MÙA THU

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 39 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1159 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.05.2009 05:42:46
0
 
Hổng sao ...sao biết hổng sao
Dẫu có bề nào ai biết hổng sao
Thuyền trôi nước chảy ào ào
Cái sào Rdinh chống mau mau tìm Dù ( Cô Thuỵ Du )

(Nhanh lên chú Rdinh, Cô Du đi mất tiêu bây giờ)


hnh



 
 
Chúc Phúc
Một chiếc thuyền son hai trái tim
Thênh thang trên sóng nước lặng êm
Trăng sao soi sáng tình thơ khách
Chúc như tranh hoạ thật êm đềm
Mytutru_14.5.2009

 
 

 
Thuyền đi mát mái trên sông
Bình-minh rọi sáng lung-linh nước trời
Con thuyền nhẹ lướt êm trôi
Cảm ơn Tứ-Trụ những lời vịnh thơ
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.05.2009 07:24:54
0
 
SẮC HOA TI GÔN

Hai sắc hoa Ti gôn một mối tình
Ngày thơ nghe kể mắt nhìn ngẩn ngơ
Lớn lên biết đọc lời thơ
Cũng vương nỗi nhớ cũng mơ sắc màu
Ti gôn người xưa gửi trao
Thủa ấy em bé chưa chào đời ra
Nghe qua lời kể người ta
Cảm thông một mối tình xa thật buồn...

Hà Ngân Hà



 
 
 
Chuyện kể hai sắc hoa Tigôn
Đã làm xao-xuyến tâm-hồn người nghe
Chạnh lòng ai giữa canh khuya
Thương tình ai đó não-nề người ơi !
 
Đã đành nước cuốn, mây trôi
Theo dòng chảy của cuộc đời nhân-sinh
Trăm năm chỉ một chữ tình
Đã làm điêu đứng sinh-linh cõi trần.
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.05.2009 08:40:46
0
 







Hoa Phượng & Bàng Lăng

Sắc hương nồng thắm ở Bàng Lăng
Nét đẹp dịu êm giữa cõi trần
Màu tím thơ ngây trong trời đất
Vô tư nỡ rộ vốn Bàng Lăng
Phượng vĩ rực hồng màu lửa đỏ
Sân trường vấy máu của con tim
Tháng hè Phượng Vĩ rơi nhung nhớ
Ghép vào lòng vỡ, hỏi buồn chăng
Mytutru_16.5.2009

 
HAI CẢM NHẬN
 
Với tay anh ngắt đóa bằng-lăng
dưới nắng chang-chang em đầu trần
Tay cứng anh cài lên mái tóc
Đầu nghiêng em ghé gắn bằng-lăng
Em nhìn phượng đỏ hồng đôi má
Anh ngắm bằng-lăng xao-xuyến tim
Phượng-vĩ, bằng lăng hai cảm nhận
Ngẩn-ngơ ai có biết cho chăng ?
 
Rdinh




Hai Sắc Hoa
Hai sắc hoa một dòng tâm sự
Chung cõi trần ôm khối tình riêng
Màu tím buồn rực đỏ trái tim
Trong nhung nhớ biển tình cuộn sóng
Hai sắc hoa nổi lòng mở ngỏ
Ấm chân tình muôn thuở khó quên
Tím thơ ngây, đỏ gói nổi niềm
Bàng lăng tím, phượng hồng tâm sự
Mytutru_17.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/562DC3FDA1414F5BAE5295A8920C2871.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.05.2009 09:18:51
0
 






VỢ DOẠ CẮT NET

Mấy câu nghe thấy mà thương
Vợ anh cắt NET hết đường làm thơ
Ai biểu để vợ con chờ
Cơm kia mỗi bữa anh lờ cho qua
Không ăn thì đúng thật là
Cái bụng nó đói chẳng tha anh nào
Ngày một ốm yếu xanh xao
Sớm muộn gì cũng phải vào nhà thương
Vợ anh sợ thiệt đúng đường
Không sớm cắt NET,Diêm vương chực mời

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A74DB47469D14BF3B1B6018892D7B67F.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 20.05.2009 20:26:18
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
Ví như em có chồng hiền
Đó là phước đức chẳng tiền nào mua
Mong em đừng có se sua
Để vui lối xóm vừa lòng chồng con
 
Ví như em có chồng ngoan
Chỉ nên yêu mến lo toan cho chồng
Việc nhà em giữ em trông
Đừng nghe lời kẻ bướm ong điếm-đàng
 
Ví như em có chồng sang
Đời em hạnh-phúc còn màng chi đây
Đi đâu em cứ phây-phây
Nhìn em ai chẳng mê say cuộc tình.
 
