Vắng Nguyệt

Tác giả Bài
vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
Vắng Nguyệt - 20.01.2005 04:24:08
0
Vắng Nguyệt

Trăng đi rồi vườn thơ vắng bóng
Trăng đi rồi người ngóng trông ai?
Vần thơ nó cứ chạy dài
Không người đối vận, đâu lời tri âm.

Trùi ui!! bùn quá Băng Nguyệt ui, dạo này lên vườn thơ bùn muốn chít. hì..hì..hì... Mau trở về vườn thơ, bớ BN
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Vắng Nguyệt - 20.01.2005 17:00:38
0
Còn đây trăng một ánh
Ðầu đông đứng nhìn đời
Ðêm về đêm rất lạnh
Tháng chạp buồn chơi vơi

Cả năm trăng đứng lẻ
Trọn đời gió đi hoang
Ðịa đàng xưa vắng vẻ
Chim xa bay lên ngàn

Ta về từ tâm thức
Tìm một nẻo hồng ân
Dấu chân ngày che khuất
Tuyết dựng đường đông phân

Trăng gầy như trí nhớ
Ðùng đục màu thời gian
Áo quần chừng bỏ lỡ
Nên muôn đời vẫn vàng

Ta đi từ vô thức
Tìm suối chảy tâm linh
Nghe đêm về đau nhức
Dưới giọt sương vô tình

Trăng chỉ còn ấn tượng
Không màu sắc hình thù
Bóng hằng nga vất vưởng
Múa trên vầng thiên thu

Trăng cuối năm tháng chạp
Như đầu năm tháng giêng
Ta đi về khác lúc
Vẫn chung mối ưu phiền...
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Vắng Nguyệt - 20.01.2005 21:20:28
0
Thơ hay

Tối nay ta lại vớt trăng
Tối nay lại ngắm chị hằng suốt đêm.
Nửa vầng trăng đã bỏ quên
Chỉ còn một nửa ưu phiền mà thôi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2005 13:43:49 bởi vienxu >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Ct.Ly

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Vắng Nguyệt - 21.01.2005 03:40:23
0
[sm=smokin.gif]ctly làm sao mà than dzồi...lk hình như ngày nào cũng vào thư quán mừ...
[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif]

Mấy hôm nay
Ngòai trời mưa...
Mưa hơi lớn!!!
Thi nhân sợ...
Sợ mình ướt áo phong sương
Ngày hôm nay mưa ngòai trời nhỏ hạt
Thi nhân buồn...
Nhấm nháp giọt cà phê
Ai cũng biết
Thi nhân buồn vô tận
Sống một mình
Trong giá buốt mùa đông
Người có thương
Xin cho chút cảm thông
Rắc vài giọt...
Tin yêu như sương khói

hình như BN đã trở lại vườn thơ.
dường như nguyên cả tuần nay mưa trên vnthuquan hơi lớn, nên nên lk phải[sm=rinh.gif]và ngồi uống[sm=n_smoke.gif]
Cuộc đời như những cơn mưa

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Vắng Nguyệt - 21.01.2005 10:23:47
0
VX, LK, DP, Ct.Ly ui !

Sao mừ ai cũng than bùn hít dáo dậy ?

Đời 7 chỉ thích tiếng cười
Làm đủ mọi thứ cho người vui thui
Sao mà ai cũng buồn ơi !
Làm cho mắt 7 muốn rơi lệ nè...
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif]

Thui đừng bùn nỏa các bạn ui hic hic...
7 thơ thẩn - ngẩn ngơ - thơ đi đâu - thơ không dìa nữa?? Bùn hén !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2005 11:27:32 bởi Viet duong nhan >

Ct.Ly

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Vắng Nguyệt - 21.01.2005 21:20:14
0
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè
Nước chảy đá mòn sông núi lỡ
Tình bạn muôn thuở vẫn không phai
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Vắng Nguyệt - 22.01.2005 04:25:02
0


Trích đoạn: vienxu

Vắng Nguyệt

Trăng đi rồi vườn thơ vắng bóng
Trăng đi rồi người ngóng trông ai?
Vần thơ nó cứ chạy dài
Không người đối vận, đâu lời tri âm.

Trùi ui!! bùn quá Băng Nguyệt ui, dạo này lên vườn thơ bùn muốn chít. hì..hì..hì... Mau trở về vườn thơ, bớ BN


hihi BN vẫn chạy ra chạy dzô thường lém chứ bộ, đâu đi đâu mờ dzắng nè chỉ có là thơ đi vắng thui

Vắng thơ

Trăng vẫn rạng soi mọi góc đường
Dõi tri âm khách trên đường thi thơ
Đêm buồn trăng cũng ngẩn ngơ
Loanh wanh lặng với -bóng mờ -mình ta...




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

trai lang
  • Số bài : 409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2004
RE: Vắng Nguyệt - 23.01.2005 01:04:58
0
Trăng kia huyên ảo vô ngần
Ngập chìm họa điệu đêm xuân tuôn trào
Đêm nằm mơ mộng má đào
Mười thương chín nhớ xôn xao đọa đày.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/5476/43DFED09024B4AD79750D4DE88C37E83.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2005 00:40:10 bởi trai lang >
Attached Image(s)
http://www.baymau.net

NGHE THUAT TONG HOP

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Vắng Nguyệt - 23.01.2005 22:06:13
0
Xuân về lạc lõng hoa mai
Bên gềnh thương nhớ bóng ai cuối trời
Đêm buồn ta đếm sương rơi
Ai xui hai đứa hai nơi thế này


Pic của TL nhìn hoa mắt wa' hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

trai lang
  • Số bài : 409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2004
RE: Vắng Nguyệt - 24.01.2005 00:43:55
0
Hi...hi..BN..Nhãn lực bén lắm à nghen...TL Post nhầm tính để luôn mà hổng được...
Thank you nha.[sm=flower.gif]
http://www.baymau.net

NGHE THUAT TONG HOP