MÙA THU
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 78 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1159 bài trong đề mục
Rdinh 29.04.2009 05:43:42 (permalink)
0
 
 


 
 
 
 
Xa xôi cũng một cánh hồng
Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
Cánh hồng cũng đã phôi pha
Còn chi thương nhớ nữa mà trông mong
Buồn nhìn những giọt sầu đông
Nghe dường hiu quạnh tấm lòng người ơi
Xa xôi cũng một góc trời
Nói chi thêm nữa những lời thở than ?
Kiếp này trót nặng đa mang
Ghi thêm một phút ngỡ ngàng con tim...

thuỵ du


Sao ta cứ mãi kiếm tìm
Chân trời diệu vợi cánh chim xa ngàn
Tỉnh ra một phút ngỡ-ngàng
Để lòng phải chịu đa mang tình sầu
Tình người đã gởi nơi đâu
Đó hồng xưa đã bạc màu thời gian
Xuân qua Hạ mới bước sang
Mà tình đã lạnh như tàn tuyết Đông

Còn đâu một mối tình nồng
Còn chăng một đóa hoa hồng tàn phai !!!
 
Rdinh
 
Trong tim ngày ấy chẳng phai
Vẫn còn giữ trọn ngày mai dẫu là
Nhưng mà tình đã cách xa
Trong người cũng đã nhạt nhòa phải chăng?
Hỏi mây hỏi gió hỏi trăng
Người xưa giờ đã xa xăm đâu rồi?
Trăng cười gió cũng lả lơi
Tình mình hai ngả xa rời còn đâu
Còn chăng là giọt mưa ngâu
Tàn đêm rơi rụng thêm sầu cho ai?
   thụy du
 
 
Trải bao ngày tháng năm dài
Tình ta vẫn đẹp một hai chẳng dời
Nay đà xa tít mù khơi
Như con thuyền phải chơi-vơi giữa dòng
 
Hè sang trời vẫn nắng hồng
Tình sang sao thấy cõi lòng tả-tơi
Ai ngồi đếm giọt mưa rơi
Chia ly còn nhớ một thời bên nhau  ?... !!!
 
Rdinh

Vẫn còn nhớ dẫu lòng đau
Xa nhau một bước tình sầu ngàn năm
Thôi người giờ đã xa xăm
Còn bao nhiêu nữa trăng rằm cách ngăn?

Gió ơi gió có nhớ chăng
Những lời tình tự vầng trăng thưở nào
Giờ đây thôi những ngọt ngào
Đành chôn dấu hết cho vào hư không

  thuỵ du



Còn đâu một mối tình nồng
Còn đâu kỷ-niệm một vòng tay ôm
Tình nào chẳng tỏa hương thơm
Vì đâu ta phải giận hờn chia ly
 
Để rồi giũa lúc phân kỳ
Anh về một nẻo , em đi một đường
Người thời cách núi , ngăn sông
Và tình nào khác giữa dòng hoa trôi  !!!
 
Rdinh

Những ngày xưa ấy xa xôi
Biết sao nói được khúc nôi phân kỳ
Thôi giờ hai ngả chia ly
Đành là kẻ ở người đi cũng đành

Tình duyên là sợi chỉ mành
Mỏng manh tơ đứt nên thành chia phôi
Hai người hai nẻo rẽ đôi
Có chăng những phút buồn rơi ngập lòng

thuỵ du
 
 
 
Đường tình sao quá long-đong
Để ta cứ phải lệ lòng nuốt xuôi
Tình xưa mà được êm trôi
Khác chi cả một cuộc đời nên thơ
 
Vì tình nay chỉ là mơ
Cánh bèo trôi dạt dật-dờ  giữa sông
Tìm  đâu một mối tình nồng
Chỉ còn trống vắng mà lòng quạnh-hiu.

                                                                             Rdinh


Phải chăng tình ấy tình yêu ?
Nhạc lòng chẳng trổi nên điều nhớ mong
Phải chăng những lá thư hồng
Chỉ là điệp khúc nằm lòng hỡi ai ?

