 
    
  
    
    
    
        
        
     BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                      Một năm Thư quán trải lòng   Chúc thơ Vịt Hồng mãi mãi thăng hoa!      Hôm nay mùng Tám tháng Ba   Lính xin gởi tặng bông hoa chúc mừng!      Chúc thơ anh nở thơm lừng   Ngày nào cũng được người cưng, người... "R"!!!   NL-08.3.2009
            Một năm Thư quán trải lòng   Chúc thơ Vịt Hồng mãi mãi thăng hoa!      Hôm nay mùng Tám tháng Ba   Lính xin gởi tặng bông hoa chúc mừng!      Chúc thơ anh nở thơm lừng   Ngày nào cũng được người cưng, người... "R"!!!   NL-08.3.2009 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 06:23:02 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
               Người lính          
 
               Một năm Thư quán trải lòng  
  Chúc thơ Vịt Hồng mãi mãi thăng hoa!     
  Hôm nay mùng Tám tháng Ba  
  Lính xin gởi tặng bông hoa chúc mừng!     
  Chúc thơ anh nở thơm lừng  
  Ngày nào cũng được người cưng, người... "R"!!!       
"Thời giờ thám thoát thoi đưa "   Mới đây mà VỊT đã vưà tròn năm   Chúc VỊT tươi tựa trăng rằm    Thơ , Ca , múa hát ,,,cả năm được  " R " (hi hi ,,,bắt chước LÍNH nè )       THUYTIEN     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 15:03:14 bởi thuytien123 >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              
Trich đoạn : vithong 
    
  HÌ HÌ !!! Nghe thấy họp mặt tui cũng RẠO RỰC lắm !  
   
  Nhà thì cũng hổng phải là xa  
  Nhưng mà leo tít tận lầu ba  
  Chân đi chửa vững tay chống gậy  
  CUỘI có thương tình giúp không ta?!!  
   
  Nghe ĐÌNH THẾ nói có món rượu  
  Không đi thì lại thấy thòm thèm  
  Còn đi say choét ai cầu cứu  
  Thôi đành suy nghĩ lại coi xem  
   
  Chi bằng câu chúc họp mặt vui  
  Kẻ đi không được cũng bùi ngùi  
  Hẹn đến qua năm thu quay lại  
  Thế nào lúc đó cũng...có tui...  
   
  Hì hì! chúc các bạn họp thơ vui vẻ.... 
    
  vithong  
  25.8.2008 10:49:15   
  
       anh vịt ới ơi 
  Sinh nhật vnthuquan tới rồi   
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 anh vịt ới ơi 
  Sinh nhật vnthuquan tới rồi   
 
   Y T C         
Cô Châu gọi chú Vịt Hồng 
  Vi Thông gió thổi rừng Thông vèo vèo 
  Lá Thông xanh mãi không héo 
  Gió vèo mặc gió mây hèo mặc mây 
  Vịt Hồng đi với Yến này 
  Chúc mừng sinh nhật vỗ tay và cười 
   
  H B 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Hổm rày Vịt chỉ được sờ  
  Hôm nay được "rờ"..mới..đỏ..làm sao  
  Nghe tin Lớp cứ "ui chao"  
  Cho em nghía chút..có sao..không nè..??  
  Em đãi anh một nồi chè  
  Anh ăn lấy sức..sẽ "xè"*..ra thơ  
  Rồi lại được tiếp tục "rơ"  
  ...hì hì khi đó..đừng chê..chè..à..!!  
  MT*love  
  * "xie" : viết (tiếng hoa) 
               Vịt Hồng trúng kế mỹ nhân   Ăn chè... bất biết... bị mần sạch trơn!   NL-13.3.2009        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hổm rày Vịt chỉ được sờ  
  Hôm nay được "rờ"..mới..đỏ..làm sao  
  Nghe tin Lớp cứ "ui chao"  
  Cho em nghía chút..có sao..không nè..??  
  Em đãi anh một nồi chè  
  Anh ăn lấy sức..sẽ "xè"*..ra thơ  
  Rồi lại được tiếp tục "rơ"  
  ...hì hì khi đó..đừng chê..chè..à..!!  
  MT*love  
  * "xie" : viết (tiếng hoa)            Vịt Hồng trúng kế mỹ nhân   Ăn chè... bất biết... bị mần sạch trơn!   NL-13.3.2009      Mần gì..mà sạch..hết trơn   Nhìn trên..ngắm..dưới..còn hơn...con "nhồng" (nhộng)   ..... MT*love
   MT*love    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  minhthanh_love 
   
  Hổm rày Vịt chỉ được sờ  
  Hôm nay được "rờ"..mới..đỏ..làm sao  
  Nghe tin Lớp cứ "ui chao"  
  Cho em nghía chút..có sao..không nè..??  
  Em đãi anh một nồi chè  
  Anh ăn lấy sức..sẽ "xè"*..ra thơ  
  Rồi lại được tiếp tục "rơ"  
  ...hì hì khi đó..đừng chê..chè..à..!!  
  MT*love  
  * "xie" : viết (tiếng hoa) 
   
   
   
  Vịt Hồng trúng kế mỹ nhân 
  Ăn chè... bất biết... bị mần sạch trơn! 
  NL-13.3.2009 
   
  Mần gì..mà sạch..hết trơn 
  Nhìn trên..ngắm..dưới..còn hơn...con "nhồng" (nhộng) 
  ..... 
 
  MT*love 
  
   Thiệt là tội nghiệp vịt hồng 
  Luôn bị hăm doạ...vặt lông bỏ...nồi 
  Họp mặt...cũng muốn dạo chơi 
  Sợ LOVE,sợ YẾN...LÍNH ơi kứu bồ ! 
  vt


 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:12:15 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Thiệt là tội nghiệp vịt hồng  
  Luôn bị hăm doạ...vặt lông bỏ...nồi  
  Họp mặt...cũng muốn dạo chơi  
  Sợ LOVE,sợ YẾN...LÍNH ơi kứu bồ !  
  vt 
               Vịt Hồng muốn giữ bộ lông   Họp mặt mượn nick Vi Thông, thoát liền!   NL-13.3.2009    
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: