MÙA THU
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 78 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1159 bài trong đề mục
Rdinh 20.04.2009 23:44:35 (permalink)
0
 

 
 
 
Cô Gái Gánh Hoa

Dáng ai trong bộ áo bà - ba
Tóc xõa ngang lưng, tóc mượt mà
Trên vai đôi gánh hoa nhẹ bước
Nắng buông, nón lá phũ thân ngà

Ong bướm dập - dìu theo gánh hoa
Gió luồng lướt nhẹ thoảng hương xa
Tà áo phất.. bay vờn! thân ngọc
Gót son thanh thản "Chốn ta bà"
Mytutru_18.6.2008



 




 


Nhìn Gánh Hoa
Nhìn gánh hoa nhớ áo bà ba
Cái dáng đáng yêu tóc mượt mà
Ánh mắt chân tình rao bán đó
Cái miệng cười duyên răng trắng ngà
Đôi gánh hoa muôn màu khoe sắc
Như bóng nàng đâu đó xa xa
Gánh hoa kia cho dù có chủ
Vẫn đi chung trong cõi ta bà
Mytutru_20.4.2009
 
 
 
Chiếc áo bà ba
 
Kìa ai trong chiếc áo bà ba
Dáng-dấp trông sao đẹp mặn-mà
Yểu-điệu thanh-tao bàn tay trắng
Eo thon mềm-mại gót chân ngà
Miệng nở cười tươi khoe sắc thắm
Bóng hình nổi bật tự trời xa
Ai biết rằng em đà có chủ
Mà nét thanh-tân dáng vẻ bà.
 
Rdinh

Tứ Trụ 21.04.2009 01:27:06 (permalink)
0

Những dòng Thơ
Những giòng thơ lung linh màu nắng hạ
Rồi như mây, rời rã nhẹ bay - bay
Rồi như mưa, lất phất tưới cho cây
Rồi như tiếng ve sầu đang khắc khoải
Những giòng thơ như tơ chùng từng đoạn
Cho người nghe, rạo rực ngẫn ngơ lòng
Như âm vang, trỗi khúc nhạc trữ tình!
Rồi vun vút như gươm thần thắng trận
Mytutru


Rdinh 21.04.2009 09:26:03 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/095BD961DD634E6F99DFB3EAB4CF68B3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 21.04.2009 20:44:56 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 




Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


SUỐI  MƠ


Mộng tình ai cứ đa mang

Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
Chữ tình nên mộng nên mơ
Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
Người bên đây quá ngỡ ngàng
Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

thuỵ du

Rdinh 21.04.2009 22:58:57 (permalink)
0
 

 




Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


SUỐI  MƠ


Mộng tình ai cứ đa mang

Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
Chữ tình nên mộng nên mơ
Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
Người bên đây quá ngỡ ngàng
Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

thuỵ du
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/01797384526A4CE59EF25A42D7FF9274.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 05:42:44 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 22.04.2009 00:44:20 (permalink)
0
 
 



 
 
TIỀN !
Tiền mang sung sướng cho ta
Giúp ta có được xe nhà thiệt to
Giúp ta nhiều bạn nhiều bè
Nhưng mà hạnh phúc nào mua bằng tiền
Có tiền dẫu sướng như tiên
Tri âm tri kỷ bạc tiền chẳng mua
Tiền rơi xin chớ buồn lo

                       quynh nhu
 
Kính chào mạnh thường quân rdinh,mạnh thường quân là mình đóng góp tiền cho thư quán hả,oai quácảm ơn anh ghé thăm và để lại bài thơ mang tính triết lý với bút pháp thật đẹp,chúc anh nhiều niềm vui,mong thường xuyên gặp anh, quynhnhu

 
 
Được QN cho phép trở lại nên thử gởi vào một bài thơ tếu chút, ngoài ra không có ý gì khác nếu QN không hàì lòng Rdinh xin xóa bỏ. Còn số tiền đó là tiền Rdinh đánh rơi ở Saigon chứ không phải tiền đóng góp cho thư  quán đâu, nếu QN có lượm được thì cho Rdinh xin lại để đi shopping tiêu vặt. xin cảm ơn trước nhe. Rdinh



Anh đi chơi ở sài goòng
Chắc là vui quá rơi tiền không hay
Người ta nhặt được lấy ngay
Giờ anh lại hỏi em thì làm sao
Lượm rồi ai trả cho nào
Em mà có nhặt cũng vào shopping
Mua trăm thứ hùm bà lằng
Tội gì trả để bảo rằng mình ngu
Mất tiền anh chớ có lo
Mất tình mới khó kiếm cho vừa tình
Chúc anh quên hết muộn phiền
                                  Quynhnhu
 
 
 
Lượm tiền nên bỏ vào bao
Trả người đánh rớt nỡ nào lấy đây
Chủ tiền gặp lại có ngày
Ảnh mà hỏi tới chắc rầy-rà sao !
Tình, tiền đã tự thuở nào
Nó hay ràng buộc : tình trao trừ tiền
Vậy khi nhận được trả liền
Nếu em cố giữ... phải duyên đợi chờ ?
 
Rdinh
 
 
Trên đây chỉ là lời nói giỡn chơi cho vui thôi, xin cáo lỗi với QN trước. Nếu không hài lòng  Rdinh xin xóa bỏ ngay, xin đừng nổi giận, cảm ơn. Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 13:30:43 bởi Rdinh >
#336
    Thuỵ Du 22.04.2009 21:43:22 (permalink)
    0


    Vần thơ cũng chỉ là mơ

    Bao giờ hết nghĩa tình thơ chẳng còn
    Có gì sánh với núi non
    Dù cho biển cạn non mòn thì sao?
    Vần thơ đã hết ngọt ngào
    Lòng người thôi cũng đảo chao ai ngờ
    Thôi tình cứ để trong mơ
    Nặng lòng viết một bài thơ không vần..

    thuỵ du




    #337
      Rdinh 23.04.2009 00:47:30 (permalink)
      0




       
       
       
      Mọi Điều Ngược Lại?

      Giống nhau chiếc áo Tứ Thân
      Mà anh vội vã, không phân gọi nhầm
      Vẳng nghe tiếng nói thì thầm
      Ví em nghiên nón duyên ngầm dể thương
      Tim yêu rộn rã vấn vương
      Đoán ra cái dáng cô nương thẹn thùng
      Tim yêu bất chợt bùng lên
      Mọi điều ngược lại.. Bước chùn chân anh
      Mytutru_20.4.2009



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/FAB99C78441446D39FF2EABBF42C4569.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 00:49:34 bởi Rdinh >
      Attached Image(s)
      #338
        nhatran89 23.04.2009 02:38:22 (permalink)
        0



        Một chú hổ con nhìn gì nơi ấy
        Chú thấy gì trong mấy buội rừng hoang
        Chú nhìn gì mà ánh mắt ngỡ ngàng
        Trông mặt chú bàng hoàng sững sốt

        -nt-
        #339
          Rdinh 23.04.2009 05:35:09 (permalink)
          0
           
          Cảm ơn lời chúc
           
           
          Anh đi chơi ở sài goòng
          Chắc là vui quá rơi tiền không hay
          Người ta nhặt được lấy ngay
          Giờ anh lại hỏi em thì làm sao
          Lượm rồi ai trả cho nào
          Em mà có nhặt cũng vào shopping
          Mua trăm thứ hùm bà lằng
          Tội gì trả để bảo rằng mình ngu
          Mất tiền anh chớ có lo
          Mất tình mới khó kiếm cho vừa tình
          Chúc anh quên hết muộn phiền
                                            Quynhnhu
           
           
           

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/87FF49AB778D4801863138C5CE339BB3.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 05:37:18 bởi Rdinh >
          Attached Image(s)
          #340
            Rdinh 23.04.2009 05:52:15 (permalink)
            0
            Chùa Bãi Đính

             





            Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


            SUỐI  MƠ


            Mộng tình ai cứ đa mang

            Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
            Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
            Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
            Chữ tình nên mộng nên mơ
            Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
            Người bên đây quá ngỡ ngàng
            Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

            thuỵ du
             
             
             

             


             
            Vần thơ cũng chỉ là mơ
            Bao giờ hết nghĩa tình thơ chẳng còn
            Có gì sánh với núi non
            Dù cho biển cạn non mòn thì sao?
            Vần thơ đã hết ngọt ngào
            Lòng người thôi cũng đảo chao ai ngờ
            Thôi tình cứ để trong mơ
            Nặng lòng viết một bài thơ không vần..

            thuỵ du







            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 09:16:06 bởi Rdinh >
            Attached Image(s)
            #341
              Tứ Trụ 23.04.2009 08:26:57 (permalink)
              0


              Vẹn Nghĩa Ân
              Dù cho sông núi cách ngăn
              Tình thân nào mất qua vần thơ suông
              Dòng đời ngoại cảnh dần buông (Bỏ)
              Giữ tâm thanh tịnh lòng son vững vàng

              Thản nhiên quyền biến mọi đàng
              Nụ cười mang lại rỡ ràng tương thân
              Cõi đời trọn vẹn nghĩa ân
              Dù cho cách núi ngăn sông chẳng màng
              Mytutru_22.4.2009

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 08:28:55 bởi Tứ Trụ >
              #342
                Thuỵ Du 23.04.2009 10:29:24 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: Rdinh

                 
                 




                Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


                SUỐI  MƠ


                Mộng tình ai cứ đa mang

                Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
                Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
                Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
                Chữ tình nên mộng nên mơ
                Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
                Người bên đây quá ngỡ ngàng
                Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

                thuỵ du
                 
                 
                 

                 


                 
                Vần thơ cũng chỉ là mơ
                Bao giờ hết nghĩa tình thơ chẳng còn
                Có gì sánh với núi non
                Dù cho biển cạn non mòn thì sao?
                Vần thơ đã hết ngọt ngào
                Lòng người thôi cũng đảo chao ai ngờ
                Thôi tình cứ để trong mơ
                Nặng lòng viết một bài thơ không vần..

                thuỵ du







                Xa xôi cũng một cánh hồng
                Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
                Cánh hồng cũng đã phôi pha
                Còn chi thương nhớ nữa mà trông mong
                Buồn nhìn những giọt sầu đông
                Nghe dường hiu quạnh tấm lòng người ơi
                Xa xôi cũng một góc trời
                Nói chi thêm nữa những lời thở than ?
                Kiếp này trót nặng đa mang
                Ghi thêm một phút ngỡ ngàng con tim...

                thuỵ du


                #343
                  Rdinh 23.04.2009 10:51:32 (permalink)
                  0
                   
                   



                  Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


                  SUỐI  MƠ


                  Mộng tình ai cứ đa mang

                  Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
                  Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
                  Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
                  Chữ tình nên mộng nên mơ
                  Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
                  Người bên đây quá ngỡ ngàng
                  Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

                  thuỵ du
                   
                   
                   

                   


                   
                  Vần thơ cũng chỉ là mơ
                  Bao giờ hết nghĩa tình thơ chẳng còn
                  Có gì sánh với núi non
                  Dù cho biển cạn non mòn thì sao?
                  Vần thơ đã hết ngọt ngào
                  Lòng người thôi cũng đảo chao ai ngờ
                  Thôi tình cứ để trong mơ
                  Nặng lòng viết một bài thơ không vần..

                  thuỵ du







                   
                  Xa xôi cũng một cánh hồng
                  Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
                  Cánh hồng cũng đã phôi pha
                  Còn chi thương nhớ nữa mà trông mong
                  Buồn nhìn những giọt sầu đông
                  Nghe dường hiu quạnh tấm lòng người ơi
                  Xa xôi cũng một góc trời
                  Nói chi thêm nữa những lời thở than ?
                  Kiếp này trót nặng đa mang
                  Ghi thêm một phút ngỡ ngàng con tim...

                  thuỵ du


                   
                   
                  Lưng trời vẫn một cánh chim
                  Xa-xôi vẫn nhớ đi tìm người thương
                  Vì đâu nên nỗi đọan-trường
                  Vì đâu ta phải hai đường chia xa
                  Để đôi tim phải lệ nhòa
                  Để tình xưa phải phôi-pha tấc lòng
                  Biết rằng phận mỏng long-đong
                  Vội chi thay đổi tấm lòng sắc son
                  Nghĩa xưa nay đã hao mòn
                  Thì tình sao được vuông tròn cùng nhau.
                   
                  Rdinh
                  #344
                    Thuỵ Du 23.04.2009 11:14:32 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Rdinh

                     
                     
                     



                    Không biết TD có ngồi thuyền bên nớ không dzậy ?


                    SUỐI  MƠ


                    Mộng tình ai cứ đa mang

                    Biết chăng cái chuyện tình tang tang tình
                    Thuyền ai ghé bến Ninh Bình
                    Thăm nhau một chuyến đò tình nên thơ
                    Chữ tình nên mộng nên mơ
                    Ngô đồng trong vắt suối thơ mơ màng
                    Người bên đây quá ngỡ ngàng
                    Hỏi người bên ấy phải chàng đấy chăng???

                    thuỵ du
                     
                     
                     

                     


                     
                    Vần thơ cũng chỉ là mơ
                    Bao giờ hết nghĩa tình thơ chẳng còn
                    Có gì sánh với núi non
                    Dù cho biển cạn non mòn thì sao?
                    Vần thơ đã hết ngọt ngào
                    Lòng người thôi cũng đảo chao ai ngờ
                    Thôi tình cứ để trong mơ
                    Nặng lòng viết một bài thơ không vần..

                    thuỵ du







                    Xa xôi cũng một cánh hồng
                    Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
                    Cánh hồng cũng đã phôi pha
                    Còn chi thương nhớ nữa mà trông mong
                    Buồn nhìn những giọt sầu đông
                    Nghe dường hiu quạnh tấm lòng người ơi
                    Xa xôi cũng một góc trời
                    Nói chi thêm nữa những lời thở than ?
                    Kiếp này trót nặng đa mang
                    Ghi thêm một phút ngỡ ngàng con tim...

                    thuỵ du


                     
                    Lưng trời vẫn một cánh chim
                    Xa-xôi vẫn nhớ đi tìm người thương
                    Vì đâu nên nỗi đọan-trường
                    Vì đâu ta phải hai đường chia xa
                    Để đôi tim phải lệ nhòa
                    Để tình xưa phải phôi-pha tấc lòng
                    Biết rằng phận mỏng long-đong
                    Vội chi thay đổi tấm lòng sắc son
                    Nghĩa xưa nay đã hao mòn
                    Thì tình sao được vuông tròn cùng nhau.
                     
                    Rdinh


                    Người ơi đã trót bạc màu
                    Chữ tình chữ nghĩa vàng thau mất rồi
                    Cánh chim mòn mỏi phương trời
                    Tìm đâu cho thấy những lời thương yêu?
                    Bây giờ đọng nỗi cô liêu
                    Buồn trông cánh nhạn đìu hiu mỗi chiều
                    Cánh chim xơ xác tiêu điều
                    Một đời lẻ bạn chịu nhiều ngẩn ngơ
                    Còn ai để đợi để chờ?
                    Thôi đành một mối tình thơ nhạt nhoà.....

                    thuỵ du
                    #345
                      Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 78 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1159 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9