Thơ & Đời !
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 36 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Cô Lữ Buồn 28.07.2009 23:24:30 (permalink)
0
 
 
Thăm Lại Cần Thơ



 
Ta lại về thăm đất miền tây
Thăm quê bạn nơi đây nước nổi
Phà Sông Hậu, đôi bờ nhịp nối
Lộng gió chiều đùa thổi tóc mây.

Ngắm phố phường đổi mới mê say
Chưa bao lâu, nơi này không tới.
Nét đổi thay, quê hương mong đợi
Nay đã thành hiện thực, như mơ !

Này nhà cao thấp thoáng xa mờ
Phố phường rộng nên thơ, thoáng sạch.
Thôn, xóm chẳng phân bờ ngăn cách
Chung cây cầu, nhịp mạch con tim.

Cầu Thốt Nốt vẫn đứng lặng im
Nâng bước chân bao người qua lại.
Vẫn dịu dàng tấm lòng nhân ái
Chuyên chở cuộc đời, nhẫn lại với nắng mưa.

Ta ghé thăm Cờ đỏ một buổi trưa
Huyện bé nghèo nhưng đầy lòng nhân nghĩa
Nơi cưu mang những cuộc đời cô thế
San sẻ tình người Nhà Duỡng Lão tình thương.

Giờ chia tay sao cứ mãi vấn vương
Hẹn gặp nhé, Thốt Nốt ơi hẹn gặp
Nếu có dịp bước chân trải khắp
Thăm hết phố phường thôn, xóm quê hương !


07/ 2009
r

CLB



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:33:49 bởi Huyền Băng >
Cô Lữ Buồn 16.08.2009 20:59:24 (permalink)
0
 
 
 
Hai Nửa Cuộc Đời



Ta và anh không cùng một nỗi đau
Nhưng cả hai, một mối sầu riêng gánh.
Mắt ta buồn vì đời riêng bất hạnh
Anh u rầu canh cánh nỗi niềm riêng...


Hai tâm hồn, không xích chẳng xiềng
Gần gũi hơn sau những lần trò chuyện.
Lỡ chuyến đò, ta cùng chung một tuyến
Lời vui buồn hòa quyện trái tim Thơ.


Vẫn biết đời không được đẹp như mơ
Là khúc khủy, là đợi chờ trăm mối.
Với sóng đời riêng mình ta bơi lội
Ngụp, lặn, chống, chèo sớm tối riêng ta !


Như hoàng hôn phủ bóng chiều tà
Chút nắng hồng cho đời ta ấm lại.
Tay nắm chặt ngầm giao tình thân ái
Cho sóng đời lưu mãi …bạn tri âm !


16/ 08

CLB
Cô Lữ Buồn 03.09.2009 01:12:15 (permalink)
0
Tháng Bẩy Mưa Ngâu
 
 
 
Cô Lữ Buồn 11.09.2009 03:57:02 (permalink)
0
 
Ngỡ Ngàng Bước Chân
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/12700DAB57204F9280669F7420172E0F.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 12.09.2009 14:50:23 (permalink)
0
Mẹ Là Quê Hương
 
 
Quê mẹ ơi, đôi bờ nỗi nhớ!
Tháng năm dài trăn trở gánh mưu sinh.
Vọng tiếng Quê Hương, sâu thẳm ân tình
Nơi chôn giấu tuổi thơ bao kỷ niệm.

Ngược thời gian ký ức con tìm kiếm
Dáng mẹ gầy nghiêng dưới chiều mưa.
Tần tảo quanh năm vất vả bốn mùa
Phơi cái nắng giữa trưa rát bỏng.

Gió Bấc cuối đông, bàn tay lạnh cóng
Quên cả mình ươm hy vọng đàn con.
Tuổi thanh xuân mẹ cũng mỏi mòn
Lặn lội thân cò, cho con hạnh phúc!

Mái lá nghèo tháng năm cùng cực
Che chở đời con những lúc nắng, mưa.
Mái tóc bạc, thân gầy guộc già nua
Nuôi lớn khôn con qua mùa gian khó.

Công ơn mẹ chưa một lần báo trả
Con lại về xứ lạ kiếm mưu sinh.
Chiều nhớ mẹ, con nhớ lắm quê mình
Chút hương thầm gửi lời thơ vào gió…

06/ 09

CLB

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D457CDB773854AA1996D05928FA855A4.JPG[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 13.09.2009 10:53:45 (permalink)
0
             TÍNH SAO ?..
 
Anh yêu em với mối tình câm
Nghe tim thổn thức xót xa thầm
Chong đèn đối bóng tàn đêm vắng
Thẩn thờ dõi mắt nhìn xa xăm.
 
Anh yêu em với tình đơn phương
Nhiều đêm trăn trở giấc mộng thường
Em cao sang quá vượt tầm với
Ngại ngùng mà sao mãi tơ vương.
 
Yêu không dám nói rất khổ đau
Lòng buồn ray rứt cứ nghẹn ngào
Muốn lấy can đảm tỏ bày hết
Gặp em lại sợ… biết tính sao ?…
Nhân Sơn
Cô Lữ Buồn 18.09.2009 02:19:31 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Phút Giao Mùa
 
 
Cái nắng Sài  Gòn bỏng rát làn da
Cũng chưa đủ khoe nét mặn mà con gái
Tháng chin ơi ! mùa thu còn vương lại
Chút heo may cỏ ngái hương nồng.
 
Cuối con đường hoa sữa trổ bông
Thêm nhớ lắm, cái nắng hồng Hà Nội.
Bắc yêu thương lời thơ _ nhịp nối
Ta tìm về nguồn cội Quê Hương..
 
Thăng Long ơi, còn ba sáu phố phường?
Hà Nội cổ chìm trong sương mỗi sớm.
Hạt lúa vàng mùa này đã đượm?
Cốm làng Vòng tay ướm gói lá sen.
 
Nhớ Hồ Gươm huyền ảo dưới ánh đèn
Đôi trai gái làm quen…rồi hò hẹn.
Nét làm duyên nghiêng mái đầu  bẽn lẽn
Thùy mị, đoan trang  rất riêng của Hà Thành…
 
Guồng thời gian hối hả trôi nhanh
Đất Sài Gòn như đã thành thông lệ.
Bề bộn đua chen cuộc sống là như thế
Hào nhoáng phồn hoa mặc kệ kẻ xung quanh.
 
Đêm giao mùa ta nhớ lắm Hà Thành
Góp tình Nam xin  gửi về  phương Bắc.
 Thu cuối  mùa như bức tranh thủy mặc
Gọi hồn ta hương vị  Bắc...tìm về…
 
                                 
                                                 CLB
 
 



 
Cô Lữ Buồn 21.10.2009 17:11:32 (permalink)
0

Sáng ngày 17/10 tôi cùng một nhóm thiện nguyện của các  diễn đàn Vnthuquan.net, phongthuyquan.com, giupbanvuotkho,org và niemrieng.com về miền Trung. Cơn bão số 09 vừa qua đi, bà con nơi này còn chưa kịp thu dọn lại những ngổn ngang, hoang tàn với những thiệt hại. Thì đợt áp thấp nhiệu đới lại lien tiếp đổ xuống các tỉnh Miền Trung. Bước xuống sân ga, trời mưa tầm tã nhóm chúng tôi vội vàng tới điểm tập kết quà.  Sáu trăm thùng mì tôm, ba tấn gạo đã được mấy  thành viên người địa phương cùng gia đình phụ giúp xếp ngay ngắn gọn gàng lên xe. Chín giờ, xe chúng tôi xuất phát về xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tình Quảng Nam. Tới nơi đã thấy bà con đứng chờ đó tự bao giờ, những mảnh áo mưa,chiếc nón lá và khuân mặt đượm vẻ âu sầu,  những bàn chân bấm đất dưới cái trơn trượt của đường làng của họ làm những người chúng tôi không khỏi nao lòng…
 
   Đây là đợt thứ hai nhóm quay lại trợ giúp phát quà. Gương mặt rạng rỡ, ánh lên nét vui mừng của các em nhỏ, bà con nơi này. Trời vẫn đổ mưa như trút, lúc đầu phần vì nôn nóng bà con chen lấn, xô đẩy. Sau như biết ai nhận được phiếu phát quà là cũng nhận được phần quà của mình nên đã trật  tự hơn. Ba trăm phần quà phát vèo trong vòng hai tiếng đồng hồ là kết thúc. Bây giờ các thành viên mới kịp có thời gian quay qua hỏi thăm những bà con vì mắc mưa chưa kịp về nhà.
 
     Chợt tôi thấy một bà cụ vóc người nhỏ bé, bàn chân cụ bặm từng ngón xuông đất dưới đường làng trợn trượt, cụ ra trễ lại  không có phiếu nhận quà, bần thần một chút như nuối tiếc, cụ lặng lẽ leo lên chiếc xe tải, lượm một mảnh báo  cũ cầm lấy và  quơ tay vét vội những hạt gạo vừa vương vãi trên sàn xe. Nước mắt tôi chợt rơi và cứ thế lăn dài trên má. Hỏi thăm cụ, cụ nói: nhà cụ bị bão lũ cuốn trôi đi hết, con cái không có. Những người dân đứng gần cũng nói thêm vào, bà tội nghiệp lắm, nhà tít xóm trong, nhà neo đơn không còn ai cả…Biếu cụ chút tiền và phụ cùng cụ gom những hạt gạo trên sàn cho vào bịch bóng…Chào cụ, chào bà con nơi đây, xe chúng tôi trở về Đã Nẵng. Kết thúc cho một chuyến Thiện Nguyện tốt đẹp, nhưng hình ảnh của bà cụ không khỏi  làm tôi day dứt, nao lòng khi nhớ tới, chưa kịp hỏi cái tên, địa chỉ của nhà cụ….
 
Ước chi trong cuộc sống  có thêm những  tấm lòng nhân ái,nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm hơn nữa, để  cùng  chia sẻ, khắc phục cùng với bà con Miền Trung qua cơn khó khăn này….
    
 




Thương Lắm Miền Trung Ơi






Rưng rưng nước mắt con rơi
Tim như ngừng đập, nghẹn lời xót xa.
Cao xanh chọc ghẹo tuổi già
Đổ cơn bão tố  cửa nhà nát tan.
 
Bàn tay lam lũ, cơ hàn
Run run quét gạo trên sàn vãi vương.
Nhân sinh dâu bể vô thường
Một đời chưa trọn, tóc sương  lụy trần.
 
 
Chút lòng chia sẻ nghĩa nhân
Qua cơn bạo biến phúc phần mai sau.
Trái tim nhân ái phép màu
Chung tay góp sức trao nhau nụ cười.









         CLB






Veovon 23.10.2009 16:40:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Sáng ngày 17/10 tôi cùng một nhóm thiện nguyện của các  diễn đàn Vnthuquan.net, phongthuyquan.com, giupbanvuotkho,org và niemrieng.com về miền Trung. Cơn bão số 09 vừa qua đi, bà con nơi này còn chưa kịp thu dọn lại những ngổn ngang, hoang tàn với những thiệt hại. Thì đợt áp thấp nhiệu đới lại lien tiếp đổ xuống các tỉnh Miền Trung. Bước xuống sân ga, trời mưa tầm tã nhóm chúng tôi vội vàng tới điểm tập kết quà.  Sáu trăm thùng mì tôm, ba tấn gạo đã được mấy  thành viên người địa phương cùng gia đình phụ giúp xếp ngay ngắn gọn gàng lên xe. Chín giờ, xe chúng tôi xuất phát về xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tình Quảng Nam. Tới nơi đã thấy bà con đứng chờ đó tự bao giờ, những mảnh áo mưa,chiếc nón lá và khuân mặt đượm vẻ âu sầu,  những bàn chân bấm đất dưới cái trơn trượt của đường làng của họ làm những người chúng tôi không khỏi nao lòng…
 
