MÙA THU
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 77 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
Rdinh 08.09.2008 09:31:23 (permalink)
5
Thành-viên  Rđinh xin gởi lời chào tới toàn-thể quí thi-nhân, bạn hữu diễn-đàn VNTQ.

  Người vui chén rượu sương-sương
Lời tình tứ thả THƠ ĐƯỜNG người say
Ai người cơm nước hằng ngày
Xin mời LỤC BÁT nơi đây đỡ buồn.
                           
                              Rdinh
 
 
Hôm qua có khách đến chơi
Khách thơ đòi rượu...phải mời... tính sao...
Rượu vào thơ ra ào-ào
Thôi đành phá cách
Đường luật, năm chữ, tám chữ
Cứ tự-do
Thơ nào cũng vui luôn.
 
                                        Rdinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 05:55:42 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
#1
    Rdinh 08.09.2008 11:08:06 (permalink)
    0
    SAU CHUYẾN THĂM QUÊ
     
    Đầu Thu nay trở về nhà
    Gặp bao bạn hữu cùng bà con thân
    Bước chân đi khắp xa gần
    Để tìm lại nét xa-xăm thuở nào
     
    Lối mòn quyện những bờ ao
    Vườn cà, giàn mướp biết bao thân tình
    Trúc xinh vẫn mọc đầu đình
    Giếng xưa nay chỉ một mình đơn côi
     
    Mái tranh xưa đã đổi ngôi
    Thay bằng mái ngói...kém lời thơ văn
    Đường làng nay đã thẳng băng
    Bóng trâu cũng vắng, nong tằm cũng thưa
     
    Chẳng còn tiếng sáo vi-vu
    Để tôi còn được mộng mơ Thu, Hè
    Đổi thay nửa tỉnh, nửa quê
    Dời chân mà dạ trăm bề ngổn-ngang
     
    Trên cây lá đã chớm vàng
    Lại một lần thấy Việt-nam xa vời
    Mỗi người là một phương trời
    Xa quê cứ đếm ngày trôi từng ngày
    Dẫu rằng rày đó mai đây
    Vẫn mong có được những ngày với quê.
     
                        Rdinh
     
     
    #2
      James Jee 08.09.2008 16:59:29 (permalink)
      0
      THU VỀ - THU ĐI
       
      Thu về để nhớ để thương
      Thu về để vấn để vương thi lòng
      Thu về có kẻ ngóng trông
      Thu về giăng tiếng phòng không chờ người
       
      Thu về sao thiếu nụ cười
      Lá vàng rơi kín phần người tủi thân
      Chiều nay ai đứng ngoài sân
      Cô liêu tịch mịch xa gần có hay
       
      Thu đi chợt chớm cơn say
      Thu đi để lại đắm say mơ màng
      Thu đi để lại lá vàng
      Thu đi để lại hai hàng lệ rơi
       
      Thu đi để lại sớm mơi
      Cho người trông ngóng biển khơi sóng dồn
      Thoáng trông phút chốc vô hồn
      Thu ơi hoài niệm trường tồn thế gian
      #3
        Rdinh 08.09.2008 20:52:11 (permalink)
        0

        THU VỀ - THU ĐI

        Thu về để nhớ để thương
        Thu về để vấn để vương thi lòng
        Thu về có kẻ ngóng trông
        Thu về giăng tiếng phòng không chờ người

        Thu về sao thiếu nụ cười
        Lá vàng rơi kín phần người tủi thân
        Chiều nay ai đứng ngoài sân
        Cô liêu tịch mịch xa gần có hay

        Thu đi chợt chớm cơn say
        Thu đi để lại đắm say mơ màng
        Thu đi để lại lá vàng
        Thu đi để lại hai hàng lệ rơi

        Thu đi để lại sớm mơi
        Cho người trông ngóng biển khơi sóng dồn
        Thoáng trông phút chốc vô hồn
        Thu ơi hoài niệm trường tồn thế gian.
                              James jee

         
        TÌNH THU
         
        Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
        Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
        Mỗi mùa Thu một ngóng trông
        Vào ra thơ-thẩn để mong một người
         
        Chung đôi thiên-hạ vui cười
        Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
        Nhìn đôi én lượn qua sân
        Thu về nào biết bao lần nào hay
         
        Thu xưa tình chớm mới say
        Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
        Cùng chung xây đắp mộng vàng
        Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi
         
        Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
        Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
        Lá bay cái xác không hồn
        Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !
         
