BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 28.12.2008 18:21:24

Trích đoạn: longnu


Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.
-dc-

Cầm tờ vé số trên tay
Mua đi cứ lấy số này đi cưng!
Ngày mai cảm giác tưng tưng
Thì cưng ra ngỏ là bưng mâm vàng.


Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 28.12.2008 19:11:16

quote:

Trích đoạn: longnu

quote:

Chiều chiều ra ngõ trông chờ
Mong em vé số ghi đề đi qua
Kệ...ngày mai dẫu ra ma
Mê...nàng số ế để...ta cứu bồ
vt
Bổng nhiên mưa đến ào ào
Nằm mơ bổng thấy Chào Mào bay ra
Chào mào bay hót bye bye
Hai (mươi) hai chim nhỏ , sáu hai chim vừa.

Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.
-dc-

 

  Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt

 
Lỡ may nó trúng thì sao
Lỡ may chim sáo bổng nhiên đổi đời
Lỡ may trúng quá nhiều lời
Lỡ may anh đã đến thời lên hương!
 
Long nữ bán vé số
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 09:42:22

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: longnu


Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.
-dc-

Cầm tờ vé số trên tay
Mua đi cứ lấy số này đi cưng!
Ngày mai cảm giác tưng tưng
Thì cưng ra ngỏ là bưng mâm vàng.


Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt


Trúng số Cân cười hì hì
Chia cho long nu phần nhì phân hai
Phần nữa Trợn, Thông lai rai
Cầu mua vé số trúng hoài hoài thích he ?
-nt-

Long Nữ bán vé số vui vẻ
Ai cũng mua giúp vài tấm nè
Chiều xổ trúng  đời khoẻ re
-nt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 09:49:06 bởi nhatran89 >

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 09:48:12

Trúng số Cân cười hì hì
Chia cho long nu phần nhì phân hai
Phần nữa Trợn, Thông lai rai
Cầu mua vé số trúng hoài hoài thích he ?
-dc-

 
Ta bán khách hàng cảm thấy vui
Cầu cho may mắn đến hổng sui
Mê vô đừng quá đà cưng nhé
Coi chừng gãy gánh đời tối thui !
 
Tiểu long Nữ bán vé số
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 09:53:45
Ta bán khách hàng cảm thấy vui
Cầu cho may mắn đến hổng sui
Mê vô đừng quá đà cưng nhé
Coi chừng gãy gánh đời tối thui !
 
Tiểu long Nữ bán vé số


Vậy thì mua ít vé số được rùi
Mua nhiều hổng trúng tối thui lạc đường
Làm sao tìm gặp người thương
Chắc nhờ Long Nữ dẫn đường tìm thôi
-nt-

Long Nữ bán vé số rất vui
Làm cho mát mẻ cái đầu tui
Cảm ơn bạn nhé Long nữ hé?
Nhờ có Long Nữ ai cũng cười hè hè
Không còn nóng cái đầu nữa nè !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 10:02:51 bởi nhatran89 >

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 10:07:34

Ta bán khách hàng cảm thấy vui
Cầu cho may mắn đến hổng sui
Mê vô đừng quá đà cưng nhé
Coi chừng gãy gánh đời tối thui !

Tiểu long Nữ bán vé số


Vậy thì mua ít vé số được rùi
Mua nhiều hổng trúng tối thui lạc đường
Làm sao tìm gặp người thương
Chắc nhờ Long Nữ dẫn đường tìm thôi
-nt-

 
Nữ này bán số hổng làm mai
Bàn cho mọi nhà đánh rai rai
Mỗi ngày kiên nhẫn đặt hai số
Lỡ mà không trúng đừng bái bai!
 
Tiểu Long Nữ bán vé số!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 21:33:57
 

Nữ này bán số hổng làm mai
Bàn cho mọi nhà đánh rai rai
Mỗi ngày kiên nhẫn đặt hai số
Lỡ mà không trúng đừng bái bai!
 
Tiểu Long Nữ bán vé số!
 
Nếu mà trúng số có tiền sài
Lỡ trật thì ta lại…rờ tai
Nhà tan,cửa nát…tội ham hố
Tại ai ?
vt

nhoban4
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
  • Nơi: Cali
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 29.12.2008 21:58:16

Nữ này bán số hổng làm mai
Bàn cho mọi nhà đánh rai rai
Mỗi ngày kiên nhẫn đặt hai số
Lỡ mà không trúng đừng bái bai!