Rdinh
 

Ví như em có chồng hiền
Đấy là phước sướng như tiên ấy mà
Nhưng tính em lạ thiệt à
Se sua chẳng thể bỏ mà anh ơi

Ví như sống ở trên đời
Biết điều ai cũng như lời anh kia
Thì sao có chuyện chia lìa
Mỗi người một ngả mà vìa nhà riêng

Ví như chồng em rất hiền
Em khôn em cất riêng tiền em tiêu
Bao giờ nhà đổ cột xiêu
Thì có tiền ấy em tiêu một mình

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 20.05.2009 20:28:00
0

Trích đoạn: Rdinh

 






VỢ DOẠ CẮT NET

Mấy câu nghe thấy mà thương
Vợ anh cắt NET hết đường làm thơ
Ai biểu để vợ con chờ
Cơm kia mỗi bữa anh lờ cho qua
Không ăn thì đúng thật là
Cái bụng nó đói chẳng tha anh nào
Ngày một ốm yếu xanh xao
Sớm muộn gì cũng phải vào nhà thương
Vợ anh sợ thiệt đúng đường
Không sớm cắt NET,Diêm vương chực mời

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A74DB47469D14BF3B1B6018892D7B67F.jpg[/image]


CHẲNG  ĐE

Có vợ la anh mới nên
Bằng không anh cứ lềnh khênh NET hoài
Công việc bỏ mặc trong ngoài
Vườn tược chẳng tưới, chỉ hoài NET thôi
Cơm thì bữa ăn bữa thôi
Riết rồi ốm nhách khổ rồi thiệt nghe
Anh ơi vợ chắc chẳng đe
Coi chừng làm thiệt anh e buồn à
Suốt ngày bà canh anh mà
Anh còn mê NET chổi chà rượt ngay
Lần này cho anh biết tay

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.05.2009 22:34:02
0
 

 
Ví như em có chồng hiền
Đó là phước đức chẳng tiền nào mua
Mong em đừng có se sua
Để vui lối xóm vừa lòng chồng con
 
Ví như em có chồng ngoan
Chỉ nên yêu mến lo toan cho chồng
Việc nhà em giữ em trông
Đừng nghe lời kẻ bướm ong điếm-đàng
 
Ví như em có chồng sang
Đời em hạnh-phúc còn màng chi đây
Đi đâu em cứ phây-phây
Nhìn em ai chẳng mê say cuộc tình.
 
Rdinh
 

 
Ví như em có chồng hiền
Đấy là phước sướng như tiên ấy mà
Nhưng tính em lạ thiệt à
Se sua chẳng thể bỏ mà anh ơi

Ví như sống ở trên đời
Biết điều ai cũng như lời anh kia
Thì sao có chuyện chia lìa
Mỗi người một ngả mà vìa nhà riêng

Ví như chồng em rất hiền
Em khôn em cất riêng tiền em tiêu
Bao giờ nhà đổ cột xiêu
Thì có tiền ấy em tiêu một mình

thuỵ du
 
Ví như em có dấu tìền
Thì em cứ việc tiêu riêng một mình
Chồng em cũng sẽ làm thinh
Miễn em đừng có tư-tình với ai
 
Ví như em có chồng ngoan
Em chớ nghe kẻ điếm-đàng mà đi
Chịu đựng chồng có một thì
Nếu không nghe nữa cho đi suốt tầu (đuổi luôn đó)
 
Ví như em cũng người ngoan
Vợ chồng cùng làm hai đứa cùng nhai
Bướm ong bỏ hết ngoài tai
Đó là hạnh-phúc nhất đời đó em.
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 21.05.2009 06:15:17
0
 





