Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 36 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 31.01.2009 13:45:41 (permalink)
0
Trâu già  nghẻn cổ ngắm đồng xa
Mạ nõn, tre xanh, cỏ mượt mà
Chép mõm: giá đừng mang ách sớm
Đâu cần nhai lãi bữa rơm qua!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A551C1ACDE9D4A15BDDADB7EDB7D80E0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 31.01.2009 13:49:13 (permalink)
0
Thời điểm giao thừa ta có nhau
Đèn soi một bóng, chụm hai đầu
Thiên hạ mùa xuân, ta mùa nhớ
Nối cả đêm dài qua biển sâu.
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/755FDE37B25F4B1293A24B451059E647.jpg[/image]
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 31.01.2009 14:18:36 (permalink)
0
 
 



TÌM ÔNG LỮ
 
"Chiều chiều ông Lữ đi câu"
Thẩn thờ cô Lữ ngồi sầu nhớ thương
Xuân về đón tết tha phương
Thun đen, Jeans trắng ngồi vương vấn tình
 
Thôi thì post gởi tấm hình
Phương xa Ông Lữ nhớ mình thì xem
Rằng đây là anh chị em
Vi Ên Thư Quán chớ nên nghi ngờ
 
Lòng cô Lữ gởi vào Thơ
Nhắn tin ông Lữ bơ vơ chốn nào
Gởi tình về với trăng sao
Soi tìm ông Lữ dùm cô Lữ buồn
 
Nguyên hải

 
SĨ ĐOAN 31.01.2009 15:24:04 (permalink)
0




 
Trâu già  nghẻn cổ ngắm đồng xa
Mạ nõn, tre xanh, cỏ mượt mà
Chép mõm: giá đừng mang ách sớm
Đâu cần nhai lãi bữa rơm qua!
-CLB-
 
Cũng bởi kiếp trâu số vậy mà
Sinh thời nhảy nhót cánh đồng xa
Hết thời- nghẻn cổ trông cỏ mát(...)
Giọt lệ vắn dài - chốc trôi qua!
-sd-
 
 




Đính kèm (1)


Cô Lữ Buồn 31.01.2009 19:51:04 (permalink)
0
Vắng anh.
 
 
Vắng anh xuân cũng u sầu
Vắng anh hoa cũng úa nhàu bên hiên.
Vắng anh thơ chẳng nối liền
Vắng anh hồn tựa giữa miền hư không...
 
Vắng anh sầu chứa chan lòng
Vắng anh xuân chẳng tươi hồng nắng mai.
Vằng anh, đêm bỗng hóa dài
Vắng anh sương lạnh bờ vai, một mình.
 
 
       31/01
 
                        CLB
Cô Lữ Buồn 31.01.2009 20:15:50 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 







TÌM ÔNG LỮ
 
"Chiều chiều ông Lữ đi câu"
Thẩn thờ cô Lữ ngồi sầu nhớ thương
Xuân về đón tết tha phương
Thun đen, Jeans trắng ngồi vương vấn tình
 
Thôi thì post gởi tấm hình
Phương xa Ông Lữ nhớ mình thì xem
Rằng đây là anh chị em
Vi Ên Thư Quán chớ nên nghi ngờ

Lòng cô Lữ gởi vào Thơ
Nhắn tin ông Lữ bơ vơ chốn nào
Gởi tình về với trăng sao
Soi tìm ông Lữ dùm cô Lữ buồn
 
Nguyên hải




 
Khóc Thầm
 
 
Ông trời sao khéo trêu ngươi
Kẻ thì vui vẻ nói cười rổn rang.
Kẻ ngồi nước mắt hai hàng
Khóc thương số phận bẽ bàng, đắng cay.
 
Tình kia ai mượn, ai vay
Để cho ai phải tháng ngày đợi trông.
Long đong cũng kiếp má hồng
Nổi trôi cam phận phòng không, một mình
 
 
      CLB
 
NGUYÊN HẢI 01.02.2009 00:21:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI












TÌM ÔNG LỮ
 
"Chiều chiều ông Lữ đi câu"
Thẩn thờ cô Lữ ngồi sầu nhớ thương
Xuân về đón tết tha phương
Thun đen, Jeans trắng ngồi vương vấn tình
 
Thôi thì post gởi tấm hình
Phương xa Ông Lữ nhớ mình thì xem
Rằng đây là anh chị em
Vi Ên Thư Quán chớ nên nghi ngờ

Lòng cô Lữ gởi vào Thơ
Nhắn tin ông Lữ bơ vơ chốn nào
Gởi tình về với trăng sao
Soi tìm ông Lữ dùm cô Lữ buồn
 
Nguyên hải





Khóc Thầm
 
 
Ông trời sao khéo trêu ngươi
Kẻ thì vui vẻ nói cười rổn rang.
Kẻ ngồi nước mắt hai hàng
Khóc thương số phận bẽ bàng, đắng cay.
 
Tình kia ai mượn, ai vay
Để cho ai phải tháng ngày đợi trông.
Long đong cũng kiếp má hồng
Nổi trôi cam phận phòng không, một mình
 
 
      CLB
 
 
KÍNH GỞI ÔNG TRỜI...!
 
Ông Trời  ơi !  cô Lữ kìa
Cổ muốn bắt đền ông "xía" trêu ngươi
Sao ông rổn rảng nói cười
Đắng cay cổ khóc tìm người ai hay!
 
Cổ rằng không mượn, chẳng vay
Mà ông lại kéo dài ngày  đợi trông
Rằng hay: cổ cũng má hồng
Sao ông nở để (cổ) long đong một mình
 
Trêu ngươi ông phải đền tình
Kiếm ngay  ông Lữ đẹp xinh về liền
Cổ nhờ tôi nhắn về thiên
Xin ông cứu xét tình duyên cho nàng
 
Kính đơn
ký thay CLB
Nguyên Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGUYÊN HẢI 01.02.2009 02:02:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Vắng anh.
 
 
Vắng anh xuân cũng u sầu
Vắng anh hoa cũng úa nhàu bên hiên.
Vắng anh thơ chẳng nối liền
Vắng anh hồn tựa giữa miền hư không...
 
Vắng anh sầu chứa chan lòng
Vắng anh xuân chẳng tươi hồng nắng mai.
Vằng anh, đêm bỗng hóa dài
Vắng anh sương lạnh bờ vai, một mình.
 
CLB
 
THƯƠNG EM
 
Thương em vắt kiệt giọt sầu
Thương em trăng xuống ánh nhàu mái hiên
Thương em tơ sợi kết liền
Thương em thơ gởi vào miền thinh không
 
thương em hồn tím bầm lòng
Thương em vóc hạc má hồng sương mai
Thương em vàng võ ngày dài
Thương em bóng lẽ nặng vai gánh tình
 
NH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 03:25:34 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 01.02.2009 02:46:44 (permalink)
0
 
 

THƯƠNG EM
 
Giọt sầu vắt kiệt nhớ thương em
Nhàu ánh trăng khua lạnh tóc mềm
Sợi vắn vai gầy  không phủ kín
Tình thâm giọt nhớ lại đầy thêm
Bầm lòng hồn tím dâng tràn ngực
Lẻ bóng sương mai rọi nát thềm
Vai nặng gánh tình hương sắc nhạt
Ngày  dài vàng võ quặn lòng đêm.
 
Nguyên Hải
Cô Lữ Buồn 01.02.2009 12:27:43 (permalink)
0
Đời như
          một giấc
              chiêm bao
Ôm nhiều
        ảo mộng
            tỉnh nào
      thấy đâu
Kiếm tìm
          ngày lại
               đêm thâu
Im như
         năm tháng 
               bạc màu
        phôi pha
Mắt buồn
            nhỏ lệ
                xót xa
Tình bao
           năm cũng
              chỉ là
      hư không
Hỡi ơi!
           cũng kiếp
                má hồng
U sầu
           ai bỏ...
               cho lòng
      ta vương.
 
 
                                           CLB
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/798182EB277F4FD49604853D50D63514.JPG[/image]
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 03.02.2009 20:56:23 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:37:19 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 05.02.2009 07:41:24 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:37:39 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 05.02.2009 10:51:05 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:38:09 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 07.02.2009 12:51:42 (permalink)
0
 
 
Cứ Ngỡ...
 
 
Cứ ngỡ đã tìm được chữ thương
Cùng nhau san sẻ những canh trường
Mới hay mình chỉ là ảo tưởng
Tình vẫn ngàn xa…chưa vấn vương


Lại ngỡ mình tìm được chữ yêu
Nào hay có phài tự mây chiều
Gió thổi đìu hiu, hồn se lạnh
Chợt đứng một mình, lỡ tiếng yêu


Lại ngỡ lòng mình chẳng ghét ghen
Để tâm sáng tỏ tựa ánh đèn
Mới hay không phải, đời chen lấn
Có muốn giữ mình…cũng chẳng quen


Cứ ngỡ lòng mình đã hết thương
Bỏ lòng thanh tịnh giữa đời thường
Nào hay mới chỉ là ảo tưởng
Thương anh, thương chị…cũng là thương


Cứ ngỡ lòng mình hết tiếng yêu
Thì ra mình nói lại sai nhiều
Yêu cha, yêu mẹ, yêu nhân loại
Phải chăng như thế cũng là yêu…

Làm người ai chẳng có lúc ghen
Một chút đáng yêu…chẳng bõ bèn
Ghen cho thắm lại tình đôi lứa
Một chút hồng môi…để ai khen


 
 
 
                     CLB

Cô Lữ Buồn 09.02.2009 23:16:18 (permalink)
0
Ước!
 
 
Ước chi anh là cơn gió
Ru em giấc ngủ hạ nồng.
Ước anh, ánh lửa đêm đông
Sưởi âm lòng em lạnh giá.
 
Có anh mới là tất cả
Chở che sóng gió, bão giông.
Có anh như ánh nằng hồng
Ầm nồng đời em hạnh phúc.
 
 
 CLB
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 36 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9