Thôi đành xa cách dặm dài
Trách ai phụ bạc tình hoài xa xăm
Từ nay nghĩa nặng tình thâm
Đành là một cõi xa xăm chẳng ngờ

thuỵ du
 
 
Gặp nhau trên một chuyến đò
Tâm đầu ý hợp mà giờ vấn-vương
Để lòng những nhớ cùng thương
Mộng lòng kết nối uyên-ương sau này
 
Bàn tay đã nắm bàn tay
Nào ngờ nông nỗi tới ngày ly tan
Cũng vì em đã đa mang
Than ôi ! một kiếp hồng nhan nặng đầu
 
Để tình nào khác mưa ngâu
Chia ly nào biết ai sầu hơn ai.
 
Rdinh

Ân tình đâu đã chóng phai
Người ơi chớ vội trách ai quên lời
Đổi thay theo nước xuôi trôi
Vòng tay hờ hững dòng đời buồn đau

Biết đâu mình phải xa nhau
Là do duyên nợ kiếp sau vẫn còn
Tình duyên chẳng vẹn chẳng tròn
Còn đây bến cũ còn lời thề xưa

thuỵ du


Vì chưng sớm nắng chiều mưa
Nên tình phải chịu đong-đưa với tình
Phải chăng vì nghĩa ba-sinh
Tình còn dang-dở nên mình đợi mong

Bao giờ nối sợi chỉ hồng
Đường tình mới hết phải bồng-bềnh trôi
Thuyền tình còn tít mù khơi
Nên tình ta vẫn phải vời-vợi trông
 
Khuyên ai chớ dạ bưởi bòng
Để cho tình phải long-đong dậm dài
 
Rdinh

Tình này đâu dễ nhạt phai
Thuyền xưa đâu dễ có hai bến chờ
Bận lòng chi một vần thơ
Phôi pha ngày tháng ai chờ đợi ai

Dù thuyền còn mãi dặm dài
Bến xưa vẫn đợi chẳng phai tấm lòng
Se duyên nếu sợi chỉ hồng
Đừng làm nên nỗi nhớ mong nghe buồn

thuỵ du

 
Màn đêm khi đã dần buông
Nhớ câu ước hẹn vẫn thường thắm sâu
Anh về nơi chốn giang đầu
Mà em  ở lại xa cầu sông tương
 
Ai đem thơ rắc vấn-vương
Như em đã nặng nỗi-niềm chia xa
Nhớ mong ngày một nhạt-nhòa
Để tình xưa ấy vỡ òa trong tim
 
Mỏi-mòn trông cánh thơ xinh
Mà ai cứ mãi bỏ tình thơ đâu
Thơ trăng chưa thả thành câu
Xuân vừa tàn đã sầu đâu dội về.
 
Rdinh


 
Khúc lòng khúc dạ não nề
Mưa rơi buông ướt đường về hỡi ai
Chút tình xưa cũ chưa phai
Làm sao đếm được ngày dài nhớ thương

Người ơi xa vạn nẻo đường
Ân tình tri kỷ vấn vương lòng hoài
Dòng đời trăn trở hình hài
Biết đâu tình chẳng thể phai nhạt tình

thuỵ du
 
 
Máu nào chẳng chảy về tim
Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
Vì yêu ta mới chung đầu
Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
 
Vì chưng vật đổi sao dời
Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
Bàn tay chẳng nắm bàn tay
Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
 
Tình xưa dẫu có xa-xôi
Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
 
Rdinh

 
Rdinh 29.04.2009 09:18:53 (permalink)
0
 
Sao em nói chẳng có xuôi
Ở cuối đất nước có Tháp mười tầng cao
Nông thôn đô-thị-hóa ào-ào
Buildings đầy dẫy, lầu cao thiếu gì
 
Nhà cao ở riết quen đi
Có lên thành ở... xá chi cái lầu
Cùng kép đi tung-tăng đâu
Em mà té kép  sẽ vào đỡ cho
 
Còn anh ở (USA) Iu-Et-Ê
Người thương thì ít người chê thì nhiều
Chằng qua cái số hẩm-hiu
Tình chuồn (chuồn) đậu sáng... đến chiều lại dzông.
 
