BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 04.10.2008 06:20:34
Cúm gia cầm đang hồi nguy cấp,
Dịch tai xanh bùng phát nguy nan
Chư vị sao khéo an nhàn
Ngồi đây bàn tán xực phàn
Coi chừng tang giá tán vào tư dinh
Đôi lời trần thuật chân tình
Cúi xin tha thứ member mới tinh!

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 04.10.2008 18:17:29

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: vithong

TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !


Vịt Hồng! Phương Nhạn.
 
Bắt con vịt cạo lông
Cạo lông xong cắt tiết,
Cắt tiết ta nhậu chơi
Í i ì í i,
Xong ta bắt Nhạn,
Lặt trụi đầu chân
Ướp dô đường muối
Nướng lên thơm tuyệt trần hà...
À a á a a à....
Có ai vào nhậu chung????

Trợn


 
10 TIÊU CHUẨN KÉN DZỢ
(của TRỢN,chứ hổng phải của tui đâu nheng !)
 
1 là phải rất là xinh
2 là giàu có rung rinh túi tiền
3 là tánh nết ngoan hiền
4 là hổng có thói ghiền ăn chơi
5 bả phải biết chiều tui (cho TRỢN tiền đi bia ôm)
6 duyên ăn nói những lời ngọt ngon
7 là mắn đẻ nhiều con
8 giỏi nấu nướng lại còn dễ sai (đi mua bia,rượu)
9 cho chồng lấy dzợ hai
10 cũng phải biết “họa vài câu thơ” (nữ thi sỹ)
Ai đủ tiêu chuẩn ráng chờ
Để TRỢN nghĩ lại xem giờ…chọn ai ?
Vt
Hổm rồi TRỢN thiểu não tới nhà VỊT HỒNG mời đi nhậu
Than thở muốn kén dzợ ,vì mắc cở nên nhờ vt gửi dùm mấy câu thơ
“tuyển mộ”,nường nào ở thư quán đủ tiêu chuẩn,xin đăng ký với TRỢN
Đc THI SĨ BA TRỢN.VNHUQUAN.COM……………….

 


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 05.10.2008 11:21:19

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: vithong

TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !


Vịt Hồng! Phương Nhạn.
 
Bắt con vịt cạo lông
Cạo lông xong cắt tiết,
Cắt tiết ta nhậu chơi
Í i ì í i,
Xong ta bắt Nhạn,
Lặt trụi đầu chân
Ướp dô đường muối
Nướng lên thơm tuyệt trần hà...
À a á a a à....
Có ai vào nhậu chung????

Trợn



10 TIÊU CHUẨN KÉN DZỢ
(của TRỢN,chứ hổng phải của tui đâu nheng !)
 
1 là phải rất là xinh
2 là giàu có rung rinh túi tiền
3 là tánh nết ngoan hiền
4 là hổng có thói ghiền ăn chơi
5 bả phải biết chiều tui (cho TRỢN tiền đi bia ôm)
6 duyên ăn nói những lời ngọt ngon
7 là mắn đẻ nhiều con
8 giỏi nấu nướng lại còn dễ sai (đi mua bia,rượu)
9 cho chồng lấy dzợ hai
10 cũng phải biết “họa vài câu thơ” (nữ thi sỹ)
Ai đủ tiêu chuẩn ráng chờ
Để TRỢN nghĩ lại xem giờ…chọn ai ?
Vt
Hổm rồi TRỢN thiểu não tới nhà VỊT HỒNG mời đi nhậu
Than thở muốn kén dzợ ,vì mắc cở nên nhờ vt gửi dùm mấy câu thơ
“tuyển mộ”,nường nào ở thư quán đủ tiêu chuẩn,xin đăng ký với TRỢN
Đc THI SĨ BA TRỢN.VNHUQUAN.COM……………….

 

 
Cái ông Vịt này đúng là tung tin Vịt, tiêu chuẩn kén người của Trợn như thế này này:
 
Một là Phải biết Tếu nghe,
Hai là phải biết kết bè quậy vui.
Ba là biết cách xả xui,
Bốn là phải biết đưa tui bóp tiền.
Năm là phải có cái "diên",
Sáu khi Trợn mỏi phải liền massage.
Bảy không xài viagar.
Tám siêng làm hết việc nhà không than.
Chín không lên net làng chàng.
Mười không cần cưới chàng nàng ở riêng.
 
Đó, tiêu chuẩn kén của Trợn đơn giản dễ ẹc èng en hà. Ai muốn thì l/l với tui, ưu tiên cho những người ghi tên trước.

sn75
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
  • Nơi: Sài Gòn
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 05.10.2008 12:13:32

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Một là Phải biết Tếu nghe,
Hai là phải biết kết bè quậy vui.
Ba là biết cách xả xui,
Bốn là phải biết đưa tui bóp tiền.
Năm là phải có cái "diên",
Sáu khi Trợn mỏi phải liền massage.
Bảy không xài viagar.
Tám siêng làm hết việc nhà không than.
Chín không lên net làng chàng.
Mười không cần cưới chàng nàng ở riêng.
 
Đó, tiêu chuẩn kén của Trợn đơn giản dễ ẹc èng en hà. Ai muốn thì l/l với tui, ưu tiên cho những người ghi tên trước.


Xét kỹ tui cũng có duyên
Mắt thì lúng liếng (*) đồng tiền giữa môi ( ** )
Răng thì cái đứng cái ngồi
Da thì hoa cỏ sinh sôi chùm chùm

Thân hình giống chiếc nấm lùn
Tính tình đôi lúc hơi...khùng chút thôi
Tiền thì lúc có lúc vơi
Nên Trợn đừng có " tiền ơi tiền à "

Tui cũng không biết la cà
Chỉ qua hàng xóm làm bà 8 thôi
Trong nhà ngòai ngõ đều soi
Tỏ tường thì mới đứng ngồi được yên

To be continue...

(*) Lé
(**) Sứt môi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 12:53:40 bởi sn75 >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 05.10.2008 21:48:45
ĐĂNG KÝ THAM GIA DZỤ KÉN...CỦA...

Nhìn mười tiêu chuẩn khó ghê
Nhưng liều một chút vì...mê mất rồi
Dịp đây nhan sắc chẳng tồi
Là con Thị Nở cái môi...đồng tiền*
Cái tính tàm tạm ngoan hiền
Màu kia còn sống Dịp liền so tay
Ăn chơi... hơn chú ăn mày
Chiều người phải biết... giỏi hay quá trời!
Sớm tối nói nói cười cười
Con đàn cháu đống đến mười đứa luôn
Đã vậy còn giỏi đi buôn**
Tiền a! Rủng rỉnh một muôn vô vàn
Gì chứ bia rượu khỏi bàn
Bà hai Trợn*.... thích cho ngàn bà đi
Dịp đây đâu giữ cóp ki
Mình thân mà khổ làm gì tội thân!
Dịp đây không có lần khân
Ai mà nhỡ có chậm chân  thì nhào!
Chớ đừng ngồi đó mà gào
Mầu ơi! Mầu hỡi đằng nào còn không!!!!
ND87

_______________
*Miệng hở hàm ếch!
** Buôn dưa lê!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 21:51:12 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 05.10.2008 23:05:32

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: vithong

TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !


Vịt Hồng! Phương Nhạn.
 
Bắt con vịt cạo lông
Cạo lông xong cắt tiết,
Cắt tiết ta nhậu chơi
Í i ì í i,
Xong ta bắt Nhạn,
Lặt trụi đầu chân
Ướp dô đường muối
Nướng lên thơm tuyệt trần hà...
À a á a a à....
Có ai vào nhậu chung????

Trợn



10 TIÊU CHUẨN KÉN DZỢ
(của TRỢN,chứ hổng phải của tui đâu nheng !)
 
1 là phải rất là xinh
2 là giàu có rung rinh túi tiền
3 là tánh nết ngoan hiền
4 là hổng có thói ghiền ăn chơi
5 bả phải biết chiều tui (cho TRỢN tiền đi bia ôm)
6 duyên ăn nói những lời ngọt ngon
7 là mắn đẻ nhiều con
8 giỏi nấu nướng lại còn dễ sai (đi mua bia,rượu)
9 cho chồng lấy dzợ hai
10 cũng phải biết “họa vài câu thơ” (nữ thi sỹ)
Ai đủ tiêu chuẩn ráng chờ
Để TRỢN nghĩ lại xem giờ…chọn ai ?
Vt
Hổm rồi TRỢN thiểu não tới nhà VỊT HỒNG mời đi nhậu
Than thở muốn kén dzợ ,vì mắc cở nên nhờ vt gửi dùm mấy câu thơ
“tuyển mộ”,nường nào ở thư quán đủ tiêu chuẩn,xin đăng ký với TRỢN
Đc THI SĨ BA TRỢN.VNHUQUAN.COM……………….

 


Cái ông Vịt này đúng là tung tin Vịt, tiêu chuẩn kén người của Trợn như thế này này:

Một là Phải biết Tếu nghe,
Hai là phải biết kết bè quậy vui.
Ba là biết cách xả xui,
Bốn là phải biết đưa tui bóp tiền.
Năm là phải có cái "diên",
Sáu khi Trợn mỏi phải liền massage.
Bảy không xài viagar.
Tám siêng làm hết việc nhà không than.
Chín không lên net làng chàng.
Mười không cần cưới chàng nàng ở riêng.
 
Đó, tiêu chuẩn kén của Trợn đơn giản dễ ẹc èng en hà. Ai muốn thì l/l với tui, ưu tiên cho những người ghi tên trước.

 
....................................
Ba là biết cách xả xui......
...............................
TRỢN
 
Cần gì mà biết”xả xui”
Có chông như thế…thà tui …một mình
BA TRỢN phát biểu…linh tinh
Bây giờ một xó chình ình biết thân…
 
Vợ TRỢN



 

......................................
Bảy không xài viagar...
............................... 
Trợn
 
Đúng là TRỢN sạo quá cha!
Đàn pà coi thứ “vi à ra” ra gì?!!
Đừng tưởng không bít mà… khi ! (khi dể)
Tự nhiên… sung ẩu…hì hì!…bít ngay
Bây giờ sài thuốc thì hay
Rồi đây,hết thuốc…đêm ngày nằm co
Lỡ “rùng” TRỢN lại thấy lo
Ngày mai bả ngứa miệng ho…cũng sợ…
vt
 

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 06.10.2008 01:44:02

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

ĐĂNG KÝ THAM GIA DZỤ KÉN...CỦA...

Nhìn mười tiêu chuẩn khó ghê
Nhưng liều một chút vì...mê mất rồi
Dịp đây nhan sắc chẳng tồi
Là con Thị Nở cái môi...đồng tiền*
Cái tính tàm tạm ngoan hiền
Màu kia còn sống Dịp liền so tay
Ăn chơi... hơn chú ăn mày
Chiều người phải biết... giỏi hay quá trời!
Sớm tối nói nói cười cười
Con đàn cháu đống đến mười đứa luôn
Đã vậy còn giỏi đi buôn**
Tiền a! Rủng rỉnh một muôn vô vàn
Gì chứ bia rượu khỏi bàn
Bà hai Trợn*.... thích cho ngàn bà đi
Dịp đây đâu giữ cóp ki
Mình thân mà khổ làm gì tội thân!
Dịp đây không có lần khân
Ai mà nhỡ có chậm chân  thì nhào!
Chớ đừng ngồi đó mà gào
Mầu ơi! Mầu hỡi đằng nào còn không!!!!
ND87

_______________
*Miệng hở hàm ếch!
** Buôn dưa lê!




Dạ thưa cô Dịp nói không
Lời qua cửa miệng Sơn này không tin
Dẫu cho Sơn vẫn một mình
Nhưng tiêu chuẫn kén vợ xinh vẫn còn
Vợ em môi đỏ như son
Cưng chồng và phải giữ tròn thuỷ chung
Đặc biệt không được nổi khùng
Vô duyên vô cớ xách thùng đồ đi
Dẫu cho chồng có lỗi chi
Ta cùng ngồi xu ống rồi thì giải phân
Trăm năm trong cõi người trần
Nào ai không có vài phần lỗi đâu
Người khôn suy nghĩ thâm sâu
Không đem chuyện giấu rồi lâu trả thù
Bạn đời không phải người ngu
Đừng nên tưởng họ đui mù lại câm
Ghen tương coi thế mà nhầm
Giữ gìn hạnh phúc cái lầm nghen con
Tình yêu không thể phai mòn
Là do người giữ được tròn niềm tin
Vài lời tự thú chân tình
Mong người góp ý cho mình hiểu thêm
Phận người chân cứng đá mềm
Mong không lâu nữa là đêm động phòng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 01:45:10 bởi Độc Hàn Sơn >
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 06.10.2008 02:52:21

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

ĐĂNG KÝ THAM GIA DZỤ KÉN...CỦA...

Nhìn mười tiêu chuẩn khó ghê
Nhưng liều một chút vì...mê mất rồi
Dịp đây nhan sắc chẳng tồi
Là con Thị Nở cái môi...đồng tiền*
Cái tính tàm tạm ngoan hiền
Màu kia còn sống Dịp liền so tay
Ăn chơi... hơn chú ăn mày
Chiều người phải biết... giỏi hay quá trời!
Sớm tối nói nói cười cười
Con đàn cháu đống đến mười đứa luôn
Đã vậy còn giỏi đi buôn**
Tiền a! Rủng rỉnh một muôn vô vàn
Gì chứ bia rượu khỏi bàn
Bà hai Trợn*.... thích cho ngàn bà đi
Dịp đây đâu giữ cóp ki
Mình thân mà khổ làm gì tội thân!
Dịp đây không có lần khân
Ai mà nhỡ có chậm chân  thì nhào!
Chớ đừng ngồi đó mà gào
Mầu ơi! Mầu hỡi đằng nào còn không!!!!
ND87

_______________
*Miệng hở hàm ếch!
** Buôn dưa lê!




Dạ thưa cô Dịp nói không
Lời qua cửa miệng Sơn này không tin
Dẫu cho Sơn vẫn một mình
Nhưng tiêu chuẫn kén vợ xinh vẫn còn
Vợ em môi đỏ như son
Cưng chồng và phải giữ tròn thuỷ chung
Đặc biệt không được nổi khùng
Vô duyên vô cớ xách thùng đồ đi
Dẫu cho chồng có lỗi chi
Ta cùng ngồi xu ống rồi thì giải phân
Trăm năm trong cõi người trần
Nào ai không có vài phần lỗi đâu
Người khôn suy nghĩ thâm sâu
Không đem chuyện giấu rồi lâu trả thù
Bạn đời không phải người ngu
Đừng nên tưởng họ đui mù lại câm
Ghen tương coi thế mà nhầm
Giữ gìn hạnh phúc cái lầm nghen con
Tình yêu không thể phai mòn
Là do người giữ được tròn niềm tin
Vài lời tự thú chân tình
Mong người góp ý cho mình hiểu thêm
Phận người chân cứng đá mềm
Mong không lâu nữa là đêm động phòng!




