Thơ & Đời !
gởi ảnh sao khó quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 09:21:12 bởi Vũ Hoàng Phong >
Thôi thì nhé!
Mẹ đừng khóc nhé...
Con thề sẽ
Theo mẹ ngàn kiếp sau... . chúc CLB nhiều niềm vui
mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 09:31:25 bởi Vũ Hoàng Phong >
Cấy Muộn
Mẹ ơi cái rét tháng hai
Tay run run cấy miệt mài mạ non.
Tháng sáu hạt thóc căng tròn
Thơm mùi lúa mới sắc son quê mình!
Hãy Là Em Của Ngày Xưa
Giận hờn chi hỡi em ơi
Hãy níu anh chặt những lời nhỏ to.
Tội chi gân cổ hét hò
Mất tình nồng thắm, lại cho lắm lời.
Em ngày xưa của tôi ơi!
Tuổi xuân rồi cũng xa rời rất mau.
Ngọt ngào nuôi dưỡng tình đầu
Dịu êm mật ngọt ru câu chung tình…
Đã thề duyên nợ ba sinh
Thì em ơi hãy Ta – Mình của nhau.
Đơn sơ mái lá, chẳng giàu
Tình sâu nghĩa đậm trước sau vẹn tròn.
CLB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 16:10:23 bởi Cô Lữ Buồn >
Hãy Là Em Của Ngày Xưa
Giận hờn chi hỡi em ơi
Hãy níu anh chặt những lời nhỏ to.
Tội chi gân cổ hét hò
Mất tình nồng thắm, lại cho lắm lời.
Em ngày xưa của tôi ơi!
Tuổi xuân rồi cũng xa rời rất mau.
Ngọt ngào nuôi dưỡng tình đầu
Dịu êm mật ngọt ru câu chung tình…
Đã thề duyên nợ ba sinh
Thì em ơi hãy Ta – Mình của nhau.
Đơn sơ mái lá, chẳng giàu
Tình sâu nghĩa đậm trước sau vẹn tròn.
CLB
Giận hờn chi nữa em ơi !..
Bỏ anh lẻ bóng chơi vơi tình sầu
Vườn thơ trống vắng từ lâu
Hay là em đã qua cầu sang sông
Để anh mòn mỏi chờ mong
Tìm đâu má thắm môi hồng ngày xưa....
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 17:29:39 bởi Nhân Sơn >
Cfê....Môi
Anh như vị đắng cfe
Môi em mới nhấp đã đê mê rồi.
Thơm nồng hương vị, chao ôi!
Mà sau sâu đậm đời tôi ngọt ngào....
CLB
Cfê....Môi
Anh như vị đắng cfe
Môi em mới nhấp đã đê mê rồi.
Thơm nồng hương vị, chao ôi!
Mà sau sâu đậm đời tôi ngọt ngào....
CLB
Café anh pha men vào
Mùi hương thơm tỏa ngạt ngào đê mê
Nhấp rồi sẽ quên đường về
Mềm môi say đắm...hết chê anh già...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 17:28:11 bởi Nhân Sơn >
Café anh pha men vào
Mùi hương thơm tỏa ngạt ngào đê mê
Nhấp rồi sẽ quên đường về
Mềm môi say đắm...hết chê anh già...
Mặc Nhân Sơn
Người đem mật ngọt ướp vào thơ
Trinh phục trái tim những kẻ khờ.
Ta cũng muốn say...mà đâu nỡ
Nên đành nghoảnh mặt cố làm ngơ....
Lâu rồi CL mới trở lại vườn thơ, cam on anh NS đã ghé thăm va tặng thơ CL. Chúc anh luôn khỏe va đóng góp nhiều bài thơ hay cũng diễn đàn nhé!
Ghen
Anh hỏi " em có ghen không? "
Không ghen sao gọi má hồng hả anh.
Nhưng mà ghen rất ngọt lành,
Ồn ào chi để hoá thành...nhỏ nhoi.
Em ghen, ghen một chút thôi,
Cong môi hờn dỗi, để rồi...được hôn.
Anh cười " Ghen thế mà khôn "
Làn môi mật ngọt...trói hồn đời anh.
05/2010
Bức Tranh Vẽ Lại
Nửa đời xuân trẻ
Nghiêng bóng mình
Ta vẽ những ước mơ.
Thuyền hạnh phúc,
Nỗi mong chờ người con gái.
Vẽ ko khéo, nên ước mơ thất bại,
Đành ôm sầu khép lại cánh cửa xuân!
Nửa đời sau…
Tuổi xấp xỉ tứ tuần
Mái tóc bạc
Da nhăn, bàn tay vụng.
Mà oh hay, đôi mắt còn lúng túng….
Rung động bồi hồi...
Là thật, chẳng chiêm bao.
Bến hạnh phúc
Ước mơ của thuở nào
Đem vẽ lại….
Đời ôi sao hạnh phúc…
05/2010
CLB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 12:45:33 bởi Cô Lữ Buồn >
Mơ
Tóc mây che khuất vai trần
Làn da bông bười, trắng ngần má em.
Hương thơm quyến rũ, chợt thèm
Những đêm mật ngọt... có em bên mình.
CLB
Tơ Lòng
Cái đêm hôm ấy, lâu rồi Hai kẻ xa lạ… bồi hồi bên nhau. Tóc anh nghiêng, bạc mái đầu Tóc em xanh thẳm, chung câu tự tình. Cái đêm hôm ấy, chúng mình Một đêm mật ngọt ân tình khó phai. Thuyền giờ rẽ bến chia hai Vẫn in đậm dấu hình hài thuở xưa ! 05/2010
Anh Không Muốn Ngã Lên Em Em! Đửng khơi dậy trong anh Ngọn lửa tình đã tắt Trái tim anh Khóa chắt tự lâu rồi. Yêu chi nữa, chỉ làm khổ nhau thôi. Một lần đau, sợ rồi, anh không dám Tuổi năm mươi anh đâu còn can đảm Trái tim khô, chai sạn cũng héo mòn… Xin Em! Đừng trói đời anh Bằng những lời mật ngọt. Thời trai trẻ anh Cũng trót cưu mang Môt lần đau nên chẳng dám vội vàng Nếu yêu nữa, dở dang thêm tuyệt vọng. Và cũng…. Đừng khoe anh cái nụ cười duyên Đôi lúm đồng tiền giấu sau gò má. Để hồn anh đảo chao nghiêng ngả Thêm một lần gục ngã nữa, Nhé em….
05/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 12:33:46 bởi Cô Lữ Buồn >
Hỏi em có mấy lời thề? Ngày xưa mình cũng của nhau Đem lời chung thủy kết màu sắt son. Mà sao trái đất vẫn tròn Mỗi người một ngả, héo hon ruột sầu. Ta buồn thức những đêm thâu Thú vui công việc, vùi đầu lãng quên. Duyên chưa trọn vẹn thề nguyền, Vai nghiêng gánh nặng truân chuyên cuộc đời. Nhiều đêm nước mắt chợt rơi, Bên con say ngủ : “ Mẹ ơi ! “ nao lòng. Cuộc đời sao lắm long đong Trời xe chỉ thắm, đành lòng rẽ duyên. Trở về cái điểm khởi nguyên Nhưng còn nặng gánh con thuyền…dở dang Thương con, ép phận muộn màng Nhủ lòng kiếp số đa mang …đủ rồi. Em giờ sánh bước chung đôi Bao giờ Em nhớ …cái hồi xưa không? Tặng LT 05/ 2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: