Nam Định ƠI, Con Sẽ Trở Về!
Nam Định ơi! con sẽ trở về
Cho thỏa nỗi đam mê, khao khát
Bước chân con, những tháng ngày phiêu bạt
Lại tìm về, nghe lời hát Quê Huơng.
Con sẽ ngắm thành phố mờ suơng
Trong giá lạnh của cuối đông Miền Bắc
Nghe gió thả ngân nga từng cung bậc
Cảm nhận quê mình, từng nấc đổi thay.
Lãng đãng nhìn trời, con ngắm áng mây bay
Mênh mông quá, ơi lòng Đất Mẹ
Con sẽ thì thầm những lời chia sẻ
Đẹp quá quê mình, đang hé những chồi non.
Đường đổi mới, mái ngói đỏ màu son
Bứơc chân con , có lẽ ngập ngừng lắm
Mạ trên đồng đang một màu xanh thẳm
Khoe trổ đòng, hứa hẹn một mùa bông...
Quê Mẹ ơi! có biết không?
Chỉ nghĩ vậy mà lòng nôn nao quá
Trong giấc ngủ, chập chờn cơn mơ lạ
Đứng giữa quê nhà...ôi nhớ quá Thành Nam.
CLB