Trăng đi rồi vườn thơ vắng bóng
Trăng đi rồi người ngóng trông ai?
Vần thơ nó cứ chạy dài
Không người đối vận, đâu lời tri âm.
Vắng Nguyệt rồi, vắng cả chàng Viễn Xứ,
Lữ Khách buồn, cũng chả ghé chơi.
Trai Làng, đôi lúc vào an, nghỉ
Nhưng quán vắng hoe, nên cũng đi luôn.
Việt Dương Nhân lúc ni sao không thấy.
Vườn thơ buồn, nhớ sis lắm sis ui.
Băng Nguyệt lúc này đi đâu nhỉ?
Sao không về, để Viễn Xứ nhớ mong
Nhớ khi xưa hoa bướm dập dìu
Thi nhân ghé lại, gữi vài vầng thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2005 02:24:45 bởi ct.ly >