Động phòng Dịp với Vi Thong
Bà Sang với Trợn thông dong bên ngoài
Lâu nay Sơn làm ông mai
Nhưng tình Sơn lại đưa dài mắt duyên
Mơ tình ẻm Dịp thuyền quyên
Nhưng mà trời quấn tơ duyên cho người
Bây giờ lỡ khóc lỡ cười
Sơn ơi đừng có bùi ngùi thở than
Xưa kia Dịp đúng là chàng
Bây giờ duyên thắm mơ màng là em
Cả làng đều biết Dịp èm (em)
Dịu dàng tính nết có thèm ghen đâu
Tại vì Dịp thích đùa lâu
Giả vờ ghen ẩu để lâu lên đường
Tìm gia vị đủ thêm tương
Đem về ướp muối ngào đường Vi Thông
Trận này chắc chết Vịt Hồng
Dịp ghen Sang í Vi Thông yêu thầm
Họ yêu mới đó ngày rằm
Vậy mà hò hẹn lâm râm rước về
Dịp ngầu giơ tay lên thề
Phen này Dịp chẳng cưới thê cho chàng
Liền gom thủ hạ qua Sang
Trận này Dịp quyết sang ngang tìm chồng
Động phòng với Sơn bỏ Thông
Mặc cho thằng chả khóc ròng ngày đêm
Tháng ngày Sơn, Dịp ấm êm
Cuối năm bế bé có thêm vui nhà
Thông ca gào khóc kêu la
Ai bảo lúc trước mê bà Sang chi
Bây giờ cứ khóc tỉ ti
Dịp ơi Dịp hỡi bỏ đi sao đành!...
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 02:54:00 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 06.10.2008 06:15:31

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

ĐĂNG KÝ THAM GIA DZỤ KÉN...CỦA...

Nhìn mười tiêu chuẩn khó ghê
Nhưng liều một chút vì...mê mất rồi
Dịp đây nhan sắc chẳng tồi
Là con Thị Nở cái môi...đồng tiền*
Cái tính tàm tạm ngoan hiền
Màu kia còn sống Dịp liền so tay
Ăn chơi... hơn chú ăn mày
Chiều người phải biết... giỏi hay quá trời!
Sớm tối nói nói cười cười
Con đàn cháu đống đến mười đứa luôn
Đã vậy còn giỏi đi buôn**
Tiền a! Rủng rỉnh một muôn vô vàn
Gì chứ bia rượu khỏi bàn
Bà hai Trợn*.... thích cho ngàn bà đi
Dịp đây đâu giữ cóp ki
Mình thân mà khổ làm gì tội thân!
Dịp đây không có lần khân
Ai mà nhỡ có chậm chân  thì nhào!
Chớ đừng ngồi đó mà gào
Mầu ơi! Mầu hỡi đằng nào còn không!!!!
ND87

_______________
*Miệng hở hàm ếch!
** Buôn dưa lê!




Dạ thưa cô Dịp nói không
Lời qua cửa miệng Sơn này không tin
Dẫu cho Sơn vẫn một mình
Nhưng tiêu chuẫn kén vợ xinh vẫn còn
Vợ em môi đỏ như son
Cưng chồng và phải giữ tròn thuỷ chung
Đặc biệt không được nổi khùng
Vô duyên vô cớ xách thùng đồ đi
Dẫu cho chồng có lỗi chi
Ta cùng ngồi xu ống rồi thì giải phân
Trăm năm trong cõi người trần
Nào ai không có vài phần lỗi đâu
Người khôn suy nghĩ thâm sâu
Không đem chuyện giấu rồi lâu trả thù
Bạn đời không phải người ngu
Đừng nên tưởng họ đui mù lại câm
Ghen tương coi thế mà nhầm
Giữ gìn hạnh phúc cái lầm nghen con
Tình yêu không thể phai mòn
Là do người giữ được tròn niềm tin
Vài lời tự thú chân tình
Mong người góp ý cho mình hiểu thêm
Phận người chân cứng đá mềm
Mong không lâu nữa là đêm động phòng!




Động phòng Dịp với Vi Thong
Bà Sang với Trợn thông dong bên ngoài
Lâu nay Sơn làm ông mai
Nhưng tình Sơn lại đưa dài mắt duyên
Mơ tình ẻm Dịp thuyền quyên
Nhưng mà trời quấn tơ duyên cho người
Bây giờ lỡ khóc lỡ cười
Sơn ơi đừng có bùi ngùi thở than
Xưa kia Dịp đúng là chàng
Bây giờ duyên thắm mơ màng là em
Cả làng đều biết Dịp èm (em)
Dịu dàng tính nết có thèm ghen đâu
Tại vì Dịp thích đùa lâu
Giả vờ ghen ẩu để lâu lên đường
Tìm gia vị đủ thêm tương
Đem về ướp muối ngào đường Vi Thông
Trận này chắc chết Vịt Hồng
Dịp ghen Sang í Vi Thông yêu thầm
Họ yêu mới đó ngày rằm
Vậy mà hò hẹn lâm râm rước về
Dịp ngầu giơ tay lên thề
Phen này Dịp chẳng cưới thê cho chàng
Liền gom thủ hạ qua Sang
Trận này Dịp quyết sang ngang tìm chồng
Động phòng với Sơn bỏ Thông
Mặc cho thằng chả khóc ròng ngày đêm
Tháng ngày Sơn, Dịp ấm êm
Cuối năm bế bé có thêm vui nhà
Thông ca gào khóc kêu la
Ai bảo lúc trước mê bà Sang chi
Bây giờ cứ khóc tỉ ti
Dịp ơi Dịp hỡi bỏ đi sao đành!...
hungho



Chàng ơi chàng chẳng phận danh
Làm sao mà giữ mà dành Dịp đây?
Cô nương dữ dội cỡ này
Có chồng không thích cổ bay đi liền
Mặc chồng ngồi khóc triền miên
Dịp đây Dịp chẳng cứ mua phiền vào thân
Vi Thong đã có vài lần
Còn riêng với Trợn cũng mần sướng tay
Giờ đây Dịp chán cả hai
Liền đem đi bán ve chai ngoài đường
Có điều ai thấy mà thương
Dịp đem Dịp tặng cốt xương mang về
Ôi thôi thật quá ê chề
Làm Sang cũng quyết thề cùng Go đây
Quyết đem cô Dịp phen này
Mần cua hấp xả đập chày đâm tiêu
Ớt cay gia vị thật nhiều
Làm nồi thập cẩm mần chiêu cô nàng
Trách sao cô Dịp sang ngang
Bỏ cho trai ế đầy hàng đó nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 06:16:33 bởi Độc Hàn Sơn >
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 06.10.2008 23:14:41
Thiên cung vua tuyển nhân tài
Cắt vào ba Giám, Sảnh, Đài làm quan
Anh hùng hảo hớn hỷ hoan
Tứ phương nườm nượp loan tin báo về
Gian nan khốn khó chẳng nề
Đâm đơn đăng ký chẳng về tay không?
Quốc tử giám có còn không
Cho anh Độc đó vào trông học trò
Thượng thư sảnh chẳng phải lo
Trợn, Thông tài giỏi chức to mà ngồi
Đăng văn kiểm sát có rồi
Dịp vào chỗ đó thì thôi tuyệt vời
Có ai kém nói kém cười
Dịp đem tróc nã....là người tươi nay
Hỏi chăng Dịp có đủ may
Tham gia dzụ kén....một tay làm chồng
Hay là Dịp lại ngồi không
Nhìn người hạnh phúc mà lòng nao nao!
ND87

7
8
blog

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 00:22:25

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Thiên cung vua tuyển nhân tài
Cắt vào ba Giám, Sảnh, Đài làm quan
Anh hùng hảo hớn hỷ hoan
Tứ phương nườm nượp loan tin báo về
Gian nan khốn khó chẳng nề
Đâm đơn đăng ký chẳng về tay không?
Quốc tử giám có còn không
Cho anh Độc đó vào trông học trò
Thượng thư sảnh chẳng phải lo
Trợn, Thông tài giỏi chức to mà ngồi
Đăng văn kiểm sát có rồi
Dịp vào chỗ đó thì thôi tuyệt vời
Có ai kém nói kém cười
Dịp đem tróc nã....là người tươi nay
Hỏi chăng Dịp có đủ may
Tham gia dzụ kén....một tay làm chồng
Hay là Dịp lại ngồi không
Nhìn người hạnh phúc mà lòng nao nao!
ND87




Hỏi rẳng Dịp đủ tu ổi không
Mà sao lại mu ốn kén chồng làm chi
Hỡi ôi ai có tội gì
Làm sao lại phải luỵ vì Dịp đây
Chết băm cũng nói câu này
Độc thân cho sướng thân này Dịp ơi
Lấy chồng đâu có thảnh thơi
Mắc công hết giặt phải phơi chậu đồ
Cói chồng như gông đeo cổ
Gái không chồng tuy khổ ai ơi
Nhưng mà còn được mấy lời thị phi
Chứ không nếu có chuyện gì
Thằng chồng nó sử cái nì phiền nghen
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 00:43:18
Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87
7
8
blog

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 00:51:37

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87




Nữ thập tam nam thập lục
Nếu tảo hôn thì đem dzụt vô tù
Thế rồi Dịp khóc hu hu
Tại sao mình có thể ngu thế này
Vài năm đâu phải là dài
Hai mươi năm nữa có là chi đâu
Nói ra cho Dịp vài câu
Sơn chữa có mong trầu cau làm gì
Dẫu rằng Sơn cũng tới kì
Đôi mươi xuân đó thế thì làm sao
Ở đời sống khổ làm sao
Tệ hơn là cả cái thau giặt đồ
Dịp ơi chớ có hàm hồ
Làm như chồng Dịp chạy "sô" không bằng
Để cho Dịp ngủ ấm chăn
Rãnh ra thì lại đi ăn vụng ngoài
Nó điên nó ám dài dài
Thế rồi than khóc cũng hoài công thôi
Chẳng bằn mình sống dễ thôi
Độc thân tới chết hết hồi phân tranh

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 02:54:39

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87




Nữ thập tam nam thập lục
Nếu tảo hôn thì đem dzụt vô tù
Thế rồi Dịp khóc hu hu
Tại sao mình có thể ngu thế này
Vài năm đâu phải là dài
Hai mươi năm nữa có là chi đâu
Nói ra cho Dịp vài câu
Sơn chữa có mong trầu cau làm gì
Dẫu rằng Sơn cũng tới kì
Đôi mươi xuân đó thế thì làm sao
Ở đời sống khổ làm sao
Tệ hơn là cả cái thau giặt đồ
Dịp ơi chớ có hàm hồ
Làm như chồng Dịp chạy "sô" không bằng
Để cho Dịp ngủ ấm chăn
Rãnh ra thì lại đi ăn vụng ngoài
Nó điên nó ám dài dài
Thế rồi than khóc cũng hoài công thôi
Chẳng bằn mình sống dễ thôi
Độc thân tới chết hết hồi phân tranh

Đôi mươi đòi sống độc thân
Thế thì....chết quách lần khân làm gì
Đời con gái có lứa có thì
Vậy mà biểu Dịp tu đi cho rồi
Sơn mà có chết, hết hồi!
Phân tranh phần thắng là thôi khỏi bàn!
ND87
7
8
blog

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 11:10:16

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87




Nữ thập tam nam thập lục
Nếu tảo hôn thì đem dzụt vô tù
Thế rồi Dịp khóc hu hu
Tại sao mình có thể ngu thế này
Vài năm đâu phải là dài
Hai mươi năm nữa có là chi đâu
Nói ra cho Dịp vài câu
Sơn chữa có mong trầu cau làm gì
Dẫu rằng Sơn cũng tới kì
Đôi mươi xuân đó thế thì làm sao
Ở đời sống khổ làm sao
Tệ hơn là cả cái thau giặt đồ
Dịp ơi chớ có hàm hồ
Làm như chồng Dịp chạy "sô" không bằng
Để cho Dịp ngủ ấm chăn
Rãnh ra thì lại đi ăn vụng ngoài
Nó điên nó ám dài dài
Thế rồi than khóc cũng hoài công thôi
Chẳng bằn mình sống dễ thôi
Độc thân tới chết hết hồi phân tranh

Đôi mươi đòi sống độc thân
Thế thì....chết quách lần khân làm gì
Đời con gái có lứa có thì
Vậy mà biểu Dịp tu đi cho rồi
Sơn mà có chết, hết hồi!
Phân tranh phần thắng là thôi khỏi bàn!
ND87




Dịp ơi Sơn hay nói càng
Nghe đâu ổng mới gặp nàng chát room
Mấy câu ổng bả cứ "bùm"
Treo heo gà cưới um sùm tùm lum
Vỡ lẽ bà vợ lưng khum
Tưởng là 30 nào chùm nhân đôi
Ôi thôi ổng khóc liên hồi
và te cái rẹt lên ngồi núi non
Bây giờ ổng tỡn vợ con
Một mình trên núi lon ton trốn tình
Nhưng rồi tim ổng rung rinh
Ổng nhào vào nét kiếm tình nhân chơi
Có hôm ổng đi khơi khơi
Vô tình gặp Dịp ổng bơi theo liền
Dịp ơi đừng trêu ổng điên
Ổng mà biết Dịp 50 niên là phiền
Thôi Dịp hãy chạy trước tiên
Về với Thông Trợn cho duyên mặn nồng
Long bong ở đó kén chồng
Có ngày bị sợi tơ hồng mạng dong.
hungho
(Tiểu đệ cứ trêu chọc Sơn hoài chắc ông lên cơn ba gai ổng la bài hãi điếc cả lổ tai rồi quẳng đôi giày ra ngoài bụi gai, đệ bay sẽ trúng Dịp tẩu.Tẩu quánh ổng ngay. Quánh ổng đi tẩu cho ổng biết tay lợi hai. Tới giờ đệ bay rồi! bye!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 11:20:55 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 13:30:48

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87




Nữ thập tam nam thập lục
Nếu tảo hôn thì đem dzụt vô tù
Thế rồi Dịp khóc hu hu
Tại sao mình có thể ngu thế này
Vài năm đâu phải là dài
Hai mươi năm nữa có là chi đâu
Nói ra cho Dịp vài câu
Sơn chữa có mong trầu cau làm gì
Dẫu rằng Sơn cũng tới kì
Đôi mươi xuân đó thế thì làm sao
Ở đời sống khổ làm sao
Tệ hơn là cả cái thau giặt đồ
Dịp ơi chớ có hàm hồ
Làm như chồng Dịp chạy "sô" không bằng
Để cho Dịp ngủ ấm chăn
Rãnh ra thì lại đi ăn vụng ngoài
Nó điên nó ám dài dài
Thế rồi than khóc cũng hoài công thôi
Chẳng bằn mình sống dễ thôi
Độc thân tới chết hết hồi phân tranh

Đôi mươi đòi sống độc thân
Thế thì....chết quách lần khân làm gì
Đời con gái có lứa có thì
Vậy mà biểu Dịp tu đi cho rồi
Sơn mà có chết, hết hồi!
Phân tranh phần thắng là thôi khỏi bàn!
ND87




Dịp ơi Sơn hay nói càng
Nghe đâu ổng mới gặp nàng chát room
Mấy câu ổng bả cứ "bùm"
Treo heo gà cưới um sùm tùm lum
Vỡ lẽ bà vợ lưng khum
Tưởng là 30 nào chùm nhân đôi
Ôi thôi ổng khóc liên hồi
và te cái rẹt lên ngồi núi non
Bây giờ ổng tỡn vợ con
Một mình trên núi lon ton trốn tình
Nhưng rồi tim ổng rung rinh
Ổng nhào vào nét kiếm tình nhân chơi
Có hôm ổng đi khơi khơi
Vô tình gặp Dịp ổng bơi theo liền
Dịp ơi đừng trêu ổng điên
Ổng mà biết Dịp 50 niên là phiền
Thôi Dịp hãy chạy trước tiên
Về với Thông Trợn cho duyên mặn nồng
Long bong ở đó kén chồng
Có ngày bị sợi tơ hồng mạng dong.
hungho
(Tiểu đệ cứ trêu chọc Sơn hoài chắc ông lên cơn ba gai ổng la bài hãi điếc cả lổ tai rồi quẳng đôi giày ra ngoài bụi gai, đệ bay sẽ trúng Dịp tẩu.Tẩu quánh ổng ngay. Quánh ổng đi tẩu cho ổng biết tay lợi hai. Tới giờ đệ bay rồi! bye!)



Hung ơi Hung nói đúng bùm
Hôm qua Dịp gặp một Trùm nhảy vô
Biểu Dịp muốn có ăn ngô
Còn người ngồi hát...sóng xô cát vào
Đến khi cái độ cao trào
Dịp out chạy miết....nhảy rào mà ra!
ND87

7
8
blog

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 14:18:56
Thiên cung vua tuyển nhân tài
Cắt vào ba Giám, Sảnh, Đài làm quan
Anh hùng hảo hớn hỷ hoan
Tứ phương nườm nượp loan tin báo về
Gian nan khốn khó chẳng nề
Đâm đơn đăng ký chẳng về tay không?
Quốc tử giám có còn không
Cho anh Độc đó vào trông học trò
Thượng thư sảnh chẳng phải lo
Trợn, Thông tài giỏi chức to mà ngồi
Đăng văn kiểm sát có rồi
Dịp vào chỗ đó thì thôi tuyệt vời
Có ai kém nói kém cười
Dịp đem tróc nã....là người tươi nay
Hỏi chăng Dịp có đủ may
Tham gia dzụ kén....một tay làm chồng
Hay là Dịp lại ngồi không
Nhìn người hạnh phúc mà lòng nao nao!
ND87

 
 
Chao ui ! đắt khách quá trời !
Mới đăng…mà đã mấy người nhào dzô
Bây giờ VỊT lại thấy lo !
Vợ,bồ mà biết… nhào vô thì phiền
Trách mình sao quá dzô diên
Làm mai,mất mối,đúng (là) điên thật rồi
Cũng vì tánh giúp người thôi
Vợ ơi ! DỊP hỡi ! đừng cời tui nhe !
TRỢN kia !cấm được lăm le
Mấy bà bên đó là …bè của tui
Nếu mà ngắm nghé…sẽ đui
Rớ vô rùi sẽ thấy xui một đời
VỊT mới cảnh cáo mấy lời
Chợt thương TRỢN quá… đang ngồi rét run
Cẩn thận kẻo lỡ…ỉa đùn
Mấy nường đăng ký (lại) ùn ùn kéo ra
Lẩm bà lẩm bẩm…chít cha !
Kiểu này…ế ẩm thì ma nó vào
Giọng nói mệt lả thì thào
Kén dzợ khổ thiệt … xin chào ! TRỢN dông
 
vt
 

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 17:10:17

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Nữ Thập tam nam thập lục
Dịp đây đã đến hai chục còn chi
Trăng đến độ tròn chu vi
Hoa kia đang nở ai thì ngắt cho
Chứ sao người biểu không lo?
Thêm dăm năm nữa ế bò ra thôi
Có chồng Dịp khỏi lẻm môi
Cửa nhà cơm cháo xoong nồi quanh năm
Quần áo máy giặt nó làm
Chồng đi hú hí...nằm lăn ngủ khì
Thì đâu có khổ cái gì
Rảnh thân Dịp lại tỉ ti....với người!
hihiiiii
ND87




Nữ thập tam nam thập lục
Nếu tảo hôn thì đem dzụt vô tù
Thế rồi Dịp khóc hu hu
Tại sao mình có thể ngu thế này
Vài năm đâu phải là dài
Hai mươi năm nữa có là chi đâu
Nói ra cho Dịp vài câu
Sơn chữa có mong trầu cau làm gì
Dẫu rằng Sơn cũng tới kì
Đôi mươi xuân đó thế thì làm sao
Ở đời sống khổ làm sao
Tệ hơn là cả cái thau giặt đồ
Dịp ơi chớ có hàm hồ
Làm như chồng Dịp chạy "sô" không bằng
Để cho Dịp ngủ ấm chăn
Rãnh ra thì lại đi ăn vụng ngoài
Nó điên nó ám dài dài
Thế rồi than khóc cũng hoài công thôi
Chẳng bằn mình sống dễ thôi
Độc thân tới chết hết hồi phân tranh

Đôi mươi đòi sống độc thân
Thế thì....chết quách lần khân làm gì
Đời con gái có lứa có thì
Vậy mà biểu Dịp tu đi cho rồi
Sơn mà có chết, hết hồi!
Phân tranh phần thắng là thôi khỏi bàn!
ND87




Dịp ơi Sơn hay nói càng
Nghe đâu ổng mới gặp nàng chát room
Mấy câu ổng bả cứ "bùm"
Treo heo gà cưới um sùm tùm lum
Vỡ lẽ bà vợ lưng khum
Tưởng là 30 nào chùm nhân đôi
Ôi thôi ổng khóc liên hồi
và te cái rẹt lên ngồi núi non
Bây giờ ổng tỡn vợ con
Một mình trên núi lon ton trốn tình
Nhưng rồi tim ổng rung rinh
Ổng nhào vào nét kiếm tình nhân chơi
Có hôm ổng đi khơi khơi
Vô tình gặp Dịp ổng bơi theo liền
Dịp ơi đừng trêu ổng điên
Ổng mà biết Dịp 50 niên là phiền
Thôi Dịp hãy chạy trước tiên
Về với Thông Trợn cho duyên mặn nồng
Long bong ở đó kén chồng
Có ngày bị sợi tơ hồng mạng dong.
hungho
(Tiểu đệ cứ trêu chọc Sơn hoài chắc ông lên cơn ba gai ổng la bài hãi điếc cả lổ tai rồi quẳng đôi giày ra ngoài bụi gai, đệ bay sẽ trúng Dịp tẩu.Tẩu quánh ổng ngay. Quánh ổng đi tẩu cho ổng biết tay lợi hai. Tới giờ đệ bay rồi! bye!)



Hung ơi Hung nói đúng bùm
Hôm qua Dịp gặp một Trùm nhảy vô
Biểu Dịp muốn có ăn ngô
Còn người ngồi hát...sóng xô cát vào
Đến khi cái độ cao trào
Dịp out chạy miết....nhảy rào mà ra!
ND87





Trùm Sơn í? Trùm lâu la
Xộ tình! Chả chiếm non mà độc tôn
Thường xuyên chả hơi ba lơn
Khi ma khi quỷ khi hờn lung tung
Chả chát tìm vợ khật khùng
Gặp ngay lão mới lùm lùm sáu lăm
Chả sợ lão không răng gặm
Nên chả xăm xăm tìm bồ
Chát nhóc nhí nó "no no" đuổi xô
Nên chả lập đảng cướp vồ nợ duyên
Thấy Dịp Chả kết cái xiềng
Chả mê miết miết như điên như khùng
Bây giờ chẳng kiết lại hung
Dịp mau nổi giận đùng đùng giết ngay
Cho Sơn chừa độc mà bái
Dịp làm sư phụ lai rai dạy trò
Bắt chả cạo trọc đầu to
Gái mà thấy chả đầu vo cục tròn
Họ chạy xe đi bon bon
Có ai còn đấy hòng còn chả cua
Cua càng có cái càng cua
Cắp ngay hầu chả túa tua máu trào
Nếu chả miệng cứ làu bàu
Dịp mau xiết cổ chả nhào chết tươi.
hungho
(Tiểu đệ cứ trêu Sơn huynh hoài nè. Đừng khóc huhuhu nhé Sơn huynh. Tẩu Dịp ơi! Tẩu quánh chít Sơn đi nào! Giết luôn đi nào! Đệ
quyết bênh vực Tẩu cho đến Tết luôn))


Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 07.10.2008 19:34:46
Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 19:36:06 bởi Độc Hàn Sơn >
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 08.10.2008 01:22:40

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!


Sơn ơi sao nỡ hận đàn bà
Cái kiếp cầm ca chẳng nề hà
Đa đoan nào nỡ vương tơ rối
Đời kia gái nết vẫn quanh ta

Tình Sơn đã chót trao người ta
Để giờ duyên lỡ hận bỏ xa
Chắc trong chăn ấm còn khó hiểu
Xin đừng dón bước lên chùa nha!
.....
ND87


7
8
blog

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 08.10.2008 06:46:32

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Sơn ơi sao nỡ hận đàn bà
Cái kiếp cầm ca chẳng nề hà
Đa đoan nào nỡ vương tơ rối
Đời kia gái nết vẫn quanh ta

Tình Sơn đã chót trao người ta
Để giờ duyên lỡ hận bỏ xa
Chắc trong chăn ấm còn khó hiểu
Xin đừng dón bước lên chùa nha!
.....
ND87





Chùa thì Sơn quyết không tu
Đời Sơn biết chúa Giê Su mà thôi
Tất cả đã định sẵn rồi
Thời gian mong sẽ cu ốn trôi tình đời
Khổ đau xin chớ gọi mời
Làm cho mu ôn kiếp mu ôn nơi nặng tình!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 06:47:47 bởi Độc Hàn Sơn >
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 09.10.2008 08:09:45

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Sơn ơi sao nỡ hận đàn bà
Cái kiếp cầm ca chẳng nề hà
Đa đoan nào nỡ vương tơ rối
Đời kia gái nết vẫn quanh ta

Tình Sơn đã chót trao người ta
Để giờ duyên lỡ hận bỏ xa
Chắc trong chăn ấm còn khó hiểu
Xin đừng dón bước lên chùa nha!
.....
ND87





Chùa thì Sơn quyết không tu
Đời Sơn biết chúa Giê Su mà thôi
Tất cả đã định sẵn rồi
Thời gian mong sẽ cu ốn trôi tình đời
Khổ đau xin chớ gọi mời
Làm cho mu ôn kiếp mu ôn nơi nặng tình!




Hôm qua Sơn tu ở chùa
Hôm nay Sơn về với chúa uá uà???
Vì không cấm ổng D bừa
Để ổng thoả sức đi cua các nàng
Một đời ổng cứ lang bang
Thì đừng có trách bé ngoan bỏ chàng.
hungho

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 09.10.2008 08:44:36

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!





Ông Sơn ổng nói lệch tin
Hôm qua còn gợi tìm tình Dip se
Ổng dâng tặng cả nhà nhe
Và mơ với Dịp o e động phòng
Bây giờ ổng nói là không
Rước ai về với vì lòng ổng đau
Ông này ổng nói tào lao
Cái miệng ba xạo gào gào hoài nha
Gặp già, trẻ cũng tán he
Gặp lão bà ổng cũng be cưới nà
Sơn này bị "tẩu nhập ma"
Bây chừ ổng lại khóc la thế này
Cúi xin đến tận trời vầy:
Xin trời ban búa phân thây cho rồi
Để chi phiền phức lôi thôi
Dịp chán ổng vì cái tội phản bội
Khi thích thì lời ỉ ôi
Lúc điên thì lại đi thôi gô nào
Tức quá Dịp oánh máu trào
Cái miệng ổng toét hết gào hết la
Ông trời cũng đừng có tha
Sai thiên lôi đánh thằng cha điên khùng
Nếu yêu thì phải thuỷ chung
Đàng này ổng cứ khật khùng lung tung
Ông trời hết cách thứ dung
Sai thiên lôi búa Sơn khùng chết luôn.
hungho




Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 09.10.2008 10:33:03

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!





Ông Sơn ổng nói lệch tin
Hôm qua còn gợi tìm tình Dip se
Ổng dâng tặng cả nhà nhe
Và mơ với Dịp o e động phòng
Bây giờ ổng nói là không
Rước ai về với vì lòng ổng đau
Ông này ổng nói tào lao
Cái miệng ba xạo gào gào hoài nha
Gặp già, trẻ cũng tán he
Gặp lão bà ổng cũng be cưới nà
Sơn này bị "tẩu nhập ma"
Bây chừ ổng lại khóc la thế này
Cúi xin đến tận trời vầy:
Xin trời ban búa phân thây cho rồi
Để chi phiền phức lôi thôi
Dịp chán ổng vì cái tội phản bội
Khi thích thì lời ỉ ôi
Lúc điên thì lại đi thôi gô nào
Tức quá Dịp oánh máu trào
Cái miệng ổng toét hết gào hết la
Ông trời cũng đừng có tha
Sai thiên lôi đánh thằng cha điên khùng
Nếu yêu thì phải thuỷ chung
Đàng này ổng cứ khật khùng lung tung
Ông trời hết cách thứ dung
Sai thiên lôi búa Sơn khùng chết luôn.
hungho



Mu ốn đánh Ổng đánh lâu rồi
Mấy chú chờ đó mà coi la hoài
Đừng tưởng mấy đưa choai choai
Sơn quay một cái là bay vô lòng
Như sao Sơn lại nói không
Vì câu phản bội trong lòng đớn đau
Còn như Cô Dịp bát nhàu
Sơn đây chưa rõ dung nhan sau màng
Mấy chú đừng có nói càng
Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo
Đừng tưởng giờ Sơn còn nghèo
Chứ vài năm nữa Sơn leo lên liền
Đời Sơn tuy tính thật hiền
Nhưng Sơn cũng biết tham quyền đó nghe
Sau khi tốt nghiệp rồi nè
Sơn đi kiếm việc rồi hè ra cua
Nhà lầu lúc đó Sơn mua
Vila biệt thự "Sơn vua" lấy xài
Bây giờ nếu có một ai
Mà ưng Sơn trước sau xài khỏi mê
Còn giờ nếu có ai chê
Sau này đừng hối đừng về kiếm SƠn!
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 09.10.2008 12:08:14

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!