VỢ DOẠ CẮT NET

Mấy câu nghe thấy mà thương
Vợ anh cắt NET hết đường làm thơ
Ai biểu để vợ con chờ
Cơm kia mỗi bữa anh lờ cho qua
Không ăn thì đúng thật là
Cái bụng nó đói chẳng tha anh nào
Ngày một ốm yếu xanh xao
Sớm muộn gì cũng phải vào nhà thương
Vợ anh sợ thiệt đúng đường
Không sớm cắt NET,Diêm vương chực mời

thuỵ du





 
CHẲNG  ĐE

Có vợ la anh mới nên
Bằng không anh cứ lềnh khênh NET hoài
Công việc bỏ mặc trong ngoài
Vườn tược chẳng tưới, chỉ hoài NET thôi
Cơm thì bữa ăn bữa thôi
Riết rồi ốm nhách khổ rồi thiệt nghe
Anh ơi vợ chắc chẳng đe
Coi chừng làm thiệt anh e buồn à
Suốt ngày bà canh anh mà
Anh còn mê NET chổi chà rượt ngay
Lần này cho anh biết tay

thuỵ du
 
 
 
Em ơi ! có biết, có hay
Đi làm tày-tày chiều nghỉ xả hơi
Cũng là lên Net tí thôi
Thả câu thơ phú cho đời tươi thêm
 
Nào đâu có tính tèm-lem
Mà sao bả lại hay ghen quá chừng
Động tí là kêu con cưng
Dọa cắt cái Net cho nàng yên tâm
 
La thời la toáng hà-rầm
nhưng bả vẫn sợ, vẫn cưng ông chồng
Vì chồng lo việc ngoài trong
Cắt cỏ, trồng tỉa, tưới bông mùa Hè
Mùa Đông cào tuyết trước nhà
Để cho lũ trẻ vào ra dễ-dàng
 
Công việc vẹn-vẻ lo xong
Mà chồng vào Net là lồng-lộn lên
Chuyến này mà bả không êm
Nhất định sẽ nấu cơm riêng anh dùng.
 
Rdinh


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 21.05.2009 19:28:45
0

Trích đoạn Rdinh
 
Ví như em có dấu tìền
Thì em cứ việc tiêu riêng một mình
Chồng em cũng sẽ làm thinh
Miễn em đừng có tư-tình với ai
 
Ví như em có chồng ngoan
Em chớ nghe kẻ điếm-đàng mà đi
Chịu đựng chồng có một thì
Nếu không nghe nữa cho đi suốt tầu (đuổi luôn đó)
 
Ví như em cũng người ngoan
Vợ chồng cùng làm hai đứa cùng nhai
Bướm ong bỏ hết ngoài tai
Đó là hạnh-phúc nhất đời đó em.
 
Rdinh


Ví như anh có lời khuyên
Thời em cũng muốn ấm yên trong nhà
Vợ chồng thiệt là nhẩn nha
Trong êm ngoài ấm ai mà chẳng khen

Ví như ông chả bà nem
Cửa nhà tan nát chả ai khen nào
Ví như đã có lào xào
Cùng nhau dàn xếp ngọt ngào thì hơn

Ví như vợ có giận hờn
Chồng theo năn nỉ thiệt hơn tỏ bày
Vậy thì bên đó bên đây
Mặn mà tình nghĩa từ rày vui hơn

thuỵ du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 22:38:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 21.05.2009 19:44:53
0

Trích đoạn: Rdinh


CHẲNG  ĐE

Có vợ la anh mới nên
Bằng không anh cứ lềnh khênh NET hoài
Công việc bỏ mặc trong ngoài
Vườn tược chẳng tưới, chỉ hoài NET thôi
Cơm thì bữa ăn bữa thôi
Riết rồi ốm nhách khổ rồi thiệt nghe
Anh ơi vợ chắc chẳng đe
Coi chừng làm thiệt anh e buồn à
Suốt ngày bà canh anh mà
Anh còn mê NET chổi chà rượt ngay
Lần này cho anh biết tay

thuỵ du
 


Em ơi ! có biết, có hay
Đi làm tày-tày chiều nghỉ xả hơi
Cũng là lên Net tí thôi
Thả câu thơ phú cho đời tươi thêm
 