Rdinh
 
 
Cảm ơn em đã ghé nhà nhé, gớm nay rồng mới đến nhà tôm. hihi...
 
 
 

Thôi thôi em hỏng dám đâu
Leo lầu mỏi cẳng té đau ê mình
Chẳng ham cao ốc, Buildings
Chưa lần vào đó sao quen được nào
Chốn đó xa lạ làm sao
Phải đâu là chỗ em vào hả anh
Phận em cỏ nội hoa đồng
Chẳng mơ đến chốn lầu hồng xa xôi
Chỉ mong đời mãi được vui,

                 Quynh nhu 

Ui, em hỏng dám đến nhà anh vì nhà anh đông vui mà đẹp nữa,em ngại chứ bộ.nhưng thấy anh sang hoài mà kg sang thì thật khiếm nhã nên em phải bậm môi mà vào đó
 
 
Có lẽ anh sang  nhà em hoài để chọc phá , mà em bậm môi sang oánh anh chắc? Nhưng nói thật anh không sợ đâu, vì anh bị vợ oánh hoài à, quen đòn rồi. Sợ nhất là em sang mà bịt mũi thôi, vì sợ thơ anh có mùi.  huhu... thôi chạỳỳỳỳỳỳỳỳ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/993396E6A1284648B6BF8FE2BF0D5D2F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 09:21:57 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
#392
    Rdinh 29.04.2009 09:46:12 (permalink)
    0
     
    RDINH ơi , bạn  là người diễm phúc nhất đấy ,,,bạn có nhiều MÙA XUÂN quá ,,,,TT phát "GHEN " zui2 đó  , thỉnh thoảng bạn cứ ghé mình chơi cho vui nhé ,,,vui chứ ai mà lại "CHƯỞI " hi ,,hi,,
     
     
    XUÂN NHỚ


    Phương Nam trước ngõ nở Mai vàng
    Lữ khách nhớ nhà ,dạ xốn xang
    Gió Xuân mong được duyên tri ngộ
    Bụi phủ thời gian thoáng ngỡ ngàng
    Cùng người gieo rắc mấy vần thơ
    Nước vẫn trong xanh, chảy lững lờ
    Này này lữ khách từ đâu lại
    Gợi nhớ trong hồn bao ý thơ ,,,
     

    TT ---
     
     
    Nhà em đầy dẫy những mai vàng
    Qua ngõ anh nhìn thấy xốn-xang
    Cũng muốn gặp em thêm bạn mới
    Sợ em chẳng tiếp lại ngỡ-ngàng (bẽ-bàng)
     
    Anh là lữ-khách vẫn yêu thơ
    Vì lạ chưa quen phải lững-lờ
    Vui bước chân đưa mà ghé lại
    Xin em chỉ giáo mấy vần thơ.
     
    Rdinh
     
     
    Cảm ơn TT có lời khen nhé. Chẳng biết khen thật hay khen mỉa-mai đây.
     
    #393
      Thuỵ Du 29.04.2009 13:28:00 (permalink)
      0
      Máu nào chẳng chảy về tim
      Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
      Vì yêu ta mới chung đầu
      Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
       
      Vì chưng vật đổi sao dời
      Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
      Bàn tay chẳng nắm bàn tay
      Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
       
      Tình xưa dẫu có xa-xôi
      Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
       
      Rdinh
       
      Ngày mai dẫu có thương đau
      Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
      Con đò ai đón ai đưa
      Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
       
      Những câu nhắn nhủ âm dư
      Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
      Đổi thay chi một chữ tình
      Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
       
      thụy du



      #394
        Quynh Nhu 29.04.2009 19:21:37 (permalink)
        0
         
        Nghe anh xúi dại thấy ham
        Em đây cũng muốn thử làm kinh doanh
        Nhưng mà em có mình ên
        Nhà vườn làm chỉ đủ ăn qua ngày
        Biết đem cầm cố cho ai
        Để có cơ hội thử tài kinh doanh
        Hay em cầm cố cho anh
        Cầm nhà đất với cầm luôn cả người
        Em làm ăn nếu được lời
        Thì em chuộc lại chia lời cho anh
        Rồi em kiếm một tấm chồng
        Vui vầy hạnh phúc thoả lòng ước ao
        Rủi mà lỡ có bề nào
        Kinh doanh phá sản em vào chùa tu
        Phiền anh tương,đậu ,mười lu


