Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 02.11.2008 00:33:49 (permalink)
0

Trích đoạn: simple


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn



 








 Đêm nằm vai  vái trời cao
Ước chi tôi được anh nào  rước đi
Giàu , nghèo tôi chẳng ngại gì
Chỉ mong sớm tối bước di chung đường
 
Vậy mà tình vẫn đơn phương
Đêm nằm trống vắng, gối ,giường lạnh tanh
Ngày mai ông xã kiếm nhanh
Chứ như này mãi....chắc thành Bà Cô
 Trùi ui may măn thí mồ
Lại thêm cơ hội tha hồ chọn đây
Cho hỏi cô béo hay gầy
Tron vo , méo xệch,còn đầy ,đã vơi  ?!
Cô nào cô nấy tuyệt dzời
"Lây chồng khó lắm sao lười dzậy em.."






 
 
Hai cô Mập,năm cô Gầy
Hỏi anh lựa chọn nơi đây cô nào?
Chồng chưa có, đang khát khao
Coi chừng lỡ bứơc....có vào..........không ra 
 
Nhân Sơn 02.11.2008 08:41:56 (permalink)
0



Trên ảnh mà đã chiêm bao
Không biết gặp gỡ thế nào đây ta?
Nhìn hình xinh đẹp như hoa
Tới khi gặp gỡ...Bà Già...chuạy luôn
 
 
Nói ra anh chớ có buồn
Chưa gặp mà đã nói thuơng, thấy kỳ
Thôi thì thơ cứ vui đi
Có duyên gặp gỡ.......nói gì....nói sau
 
 
 
 
Chúc anh cuối tuần vui,bình an va hạnh phúc nha anh NS



Nghe lời em nói...lòng đau
Tuy chưa gặp gở mà sao nhớ hoài
Tương tư mơ bóng hình ai
Ngày thì thơ thẩn...đêm dài nhớ nhung
Tình si nên giống như "khùng"
Ước mơ để được sống chung với nàng
Đám cưới anh đãi nhà hàng
Vòng tay âu yếm...Sĩ Đoan ngậm ngùi...

                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 09:34:05 bởi Mac Nhan Son >
Cô Lữ Buồn 02.11.2008 08:52:49 (permalink)
0
 
 
Có Đôi
 
 
 
Anh là ai lạc xứ này
Để cho em phải đêm ngày nhớ thương?
Anh là ai giữa phố phường
Để em mỏi mắt giữa đường kiếm anh.... ?
  
   
      Ô kìa sao vội bước nhanh
Em theo không kịp ,lên đành đứng đây
Mình em lạc giữa chốn này
Người đông ,phố chặt ,tội này tính sao


Phố xá thì cứ ồn ào
Người ta chen lấn.....lối nào  em đi?
Hai ta chung lối mấy khi
Hay cùng sánh bước, tội gì lẻ loi
  
 
Một mình em lạc giữa đời
Đâu bằng có kẻ chung đôi với mình
Còn anh đếm bước lặng thinh
Sao bằng nhịp bước hòa mình với em....
 
 
                                                     CLB
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E47CCAB6CD7A4FEF9262C544851E0DD1.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 02.11.2008 11:02:30 (permalink)
0



Nghe lời em nói...lòng đau
Tuy chưa gặp gở mà sao nhớ hoài
Tương tư mơ bóng hình ai
Ngày thì thơ thẩn...đêm dài nhớ nhung
Tình si nên giống như "khùng"
Ước mơ để được sống chung với nàng
Đám cưới anh đãi nhà hàng
Vòng tay âu yếm...Sĩ Đoan ngậm ngùi...

                   -NS-


Ngậm ngùi chưa biết về ai?
Hoàng hôn tắt nắng nàng bay mất rồi
Để Sơn lòng dạ rối bời
Biến ăn, biến ngủ cuộc đời quạnh hiu!
Dang tay Đoan sánh người yêu
Ai cười, ai khóc, ai trêu hởi người!

                      -SD-

Nhân Sơn 02.11.2008 13:47:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
 
Có Đôi
 
 
 
Anh là ai lạc xứ này
Để cho em phải đêm ngày nhớ thương?
Anh là ai giữa phố phường
Để em mỏi mắt giữa đường kiếm anh.... ?
  
   
      Ô kìa sao vội bước nhanh
Em theo không kịp ,lên đành đứng đây
Mình em lạc giữa chốn này
Người đông ,phố chặt ,tội này tính sao


Phố xá thì cứ ồn ào
Người ta chen lấn.....lối nào  em đi?
Hai ta chung lối mấy khi
Hay cùng sánh bước, tội gì lẻ loi
  
 
Một mình em lạc giữa đời
Đâu bằng có kẻ chung đôi với mình
Còn anh đếm bước lặng thinh
Sao bằng nhịp bước hòa mình với em....
 
