Vẫn Là Ta !
Ta ngẫm đời như một trò chơi
Lúc muốn khóc muốn cười vô tư lự.
Đời sóng gió, với ta là gì chứ?
Chẳng cưu mang cứ thử quẳng chúng đi...
Ta coi đời như những lúc chia ly
Hai lối bước ngược đường không ngoái lại.
Dẫu biết rằng lòng ta trống trải
Vẫn cười vui, tương lai hãy còn dài.
Ta biết mình chẳng mạnh mẽ bằng ai
Vẫn điềm nhiên nhìn cuộc đời xoay chuyển.
Dẫu bước đời có muôn ngàn vạn biến
Ta vẫn là ta, hiển hiển giữa cuộc đời...
Dẫu có buồn ta chẳng chịu buông xuôi
Vẫn tiếp bước vẫn mỉm cười lặng lẽ.
Đối vời đời, ta thật là nhỏ bé
Đối với mình, ta mãnh mẽ chẳng thua ai !
17/ 06
CLB