                    Rdinh
         
        Xin cảm ơn James Jee đã ghé thăm và tặng thơ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 05:26:47 bởi Rdinh >
        Attached Image(s)
        #4
          Rdinh 09.09.2008 10:58:14 (permalink)
          0
          MTHN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 00:53:17 bởi Rdinh >
          #5
            Rdinh 09.09.2008 19:34:53 (permalink)
            0
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 00:53:52 bởi Rdinh >
            #6
              giotsuongthu 09.09.2008 20:41:31 (permalink)
              0

              Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
              Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
              Ước mong thăm những con đường,
              Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
              Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
              Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
              Dù chưa được gặp bao giờ,
              Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !
               
                                    giotsuongthu
               
                                 * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                                 Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTCS
              #7
                Rdinh 10.09.2008 10:54:56 (permalink)
                0


                Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
                Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
                Ước mong thăm những con đường,
                Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
                Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
                Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
                Dù chưa được gặp bao giờ,
                Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !

                giotsuongthu

                * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTCS


                              
                NHẮN GST
                 
                Cố lên bạn nhé Sương-Thu
                Bớt thời-gian để chu-du một lần
                Ra Hà-nội thăm (những) cây bàng
                Mùa Thu lá đổ nhuộm vàng, đỏ, nâu
                Ngửi hương hoa sữa nơi đây
                Về nhà tối ngủ mộng đầy trong mơ
                Cây cơm nguội vàng vẫn chờ
                Rồi ra Hoàn-kiếm bờ hồ ăn kem
                Phố Hàng Mành có bún nem
                Bánh tôm chiên nóng ở ven Tây hồ
                Còn bao nhiêu thứ đang chờ
                Cứ đi một chuyến ắt là khỏe ru
                Ra mà gặp Anhtrangthu
                Sương-thu ráp lại (chắc) lu-bù những thơ
                Thả thơ cho ngập Thủ-đô.
                       
                          Rdinh
                 
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/FBFD4113DC274556A2CE38C21070ACF1.gif[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 05:28:45 bởi Rdinh >
                Attached Image(s)
                #8
                  James Jee 10.09.2008 15:07:29 (permalink)
                  0

                  TÌNH THU

                  Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
                  Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
                  Mỗi mùa Thu một ngóng trông
                  Vào ra thơ-thẩn để mong một người

                  Chung đôi thiên-hạ vui cười
                  Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
                  Nhìn đôi én lượn qua sân
                  Thu về nào biết bao lần nào hay

                  Thu xưa tình chớm mới say
                  Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
                  Cùng chung xây đắp mộng vàng
                  Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi

                  Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
                  Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
                  Lá bay cái xác không hồn
                  Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !

                  Rdinh

                   
                  THU SANG
                   
                  Thu về dâng nỗi sầu vương
                  Nhớ tình ta thoáng tình thương nhạt nhòa
                  Nhớ ngày tháng cũ xuýt xoa
                  Nhớ tình đầu đó nhạt nhòa ngày nay
                   
                  Thu về pha chút đắng say
                  Ly cà phê vắng - lá bay ngoài đường
                  Nhìn theo bao nỗi dặm trường
                  Bó mình trong bốn bức tường nào hay
                   
                  Thu về thu vẫn đắm say
                  Lá vàng thu cứ làm cay mắt đời
                  Mùa thu mùa của bể khơi
                  Xa xa nới ấy biển trời nhấp nhô
                   
                  Thu về thu vẽ thu tô
                  Màu vàng với lá - cây ngô cuối đàng
                  Nhìn sang nước mắt hai hàng
                  Thu ơi có nhớ lại trang thơ buồn
                  #9
                    giotsuongthu 10.09.2008 22:58:23 (permalink)
                    0