        Xà bông mười  hộp mi lo mười thùng
        Tháng tháng mang đến chùa dùm
        Để em gõ mõ tụng kinh cầu tài
        Phật trời phù hộ độ trì
        Cơ may đưa đẩy vớ ngay việt kiều
        Dẫu già em cũng cứ iêu
        Miễn là có được thiệt nhiều đô la


        Giúp em chuộc đất chuộc nhà
        Công anh lần nữa thiệt là rất to
        Đền anh xứng đáng đừng lo
        Gẫm ra anh đã lời to còn gì
        Giúp em chẳng lỗ tí tí
        Muốn đền gì nữa em thì đền luôn



                                hihi QN
        Chì là nói vui thôi,tại thấy anh rdinh khóc than mùi mẫn quá nên em đùa cho anh vui một chút,vậy mà, tình ảo mà cũng sướt mướt ghê ha
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 23:24:11 bởi Quynh Nhu >
        #395
          Rdinh 29.04.2009 20:08:35 (permalink)
          0
           
           
          Máu nào chẳng chảy về tim
          Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
          Vì yêu ta mới chung đầu
          Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
           
          Vì chưng vật đổi sao dời
          Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
          Bàn tay chẳng nắm bàn tay
          Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
           
          Tình xưa dẫu có xa-xôi
          Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
           
          Rdinh
           
          Ngày mai dẫu có thương đau
          Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
          Con đò ai đón ai đưa
          Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
           
          Những câu nhắn nhủ âm dư
          Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
          Đổi thay chi một chữ tình
          Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
           
          thụy du
           
           
          Giá như tình chỉ một mầu
          Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
          Giá như được đẹp tình em
          Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
           
          Cũng là cái số long-đong
          Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
          Chuyện xưa cố lãng auên đi
          Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
           
          Rdinh


           
           
          #396
            Thuỵ Du 29.04.2009 21:38:05 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: Rdinh

             
             
             
            Máu nào chẳng chảy về tim
            Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
            Vì yêu ta mới chung đầu
            Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
             
            Vì chưng vật đổi sao dời
            Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
            Bàn tay chẳng nắm bàn tay
            Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
             
            Tình xưa dẫu có xa-xôi
            Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
             
            Rdinh
             
            Ngày mai dẫu có thương đau
            Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
            Con đò ai đón ai đưa
            Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
             
            Những câu nhắn nhủ âm dư
            Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
            Đổi thay chi một chữ tình
            Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
             
            thụy du
             
             
            Giá như tình chỉ một mầu
            Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
            Giá như được đẹp tình em
            Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
             
            Cũng là cái số long-đong
            Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
            Chuyện xưa cố lãng auên đi
            Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
             
            Rdinh
             
            Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
            Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
            Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
            Trách ai một dạ buông lời oán than
             
            Cũng đành đôi ngã ly tan
            Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
            Thương thay chuyện của đôi mình
            Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
             
            thụy du 


            #397
              Rdinh 29.04.2009 22:52:29 (permalink)
              0
               


               
               
               
               
              Máu nào chẳng chảy về tim
              Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
              Vì yêu ta mới chung đầu
              Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
               
              Vì chưng vật đổi sao dời
              Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
              Bàn tay chẳng nắm bàn tay
              Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
               
              Tình xưa dẫu có xa-xôi
              Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
               
              Rdinh
               
              Ngày mai dẫu có thương đau
              Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
              Con đò ai đón ai đưa
              Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
               
              Những câu nhắn nhủ âm dư
              Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
              Đổi thay chi một chữ tình
              Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
               
              thụy du
               
               
              Giá như tình chỉ một mầu
              Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
              Giá như được đẹp tình em
              Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
               
              Cũng là cái số long-đong
              Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
              Chuyện xưa cố lãng auên đi
              Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
               
              Rdinh
               
              Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
              Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
              Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
              Trách ai một dạ buông lời oán than
               
              Cũng đành đôi ngã ly tan
              Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
              Thương thay chuyện của đôi mình
              Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
               
              thụy du 
               
               
               
              Chuyện đời đành cũng buông xuôi
              Cho êm sóng gió,  cho nguôi tình trường
              Đòi chi khơi gốc , khơi nguồn
              Trang thơ lưu đọc càng buồn tâm can
               
              Ai người muốn cảnh ly tan ?
              Ai người đã nặng đa mang ân-tình ?
              Mà nay chuyện của đôi mình
              Không tan, chưa rã... nhưng tình phôi-pha !
               
              Rdinh
              #398
                Rdinh 29.04.2009 23:27:39 (permalink)
                0
                 
                 
                 


                Nghe anh xúi dại thấy ham
                Em đây cũng muốn thử làm kinh doanh
                Nhưng mà em có mình ên
                Nhà vườn làm chỉ đủ ăn qua ngày
                Biết đem cầm cố cho ai
                Để có cơ hội thử tài kinh doanh
                Hay em cầm cố cho anh
                Cầm nhà đất với cầm luôn cả người
                Em làm ăn nếu được lời
                Thì em chuộc lại chia lời cho anh
                Rồi em kiếm một tấm chồng
                Vui vầy hạnh phúc thoả lòng ước ao
                Rủi mà lỡ có bề nào
                Kinh doanh phá sản em vào chùa tu
                Phiền anh tương,đậu ,mười lu
                Xà bông mười  hộp mi lo mười thùng
                Tháng tháng mang đến chùa dùm
                Để em gõ mõ tụng kinh cầu tài
                Phật trời phù hộ độ trì
                Cơ may đưa đẩy vớ ngay việt kiều
                Dẫu già em cũng cứ iêu
                Miễn là có được thiệt nhiều đô la
                Giúp em chuộc đất chuộc nhà
                Công anh lần nữa thiệt là rất to
                Đền anh xứng đáng đừng lo
                Gẫm ra anh đã lời to còn gì
                Giúp em chẳng lỗ tí tí
                Muốn đền gì nữa em thì đền luôn

                                    hihi QN
                 
                 
                 
                 
                Kinh-tế Mỹ xuống mà buồn
                Tiền đâu cầm cố... cầm luôn cả người
                Nghe nói mà ham quá chời
                Đa mang không nổi đừng cười anh nha
                 
                Em còn mơn-mởn , mặn-mà
                Thiếu chi người muốn sao mà đi tu
                Đất vườn em rộng một khu
                Ruộng cò thẳng cánh bay chưa hết bờ
                 
                Đem nhà băng mà thế vô
                Tiền nhiều, chắc-chắn có người xung-phong
                Có cần thì làm ăn cùng
                Vốn anh, vốn chị góp chung một nồi
                 
                Sau này lời lãi chia đôi
                Không muốn chia thời hai người xáp vô
                Mai sau con ra một lô
                Đừng quên anh cố-vấn cho đôi lời
                 
                Tốt thời mọi chuyện  êm xuôi
                Không nên việc... thân tôi (anh) có phải đền ?. *
                 
                Rdinh
                 
                 
                *   Do câu  "Bắn không tin phải đền đạn"
                 
                 
                 
                Chì là nói vui thôi,tại thấy anh rdinh khóc than mùi mẫn quá nên em đùa cho anh vui một chút,vậy mà, tình ảo mà cũng sướt mướt ghê ha
                QN

                 
                Cũng là vui thôi nếu Rdinh có viết câu nào quá đáng mong QN thông-báo để sửa đổi kịp thời nhe, xin đừng chưởi rủa la làng đấy.
                Chỉ là thất tình ảo một chút, rồi than-thở cho mùi-mẫn chút đỉnh thôi, không có gì hết. Đó là biện-pháp phòng hờ. Sau này nếu có người yêu mà họ bỏ rơi thì coi như đã than khóc rồì, khỏi cần phải than khóc gì nữa vậy mà. hihi... Rdinh
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 05:37:40 bởi Rdinh >
                #399
                  Thuỵ Du 29.04.2009 23:35:54 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: Rdinh

