BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 743 bài trong đề mục
lyenson 04.09.2008 16:03:28 (permalink)

Vịt hồng  tập  tểnh  mần  thơ
Có  tên  Ba Trợn  lơ  ngơ  chọc  hoài
Kim Rờ Bờ  thấy  thở  dài
Nên  Cô  Lá Ngọc  khoan  thai  mời  chào
Trăng Lạnh  vào  chúc  dzài  câu
Mong  sao  Thư Quán  đón  chào  tin  dzui...
 
5 Trầu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/94FDC3B393C540D787653FABDB8CF447.gif[/image]


Tin dzui có sẳn đây rùi
Chúc mừng hai họ mần...sui tì tì
Còn tui với bà...thui thì
Mình đi chổ khác...hì hì dzui hơn
NPN

Dzui hơn ? có thiệt dzậy hôn?
 Ở đâu dzui dzẻ tui chuồn theo chân
HỒNG SANG ơi hỡi PHƯƠNG NHÂN !

Cảm ơn trước nhé ! hẹn lần gặp sau…
vithong
 
Cũng mong kết nghĩa đá vàng
Bên em đọc sách bên chàng làm thơ
Đôi ta hết thẩn lại thờ!
Bếp nhà hết gạo...con thơ khóc rần (trời)
LYênSơn
 

 
#16
    vithong 04.09.2008 22:39:22 (permalink)
    Cũng mong kết nghĩa đá vàng
    Bên em đọc sách bên chàng làm thơ
    Đôi ta hết thẩn lại thờ!
    Bếp nhà hết gạo...con thơ khóc rần (trời)
    LyênSơn

    Nợ nần nó níu đôi chân
    Mình thay nhau cứ khất lần mà thôi
    Dìu nhau đến cuối cuộc đời
    Chàng đâu em đó ra ngồi...bến xe !..


    vithong


    #17
      Thi sĩ Ba trợn 05.09.2008 01:04:17 (permalink)

      Trích đoạn: vithong

      Cũng mong kết nghĩa đá vàng
      Bên em đọc sách bên chàng làm thơ
      Đôi ta hết thẩn lại thờ!
      Bếp nhà hết gạo...con thơ khóc rần (trời)
      LyênSơn



      Nợ nần nó níu đôi chân
      Mình thay nhau cứ khất lần mà thôi
      Dìu nhau đến cuối cuộc đời
      Chàng đâu em đó ra ngồi...bến xe !..


      vithong


       
      Đàn cò cùng kéo ò e
      Nhỏ giọt nước mắt canh me xin tiền
      Đời này cứ mãi thần tiên
      Vô lo, vô lự, không tiền, không sao!
      Trợn
      #18
        hongsang 05.09.2008 02:17:43 (permalink)


        Cũng mong kết nghĩa đá vàng
        Bên em đọc sách bên chàng làm thơ
        Đôi ta hết thẩn lại thờ!
        Bếp nhà hết gạo...con thơ khóc rần (trời)
        LyênSơn





        Nợ nần nó níu đôi chân
        Mình thay nhau cứ khất lần mà thôi
        Dìu nhau đến cuối cuộc đời
        Chàng đâu em đó ra ngồi...bến xe !..


        vithong

         

        Đàn cò cùng kéo ò e
        Nhỏ giọt nước mắt canh me xin tiền
        Đời này cứ mãi thần tiên
        Vô lo, vô lự, không tiền, không sao!
        Trợn

        Chắp  tay  van  vái  trời  cao
         
        Người  người  cám  cảnh  lao  đao  đây  nè
         
        Đờn  kiu  ò  é  ò  e 
        Chồng  đờn  dzợ  hát...bến  xe...chật  ngừ  [sm=z_serenade.gif]...
         
        [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
         
        hs
        #19
          vithong 05.09.2008 13:05:59 (permalink)

          Trích đoạn: hongsang

          Cũng mong kết nghĩa đá vàng
          Bên em đọc sách bên chàng làm thơ
          Đôi ta hết thẩn lại thờ!
          Bếp nhà hết gạo...con thơ khóc rần (trời)
          LyênSơn





          Nợ nần nó níu đôi chân
          Mình thay nhau cứ khất lần mà thôi
          Dìu nhau đến cuối cuộc đời
          Chàng đâu em đó ra ngồi...bến xe !..


          vithong



          Đàn cò cùng kéo ò e
          Nhỏ giọt nước mắt canh me xin tiền
          Đời này cứ mãi thần tiên
          Vô lo, vô lự, không tiền, không sao!
          Trợn

          Chắp  tay  van  vái  trời  cao
           
          Người  người  cám  cảnh  lao  đao  đây  nè
           
          Đờn  kiu  ò  é  ò  e 
          Chồng  đờn  dzợ  hát...bến  xe...chật  ngừ  [sm=z_serenade.gif]...
           
          [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
           
          hs


          Chao ơi ! viễn cảnh tuyệt vời
          PHUONG NHAN gợi chuyện đưa lời lả lơi
          Hồng Sang chới với chơi vơi
          LYEN SƠN phụ họa thôi rồi TRỢN ơi !..
          vithong


          #20
            vithong 06.09.2008 12:11:27 (permalink)
             Trích đoạn (NGỌC DIỆP)


            Vài lời nhắn gửi với Vi Thong
            Thơ vui ai đó mỏi mòn trông
            Đại tỉ nhà em hiền là dzị
            Phải tay người khác, ngồi chỏng mông

            Thơ vui là dzậy chợ mới đông
            Đàn pà ai chẳng thế phải không?
            Là đức ông chồng phải nên biết
            Đừng ham nét quá, dzợ nằm không!

            Hihi! anh Vithong lần sau vo Net nên gọi chị ấy lên cùng cho dzui dzẻ! Có khi chị ấy lại....


            Ông sao vô Net chẳng bảo tôi?
            Để tôi biết sớm vô cho rồi
            Thơ vui tình củm, sao ham zị!
            Ai biểu ông ngồi một mình thôi!?

            Chúc anh chị bách niên giai lão thọ tỉ nam sơn! Đông con nhìu cháu! ND87






            "Ông sao vô NET chẳng bảo tui
            Để tui sớm biết vô cho rùi "
            Tui cũng củm tình như ông zdậy"
            Chớ để một mình tui buồn thui

            Cảm ơn lời chúc của bạn hiền
            Thọ tỉ nam sơn đến bách niên
            Nhưng tình hư ảo,lầu mây ảo !
            Đông con,nhiều cháu... hẹn cõi Tiên

            zdui lạ lùng

            MAIMO

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 12:17:12 bởi vithong >
            #21
              venus4t.vns_hnu 06.09.2008 23:43:26 (permalink)

              Trích đoạn: vithong

               

              "Ông sao vô NET chẳng bảo tui
              Để tui sớm biết vô cho rùi "
              Tui cũng củm tình như ông zdậy"
              Chớ để một mình tui buồn thui

              Cảm ơn lời chúc của bạn hiền
              Thọ tỉ nam sơn đến bách niên
              Nhưng tình hư ảo,lầu mây ảo !
              Đông con,nhiều cháu... hẹn cõi Tiên

              zdui lạ lùng

              MAIMO


              Mới vô đây mới thấy hay
              Ai biểu vô Net để trắng tay
              Đôi khi tình kiếp nhờ ông mối
              Cái tình thơ kia...thế mà gay! (gay go)

              Biết Vi Thông mới khai trương
              Diệp mới hấp tấp qua đường vào chơi
              Vừa vào thấy biểu có nơi
              Vợ kia, con đó tơi bời đánh ghen
              Nhìn thấy Diệp vội bon chen
              Can ngăn Thong - chị...đêm rèn cho nhau!
              ....
              ND87

              #22
                Ha Ngan Ha 07.09.2008 11:34:42 (permalink)

                Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


                Trích đoạn: vithong

                 

                "Ông sao vô NET chẳng bảo tui
                Để tui sớm biết vô cho rùi "
                Tui cũng củm tình như ông zdậy"
                Chớ để một mình tui buồn thui

                Cảm ơn lời chúc của bạn hiền
                Thọ tỉ nam sơn đến bách niên
                Nhưng tình hư ảo,lầu mây ảo !
                Đông con,nhiều cháu... hẹn cõi Tiên

                zdui lạ lùng

                MAIMO


                Mới vô đây mới thấy hay
                Ai biểu vô Net để trắng tay
                Đôi khi tình kiếp nhờ ông mối
                Cái tình thơ kia...thế mà gay! (gay go)

                Biết Vi Thông mới khai trương
                Diệp mới hấp tấp qua đường vào chơi
                Vừa vào thấy biểu có nơi
                Vợ kia, con đó tơi bời đánh ghen
                Nhìn thấy Diệp vội bon chen
                Can ngăn Thong - chị...đêm rèn cho nhau!
                ....
                ND87



                Mau mau, Dịp ơi mau mau
                Can cô vợ lớn đánh bà bồ sau
                Chậm chân thì máu họ trào
                Bớ làng xóm hỡi hãy vào can cho
                Thông buồn Thông ngồi co ro
                Trách trời trách đất trách cho thân này
                Tội tình chi lắm như vầy
                Một cô vợ lớn thêm bà bé chi
                Bây giờ ngồi khóc tỉ ti
                Mình ơi mình hỡi tha đi nhe mình.

                #23
                  vithong 07.09.2008 18:44:29 (permalink)

                  Mau mau, Dịp ơi mau mau
                  Can cô vợ lớn đánh bà bồ sau
                  Chậm chân thì máu họ trào
                  Bớ làng xóm hỡi hãy vào can cho
                  Thông buồn Thông ngồi co ro
                  Trách trời trách đất trách cho thân này
                  Tội tình chi lắm như vầy
                  Một cô vợ lớn thêm bà bé chi
                  Bây giờ ngồi khóc tỉ ti
                  Mình ơi mình hỡi tha đi nhe mình.
                  HNH






                   

                   
                   
                   
                  BIỆN BẠCH
                   
                  Tại cô vợ lớn coi khinh
                  Phải lòng bà bé , đành rinh luôn về
                  Có chồng, ai biểu bỏ bê !!!
                  Buồn chui dzô net...có hề gì đâu !
                  Hai bà mặc sức oánh nhau
                  Ai mà mẻ trán u đầu đừng kêu
                  Tui vào THƯ QUÁN tui khều
                  Tình TRĂNG,MÂY,GIÓ người iu thiếu gì !
                  Một trời sung sướng mê ly
                  Thi , thơ xướng họa thôi thì khỏi chê
                  Có nàng DIỆP,có nàng NGHÊ (thường )
                  Tui tung hoành giữa…hê hê !!! đã đời
                  vithong
                   

                   
                  #24
                    lyenson 07.09.2008 19:34:23 (permalink)

                    Trích đoạn: vithong

                    Tại cô vợ lớn coi khinh
                    Phải lòng bà bé , đành rinh luôn về
                    Có chồng, ai biểu bỏ bê !!!
                    Buồn chui dzô net...có hề gì đâu !
                    Hai bà mặc sức oánh nhau
                    Ai mà mẻ trán u đầu đừng kêu
                    Tui vào THƯ QUÁN tui khều
                    Tình TRĂNG,MÂY,GIÓ người iu thiếu gì !
                    Một trời sung sướng mê ly
                    Thi , thơ xướng họa thôi thì khỏi chê
                    Có nàng DIỆP,có nàng NGHÊ (thường )
                    Tui tung hoành giữa…hê hê !!! đã đời
                    vithong

                    Thích chơi Thông cứ việc chơi!
                    Nhưng đừng vướng...bịnh, rồi đời nhe Thông.
                    Trên này coi vậy chớ mong...
                    Tình " U NHƯ KỸ " mà không hẹn hò!
                    #25
                      Ha Ngan Ha 07.09.2008 19:50:25 (permalink)

                      Trích đoạn: vithong


                      Mau mau, Dịp ơi mau mau
                      Can cô vợ lớn đánh bà bồ sau
                      Chậm chân thì máu họ trào
                      Bớ làng xóm hỡi hãy vào can cho
                      Thông buồn Thông ngồi co ro
                      Trách trời trách đất trách cho thân này
                      Tội tình chi lắm như vầy
                      Một cô vợ lớn thêm bà bé chi
                      Bây giờ ngồi khóc tỉ ti
                      Mình ơi mình hỡi tha đi nhe mình.
                      HNH










                       
                      BIỆN BẠCH
                       
                      Tại cô vợ lớn coi khinh
                      Phải lòng bà bé , đành rinh luôn về
                      Có chồng, ai biểu bỏ bê !!!
                      Buồn chui dzô net...có hề gì đâu !
                      Hai bà mặc sức oánh nhau
                      Ai mà mẻ trán u đầu đừng kêu
                      Tui vào THƯ QUÁN tui khều
                      Tình TRĂNG,MÂY,GIÓ người iu thiếu gì !
                      Một trời sung sướng mê ly
                      Thi , thơ xướng họa thôi thì khỏi chê
                      Có nàng DIỆP,có nàng NGHÊ (thường )
                      Tui tung hoành giữa…hê hê !!! đã đời
                      vithong
                       




                      Trận này chết chắc Vịt Hồng
                      Chị nhà quyết định vặt lông bẻ đầu
                      Mời kim, mời Trợn vào nhậu
                      Bấy giờ Vịt Hồng còn đâu khều trăng
                      Còn đâu tình tứ lăng nhăng
                      Gọi mây, gọi gió gọi nàng Dịp, Nghê
                      Thôi! Vit Hồng chớ có mong
                      Cua tùm lum ẻm thì gông trồng đầu
                      Về nhà có chị cả hầu
                      Long nhong bồ bịt nấu dầu âm ti
                                              (về nhà đi anh cả.)

                      #26
                        venus4t.vns_hnu 07.09.2008 22:21:48 (permalink)
                        Tại cô vợ lớn coi khinh
                        Phải lòng bà bé , đành rinh luôn về
                        Có chồng, ai biểu bỏ bê !!!
                        Buồn chui dzô net...có hề gì đâu !
                        Hai bà mặc sức oánh nhau
                        Ai mà mẻ trán u đầu đừng kêu
                        Tui vào THƯ QUÁN tui khều
                        Tình TRĂNG,MÂY,GIÓ người iu thiếu gì !
                        Một trời sung sướng mê ly
                        Thi , thơ xướng họa thôi thì khỏi chê
                        Có nàng DIỆP,có nàng NGHÊ (thường )
                        Tui tung hoành giữa…hê hê !!! đã đời
                        vithong

                        Ai mà vô net.quanthư!
                        Nhớ mà cẩn thận không nhừ cái thân
                        Vợ biết vợ chẳng cho mần:
                        "Net kia tui cắt! Lần khân cái gì!
                        Của thật mà chẳng làm chi
                        Đi vô cái ảo làm chi..hả chồng!
                        Tối về...ra bếp nằm không
                        Cho chuột nó cắn...lôi ông khắp nhà!"
                        ND87





                        #27
                          venus4t.vns_hnu 07.09.2008 22:24:30 (permalink)

                          Trích đoạn: Ha Ngan Ha

                          Trận này chết chắc Vịt Hồng
                          Chị nhà quyết định vặt lông bẻ đầu
                          Mời kim, mời Trợn vào nhậu
                          Bấy giờ Vịt Hồng còn đâu khều trăng
                          Còn đâu tình tứ lăng nhăng
                          Gọi mây, gọi gió gọi nàng Dịp, Nghê
                          Thôi! Vit Hồng chớ có mong
                          Cua tùm lum ẻm thì gông trồng đầu
                          Về nhà có chị cả hầu
                          Long nhong bồ bịt nấu dầu âm ti
                                                (về nhà đi anh cả.)