Nào đâu có tính tèm-lem
Mà sao bả lại hay ghen quá chừng
Động tí là kêu con cưng
Dọa cắt cái Net cho nàng yên tâm
 
La thời la toáng hà-rầm
nhưng bả vẫn sợ, vẫn cưng ông chồng
Vì chồng lo việc ngoài trong
Cắt cỏ, trồng tỉa, tưới bông mùa Hè
Mùa Đông cào tuyết trước nhà
Để cho lũ trẻ vào ra dễ-dàng
 
Công việc vẹn-vẻ lo xong
Mà chồng vào Net là lồng-lộn lên
Chuyến này mà bả không êm
Nhất định sẽ nấu cơm riêng anh dùng.
 
Rdinh


LÝ DO

Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Xin anh chớ vội hầm hầm anh ơi
Vợ anh chắc chỉ nói chơi
Cơm chỉ vẫn nấu anh xơi mỗi ngày

Chỉ tại vì anh hăng say
Tối ngày lên Net chỉ "rầy" không nghe
Cho nên chỉ mới giả đe
Để anh sợ giận lo de Net mà

Giá như chỉ cứ thật thà
Cắt Net cái rụp thì là chỉ ghen
Đằng này chị chỉ "ho hen"
Doạ cơm chẳng nấu để cùng anh ăn

Thật ra chị chỉ muốn rằng
Anh quan tâm đến vợ bằng Net thôi
Thì chị sẽ chẳng í ôi
Doạ cơm chẳng nấu anh xơi anh à!

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 21.05.2009 20:41:56
0
 
Em ơi ! có biết, có hay
Đi làm tày-tày chiều nghỉ xả hơi
Cũng là lên Net tí thôi
Thả câu thơ phú cho đời tươi thêm
 
Nào đâu có tính tèm-lem
Mà sao bả lại hay ghen quá chừng
Động tí là kêu con cưng
Dọa cắt cái Net cho nàng yên tâm
 
La thời la toáng hà-rầm
nhưng bả vẫn sợ, vẫn cưng ông chồng
Vì chồng lo việc ngoài trong
Cắt cỏ, trồng tỉa, tưới bông mùa Hè
Mùa Đông cào tuyết trước nhà
Để cho lũ trẻ vào ra dễ-dàng
 
Công việc vẹn-vẻ lo xong
Mà chồng vào Net là lồng-lộn lên
Chuyến này mà bả không êm
Nhất định sẽ nấu cơm riêng anh dùng.
 
Rdinh

 

LÝ DO

Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Xin anh chớ vội hầm hầm anh ơi
Vợ anh chắc chỉ nói chơi
Cơm chỉ vẫn nấu anh xơi mỗi ngày

Chỉ tại vì anh hăng say
Tối ngày lên Net chỉ "rầy" không nghe
Cho nên chỉ mới giả đe
Để anh sợ giận lo de Net mà

Giá như chỉ cứ thật thà
Cắt Net cái rụp thì là chỉ ghen
Đằng này chị chỉ "ho hen"
Doạ cơm chẳng nấu để cùng anh ăn

Thật ra chị chỉ muốn rằng
Anh quan tâm đến vợ bằng Net thôi
Thì chị sẽ chẳng í ôi
Doạ cơm chẳng nấu anh xơi anh à!

thuỵ du
 
Cảm ơn TD em nha
Về những khuyên nhủ thật-thà của em
Đàn bà mà nổi cơn lên
Thì mấy bả xả chẳng còn thứ chi
 
Việc làm mình cứ tì-tì
Lèn Net một tí thôi thì hờn ghen
Chỉ vì cái Net anh khen
Là nơi kết nối bạn quen mọi miền
 
Có chi đâu gọi là phiền
Có chi đâu để mà ghen vậy kìa
Lời văn thời phải văn-hoa
Bả mà đọc được thì là tía-lia
 
Chào TD nhé.. anh phải dìa
Bả mà ghen nữa hết bề nói năng
 
Rdinh
 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 21.05.2009 21:11:03
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Em ơi ! có biết, có hay
Đi làm tày-tày chiều nghỉ xả hơi
Cũng là lên Net tí thôi
Thả câu thơ phú cho đời tươi thêm
 
Nào đâu có tính tèm-lem
Mà sao bả lại hay ghen quá chừng
Động tí là kêu con cưng
Dọa cắt cái Net cho nàng yên tâm
 
La thời la toáng hà-rầm
nhưng bả vẫn sợ, vẫn cưng ông chồng
Vì chồng lo việc ngoài trong
Cắt cỏ, trồng tỉa, tưới bông mùa Hè
Mùa Đông cào tuyết trước nhà
Để cho lũ trẻ vào ra dễ-dàng
 
Công việc vẹn-vẻ lo xong
Mà chồng vào Net là lồng-lộn lên
Chuyến này mà bả không êm
Nhất định sẽ nấu cơm riêng anh dùng.
 
Rdinh


LÝ DO

Vợ chồng nghĩa nặng tình thâm
Xin anh chớ vội hầm hầm anh ơi
Vợ anh chắc chỉ nói chơi
Cơm chỉ vẫn nấu anh xơi mỗi ngày

Chỉ tại vì anh hăng say
Tối ngày lên Net chỉ "rầy" không nghe
Cho nên chỉ mới giả đe
Để anh sợ giận lo de Net mà

Giá như chỉ cứ thật thà
Cắt Net cái rụp thì là chỉ ghen
Đằng này chị chỉ "ho hen"
Doạ cơm chẳng nấu để cùng anh ăn

Thật ra chị chỉ muốn rằng
Anh quan tâm đến vợ bằng Net thôi
Thì chị sẽ chẳng í ôi
Doạ cơm chẳng nấu anh xơi anh à!

thuỵ du
 
Cảm ơn TD em nha
Về những khuyên nhủ thật-thà của em
Đàn bà mà nổi cơn lên
Thì mấy bả xả chẳng còn thứ chi
 
Việc làm mình cứ tì-tì
Lèn Net một tí thôi thì hờn ghen
Chỉ vì cái Net anh khen
Là nơi kết nối bạn quen mọi miền
 
Có chi đâu gọi là phiền
Có chi đâu để mà ghen vậy kìa
Lời văn thời phải văn-hoa
Bả mà đọc được thì là tía-lia
 
Chào TD nhé.. anh phải dìa
Bả mà ghen nữa hết bề nói năng
 
Rdinh
 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 21.05.2009 22:53:37
0
 
Cảm ơn TD em nha
Về những khuyên nhủ thật-thà của em
Đàn bà mà nổi cơn lên
Thì mấy bả xả chẳng còn thứ chi
 
Việc làm mình cứ tì-tì
Lèn Net một tí thôi thì hờn ghen
Chỉ vì cái Net anh khen
Là nơi kết nối bạn quen mọi miền
 
Có chi đâu gọi là phiền
Có chi đâu để mà ghen vậy kìa
Lời văn thời phải văn-hoa
Bả mà đọc được thì là tía-lia
 
Chào TD nhé.. anh phải dìa
Bả mà ghen nữa hết bề nói năng
 
Rdinh
 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

 
Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du
 
 
Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh


Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 22.05.2009 10:15:33
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/73634E27C2614669815189DF5EAAEF14.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 10:16:46 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 22.05.2009 20:50:08
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
  Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em
 
Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du
 

Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh
 
Em đà phân rõ thiệt hơn
Giờ anh về kẻo chị hờn giận anh
Nhớ đem lời ngọt dỗ dành
Đừng để chị cắt Net anh buồn à
 
Vợ chồng cùng ở một nhà
Lựa lời mà nói cho qua chuyện buồn
Vì thấy anh lên Net luôn
Chị lo anh bỏ cơm thường ốm o
 
Anh ơi anh chớ có lo
Anh về năn nỉ chị là được ngay
Net chị sẽ chẳng cắt này
Cơm cũng sẽ nấu mỗi ngày cho anh
 
Mấy lời em tỏ với anh
Chúc anh cơm ngọt, lành canh cùng cười
 
thụy du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 22.05.2009 21:02:26
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 


 

Chia nhau chỉ một nụ cười
Chuyện ngày xưa đã qua rồi mộng mơ
Cuộc đời vốn chẳng nên thơ
Cho nên câu nhớ câu chờ câu mong
Đổ cho em phận má hồng
Thôi rồi ấm áp tình nồng xa xưa
Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ đi sớm về trưa một mình
Khóc buồn cho một chuyện tình
Bỗng đâu tan vỡ thình lình ai hay
Bây giờ duyên nợ lá lay
Nụ cười xưa ấy giờ đây héo rồi
Bởi duyên bởi nợ đứt rồi
Mình tôi - tôi khóc chuyện đời đổi thay
 
thụy du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 22.05.2009 22:40:17
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/87E117F06CAA4ABAB0BAEF226DB7EE16.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 23.05.2009 19:11:21
0
 
 


 

Chia nhau chỉ một nụ cười
Chuyện ngày xưa đã qua rồi mộng mơ
Cuộc đời vốn chẳng nên thơ
Cho nên câu nhớ câu chờ câu mong
Đổ cho em phận má hồng
Thôi rồi ấm áp tình nồng xa xưa
Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ đi sớm về trưa một mình
Khóc buồn cho một chuyện tình
Bỗng đâu tan vỡ thình lình ai hay
Bây giờ duyên nợ lá lay
Nụ cười xưa ấy giờ đây héo rồi
Bởi duyên bởi nợ đứt rồi
Mình tôi - tôi khóc chuyện đời đổi thay
 
thụy du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6AA03BB7854A40BEB480DBEAC6950AED.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 23.05.2009 20:17:55
0
 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
  Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du


Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh
 
Em đà phân rõ thiệt hơn
Giờ anh về kẻo chị hờn giận anh
Nhớ đem lời ngọt dỗ dành
Đừng để chị cắt Net anh buồn à
 
Vợ chồng cùng ở một nhà
Lựa lời mà nói cho qua chuyện buồn
Vì thấy anh lên Net luôn
Chị lo anh bỏ cơm thường ốm o
 
Anh ơi anh chớ có lo
Anh về năn nỉ chị là được ngay
Net chị sẽ chẳng cắt này
Cơm cũng sẽ nấu mỗi ngày cho anh
 
Mấy lời em tỏ với anh
Chúc anh cơm ngọt, lành canh cùng cười
 
thụy du
 
 
Cảm ơn Thụy-Du đó ơi
Được cô hàng xóm tốt lời giải khuyên
Anh đây cũng sẽ về liền
Rủ bả vào Net để cùng đọc thơ
 
Cơm canh vẫn ngọt như xưa
Nàng không cắt Net lại ưa thơ hài
Chỉ đọc thơ Du & Rdinh thôi
Đọc xong nàng lại ngồi cười hồn-nhiên
 
Rdinh được điểm thêm lên
Net không sợ cắt, chẳng phiền lụy chi
Mai này nhảy rào tí ti
Chắc là cũng chẳng việc gì phải hôn ? (... cô cố-vấn TD)
 
Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 20:22:35 bởi Rdinh >

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MÙA THU - 23.05.2009 20:34:21
0





TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn đều
Đều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi... Chú Rdinh thuởng kẹo cho cháu đi nào ! )





Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 23.05.2009 21:38:36
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
  Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du


Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh
 
Em đà phân rõ thiệt hơn
Giờ anh về kẻo chị hờn giận anh
Nhớ đem lời ngọt dỗ dành
Đừng để chị cắt Net anh buồn à
 
Vợ chồng cùng ở một nhà
Lựa lời mà nói cho qua chuyện buồn
Vì thấy anh lên Net luôn
Chị lo anh bỏ cơm thường ốm o
 
Anh ơi anh chớ có lo
Anh về năn nỉ chị là được ngay
Net chị sẽ chẳng cắt này
Cơm cũng sẽ nấu mỗi ngày cho anh
 
Mấy lời em tỏ với anh
Chúc anh cơm ngọt, lành canh cùng cười
 
thụy du
 
 
Cảm ơn Thụy-Du đó ơi
Được cô hàng xóm tốt lời giải khuyên
Anh đây cũng sẽ về liền
Rủ bả vào Net để cùng đọc thơ
 
Cơm canh vẫn ngọt như xưa
Nàng không cắt Net lại ưa thơ hài
Chỉ đọc thơ Du & Rdinh thôi
Đọc xong nàng lại ngồi cười hồn-nhiên
 
Rdinh được điểm thêm lên
Net không sợ cắt, chẳng phiền lụy chi
Mai này nhảy rào tí ti
Chắc là cũng chẳng việc gì phải hôn ? (... cô cố-vấn TD)
 
Rdinh


Vợ chồng phải có tình hơn
Anh đừng nghĩ chuyện lơn tơn xé`rào
Còn tính theo đuổi cô nào
Vợ mình số một tào lao làm gì
 
Chị buồn chị sẽ bỏ đi
Thì anh đừng có nói chi nữa nè
Vì ai mà chẳng ghen mà
Lúc đó em chịu,chẳng là cố vấn đâu
 
Cũng là phụ nữ như nhau
Em về phe chị nên đâu dại nè
Chỉ cho anh cách canh me
Tò te tú tí kiếm chè ăn riêng
 
Chị em quả thật rất hiền
Công ngôn dung hạnh ăn tiền nhất cơ
Cho nên anh chớ có mơ
Kiếm người hơn chị chắc là hổng ra
 
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 21:41:19 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MÙA THU - 26.05.2009 10:34:35
0







Chú Rdinh ơi, hoa phượng đỏ và hoa bằng lăng tím thuờng nở rộ vào mùa hè ở sân trường nè chú !

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MÙA THU - 26.05.2009 10:42:05
0





Hoa phượng và hoa bằng lăng trồng trên đường phố nữa nè chú Rdinh

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 29.05.2009 17:25:19
0



CHÁU VỀ THĂM CÔ, CHÚ


Chú Rdinh cháu trở về đây
Yên tâm không bị quấy rầy tình yêu
Cháu yên tâm học sớm chiều
Giải lao thì hoạ bao điều thơ hay
Học cô, học chú hằng ngày
Trau dồi thi phú vui say ý, vần
Kẻ kia giả dối kì nhân
Bây giờ xám mặt xa gần đều chê
Thử thách đã rõ kẻ hề
Bây giờ yên ổn cháu về Quán Thư
Thăm chú cùng cô Du chừ
Hoạ thơ như trước vui ư...hì...hì....

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 12:33:39 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 30.05.2009 23:23:36
0

Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
Sao thu tàn vội sắc thu ơi !



 

 
 

HỒN THU

Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác vài cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.

Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.

Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.

Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.

Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.

Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.

Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.

Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.

Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.

Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.

Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.

Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.

Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 12:02:11 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 01.06.2009 13:17:58
0








MÚA VỚI CÔNG

" Tập tầm vông
Tập tầm vó
Tay nào có
Tay nào không..."
Điệu vũ công
Cháu múa với
Chân bước tới
xoè cánh ra
Cháu hát nha
Là lá la
Chú Công hả
Ha...ha...ha...

Kha khả Tú

( Chú Rdinh, cô Du ơi, ra xem Tú múa công nè ! Hi...hi...hi... Cháu nhớ chú và cô lắm đấy ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 13:25:17 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 01.06.2009 20:13:03
0







Người ngồi trông mãi bóng ai
Ánh trăng vằng vặc bước dài qua sông
Lăn tăn gợn sóng trong lòng
Gió lay lùa nhẹ theo dòng trường giang.

Kha Khả Tú

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 01.06.2009 20:21:54
0








VẮNG LẶNG

Bước chân đi qua phố vắng
Trầm lắng nỗi niềm suy tư
Âm thầm gọi bóng tà dư
Nhớ ai ai nhớ bây chừ.

Phố buồn vắng lặng
Chân bước vô hồn
Thời gian trầm lắng
Đi vào hoàng hôn.
...

Kha Khả Tú

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 02.06.2009 09:42:56
0





Chú Rdinh ơi, hoa phượng đỏ và hoa bằng lăng tím thuờng nở rộ vào mùa hè ở sân trường nè chú !
 



Hoa phượng và hoa bằng lăng trồng trên đường phố nữa nè chú Rdinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/48A3805FC9AC4B608272332825EEF529.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 02.06.2009 10:03:11
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/FB660C2CE89A4480BB1496E60049106C.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 39 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1159 bài trong đề mục