Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 36 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Vũ Hoàng Phong 11.02.2009 01:31:14 (permalink)
0
.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:38:44 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 15.02.2009 22:30:37 (permalink)
0
Hương Đời
 
 
Ơi em cô gái Bắc Kỳ
Đã yêu em giữ làm gì của riêng.
Làn môi mật ngọt êm đềm
Em trao tôi giữ, của riêng chúng mình.
 
Dáng người bé nhỏ xinh xinh
Đừng cho ai ngắm, chỉ mình anh thôi.
Phố phường dạo bước sánh đôi
Anh _ Em chung lối, một đời hai ta.
 
           CLB
 
Vũ Hoàng Phong 16.02.2009 23:01:58 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:39:08 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 16.02.2009 23:44:00 (permalink)
0
Chào CLB mến, mỉnh sưu tầm được bài thơ này, không biết tác giả là ai, gởi CLB cho vui :

 Cô gái Bắc :

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc 
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền 
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang 
nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt
.
 
 
Vậy hóa ra con Gái Bắc là ghê gớm nhất bác JD nhỉ
Cô Lữ Buồn 16.02.2009 23:54:47 (permalink)
0
Ngộ....
 
 
 
Có những con đường ta vẫn đi qua
Cũng chẳng thể nào nhớ tên được nữa.
Có những tâm hồn đã chết đi một nửa
Vẫn nhớ về kỷ niệm thuở yêu thương.
 
Có những bước chân vội vã dưới đường
Giấu nỗi buồn còn vương nơi khóe mắt.
Cố cắn răng, mím làn môi thật chặt
Ghìm nỗi đau đang co thắt buồng tim.
 
Vết thương lòng sao chẳng chịu nằm im
Bao yêu thương đã chìm vào dĩ vãng.
Nay khơi lại những niềm đau năm tháng
Buốt nhói hồn như một tảng băng tan.
 
Thôi cứ thả lòng chẳng có oán than
Không trách mắng hay miên man trăn trở.
Sống thực tại đời thường không bỏ lỡ
Mặt trời hồng vẫn ở phía bình minh...
 
                            16/02
 
                                            CLB
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 23:47:14 bởi Cô Lữ Buồn >
Vũ Hoàng Phong 17.02.2009 20:16:04 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:39:39 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 18.02.2009 00:42:35 (permalink)
0
Thao Thức
 
 
 
Đêm nay mình nhớ thương ai?
Đứng lên, ngồi xuống thở dài thâu canh.
Đêm nay giấc mộng chẳng thành
Gom nỗi thương nhớ dệt thành tương tư.
 
Mông lung xáo trộn ngôn từ
Ghép không thành chữ Nhớ như thế nào.
Chỉ biết rằng rất nôn nao,
Khiến ta mất ngủ, thuốc nào uống đây?
 
Đêm nay giấc ngủ chẳng say
Tơ lòng đã vướng đọa đày con tim.
Soi hình bắt bóng đuổi tìm
Người thương trong mộng, cánh chim phương nào?
 
Gió lùa cửa sổ  xôn xao
Ngoài vườn hoa nở đón chào sương mai.
Đêm nay bỗng thấy thật dài
Tại mình, hay tại kim sai chỉ giờ ?!
 
 
                        18/02
 
                                    CLB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 22:35:42 bởi Cô Lữ Buồn >
Vũ Hoàng Phong 18.02.2009 08:19:53 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:40:07 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 18.02.2009 08:57:25 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:40:28 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cô Lữ Buồn 22.02.2009 22:34:08 (permalink)
0
 
Giã Biệt
 
 
Em đi về phía quê hương
Bỏ anh ở lại phố phường rộng thênh.
Đường đời muôn nẻo gập ghềnh
Muốn vui cũng khó...chênh vênh dốc sầu.

Nhớ xưa vui vẻ canh thâu
Cùng em đối họa đôi câu thơ tình.
Trời ghét ghen chuyện chúng mình
Chia uyên, rẽ thúy tội tình đôi ta.

