Lòng thì muốn lắm ,thế nhưng !  
 Ngặt vì lực bất tòng tâm bạn à,  
 Cháu nội,cháu ngoại,một nhà,  
 Phải lo chăn dắt,thân già ứ hơi.  
 Ước ao một chuyến đi chơi,  
 Nhưng đâu có được thảnh thơi như người.  
 Muốn bắt đền cái ông Trời,  
 Cho gì con cháu đông thời mệt ghê.  
 Phải chi cho đất ,cho xe,  
 Đem đi bán bớt,phẻ re thân già.  
 Có tiền tui sẽ tà tà,  
 Vi vu hết Bắc lại là vô Nam,  
 Hết Cao Nguyên,đến miền Trung.  
 Cuộc đời như thế đâu cần mơ Tiên.  
 Sướng thế có khác gì Tiên...  
    
                  hihi,  giotsuongthu
 TẶNG GẬY
 Mùa Thu tôi chẳng về nhà
 Tôi có cây gậy tặng già Sương-Thu
 Bạn chống về thăm thủ-đô
 Gọi là tình nghĩa bạn thơ diễn-đàn
   
  Gậy tôi gậy tốt khỏi bàn
 Xin bạn giữ lấy để  làm thêm chân
  Chống gậy bạn đi xa gần
 Gậy này dùng đủ khỏi cần gia kia
 Lỡ khi đi sớm vaề khuya
 Gậy tôi làm  bạn  xẻ chia tình già
 Mấy lời tôi nói that thà
 Mong bạn càm lấy làm quà của tôi
  RĐinh
      
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2017 02:00:18 bởi Rdinh >