Ông Sơn ổng nói lệch tin
Hôm qua còn gợi tìm tình Dip se
Ổng dâng tặng cả nhà nhe
Và mơ với Dịp o e động phòng
Bây giờ ổng nói là không
Rước ai về với vì lòng ổng đau
Ông này ổng nói tào lao
Cái miệng ba xạo gào gào hoài nha
Gặp già, trẻ cũng tán he
Gặp lão bà ổng cũng be cưới nà
Sơn này bị "tẩu nhập ma"
Bây chừ ổng lại khóc la thế này
Cúi xin đến tận trời vầy:
Xin trời ban búa phân thây cho rồi
Để chi phiền phức lôi thôi
Dịp chán ổng vì cái tội phản bội
Khi thích thì lời ỉ ôi
Lúc điên thì lại đi thôi gô nào
Tức quá Dịp oánh máu trào
Cái miệng ổng toét hết gào hết la
Ông trời cũng đừng có tha
Sai thiên lôi đánh thằng cha điên khùng
Nếu yêu thì phải thuỷ chung
Đàng này ổng cứ khật khùng lung tung
Ông trời hết cách thứ dung
Sai thiên lôi búa Sơn khùng chết luôn.
hungho



Mu ốn đánh Ổng đánh lâu rồi
Mấy chú chờ đó mà coi la hoài
Đừng tưởng mấy đưa choai choai
Sơn quay một cái là bay vô lòng
Như sao Sơn lại nói không
Vì câu phản bội trong lòng đớn đau
Còn như Cô Dịp bát nhàu
Sơn đây chưa rõ dung nhan sau màng
Mấy chú đừng có nói càng
Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo
Đừng tưởng giờ Sơn còn nghèo
Chứ vài năm nữa Sơn leo lên liền
Đời Sơn tuy tính thật hiền
Nhưng Sơn cũng biết tham quyền đó nghe
Sau khi tốt nghiệp rồi nè
Sơn đi kiếm việc rồi hè ra cua
Nhà lầu lúc đó Sơn mua
Vila biệt thự "Sơn vua" lấy xài
Bây giờ nếu có một ai
Mà ưng Sơn trước sau xài khỏi mê
Còn giờ nếu có ai chê
Sau này đừng hối đừng về kiếm SƠn!


"Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo"


Mặt sơn lẫn mốc cùng meo
Có bà già í mới theo Sơn ngầu
Cái đầu Sơn trọc từ lâu
Gái già lăng loạn mới bâu vào chàng
Bé xinh đâu rảnh mà màng
Trêu Sơn một tí bàng hoàng tim ông
Sơn ơi đừng có cà ngông
Điên điên tỉnh tỉnh mà mong tìm nàng
Dịp đây có Vịt khối vàng
Lại thêm Trợn mắt là ngàn đô la
Sơn nghèo vắt kiết đói ma
Bé nhào vô đó có la lết liền
Vậy thì Sơn tỉnh cơn điên
Đừng ghiền nói tiếng liên miên "yêu, hờn:!
Nói dzị vì Dịp vợ Thông
Và ca ca Trợn duyên hồng đa mang
Cứu nguy danh tiếng chàng nàng
Chứ đệ hổng biết cô nàng là ai
Sơn đừng trách đệ thài lai
Bênh chừng không đúng mà sai đấy à
Ở đời gian, thật khó a
Thuỷ chung cũng có, ả đa tình nhiều
Thôi trêu chút Xiú Sơn ca
Vì biết huynh khổ tình mà người xa
Nên đệ chọc vui Sơn mà
Có gì mạo phạm xin tha thứ giùm.
Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 12:39:58 bởi Ha Ngan Ha >

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 11.10.2008 01:56:31

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!





Ông Sơn ổng nói lệch tin
Hôm qua còn gợi tìm tình Dip se
Ổng dâng tặng cả nhà nhe
Và mơ với Dịp o e động phòng
Bây giờ ổng nói là không
Rước ai về với vì lòng ổng đau
Ông này ổng nói tào lao
Cái miệng ba xạo gào gào hoài nha
Gặp già, trẻ cũng tán he
Gặp lão bà ổng cũng be cưới nà
Sơn này bị "tẩu nhập ma"
Bây chừ ổng lại khóc la thế này
Cúi xin đến tận trời vầy:
Xin trời ban búa phân thây cho rồi
Để chi phiền phức lôi thôi
Dịp chán ổng vì cái tội phản bội
Khi thích thì lời ỉ ôi
Lúc điên thì lại đi thôi gô nào
Tức quá Dịp oánh máu trào
Cái miệng ổng toét hết gào hết la
Ông trời cũng đừng có tha
Sai thiên lôi đánh thằng cha điên khùng
Nếu yêu thì phải thuỷ chung
Đàng này ổng cứ khật khùng lung tung
Ông trời hết cách thứ dung
Sai thiên lôi búa Sơn khùng chết luôn.
hungho



Mu ốn đánh Ổng đánh lâu rồi
Mấy chú chờ đó mà coi la hoài
Đừng tưởng mấy đưa choai choai
Sơn quay một cái là bay vô lòng
Như sao Sơn lại nói không
Vì câu phản bội trong lòng đớn đau
Còn như Cô Dịp bát nhàu
Sơn đây chưa rõ dung nhan sau màng
Mấy chú đừng có nói càng
Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo
Đừng tưởng giờ Sơn còn nghèo
Chứ vài năm nữa Sơn leo lên liền
Đời Sơn tuy tính thật hiền
Nhưng Sơn cũng biết tham quyền đó nghe
Sau khi tốt nghiệp rồi nè
Sơn đi kiếm việc rồi hè ra cua
Nhà lầu lúc đó Sơn mua
Vila biệt thự "Sơn vua" lấy xài
Bây giờ nếu có một ai
Mà ưng Sơn trước sau xài khỏi mê
Còn giờ nếu có ai chê
Sau này đừng hối đừng về kiếm SƠn!


"Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo"


Mặt sơn lẫn mốc cùng meo
Có bà già í mới theo Sơn ngầu
Cái đầu Sơn trọc từ lâu
Gái già lăng loạn mới bâu vào chàng
Bé xinh đâu rảnh mà màng
Trêu Sơn một tí bàng hoàng tim ông
Sơn ơi đừng có cà ngông
Điên điên tỉnh tỉnh mà mong tìm nàng
Dịp đây có Vịt khối vàng
Lại thêm Trợn mắt là ngàn đô la
Sơn nghèo vắt kiết đói ma
Bé nhào vô đó có la lết liền
Vậy thì Sơn tỉnh cơn điên
Đừng ghiền nói tiếng liên miên "yêu, hờn:!
Nói dzị vì Dịp vợ Thông
Và ca ca Trợn duyên hồng đa mang
Cứu nguy danh tiếng chàng nàng
Chứ đệ hổng biết cô nàng là ai
Sơn đừng trách đệ thài lai
Bênh chừng không đúng mà sai đấy à
Ở đời gian, thật khó a
Thuỷ chung cũng có, ả đa tình nhiều
Thôi trêu chút Xiú Sơn ca
Vì biết huynh khổ tình mà người xa
Nên đệ chọc vui Sơn mà
Có gì mạo phạm xin tha thứ giùm.
Nghinh Tuấn



Cái miệng ăn nói tùm lum
Còn mong được tha thứ giùm hay sao
Sơn đây nào dễ chọc nào
Dám đem mắng chửi làm đau lòng người
Nói cho cái mụ kia ơi
Lão đây không dễ bị chơi đâu à
Lão có buồn cũng vậy hà
Trí tuệ vẫn căng tràn đấy à nha
Có ngon thì cứ khích ta
Ta đây sẽ diệt như là kiến con

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 11.10.2008 02:30:47

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Chọc người cũng phải biết nơi
Chọc chơi kiểu đó Sơn thời giết lu ôn
Này Hu go giỏi thì chu ồn
Còn không Sơn sẽ đặt lu ôn vào hòm
Này Sơn đã nói sớm hôm
Rằng Sơn này tự trong nom cu ộc đời
Đời này khổ lắm ai ơi
Sơn mơ ước lấy một nơi thái bình
Cho nên dẫu có trọng tình
Sơn đây cũng quyết không rinh ai về
Người đời dẫu có cười chê
Sơn là như thế biết mê vẫn vào
Dẫu cho có một nàng nào
Chim sa cá lặn mu ốn nhào vào Sơn
Sơn giờ chỉ biết mang ơn
Con tim Sơn đã chết hờn hôm nay
Khi mà nàng đã chối bày tình Sơn!


Hận đời, hận thế, hận Đàn Bà
Từ nay ta quyết sống mình ta
Dẫu rằng có khổ đau hơn nữa
Ta vẫn một mình cho tới già!





Ông Sơn ổng nói lệch tin
Hôm qua còn gợi tìm tình Dip se
Ổng dâng tặng cả nhà nhe
Và mơ với Dịp o e động phòng
Bây giờ ổng nói là không
Rước ai về với vì lòng ổng đau
Ông này ổng nói tào lao
Cái miệng ba xạo gào gào hoài nha
Gặp già, trẻ cũng tán he
Gặp lão bà ổng cũng be cưới nà
Sơn này bị "tẩu nhập ma"
Bây chừ ổng lại khóc la thế này
Cúi xin đến tận trời vầy:
Xin trời ban búa phân thây cho rồi
Để chi phiền phức lôi thôi
Dịp chán ổng vì cái tội phản bội
Khi thích thì lời ỉ ôi
Lúc điên thì lại đi thôi gô nào
Tức quá Dịp oánh máu trào
Cái miệng ổng toét hết gào hết la
Ông trời cũng đừng có tha
Sai thiên lôi đánh thằng cha điên khùng
Nếu yêu thì phải thuỷ chung
Đàng này ổng cứ khật khùng lung tung
Ông trời hết cách thứ dung
Sai thiên lôi búa Sơn khùng chết luôn.
hungho



Mu ốn đánh Ổng đánh lâu rồi
Mấy chú chờ đó mà coi la hoài
Đừng tưởng mấy đưa choai choai
Sơn quay một cái là bay vô lòng
Như sao Sơn lại nói không
Vì câu phản bội trong lòng đớn đau
Còn như Cô Dịp bát nhàu
Sơn đây chưa rõ dung nhan sau màng
Mấy chú đừng có nói càng
Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo
Đừng tưởng giờ Sơn còn nghèo
Chứ vài năm nữa Sơn leo lên liền
Đời Sơn tuy tính thật hiền
Nhưng Sơn cũng biết tham quyền đó nghe
Sau khi tốt nghiệp rồi nè
Sơn đi kiếm việc rồi hè ra cua
Nhà lầu lúc đó Sơn mua
Vila biệt thự "Sơn vua" lấy xài
Bây giờ nếu có một ai
Mà ưng Sơn trước sau xài khỏi mê
Còn giờ nếu có ai chê
Sau này đừng hối đừng về kiếm SƠn!


"Chứ tài Sơn hả hàng ngàn nàng theo"


Mặt sơn lẫn mốc cùng meo
Có bà già í mới theo Sơn ngầu
Cái đầu Sơn trọc từ lâu
Gái già lăng loạn mới bâu vào chàng
Bé xinh đâu rảnh mà màng
Trêu Sơn một tí bàng hoàng tim ông
Sơn ơi đừng có cà ngông
Điên điên tỉnh tỉnh mà mong tìm nàng
Dịp đây có Vịt khối vàng
Lại thêm Trợn mắt là ngàn đô la
Sơn nghèo vắt kiết đói ma
Bé nhào vô đó có la lết liền
Vậy thì Sơn tỉnh cơn điên
Đừng ghiền nói tiếng liên miên "yêu, hờn:!
Nói dzị vì Dịp vợ Thông
Và ca ca Trợn duyên hồng đa mang
Cứu nguy danh tiếng chàng nàng
Chứ đệ hổng biết cô nàng là ai
Sơn đừng trách đệ thài lai
Bênh chừng không đúng mà sai đấy à
Ở đời gian, thật khó a
Thuỷ chung cũng có, ả đa tình nhiều
Thôi trêu chút Xiú Sơn ca
Vì biết huynh khổ tình mà người xa
Nên đệ chọc vui Sơn mà
Có gì mạo phạm xin tha thứ giùm.
Nghinh Tuấn



Cái miệng ăn nói tùm lum
Còn mong được tha thứ giùm hay sao
Sơn đây nào dễ chọc nào
Dám đem mắng chửi làm đau lòng người
Nói cho cái mụ kia ơi
Lão đây không dễ bị chơi đâu à
Lão có buồn cũng vậy hà
Trí tuệ vẫn căng tràn đấy à nha
Có ngon thì cứ khích ta
Ta đây sẽ diệt như là kiến con


Nam mô phổ độ chúng sinh
Sư tổ điên khủng lung tung chửi càng
Ở đây chỉ có Dịp nàng
Vậy mà Sơn mắt quáng làn gọi bu
Sơn nói mình là thầy tu

Sao ổng chửi thế miệng bu có vòi
Mọi người xúm lại cười nói
Thầy chùa thịnh nộ chơi bời kì ri
Sơn có đủ tham, sân, si
Hỉ, nộ, ái, ố li kì lắm thay
Biết trước bọn Trợn làm mai
Cho thầy tu mấy bà gai cho rồi
Để ổng ức quá chửi bới
Điên khùng cái miệng khơi khơi chửi trời
A men Dịp ơi ra chơi
Cho ổng một phát rồi đời hết điên
Đúng là thầy chùa vô duyên
Cua Dịp không được triền miên cù nhầy
Dịp ơi Dịp phải ra đây
Thầy chùa tìm Dịp vì thầy nhớ thương
Khật khùng dở dở ương ương
Rán chìu ổng vậy muối tương cho rồi
Dịp bắt lên chảo Dịp sôi
Tróc da trọc í một hồi tỉnh điên...
(Dịp ra Dịp nối tiếp thơ đi, tiểu đệ oẳn tù tì với cu tí)

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Độc Hàn Sơn
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2008
  • Nơi: Vũ trụ,Our Galaxy, Thái dương hệ, Địạ cầu, Việt Na
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 11.10.2008 08:36:18
Dịp còn đang bận ru con
Nên để Sơn đây hấp giòn go cho
Cái miệng nói chẳng hay ho
Lời đâu mà chỉ mu ốn bỏ vào lò đem chưng
Coi chừng lời lại nghe cưng
Không Sơn đây sẽ kho gừng với tiêu
Ở đó thì phải biết điều
Đừng làm Sơn cáu là tiêu diên liền
Ở đời đừng có liên miên
Cái miệng nói bậy coi phiền lắm đa
Mở miệng nhớ u ốn lưỡi nha
KHông thì thiên hạ sẽ phang ta đó!

Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 11.10.2008 18:58:39

Thơ vui giờ chẳng còn vui                   
Toàn là than thở ngậm ngùi mà thui  
Hình như ta lạc đề rùi                     
Niềm vui đã vắng nụ cười còn đâu ?!!
Vt                                               

 

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 11.10.2008 19:39:55

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Dịp còn đang bận ru con
Nên để Sơn đây hấp giòn go cho
Cái miệng nói chẳng hay ho
Lời đâu mà chỉ mu ốn bỏ vào lò đem chưng
Coi chừng lời lại nghe cưng
Không Sơn đây sẽ kho gừng với tiêu
Ở đó thì phải biết điều
Đừng làm Sơn cáu là tiêu diên liền
Ở đời đừng có liên miên
Cái miệng nói bậy coi phiền lắm đa
Mở miệng nhớ u ốn lưỡi nha
KHông thì thiên hạ sẽ phang ta đó!


Sơn Độc tự nói với chính Sơn Độc vầy nè:
Ở đời đừng có liên miên
Cái miệng nói bậy coi phiền lắm đa
Mở miệng nhớ u ốn lưỡi nha
KHông thì thiên hạ sẽ phang ta đó!
Độc Hàn Sơn



Tội nghiệp Sơn độc quá hả?
Sơn bị người ta "phang" Sơn tá lả
Sơn khóc Sơn la gọi mãi vợ già
Vợ mau bế anh vào nhà thương nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 19:42:16 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 743 bài trong đề mục