   Đây là đợt thứ hai nhóm quay lại trợ giúp phát quà. Gương mặt rạng rỡ, ánh lên nét vui mừng của các em nhỏ, bà con nơi này. Trời vẫn đổ mưa như trút, lúc đầu phần vì nôn nóng bà con chen lấn, xô đẩy. Sau như biết ai nhận được phiếu phát quà là cũng nhận được phần quà của mình nên đã trật  tự hơn. Ba trăm phần quà phát vèo trong vòng hai tiếng đồng hồ là kết thúc. Bây giờ các thành viên mới kịp có thời gian quay qua hỏi thăm những bà con vì mắc mưa chưa kịp về nhà.
 
     Chợt tôi thấy một bà cụ vóc người nhỏ bé, bàn chân cụ bặm từng ngón xuông đất dưới đường làng trợn trượt, cụ ra trễ lại  không có phiếu nhận quà, bần thần một chút như nuối tiếc, cụ lặng lẽ leo lên chiếc xe tải, lượm một mảnh báo  cũ cầm lấy và  quơ tay vét vội những hạt gạo vừa vương vãi trên sàn xe. Nước mắt tôi chợt rơi và cứ thế lăn dài trên má. Hỏi thăm cụ, cụ nói: nhà cụ bị bão lũ cuốn trôi đi hết, con cái không có. Những người dân đứng gần cũng nói thêm vào, bà tội nghiệp lắm, nhà tít xóm trong, nhà neo đơn không còn ai cả…Biếu cụ chút tiền và phụ cùng cụ gom những hạt gạo trên sàn cho vào bịch bóng…Chào cụ, chào bà con nơi đây, xe chúng tôi trở về Đã Nẵng. Kết thúc cho một chuyến Thiện Nguyện tốt đẹp, nhưng hình ảnh của bà cụ không khỏi  làm tôi day dứt, nao lòng khi nhớ tới, chưa kịp hỏi cái tên, địa chỉ của nhà cụ….
 
Ước chi trong cuộc sống  có thêm những  tấm lòng nhân ái,nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm hơn nữa, để  cùng  chia sẻ, khắc phục cùng với bà con Miền Trung qua cơn khó khăn này….
    
 




Thương Lắm Miền Trung Ơi






Rưng rưng nước mắt con rơi
Tim như ngừng đập, nghẹn lời xót xa.
Cao xanh chọc ghẹo tuổi già
Đổ cơn bão tố  cửa nhà nát tan.
 
Bàn tay lam lũ, cơ hàn
Run run quét gạo trên sàn vãi vương.
Nhân sinh dâu bể vô thường
Một đời chưa trọn, tóc sương  lụy trần.
 
 
Chút lòng chia sẻ nghĩa nhân
Qua cơn bạo biến phúc phần mai sau.
Trái tim nhân ái phép màu
Chung tay góp sức trao nhau nụ cười.









     bài thơ hay và tấm lòng nhân ái bao la của clb làm vv xúc động quá,.thấy chuuôtcn nói bên Chung tay xoa dịu nỗi đau, bà lão này già lắm rồi, leo lên xe không nổi TNT và CLB phải đỡ lên..hic, phải chi lúc đó có thanh niên nào khoẻ mạnh chịu khó gom gạo này dùm bà để bà khỏi leo lên xe,,thì đâu đến nổi  có mấy hình ảnh đầy tủi cực làm rớt nứoc mắt ta như vầy..phòng bịnh tốt hơn chữa bịnh mùm..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 16:49:07 bởi Veovon >
Cô Lữ Buồn 23.10.2009 17:19:34 (permalink)
0
 
 
Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau
 
 
Đây miền trung khúc ruột mến yêu
Thiên tai tới đang chịu nhiều thiệt hại
Vẫn cần lắm những tấm lòng nhân ái
Cùng góp bàn tay Vá lại nỗi đâu
 
Lấy yêu thương ngăn lấp biển sâu
Lòng nhân nghĩa bắc cầu nhân loại.
Bắc _Trung_ Nam  nối liền mãi mãi
Như cánh hoa đời rộng trải muôn nơi...
 
        CLB
 

Cô Lữ Buồn 24.10.2009 13:59:00 (permalink)
0

Sông Hàn Chiều Cuối Thu


Đây bờ Đông, kia bờ Tây
Đôi bên nối bởi Cầy Quay Sông Hàn.
Sóng chiều vỗ nhịp mơn man
Như lời tình tự gió ngàn biển khơi.

Xanh xanh non thẳm mây trời
Ngũ Hành uốn khúc gọi mời bước chân.
Sơn Trà ghé lại một lần
Ra về nhớ mãi khúc ngân bóng chiều.


Đà Nẵng phong cảnh mến yêu
Non xanh nước biếc mỹ miều, nên thơ.
Hoàng hôn phủ bóng xa mờ
Luyến lưu lữ khách vần thơ, đêm này.

Ta về màu nắng tên tay
Nửa rơi trên má nửa hây sắc hồng.
Đôi hàng mi của ai cong
Sao như có sóng trong lòng vỗ ngang….


Bàn chân mới chớm bước qua
Sao mình cứ ngỡ như là…..rất quen.


                   CLB


Tôi ko biết nhiều về Đà Nẵng, nhân chuyến đi thiện nguyện Miền Trung có ghé dòng sông Hàn để ngắm chiếc cầu quay. Anh bạn người địa phương nói: Em tới DN đừng hỏi đường bên này sông và đường bên kia sông Hàn mang tên gì, mà em cứ hỏi Bờ Đông và Bờ Tây là người ta chỉ cho em trúng phooc. Nên có lẽ sẽ hơi lạ khi mấy câu cảm xúc tự phát của tôi có Bờ Đông & Bờ Tây....




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/F38F443C56E24E43BDEC8A1AAD63CB2D.JPG[/image]
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 25.10.2009 08:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


    Thương Lắm Miền Trung Ơi

Rưng rưng nước mắt con rơi
Tim như ngừng đập, nghẹn lời xót xa.
Cao xanh chọc ghẹo tuổi già
Đổ cơn bão tố  cửa nhà nát tan.
 
Bàn tay lam lũ, cơ hàn
Run run quét gạo trên sàn vãi vương.
Nhân sinh dâu bể vô thường
Một đời chưa trọn, tóc sương  lụy trần.
 
 
Chút lòng chia sẻ nghĩa nhân
Qua cơn bạo biến phúc phần mai sau.
Trái tim nhân ái phép màu
Chung tay góp sức trao nhau nụ cười.

_ CLB





Mẹ ơi, mẹ ơi..!
sao mãi sầu liên kiếp
thiên tai bão hạn
sao mãi hại người oan
bước trần trôi nổi
thôi đành theo hết nghiệp
mong mẹ đi tiếp
thôi lấm cảnh lầm than... .

Xin chào CLB, mong CLB luôn an bình,
Mến
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 08:30:25 bởi Vũ Hoàng Phong >
Vũ Hoàng Phong 25.10.2009 10:41:47 (permalink)
0
Mẹ ơi!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/5BE3BBB111B640F494E1E9B93601AA5D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 09:14:06 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 27.10.2009 08:46:36 (permalink)
0
Mẹ à



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/0ABFDD1EAD9940C2B180405187C1CAB4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Vũ Hoàng Phong 27.10.2009 08:48:16 (permalink)
0
Con chỉ biết khóc...
mà thôi... .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/8D95454C3BDC48C399D04FABE7F3D077.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 09:23:24 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 36 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9