                   

                   
                   
                   
                  Máu nào chẳng chảy về tim
                  Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
                  Vì yêu ta mới chung đầu
                  Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
                   
                  Vì chưng vật đổi sao dời
                  Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
                  Bàn tay chẳng nắm bàn tay
                  Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
                   
                  Tình xưa dẫu có xa-xôi
                  Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
                   
                  Rdinh
                   
                  Ngày mai dẫu có thương đau
                  Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
                  Con đò ai đón ai đưa
                  Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
                   
                  Những câu nhắn nhủ âm dư
                  Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
                  Đổi thay chi một chữ tình
                  Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
                   
                  thụy du
                   
                   
                  Giá như tình chỉ một mầu
                  Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
                  Giá như được đẹp tình em
                  Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
                   
                  Cũng là cái số long-đong
                  Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
                  Chuyện xưa cố lãng quên đi
                  Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
                   
                  Rdinh
                   
                  Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
                  Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
                  Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
                  Trách ai một dạ buông lời oán than
                   
                  Cũng đành đôi ngã ly tan
                  Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
                  Thương thay chuyện của đôi mình
                  Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
                   
                  thụy du 
                   
                   
                   
                  Chuyện đời đành cũng buông xuôi
                  Cho êm sóng gió,  cho nguôi tình trường
                  Đòi chi khơi gốc , khơi nguồn
                  Trang thơ lưu đọc càng buồn tâm can
                   
                  Ai người muốn cảnh ly tan ?
                  Ai người đã nặng đa mang ân-tình ?
                  Mà nay chuyện của đôi mình
                  Không tan, chưa rã... nhưng tình phôi-pha !
                   
                  Rdinh
                   

                  Nếu như đã muốn phôi pha
                  Thì ai kia chẳng phải qua lụy đò
                  Lòng đâu người lại muốn dò
                  Biển sâu bao trượng ai đo được nào?
                   
                  Tình thương vẫn dạt vẫn dào
                  Ai người phụ bạc đón rào trước sau
                  Thời gian tuy sẽ qua mau
                  Tình này vẫn giữ một màu thủy chung
                   
                  thụy du
                  #400
                    Rdinh 30.04.2009 05:22:16 (permalink)
                    0
                     
                     

                     
                     
                     
                    Máu nào chẳng chảy về tim
                    Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
                    Vì yêu ta mới chung đầu
                    Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
                     
                    Vì chưng vật đổi sao dời
                    Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
                    Bàn tay chẳng nắm bàn tay
                    Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
                     
                    Tình xưa dẫu có xa-xôi
                    Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
                     
                    Rdinh
                     
                    Ngày mai dẫu có thương đau
                    Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
                    Con đò ai đón ai đưa
                    Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
                     
                    Những câu nhắn nhủ âm dư
                    Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
                    Đổi thay chi một chữ tình
                    Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
                     
                    thụy du
                     
                     
                    Giá như tình chỉ một mầu
                    Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
                    Giá như được đẹp tình em
                    Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
                     
                    Cũng là cái số long-đong
                    Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
                    Chuyện xưa cố lãng quên đi
                    Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
                     
                    Rdinh
                     
                    Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
                    Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
                    Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
                    Trách ai một dạ buông lời oán than
                     
                    Cũng đành đôi ngã ly tan
                    Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
                    Thương thay chuyện của đôi mình
                    Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
                     
                    thụy du 
                     
                     
                     
                    Chuyện đời đành cũng buông xuôi
                    Cho êm sóng gió,  cho nguôi tình trường
                    Đòi chi khơi gốc , khơi nguồn
                    Trang thơ lưu đọc càng buồn tâm can
                     
                    Ai người muốn cảnh ly tan ?
                    Ai người đã nặng đa mang ân-tình ?
                    Mà nay chuyện của đôi mình
                    Không tan, chưa rã... nhưng tình phôi-pha !
                     
