nào  rước đi
Giàu , nghèo tôi chẳng ngại gì
Chỉ mong sớm tối bước di chung đường
 
Vậy mà tình vẫn đơn phương
Đêm nằm trống vắng, gối ,giường lạnh tanh
Ngày mai ông xã kiếm nhanh
Chứ như này mãi....chắc thành Bà Cô
 
Nhân Sơn 01.11.2008 16:53:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

    
              Mượn Vui
 
 
Mải vui cùng với bạn bè
Em ngồi đối ẩm, Rượu, chè vậy thôi
Ngoài đời, một bóng đơn côi
Chưa người chia sẻ, lệ rơi khóc thầm
 

Mong gặp người của tri âm
Kết vần tri kỷ ,ươm mầm tương lai
Chẳng mong thành quách, lâu đài
Chỉ cần chung thủy, tương lai riêng mình
 
                                                  CLB
 

Em mong gặp được tri âm
Để anh mang mối tình câm nghẹn ngào
Tình thơ mình trót đổi trao
Cớ sao em lại nỡ nào quên nhanh
Đêm đông giá lạnh vắng tanh
Nhớ em thao thức...sao đành hở em
Ngồi buồn mở ảnh ra xem
Nhìn em rạng rở...anh thèm chết luôn....

                  -NS-


 
simple 01.11.2008 16:58:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn



 








 Đêm nằm vai  vái trời cao
Ước chi tôi được anh nào  rước đi
Giàu , nghèo tôi chẳng ngại gì
Chỉ mong sớm tối bước di chung đường
 
Vậy mà tình vẫn đơn phương
Đêm nằm trống vắng, gối ,giường lạnh tanh
Ngày mai ông xã kiếm nhanh
Chứ như này mãi....chắc thành Bà Cô
 Trùi ui may măn thí mồ
Lại thêm cơ hội tha hồ chọn đây
Cho hỏi cô béo hay gầy
Tron vo , méo xệch,còn đầy ,đã vơi  ?!
Cô nào cô nấy tuyệt dzời
"Lây chồng khó lắm sao lười dzậy em.."
 

 


Cô Lữ Buồn 02.11.2008 00:27:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

    
              Mượn Vui
 
 
Mải vui cùng với bạn bè
Em ngồi đối ẩm, Rượu, chè vậy thôi
Ngoài đời, một bóng đơn côi
Chưa người chia sẻ, lệ rơi khóc thầm
 

Mong gặp người của tri âm
Kết vần tri kỷ ,ươm mầm tương lai
Chẳng mong thành quách, lâu đài
Chỉ cần chung thủy, tương lai riêng mình
 
                                                  CLB
 

Em mong gặp được tri âm
Để anh mang mối tình câm nghẹn ngào
Tình thơ mình trót đổi trao
Cớ sao em lại nỡ nào quên nhanh
Đêm đông giá lạnh vắng tanh
Nhớ em thao thức...sao đành hở em
Ngồi buồn mở ảnh ra xem
Nhìn em rạng rở...anh thèm chết luôn....

                 -NS-




 
 
Trên ảnh mà đã chiêm bao
Không biết gặp gỡ thế nào đây ta?
Nhìn hình xinh đẹp như hoa
Tới khi gặp gỡ...Bà Già...chuạy luôn
 
 
Nói ra anh chớ có buồn
Chưa gặp mà đã nói thuơng, thấy kỳ
Thôi thì thơ cứ vui đi
Có duyên gặp gỡ.......nói gì....nói sau
 
 
 
 
Chúc anh cuối tuần vui,bình an va hạnh phúc nha anh NS
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 36 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9