Tiểu Long Nữ bán vé số!

Nếu mà trúng số có tiền sài
Lỡ trật thì ta lại…rờ tai
Nhà tan,cửa nát…tội ham hố
Tại ai ?
vt [/quote
Mua vài tờ số thử xem sao
Dù ngày mai chẳng biết nó thế nào
Ngủ xong giựt dậy rồi mới thấy
Lao Đao !
 
Hồng yến!
Hay tìm thú vui

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 30.12.2008 14:12:08

Nếu mà trúng số có tiền sài
Lỡ trật thì ta lại…rờ tai
Nhà tan,cửa nát…tội ham hố
Tại ai ?

Tại chàng VỊT RÒM  chứ tại ai?
Số trật , thì seo lại ,,,rờ tai?
Rờ thời , rờ vận ,,,rờ tất tật
,,,LONG NỮ muội ơi ,,,chớ ,,,thở rài ,,,,,

TT


longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 30.12.2008 18:21:26

Nếu mà trúng số có tiền sài
Lỡ trật thì ta lại…rờ tai
Nhà tan,cửa nát…tội ham hố
Tại ai ?

Tại chàng VỊT RÒM chứ tại ai?
Số trật , thì seo lại ,,,rờ tai?
Rờ thời , rờ vận ,,,rờ tất tật
,,,LONG NỮ muội ơi ,,,chớ ,,,thở rài ,,,,,

TT

Tỷ ơi! muội hổng có phiền
Chỉ là mời số các chàng ghiền chơi!
Muốn chơi thì đánh rai rai
Một cây hai trái (12) số đề
Tối về bàn với bà nhà
Bả kêu trả đủ bài là (12)
Các chàng ngồi cứ thở dài
Trả mà không đủ bái bai số đề!
 
Long Nữ dân khu đen chợ trời!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 30.12.2008 22:03:36




Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: longnu


Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.
-dc-

Cầm tờ vé số trên tay
Mua đi cứ lấy số này đi cưng!
Ngày mai cảm giác tưng tưng
Thì cưng ra ngỏ là bưng mâm vàng.


Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt

 
 
gặp nàng vé số... thương đi
sáng mua chiều trúng việc gì phải lo
năm ngàn được một quả to
ai mua cũng trúng, cũng ho ra vàng!
(NL)

 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 00:31:13

Trích đoạn: Người lính





Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: longnu


Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.
-dc-

Cầm tờ vé số trên tay
Mua đi cứ lấy số này đi cưng!
Ngày mai cảm giác tưng tưng
Thì cưng ra ngỏ là bưng mâm vàng.


Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt



gặp nàng vé số... thương đi
sáng mua chiều trúng việc gì phải lo
năm ngàn được một quả to
ai mua cũng trúng, cũng ho ra vàng!
(NL)




Nhưng mà lỡ bị đa mang
Thân tàn ma dại ách quàng vào thây
Thôi thì tay làm hàm nhai
Gút bai đá bóng,bái bai số đề
Nữ ơi ! hổng phải anh chê
Ngày xưa đã hứa đã thề chả chơi
Xin em đừng có ỉ ôi
vt



Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 06:03:13







Ai có còn số xin chừa
Cho tui một vé được thua thử nào
Nếu hên trúng số chiều bao
Cả nhóm đi nhậu cho hao túi tiền.

-dc-

--------------------

Cầm tờ vé số trên tay
Mua đi cứ lấy số này đi cưng!
Ngày mai cảm giác tưng tưng
Thì cưng ra ngỏ là bưng mâm vàng.
longnu
--------------------

Chàng đi gái xếp hai hàng
Tiền hô,hậu ủng tướng chàng như quan
Mai này xin chớ có than
Thương nàng vé số còn oan ức gì
hì hì…
vt

----------------------

gặp nàng vé số... thương đi
sáng mua chiều trúng việc gì phải lo
năm ngàn được một quả to
ai mua cũng trúng, cũng ho ra vàng!
(NL)


----------------------

Nhưng mà lỡ bị đa mang
Thân tàn ma dại ách quàng vào thây
Thôi thì tay làm hàm nhai
Gút bai đá bóng,bái bai số đề
Nữ ơi ! hổng phải anh chê
Ngày xưa đã hứa đã thề chả chơi
Xin em đừng có ỉ ôi
vt



--------------------

anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 06:07:40 bởi Người lính >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 11:15:52
 
 
 
 

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 11:27:58

anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)

 
Ôi lời anh Lính quá hay
Đầu năm mới chúc anh xây dựng nhà
Quà cáp chất đống như sà
Tiền mà trúng số anh tà tà chơi!
Long nữ bán vé số!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 13:08:30

Trích đoạn: longnu


anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)


Ôi lời anh Lính quá hay
Đầu năm mới chúc anh xây dựng nhà
Quà cáp chất đống như sà
Tiền mà trúng số anh tà tà chơi!
Long nữ bán vé số!




"Tà chơi" có nghĩa cứ chơi?...!
Anh chơi vé số "chết toi với bà!"
Để tiền ra chợ mua quà
Tặng cho Sư tử hít hà... quá yêu!
(NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 14:37:45 bởi Người lính >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 14:49:05

Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: longnu


anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)


Ôi lời anh Lính quá hay
Đầu năm mới chúc anh xây dựng nhà
Quà cáp chất đống như sà
Tiền mà trúng số anh tà tà chơi!
Long nữ bán vé số!




"Tà chơi" có nghĩa cứ chơi?...!
Anh chơi vé số "chết toi với bà!"
Để tiền ra chợ mua quà
Tặng cho Sư tử hít hà... quá yêu!
(NL)


Quá yêu vợ Lính mĩ miều
Dí dỏm gọi sư tử yêu nha
Tình chàng ý thiếp mặn mà
Ngưỡng mộ đi quá chúc nhà
Lính vui
-nt-

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 14:52:56

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: longnu


anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)


Ôi lời anh Lính quá hay
Đầu năm mới chúc anh xây dựng nhà
Quà cáp chất đống như sà
Tiền mà trúng số anh tà tà chơi!
Long nữ bán vé số!




"Tà chơi" có nghĩa cứ chơi?...!
Anh chơi vé số "chết toi với bà!"
Để tiền ra chợ mua quà
Tặng cho Sư tử hít hà... quá yêu!
(NL)


Quá yêu vợ Lính mĩ miều
Dí dỏm gọi sư tử yêu nha
Tình chàng ý thiếp mặn mà
Ngưỡng mộ đi quá chúc nhà
Lính vui
-nt-





lính vui nên lính mới cười
cũng giống các bạn (hở mười cái răng)
chiều nay vé số Sóc Trăng
lính mua ít vé để thăng tết này!
(NL)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 15:14:16

Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: longnu


anh ơi chớ vội buông lời
đỏ đen cũng một cuộc chơi thôi mà
hãy nhìn gương của người ta
trúng giải độc đắc được nhà, tậu xe
cuộc sống từ đó khỏe re
nằm chơi sung rụng ngòai hè đem vô
đào tơ bám xế mấy cô
chẳng cần lo lắng chỉ vô nhà hàng!
(NL)


Ôi lời anh Lính quá hay
Đầu năm mới chúc anh xây dựng nhà
Quà cáp chất đống như sà
Tiền mà trúng số anh tà tà chơi!
Long nữ bán vé số!




"Tà chơi" có nghĩa cứ chơi?...!
Anh chơi vé số "chết toi với bà!"
Để tiền ra chợ mua quà
Tặng cho Sư tử hít hà... quá yêu!
(NL)


Quá yêu vợ Lính mĩ miều
Dí dỏm gọi sư tử yêu nha
Tình chàng ý thiếp mặn mà
Ngưỡng mộ đi quá chúc nhà
Lính vui
-nt-





lính vui nên lính mới cười
cũng giống các bạn (hở mười cái răng)
chiều nay vé số Sóc Trăng
lính mua ít vé để thăng tết này!
(NL)


Cái miệng Trân nói số hay
Hổng có mua số kiếm may một lần
Gặp Nữ thơ vui lại vần
Lời hiền ý đẹp tình thân mọi người
Ơn trời có Long Nữ vui tươi
Thoải mái đầu óc miệng cười như xuân
-nt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 21:35:23 bởi nhatran89 >