                          VĩThông Trợn gọi Vịt Hồng
                          Nửa đêm lảm nhảm..."làm lông cho rùi!"
                          Để Kim ngồi đó ngậm ngùi
                          Dịp vô bếp lấy dao rùi đi ra
                          Ngan Ha kiu chả kiu cha
                          Vịt kia của chả sao mà phanh thây!
                          Trợn nghe...chết đứng chết ngây
                          Bàng hoàng chợt tỉnh giấc say ngậm ngùi!
                          ND87
                          #28
                            vithong 08.09.2008 11:44:43 (permalink)



                            Trận này chết chắc Vịt Hồng
                            Chị nhà quyết định vặt lông bẻ đầu
                            Mời kim, mời Trợn vào nhậu
                            Bấy giờ Vịt Hồng còn đâu khều trăng
                            Còn đâu tình tứ lăng nhăng
                            Gọi mây, gọi gió gọi nàng Dịp, Nghê
                            Thôi! Vit Hồng chớ có mong
                            Cua tùm lum ẻm thì gông trồng đầu
                            Về nhà có chị cả hầu
                            Long nhong bồ bịt nấu dầu âm ti
                                                  (về nhà đi anh cả.) 

                            HNH







                            Cảm ơn út HẠ NGÂN HÀ
                            Đi thì rất dễ về nhà…khó ghê!
                            Miệng cười tuy cứ…hề hề !
                            Lăm le sau đít bả kè con dao
                            Anh cả nay dám về sao ?
                            Bia ôm đi nhá ? anh bao cho HÀ !
                            Giang hồ mình cứ tà tà
                            Lang thang Thư quán trốn bà Hoạn Thư…
                            VT






                            Thích chơi Thông cứ việc chơi!
                            Nhưng đừng vướng...bịnh, rồi đời nhe Thông.
                            Trên này coi vậy chớ mong...
                            Tình " U NHƯ KỸ " mà không hẹn hò!

                            LYENSON






                            Ghi lời anh bạn Lyên sơn
                            Quan tâm nhắc nhở cám ơn thật nhiều
                            Miệt mài định nghĩa chữ "yêu"
                            Tình Y NHƯ CŨ ở đâu vậy cà?
                            Đi hoài kiếm mãi hông ra
                            vt






                            Ai mà vô net.quanthư!
                            Nhớ mà cẩn thận không nhừ cái thân
                            Vợ biết vợ chẳng cho mần:
                            "Net kia tui cắt! Lần khân cái gì!
                            Của thật mà chẳng làm chi
                            Đi vô cái ảo làm chi..hả chồng!
                            Tối về...ra bếp nằm không
                            Cho chuột nó cắn...lôi ông khắp nhà!"
                            ND87







                            Hì hì !!! tui đã chịu thua
                            NÉT bà cứ cắt ,xin chừa cái..."KIA" !!!
                            Cục cưng ai lỡ chia lìa
                            Lẽ nào tui bị...ra rìa rùi siu ?!!
                            Bi giờ buồn thỉu buồn thiu
                            vt
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:00:02 bởi vithong >
                            #29
                              kimrbl 08.09.2008 11:45:28 (permalink)


                              Trận này chết chắc Vịt Hồng
                              Chị nhà quyết định vặt lông bẻ đầu
                              Mời kim, mời Trợn vào nhậu
                              Bấy giờ Vịt Hồng còn đâu khều trăng
                              Còn đâu tình tứ lăng nhăng
                              Gọi mây, gọi gió gọi nàng Dịp, Nghê
                              Thôi! Vit Hồng chớ có mong
                              Cua tùm lum ẻm thì gông trồng đầu
                              Về nhà có chị cả hầu
                              Long nhong bồ bịt nấu dầu âm ti
                                                   (về nhà đi anh cả.)



                              VĩThông Trợn gọi Vịt Hồng
                              Nửa đêm lảm nhảm..."làm lông cho rùi!"
                              Để Kim ngồi đó ngậm ngùi
                              Dịp vô bếp lấy dao rùi đi ra
                              Ngan Ha kiu chả kiu cha
                              Vịt kia của chả sao mà phanh thây!
                              Trợn nghe...chết đứng chết ngây
                              Bàng hoàng chợt tỉnh giấc say ngậm ngùi!
                              ND87


                               
                              Ngậm ngùi Trợn nắm chặt tay
                              Ngỡ mơ sao Diệp ở đây cùng mình
                              Càng dụi mắt bởi Diệp xinh
                              Phải chăng tiên nữ thình lình giáng lâm
                              Bây giờ vịt Trợn chả cần
                              Có Diệp Trợn sẽ nhịn ăn cả đời
                              kimrbl
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 743 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9