Em về đồng cỏ quê nhà
Trăn trâu, thả lợn giúp Ba chu toàn.
Cuộc sống êm ấm bình an
Chẳng bon chen lại gái ngoan quê mùa.

Nỗi buồn tôi bán ai mua?
Thơ em như thể có bùa, dụ tôi.
Trót yêu thơ của em rồi
Em đi để lại mình tôi, một mình...

CLB

Cô Lữ Buồn 24.02.2009 18:55:03 (permalink)
0
Ngu Ngơ
 
 
Tôi thương anh giấu kín lòng
Anh thương tôi...hóa cuồng phong thét gào... !!!
Nắng xuân hoa cỏ xôn xao,
Để cho ta lạc hồn vào mắt ai.
 
 
Tôi thương anh hóa gió trời
Đêm ru giấc mộng...cả đời... bên anh!
Bình yên như áng mây lành
Ta_Anh sánh bước mộng thành uyên ương.
 
 
                                                      CLB
SĨ ĐOAN 01.03.2009 13:44:39 (permalink)
0
 

 
Ước!
 
 
Ước chi anh là cơn gió
Ru em giấc ngủ hạ nồng.
Ước anh, ánh lửa đêm đông
Sưởi âm lòng em lạnh giá.
 
...
 CLB
 
 
 
THỀ...
 
 
Thề xưa ai nhớ hay quên?
Vần thơ anh viết đề tên chúng mình.
Thề non hẹn bể giao tình
Mà nay cô lẻ bóng hình nhạt phai?
-sd-
nana_yeume 01.03.2009 19:18:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

Chào CLB mến, mỉnh sưu tầm được bài thơ này, không biết tác giả là ai, sửa lại đôi chút, gởi CLB đọc cho vui :


Em nhớ giữ, tính tình người Bắc nhé!
nhớ điêu ngoa, nhưng giả bộ hiền ngoan,
nhớ dịu dàng, nhưng thâm ý khoe khoang,
nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt
...


 
Em nhớ giữ, tính tình người Trung nhé!
Nhớ hững hờ, nhưng tranh đấu nội tâm,
Nhớ vui tươi, nhưng đau khổ âm thầm,
Nhớ kín đáo, đoan trang mà lãng mạn...


Em nhớ giữ, tánh tình người Nam nhé!
Nhớ lanh chanh, mà nhưng rất thiệt thà,
Nhớ nhiều lời, nhưng không biết điêu ngoa,
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng... .


 
 
Cùng là người sống trên đất mẹ
Cùng từ lòng đất mẹ sinh ra
Bắc Trung Nam thì cũng một nhà
Chân thiện mỹ ai mà không mong muốn?
 
Xin chớ vội trách người điêu ngoa
Cũng đừng nói khoe khoang mà xảo quyệt
Nếu người Bắc đọc những dòng bạn viết
Họ sẽ nghĩ gì người sống miền Trung, Nam?
 
Đôi lời thật thà, mong các bạn đừng trách cứ!
Nana
 
 
Cô Lữ Buồn 01.03.2009 23:35:19 (permalink)
0
Ngại Ngùng
 
 
 
 
Ta xem anh như người tri kỷ
Anh coi ta như ý tình chung.
Gặp nhau sao vẫn ngại ngùng?
Xa thì nhớ nhớ, nhung nhung dâng đầy!
 
 
                                      CLB
 
Cô Lữ Buồn 01.03.2009 23:51:49 (permalink)
0
THỀ...
 
 
Thề xưa ai nhớ hay quên?
Vần thơ anh viết đề tên chúng mình.
Thề non hẹn bể giao tình
Mà nay cô lẻ bóng hình nhạt phai?
-sd-
 
 
 
 

Lẻ Bóng
 
 
Buông lời oán trách chi nhau
Tình không chung lối, đã sầu người ơi.
Anh như chin lẻ giữa trời,
Em như cánh Nhạn một đời cô đơn.
 
            CLB
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 36 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9