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 16:52:03

Cái miệng Trân nói số hay
Hổng có mua số kiếm may một lần
Gặp Nữ thơ vui lại vần
Lời hiền ý đẹp tình thân mọi người
Ơn trời có Long Nữ vui tươi
Thoải mái đầu óc miệng cười như xuân
Nhóc Tú Ngốc vui mừng
Thi ngày, tối lại đọc cùng cười vui
Cho bé sức sống yêu đời
Cảm ơn trời phật ban người thơ ca.
Em ta như bóng đèn hoa
Sáng choang chợt tắt không xa một ngày
Thấy em cám cảnh thương thay
Mong em cười mãi sống dài bên ta.
-nt-

 
Thương thay cho cảnh vận nghèo
Đèo bồng bán số Vẫn bèo như xưa
Giờ Nữ cũng hổng cà cưa
Buôn xuôi bán ế mà chưa chuyển nghề
Bây giờ ngày tết gần kề
Chuối chiên ngon lắm chuyển nghề qua luôn!
 
Long Nữ gần chuyển nghề! bán chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 17:44:04

Trích đoạn: longnu


Cái miệng Trân nói số hay
Hổng có mua số kiếm may một lần
Gặp Nữ thơ vui lại vần
Lời hiền ý đẹp tình thân mọi người
Ơn trời có Long Nữ vui tươi
Thoải mái đầu óc miệng cười như xuân
-nt-

Thương thay cho cảnh vận nghèo
Đèo bồng bán số Vẫn bèo như xưa
Giờ Nữ cũng hổng cà cưa
Buôn xuôi bán ế mà chưa chuyển nghề
Bây giờ ngày tết gần kề
Chuối chiên ngon lắm chuyển nghề qua luôn!

Long Nữ gần chuyển nghề! bán chuối chiên !


Chuối chiên 10 trái Nữ cứ đưa
Bọn em thích chuối , Nữ đưa ăn liền
Bán số hay bán chuối chiên
Bọn em vẫn thích mua liền giúp cho
Khẩu, Tâm Nữ tốt khỏi lo
Đi đâu cũng có người bo theo mà
Tính Nữ lại rất thật thà
Nên ai cũng nể trọng và quý yêu
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 21:36:56 bởi nhatran89 >

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 18:05:13

Chuối chiên 10 trái Nữ cứ đưa
Bọn em thích chuối , Nữ đưa ăn liền
Bán số hay bán chuối chiên
Bọn em vẫn thích mua liền giúp cho
Khẩu, Tâm Nữ tốt khỏi lo
Đi đâu cũng có người bo theo mà
Tính Nữ lại rất thật thà
Nên ai cũng nể trọng và quý yêu
-nt-

 
Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!
 
Long nữ chuối chiên!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 18:31:50

Trích đoạn: longnu


Chuối chiên 10 trái Nữ cứ đưa
Bọn em thích chuối , Nữ đưa ăn liền
Bán số hay bán chuối chiên
Bọn em vẫn thích mua liền giúp cho
Khẩu, Tâm Nữ tốt khỏi lo
Đi đâu cũng có người bo theo mà
Tính Nữ lại rất thật thà
Nên ai cũng nể trọng và quý yêu
-nt-


Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!
 
Long nữ chuối chiên!

Rao hàng chả biết thứ chi
Bán chì cũng được,"NƯỚC" thì đừng nha !
Nước non là của ông cha
Quê hương kể cả Hoàng Sa giữ gìn
vt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 18:35:45 bởi vithong >

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 18:40:26

Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!

Long nữ chuối chiên!

Rao hàng chả biết thứ chi
Bán chì cũng được,"NƯỚC" thì đừng nha !
Nước non là của ông cha
Quê hương kể cả Hoàng Sa giữ gìn
vt

 
Nước nhà nữ hổng bán đâu
Chỉ có nước mắm , Nước sì dầu thôi
Ngầu lôi mẫn cuối quá trời
Hồi xưa nữ bán chợ trời An Đông!
 
Long nữ bán chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 21:01:47

Trích đoạn: longnu


Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!

Long nữ chuối chiên!