                    NHẮN GST

                    Cố lên bạn nhé Sương-Thu
                    Bớt thời-gian để chu-du một lần
                    Ra Hà-nội thăm (những) cây bàng
                    Mùa Thu lá đổ nhuộm vàng, đỏ, nâu
                    Ngửi hương hoa sữa nơi đây
                    Về nhà tối ngủ mộng đầy trong mơ
                    Cây cơm nguội vàng vẫn chờ
                    Rồi ra Hoàn-kiếm bờ hồ ăn kem
                    Phố Hàng Mành có bún nem
                    Bánh tôm chiên nóng ở ven Tây hồ
                    Còn bao nhiêu thứ đang chờ
                    Cứ đi một chuyến ắt là khỏe ru
                    Ra mà gặp Anhtrangthu
                    Sương-thu ráp lại (chắc) lu-bù những thơ
                    Thả thơ cho ngập Thủ-đô.

                    Rdinh



                    @ rdinh,
                     
                    Lòng thì muốn lắm ,thế nhưng !
                    Ngặt vì lực bất tòng tâm bạn à,
                    Cháu nội,cháu ngoại,một nhà,
                    Phải lo chăn dắt,thân già ứ hơi.
                    Ước ao một chuyến đi chơi,
                    Nhưng đâu có được thảnh thơi như người.
                    Muốn bắt đền cái ông Trời,
                    Cho gì con cháu đông thời mệt ghê.
                    Phải chi cho đất ,cho xe,
                    Đem đi bán bớt,phẻ re thân già.
                    Có tiền tui sẽ tà tà,
                    Vi vu hết Bắc lại là vô Nam,
                    Hết Cao Nguyên,đến miền Trung.
                    Cuộc đời như thế đâu cần mơ Tiên.
                    Sướng thế có khác gì Tiên...
                     
                                       hihi giotsuongthu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 23:01:00 bởi giotsuongthu >
                    #10
                      Rdinh 10.09.2008 23:32:17 (permalink)
                      0

                      quote:

                      TÌNH THU

                      Thu xưa chớm nhớ, chớm thương
                      Tình yêu sao mãi vấn-vương trong lòng
                      Mỗi mùa Thu một ngóng trông
                      Vào ra thơ-thẩn để mong một người

                      Chung đôi thiên-hạ vui cười
                      Mà ai đơn-độc nghĩ đời tủi thân
                      Nhìn đôi én lượn qua sân
                      Thu về nào biết bao lần nào hay

                      Thu xưa tình chớm mới say
                      Đặt bao mơ ước đắm say mơ-màng
                      Cùng chung xây đắp mộng vàng
                      Nay nhìn chỉ thấy lá vàng rơi-rơi

                      Trời trong thanh-tịnh sớm mơi
                      Lá vàng sao mãi vẫn rơi dập-dồn
                      Lá bay cái xác không hồn
                      Phải Thu ly-biệt vẫn còn nhân-gian !

                      Rdinh

                      THU SANG

                      Thu về dâng nỗi sầu vương
                      Nhớ tình ta thoáng tình thương nhạt nhòa
                      Nhớ ngày tháng cũ xuýt xoa
                      Nhớ tình đầu đó nhạt nhòa ngày nay

                      Thu về pha chút đắng say
                      Ly cà phê vắng - lá bay ngoài đường
                      Nhìn theo bao nỗi dặm trường
                      Bó mình trong bốn bức tường nào hay

                      Thu về thu vẫn đắm say
                      Lá vàng thu cứ làm cay mắt đời
                      Mùa thu mùa của bể khơi
                      Xa xa nới ấy biển trời nhấp nhô

                      Thu về thu vẽ thu tô
                      Màu vàng với lá - cây ngô cuối đàng
                      Nhìn sang nước mắt hai hàng
                      Thu ơi có nhớ lại trang thơ buồn

                      _____________________________

                      Thơ họa James Jee
                      Showroom nhạc Hoa
                      Những font chữ tuyệt vời [/quote
                      ]