  1.  
                                                     CLB
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E47CCAB6CD7A4FEF9262C544851E0DD1.jpg[/image]


Thành phố đường chật người đông
Anh ở bên cạnh em không thèm nhìn
Góc phố anh đứng ăn xin
Thấy anh...quay mặt vô tình ngó lơ
Nhìn em xinh đẹp ngẩn ngơ
Phận nghèo nên chịu thơ ơ lạnh lùng...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 19:08:02 bởi Mac Nhan Son >
Kha Khả Tú 02.11.2008 18:57:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

 
 
Có Đôi
 
 
 
Anh là ai lạc xứ này
Để cho em phải đêm ngày nhớ thương?
Anh là ai giữa phố phường
Để em mỏi mắt giữa đường kiếm anh.... ?
  
   
      Ô kìa sao vội bước nhanh
Em theo không kịp ,lên đành đứng đây
Mình em lạc giữa chốn này
Người đông ,phố chặt ,tội này tính sao


Phố xá thì cứ ồn ào
Người ta chen lấn.....lối nào  em đi?
Hai ta chung lối mấy khi
Hay cùng sánh bước, tội gì lẻ loi
  
 
Một mình em lạc giữa đời
Đâu bằng có kẻ chung đôi với mình
Còn anh đếm bước lặng thinh
Sao bằng nhịp bước hòa mình với em....
 
  1.  
                                                     CLB
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E47CCAB6CD7A4FEF9262C544851E0DD1.jpg[/image]


Thành phố đường chật người đông
Anh đứng bên cạnh em không thèm nhìn
Góc phố chìa nón ăn xin
Biết em có thấy...vô tình ngó lơ
Nhìn em xinh đẹp ngẩn ngơ
Phận nghèo cam chịu thơ ơ lạnh lùng...
-NS-


Nhìn em trông thật là xinh
Sơn, Đoan hai đứa chúng mình rượt theo
Phần thưởng thì là tim treo
Xem ai theo kịp kết gieo duyên tình
Cô Lữ Buồn 03.11.2008 20:20:52 (permalink)
0
 Hai ngày ko vô nhà, hôm nay mở cửa bước chân    ngó đầu vô, ko phải là hai ma là Ba người đang dzí theo Cô Lữ áh Khả Tú xinh xinh , cám ơn  anh SN.....SD....Khả Tú,   vô nhà đã  gửi lại những vần thơ gieo  niềm vui cho Cô Lữ,chúc ACE một tuần tràn đây niềm vui, hạnh phcu1 va thành công ạh....
Cô Lữ Buồn 03.11.2008 20:32:38 (permalink)
0
Vẫn Là Một Nửa
 
 
Nhiều khi thèm một vòng tay
Dìu mình qua những tháng ngày cô đơn
Xóa trong ta hết nỗi buồn
Cho ta hòa nhịp vui hơn, với đời
 
Chỉ là mơ ước vậy thôi
Riênng ta.....ta biết....xa vời giấc mơ
Biết mà vẫn đợi,vẫn chờ
Mong diều kỳ diệu,bất ngờ,có không?
 
 
Chẳng lẽ trời lại bất công
Để cho Long.Phụng mối lòng tơ vương
Xuân về hoa nở khắp đường
Giai nhân, tài tử,ngàn hương thơm lừng
 
Pháo vang rộn rã một vùng
Còn ta trọm nén....vui chung của người
Ừ...sao mơ ước nhỏ nhoi
Có người tìm kiếm,cả đời không ra
 
Phải chi bên ấy.....với ta
Có duyên Tao Ngộ......Một nhà....Vui không !!!
 
                         CLB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/612F2968DA26434F84D5707544BDB1E0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 03.11.2008 20:37:46 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:28:57 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 03.11.2008 21:55:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

Trích đoạn: Kha Khả Tú


"Nhìn em trông thật là xinh
Sơn, Đoan hai đứa chúng mình rượt theo
Phần thưởng thì là tim treo
Xem ai theo kịp kết gieo duyên tình
"


        ...đua rượt, đuổi bóng, theo hình...
      "ga" lời, "số" chữ, chúng mình "cua" em...
      nào thì ta cứ đua xem!..
      dù muôn trở ngại mình kèm nhau nhe!...



Xin cho phép mình phá vui tí nhe!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/17119E74E0B54329873BF183253CD631.jpg[/image]


Anh Phong với Sơn một phe
Sĩ Đoan - Khả Tú cặp kè chung nhau
Rượt đuổi xem ai chạy mau
Trái tim Cô Lữ sẻ trao làm mồi...(nhậu)...

         
   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 07:52:43 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 04.11.2008 09:04:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

Trích đoạn: Kha Khả Tú


"Nhìn em trông thật là xinh
Sơn, Đoan hai đứa chúng mình rượt theo
Phần thưởng thì là tim treo
Xem ai theo kịp kết gieo duyên tình
"


        ...đua rượt, đuổi bóng, theo hình...
     "ga" lời, "số" chữ, chúng mình "cua" em...
     nào thì ta cứ đua xem!..
     dù muôn trở ngại mình kèm nhau nhe!...



Xin cho phép mình phá vui tí nhe!








