Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 36 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Dust 06.01.2009 22:12:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Nirvana
 
VỚI EM
 
Với em, với nắng với tình
Với theo chiếc là trỡ mình buồn lây
Với đời chén rượu còn say
Với đường rẽ lối, với ngày qua mau
Với đôi mắt láy thay màu
Với môi hôn cũ, với sầu thiên thu........


 
Em đây còn với chi mình
Với hoa với bướm đang rình nơi mô
Anh dzề thì bíêt tay tôi
Lã lơi cho lắm...với môi cô nào?
Với em...với ả...với đào...
Với chăn với á......nam tào đợi anh
Dust
khàkhàkhà....lấu ngày cho Dust phá chùa tí hén....
Dzọt
Cô Lữ Buồn 09.01.2009 18:41:04 (permalink)
0
 
 
Một chút...
Cô Lữ Buồn 10.01.2009 00:09:21 (permalink)
0
Chúc Xuân
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/BF917915034A4A9DB37747A729F67F6B.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 11.01.2009 16:29:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Nirvana

@ CLB
 
 
VỚI EM
 
Với em, với nắng với tình
Với theo chiếc là trỡ mình buồn lây
Với đời chén rượu còn say
Với đường rẽ lối, với ngày qua mau
Với đôi mắt láy thay màu
Với môi hôn cũ, với sầu thiên thu........


 
 
Với Anh
 
 
Với anh là cả cuộc đời
Với anh là cả chân trời ước mơ
Với đời dẫu vạn hững hờ
Với anh xin kết câu thơ , gởi tình.
 
Với làn môi hé xinh xinh
Như cánh hoa  nở bình minh đón chào
Vòng tay ấm áp, xin trao
Như Đào , Mai nở đón chào nắng Xuân!
 
 
                     CLB
 
 
 
Cô Lữ Buồn 19.01.2009 21:34:56 (permalink)
0
 
 
Cho Nhau
 
 
Chia cho anh nửa nụ cười
Nửa niềm an ủi, nửa vui, nửa buồn.
Chia cho anh nửa nụ hôn
Nửa còn hoang dại, nửa còn đam mê.

Chia cho anh nửa vụng về
Của thời thơ dại đam mê kiếm tìm.
Và cho anh cả trái tim
Biết thương, biết nhớ, biết tìm về nhau.

CLB




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/19F1999456CA42D3A73CCD04EC93EF83.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 21:36:17 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 21.01.2009 14:25:18 (permalink)
0
 
 Mười Yêu
 
yêu đi đứng nhẹ nhàng,
Hai yêu ăn mặc điệu đàng chút duyên.
Ba yêu má lúm đồng tiền,
Bôn' yêu đôi mắt nhung huyền của em.

Năm yêu tính nết dịu hiền,
Sáu yêu nét đẹp Trinh nguyên quê mùa.
Bẩy yêu đi Dạ về Thưa,
Tám yêu môi thắm mới vừa điểm trang.

Chín yêu nét đẹp đoan trang
Mười yêu cái nét của nàng Thủy chung.
Mười điều tôi đã ngỏ cùng
Em nào như vậy Tôi chung (Thân ) Suốt đời.

CLB






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0EF9E612E74E42C2A3DBC153E9A3CD20.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 24.01.2009 16:07:18 (permalink)
0
Xuân Nhớ Nhà
 
 
Một năm nữa sắp trôi qua
Xuân này con lại vắng nhà, mẹ ơi!
Bao năm xuôi ngược giữa đời
Mưu sinh gồng gánh xứ người bôn ba.
 
Tết người ta sắm sửa quà
Bánh chưng, rượu , mứt nào là đồ tây.
Còn con gác trọ đêm nay
Không quà, không bánh, bàn tay không tiền.
 
Mưa xuân lất phất ngoài hiên
Từng chồi non hé đón miền gió qua.
Mẹ ơi con lại nhớ nhà
Nhớ mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên.
 
Tiếng cười rộn rã nhà bên
Trẻ em áo mới cười duyên khoe mình.
Tim con quặn thắt, lặng thinh
Nhớ em, nhớ chị thâm tình nơi quê...
 
Xuân này con chẳng thể về
Gửi lời thăm mẹ chốn quê an bình.
Một năm mới lại khởi sinh
Vạn điều may mắn gia đình yên vui.
 
                                      CLB
                          24/01
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 16:49:14 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 24.01.2009 16:52:10 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 


Mừng gia quyến yên vui hạnh phúc
Xuân nồn nàn chẳng lúc tàn phai
Kỉ niệm hồng hòa say nắng ấm
Sửu tròn niên rạng thắm cuộc đời!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 16:56:32 bởi SĨ ĐOAN >
Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 06:20:21 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Mến chúc CLB)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
Vũ Hoàng Phong 25.01.2009 17:55:34 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:35:35 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 25.01.2009 19:56:28 (permalink)
0
Cám ơn Bác JD, anh TMH, va Sĩ Đoan đã ghé nhà thăm va chúc tết. Năm mới Cô Lữ cũng chúc các anh chị trong hội thơ cũng các bạn  thành viên của diễn đàn VNTQ một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều thành công may mắn và phát tài. Chúc anh ACE hội thơ có thật nhiều niềm vui và những ý thơ bất tận trong năm tới ạh.
Cô Lữ Buồn 25.01.2009 22:34:11 (permalink)
0
 
 
Đáp Lễ
 
Cám ơn bác tới thăm nhà
Gửi lời chúc tết thơ ca xuân này.
Cũng chúc bác vạn sự may
Một năm hạnh phúc, đủ đầy công danh.
 
Gia quyến mọi sự an lành
Tiền vào như nước sớm thành đai gia.
Con cháu đông đúc đầy nhà
Dồi dào sức khỏe, thơ ca trữ tình.
 
 
    CLB
Vũ Hoàng Phong 27.01.2009 17:16:31 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:36:04 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 27.01.2009 22:11:48 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:36:26 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 28.01.2009 09:54:37 (permalink)
0
Happy new year!





Đính kèm (1) 


Chúc Xuân
 
 
Đầu  năm khai bút mượn ý thơ
Chúc nhau năm mới vạn sự chờ
Công danh, sự nghiệp luôn tiến tới
Gia đạo an lành, vạn sự khơi
 
Xuân đên hoa khoe khắp đất trời
Mưa xuân lất phất hạt rơi rơi
Xin chúc năm nay nhiều thắng lợi
Một mùa hạnh phúc tới muôn nơi.
 
 CLB
 
 
   Ghé nhà anh chơi, năm mới chúc SD một năm Vui khỏe, hạnh phúc va đạt mọi sự như ý trong năm Trâu Vàng nay ah.
 
 
TRI ÂN
 
xinh, xinh lắm- đấy nàng ơi!
Lữ khách tha phương- dạ chơi vơi!!!
Buồn tình da diết sầu khôn tả!
Luôn ắp sầu đau sưởi tả tơi...!!!
Vui xuân- bầu rượu cùng bút mực
nguyện tròn niên dạ chẳng lơi.
Hạnh ngộ hôm nay lòng nhung nhớ!
Phúc kẻ đa tình hay lá rơi!!!???
-sd-
 
Cám ơn CLB đã dành thời gian thăm viếng và chúc tết, SD chân thành cám ơn, rất mong được đón tiếp.
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 36 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9