Trích đoạn: Ngày Xưa Tím
Trích đoạn: Nirvana
Chào Bạn CLB
Hôm nay mạn phép vào nhà CLB nè, không biết bạn có nhận ra nick này là của ai không? CLB ơi thơ hay lắm mà sao buôn mang mác vậy bạn. Nếu biết nick này của ai, thì hôm nào tặng mình bài thơ nhé......
Chúc bạn luôn tươi trẻ và khỏe nhé
Hello Niết Bàn !
Hôm nay Niết Bàn buồn cái gì mà đi lang thang dzữ dzậy kìa....
Ngày Xưa Tím "xí xọn" thay Cô Lữ phá Niết Bàn tí hén...
Hai Đường Quên - Nhớ
Em tìm anh giữa hai đường quên - nhớ
Ngã tư đường nhớ cũng chỉ mình em
Cuối đường quên chẳng có anh đứng đợi
Tâm điểm cuộc đời - một trái tim đau
Cố quên người - buồng tim tăng chiều nhớ
Lấp niềm đau - ngõ cụt đầy rêu phong
Theo tháng ngày - hồn sầu như hấp hối
Lạc guồng đời - đau nhức nhối mênh mông
Ngày Xưa Tím.sg 21/12/2008
Đâu phải Anh Vô Tình 
Tìm ai...em có tìm tôi?
Lơ ngơ tôi vẫn một đời đợi em
Hết ngày, chiều xuống nhá nhem
Bình minh rạng sáng, ngỡ em bên mình
Vậy mà em vẫn lặng thinh
Để tim tôi nhói, một mình chịu đau
Ngày dài rồi lại canh thâu
Nhớ em thơ thẩn mắt sầu, sầu thêm
Ước chi em tới đời êm
Ước chi em đứng bên thềm, đợi anh
Ước chi đêm vắng trăng thanh
Bóng em với cả bóng anh chung hình
CLB
Thay mặt anh Nirvana trẻ lời Tím Bầm mấy lời nhé, chúc Bầm một mùa Noel vui vẻ nha Nàng.