                      MÙA THU CHỜ ĐỢI
                       
                      Hạ qua Thu đã đến rồi
                      Đổi thay trời đất... một người vẫn trông
                      Thu về chờ đợi ngập lòng
                      Người đi biền-biệt vẫn không thấy về
                      Phải chăng cách trở sơn khê
                      Kẻ đi, người đợi trăm bề ngổn-ngang
                      Heo may chẳng sót lá vàng
                      Để người chốn cũ lòng miên-man sầu.
                                           
                                                  Rdinh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 00:56:24 bởi Rdinh >
                      #11
                        Rdinh 11.09.2008 08:39:43 (permalink)
                        0
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 00:56:56 bởi Rdinh >
                        #12
                          James Jee 11.09.2008 09:51:07 (permalink)
                          0

                          MÙA THU CHỜ ĐỢI

                          Hạ qua Thu đã đến rồi
                          Đổi thay trời đất... một người vẫn trông
                          Thu về chờ đợi ngập lòng
                          Người đi biền-biệt vẫn không thấy về
                          Phải chăng cách trở sơn khê
                          Kẻ đi, người đợi trăm bề ngổn-ngang
                          Heo may chẳng sót lá vàng
                          Để người chốn cũ lòng miên-man sầu.

                          Rdinh

                           
                          THU NHỚ
                           
                          Tôi nhớ mãi mùa thu
                          Lá vàng ru nỗi nhớ
                          Trong từng làn hơi thở
                          Gợi mở những tâm hồn
                           
                          Tôi còn nhớ nụ hôn
                          Thả hồn trong kí ức
                          Tình đầu tiên chợt thức
                          Rạo rực trái tim tôi
                           
                          Còn lại những bồi hồi
                          Khi thu vàng trên lối
                          Có lúc nào rảnh rỗi
                          Nỗi nhớ lại dâng cao
                           
                          Biết làm sao có nhau
                          Đành nhớ thôi mạo muội
                          Viết vần thơ đá cuội
                          Thu đến chuỗi suy tư
                          #13
                            ThanhThanhKhiet 11.09.2008 10:04:40 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: giotsuongthu


                            Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
                            Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
                            Ước mong thăm những con đường,
                            Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
                            Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
                            Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
                            Dù chưa được gặp bao giờ,
                            Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !
                             
                                                  giotsuongthu
                             
                                               * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                                               Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTC
                             
                             
                            Thanhthanhkhiet xin gửi bạn vài dòng về Hanội nhé.
                             
                            Hồ Hoàn kiếm
                             
                            Hoàn kiếm thu về xanh biết bao
                            Long lanh liễu rủ gió lao xao
                             
                            Tháp rùa thầm lặng trao hồn nước
                            Bút nghiên thấm mực viết lên cao
                             
                            Trăm năm Thê húc lòng đỏ thắm
                            Dẫn đường, yêu mến khách tới thăm
                             
                            Thăng long ngàn năm cùng lục thuỷ
                            Rùa vàng vẫn đợi để trao gươm
                             
                            T.T.K.11.9.2008
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #14
                              Rdinh 11.09.2008 11:50:20 (permalink)
                              0

                              THU NHỚ

                              Tôi nhớ mãi mùa thu
                              Lá vàng ru nỗi nhớ
                              Trong từng làn hơi thở
                              Gợi mở những tâm hồn

                              Tôi còn nhớ nụ hôn
                              Thả hồn trong kí ức
                              Tình đầu tiên chợt thức
                              Rạo rực trái tim tôi

                              Còn lại những bồi hồi
                              Khi thu vàng trên lối
                              Có lúc nào rảnh rỗi
                              Nỗi nhớ lại dâng cao

                              Biết làm sao có nhau
                              Đành nhớ thôi mạo muội
                              Viết vần thơ đá cuội
                              Thu đến chuỗi suy tư

                              _____________________________

                              Thơ họa James Jee
                              Showroom nhạc Hoa
                              Những font chữ tuyệt vời


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 00:58:30 bởi Rdinh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 77 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9