Anh Phong với Sơn một phe
Sĩ Đoan - Khả Tú cặp kè chung nhau
Rượt đuổi xem ai chạy mau
Trái tim Cô Lữ sẻ trao làm mồi...(nhậu)...

           -NS-

 
Chia phe đôi cặp cũng hay
Khả Tú ôm chặc anh bay đây này
Ô kìa ta bỏ đoạn dài
Trái tim Cô Lữ có ngày riêng ta!
                -sd-

 
Nhân Sơn 04.11.2008 14:46:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Vẫn Là Một Nửa
 
 
Nhiều khi thèm một vòng tay
Dìu mình qua những tháng ngày cô đơn
Xóa trong ta hết nỗi buồn
Cho ta hòa nhịp vui hơn, với đời
 
Chỉ là mơ ước vậy thôi
Riênng ta.....ta biết....xa vời giấc mơ
Biết mà vẫn đợi,vẫn chờ
Mong diều kỳ diệu,bất ngờ,có không?
 
 
Chẳng lẽ trời lại bất công
Để cho Long.Phụng mối lòng tơ vương
Xuân về hoa nở khắp đường
Giai nhân, tài tử,ngàn hương thơm lừng
 
Pháo vang rộn rã một vùng
Còn ta trọm nén....vui chung của người
Ừ...sao mơ ước nhỏ nhoi
Có người tìm kiếm,cả đời không ra
 
Phải chi bên ấy.....với ta
Có duyên Tao Ngộ......Một nhà....Vui không !!!
 
                         CLB
 



Ước ao tìm được tấm chồng
Anh đứng bên cạnh còn trông chờ gì
Chúng mình đến với nhau đi
Đẹp duyên giai ngẩu...cớ chi lo sầu
Mãi tìm ở tận nơi đâu
Kén chọn cho lắm...bạc đầu anh chê
Ai cưới bà lão đem về
Điện nước không có...còn mê nỗi gì
Em hãy tính toán nghỉ suy
Lấy ai cũng vậy lấy anh đi cho rồi
Anh bước khập khểnh mà thôi
Mối tình "chân giả" đẹp đôi duyên lành
Em ơi...suy nghỉ thật nhanh
Sĩ Đoan chờ sẵn tranh giành mất em...

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 15:22:11 bởi Mac Nhan Son >
Vũ Hoàng Phong 04.11.2008 21:57:52 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:29:49 bởi Vũ Hoàng Phong >
Trần Mạnh Hùng 05.11.2008 11:30:08 (permalink)
0
Thơ Và Anh
 
 
Ta yêu thơ,yêu người sáng tác
Những ngôn từ mộc mạc chân quê
Không khách sáo ,hoa mỹ ,màu mè
Gợi trong ta đam mê cháy bỏng
 
 
Đọc thơ người ,ta không lạc lõng
Giữa cõi đời biển rộng ,sóng xô
Thơ êm dịu như những giọng hò
Cho ta hưởng niềm mơ trong cuộc sống
 
CLB
 
 
 
Mến tặng ......!
6.9.2008 13:59:23 



 
Thân tặng Cô Lữ Buồn
 
Nụ hôn yêu. net
 
NỤ HÔN MÔI
Trao nhau ngây ngất nụ hôn môi
Ánh mắt thân thương bỗng dại rồi
Tha thiết vòng tay đầy luyến ái
Ấm nồng hơi thở ngập vui tươi
Tâm tình ý hợp đan thành khối
Tri kỷ tâm đầu chẳng cạn vơi
Em có nghe chăng lòng thổn thức
Nụ hôn ngọt lịm nhớ thương ơi 
Trần Mạnh Hùng

5.11.2008 10:30:08   
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 13:49:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Nhân Sơn 05.11.2008 14:52:33 (permalink)
0
Thơ Và Anh
 
 
Ta yêu thơ,yêu người sáng tác
Những ngôn từ mộc mạc chân quê
Không khách sáo ,hoa mỹ ,màu mè
Gợi trong ta đam mê cháy bỏng
 
 
Đọc thơ người ,ta không lạc lõng
Giữa cõi đời biển rộng ,sóng xô
Thơ êm dịu như những giọng hò
Cho ta hưởng niềm mơ trong cuộc sống
 
                                                                   CLB




Thơ anh trút cạn nỗi lòng
Cười vay khóc thật...nên không màu mè
Những điều mắt thấy tai nghe
Mượn thơ tình tự chẳng che đậy gì
Sống thật cho đúng nghĩa đi
Đừng vì mặc cảm tự ti thêm sầu
Đời người có được bao lâu
Thời gian là bóng chim câu qua thềm
Chuyện đời nhắc lại buồn thêm
Hãy để quá khứ ngủ êm đáy mồ
Lời văn chân thật còn thô
Nỗi niềm tâm huyết...vẻ tô thành lời...

                 -NS-


- Đọc bài "Thơ và anh" của CL...NS ngẩu hứng hoạ theo và nói lên tâm sự của
mình mong CL thông cảm nha. 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 15:00:32 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 36 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9