Rao hàng chả biết thứ chi
Bán chì cũng được,"NƯỚC" thì đừng nha !
Nước non là của ông cha
Quê hương kể cả Hoàng Sa giữ gìn
vt


Nước nhà nữ hổng bán đâu
Chỉ có nước mắm , Nước sì dầu thôi
Ngầu lôi mẫn cuối quá trời
Hồi xưa nữ bán chợ trời An Đông!

Long nữ bán chuối chiên !

 
 
An Đông nằm ở Quận Năm
Chuối chiên ở đó cũng dăm ba người
Chuối chiên chiên ở ngoài trời
Nếu chiên trong chợ làm mồi hỏa thiêu!
(NL)
 

thaiphuc
  • Số bài : 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
  • Nơi: Trung Quốc
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 31.12.2008 21:42:19

quote:

Trích đoạn: longnu

quote:

Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!

Long nữ chuối chiên!

Rao hàng chả biết thứ chi
Bán chì cũng được,"NƯỚC" thì đừng nha !
Nước non là của ông cha
Quê hương kể cả Hoàng Sa giữ gìn
vt

Nước nhà nữ hổng bán đâu
Chỉ có nước mắm , Nước sì dầu thôi
Ngầu lôi mẫn cuối quá trời
Hồi xưa nữ bán chợ trời An Đông!

Long nữ bán chuối chiên !



An Đông nằm ở Quận Năm
Chuối chiên ở đó cũng dăm ba người
Chuối chiên chiên ở ngoài trời
Nếu chiên trong chợ làm mồi hỏa thiêu!
(NL)

Hỏa thiêu thì thật điều hiu
Long Nữ vé số xuất chiêu chuyển nghề
Phen này chắc phải mê nghề
Mê nàng chuối nương , mê nàng chuối chiên !
Còn nước còn tát

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 01.01.2009 09:56:27


NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN HỮU TRANG THƠ VUI
NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
vịt hồng

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 01.01.2009 11:15:28

Trích đoạn: vithong



NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN HỮU TRANG THƠ VUI
NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
vịt hồng






Lời chúc quả thật tuyệt vời
tên của người chúc... rối bời lòng ai!
(NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 07:06:30 bởi Người lính >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 01.01.2009 11:19:17

Trích đoạn: thaiphuc


quote:

Trích đoạn: longnu

quote:

Ôi trời long nữ chợ trời
Cũng có người thích cũng lời người mua
Thôi thì hổng bán búa xua
Bán luôn một thứ ai mua không nè!

Long nữ chuối chiên!

Rao hàng chả biết thứ chi
Bán chì cũng được,"NƯỚC" thì đừng nha !
Nước non là của ông cha
Quê hương kể cả Hoàng Sa giữ gìn
vt

Nước nhà nữ hổng bán đâu
Chỉ có nước mắm , Nước sì dầu thôi
Ngầu lôi mẫn cuối quá trời
Hồi xưa nữ bán chợ trời An Đông!

Long nữ bán chuối chiên !



An Đông nằm ở Quận Năm
Chuối chiên ở đó cũng dăm ba người
Chuối chiên chiên ở ngoài trời
Nếu chiên trong chợ làm mồi hỏa thiêu!
(NL)

Hỏa thiêu thì thật điều hiu
Long Nữ vé số xuất chiêu chuyển nghề
Phen này chắc phải mê nghề
Mê nàng chuối nương , mê nàng chuối chiên !

 
 
chuối chiên mê riết sẽ ghiền
sư tử biết được là điên cái đầu
lính thời chẳng dám mê đâu
bởi mê nàng chuối còn lâu mới giàu...
(NL)
 
 

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: "BUỒN TÌNH DẠO MỤCTHƠ VUI" đóng cửa? - 01.01.2009 11:58:38

chuối chiên mê riết sẽ ghiền
sư tử biết được là điên cái đầu
lính thời chẳng dám mê đâu
bởi mê nàng chuối còn lâu mới giàu...
(NL)

Từ từ rồi cũng sẻ giàu
Lính đi sắc chuối bỏ dầu vô chiên
Lính đừng có nghỉ liêng thiêng
Chuối chiên thấy vậy lên tiên bây giờ !
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 743 bài trong đề mục