                    Rdinh
                     

                    Nếu như đã muốn phôi pha
                    Thì ai kia chẳng phải qua lụy đò
                    Lòng đâu người lại muốn dò
                    Biển sâu bao trượng ai đo được nào?
                     
                    Tình thương vẫn dạt vẫn dào
                    Ai người phụ bạc đón rào trước sau
                    Thời gian tuy sẽ qua mau
                    Tình này vẫn giữ một màu thủy chung
                     
                    thụy du
                     


                    Vần thơ, cây viết đã buông
                    Chữ chưa ráo mực vẫn còn đứng trơ
                     
                    Tâm-tư gởi-gấm trang thơ
                    Viết lên câu đợi, câu chờ , câu mong
                    Hồng kia còn tặng trong lòng
                    Thì tình thơ ấy khó mong đổi đời
                     
                    Tình xưa mình đã chung đôi
                    Phải chăng ai đó muốn dời sang trang.
                     
                    Rdinh
                    #401
                      Thuỵ Du 30.04.2009 07:35:27 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: Rdinh

                       
                       
                       
                       
                      Máu nào chẳng chảy về tim
                      Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
                      Vì yêu ta mới chung đầu
                      Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
                       
                      Vì chưng vật đổi sao dời
                      Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
                      Bàn tay chẳng nắm bàn tay
                      Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
                       
                      Tình xưa dẫu có xa-xôi
                      Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
                       
                      Rdinh
                       
                      Ngày mai dẫu có thương đau
                      Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
                      Con đò ai đón ai đưa
                      Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
                       
                      Những câu nhắn nhủ âm dư
                      Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
                      Đổi thay chi một chữ tình
                      Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
                       
                      thụy du
                       
                       
                      Giá như tình chỉ một mầu
                      Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
                      Giá như được đẹp tình em
                      Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
                       
                      Cũng là cái số long-đong
                      Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
                      Chuyện xưa cố lãng quên đi
                      Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
                       
                      Rdinh
                       
                      Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
                      Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
                      Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
                      Trách ai một dạ buông lời oán than
                       
                      Cũng đành đôi ngã ly tan
                      Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
                      Thương thay chuyện của đôi mình
                      Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
                       
                      thụy du 
                       
                       
                       
                      Chuyện đời đành cũng buông xuôi
                      Cho êm sóng gió,  cho nguôi tình trường
                      Đòi chi khơi gốc , khơi nguồn
                      Trang thơ lưu đọc càng buồn tâm can
                       
                      Ai người muốn cảnh ly tan ?
                      Ai người đã nặng đa mang ân-tình ?
                      Mà nay chuyện của đôi mình
                      Không tan, chưa rã... nhưng tình phôi-pha !
                       
                      Rdinh
                       

                      Nếu như đã muốn phôi pha
                      Thì ai kia chẳng phải qua lụy đò
                      Lòng đâu người lại muốn dò
                      Biển sâu bao trượng ai đo được nào?
                       
                      Tình thương vẫn dạt vẫn dào
                      Ai người phụ bạc đón rào trước sau
                      Thời gian tuy sẽ qua mau
                      Tình này vẫn giữ một màu thủy chung
                       
                      thụy du
                       


                      Vần thơ, cây viết đã buông
                      Chữ chưa ráo mực vẫn còn đứng trơ
                       
                      Tâm-tư gởi-gấm trang thơ
                      Viết lên câu đợi, câu chờ , câu mong
                      Hồng kia còn tặng trong lòng
                      Thì tình thơ ấy khó mong đổi đời
                       
                      Tình xưa mình đã chung đôi
                      Phải chăng ai đó muốn dời sang trang.
                       
                      Rdinh


                      Những lời oán trách phủ phàng
                      Xin ai đừng nói, tâm can nghe buồn
                      Ân tình đâu phải chỉ suông
                      Bao năm bao tháng tình luôn ngọt ngào

                      Tình thơ vẫn rạt vẫn rào
                      Vẫn chung vẫn thuỷ vẫn trao một lời
                      Nào ai vật đổi sao dời
                      Tấm lòng là cả một đời trao nhau

                      thuỵ du
                      #402
                        Rdinh 30.04.2009 22:16:06 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Thụy-Du cho khất nợ cái món rên-rỉ trên đây nhé, thôi bây giờ vào mục ví như cho có sinh-động đôi chút
                         

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E0029BF365B04066833FBCD9662E989E.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #403
                          Thuỵ Du 01.05.2009 04:01:19 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: Rdinh

                           
                          Thụy-Du cho khất nợ cái món rên-rỉ trên đây nhé, thôi bây giờ vào mục ví như cho có sinh-động đôi chút






                          Ví như tình có lắc lư
                          Thì ta cũng cứ xem như ngọt ngào
                          Ví như tình trả trăng sao
                          Thì ta cũng cứ thơ trào mà vui
                          Ví như lòng có ngậm ngùi
                          Thì ta kiếm chỗ nào vui chui vào
                          Ví như lòng có lao xao
                          Thì ta sẽ dệt ngọt ngào vần thơ
                          Ví như có gặp trong mơ
                          Thì ta cứ ngỡ người chờ người mong
                          Ví như người tặng cánh hồng
                          Thì ta cũng cứ nghĩ lòng nghe vui
                          Ví như tình ảo mất rùi
                          Thì ta cũng cứ lui cui kiếm tìm
                          Ví như Du chẳng gặp Rdinh
                          Thì ta không vá áo tình cho ai
                          Ví như hò nhặt khoan hoài
                          Tào lao hết biết - mệt nhoài rồi nhen

                          thuỵ du

                          #404
                            Rdinh 01.05.2009 05:23:56 (permalink)
                            0

                             
                             
                             
                             
                            Máu nào chẳng chảy về tim
                            Vì duyên,  duyên mới đi tìm đến nhau
                            Vì yêu ta mới chung đầu
                            Mong xây hạnh-phúc bền lâu cùng người
                             
                            Vì chưng vật đổi sao dời
                            Mà gây nên nỗi lòng người đổi thay
                            Bàn tay chẳng nắm bàn tay
                            Thì đành cũng cảnh đến ngày chia đôi
                             
                            Tình xưa dẫu có xa-xôi
                            Xin đừng nhắn nhủ những lời buồn đau.
                             
                            Rdinh
                             
                            Ngày mai dẫu có thương đau
                            Trái tim vẫn giữ một màu yêu xưa
                            Con đò ai đón ai đưa
                            Tình đành lỗi nhịp khi chưa tạ từ
                             
                            Những câu nhắn nhủ âm dư
                            Mà lòng ai cũng đau như dạ mình
                            Đổi thay chi một chữ tình
                            Xin đừng hờn trách khi mình xa nhau
                             
                            thụy du
                             
                             
                            Giá như tình chỉ một mầu
                            Thủy-chung như nhứt ai đau nỗi-niềm !
                            Giá như được đẹp tình em
                            Thì tình xưa vẫn lên men tình nồng
                             
                            Cũng là cái số long-đong
                            Nên tình chung-thủy phải đành cách ly
                            Chuyện xưa cố lãng quên đi
                            Mà sao tiềm-thức mãi ghi tình buồn.
                             
                            Rdinh
                             
                            Đôi khi chưa rõ ngọn nguồn
                            Thủy chung tình vẫn chẳng buồn người ơi
                            Ngồi sầu đếm giọt mưa rơi
                            Trách ai một dạ buông lời oán than
                             
                            Cũng đành đôi ngã ly tan
                            Vì ai tấc dạ chẳng mang ân tình
                            Thương thay chuyện của đôi mình
                            Vì đâu nên nỗi linh đinh ơi người
                             
                            thụy du 
                             
                             
                             
                            Chuyện đời đành cũng buông xuôi
                            Cho êm sóng gió,  cho nguôi tình trường
                            Đòi chi khơi gốc , khơi nguồn
                            Trang thơ lưu đọc càng buồn tâm can
                             
                            Ai người muốn cảnh ly tan ?
                            Ai người đã nặng đa mang ân-tình ?
                            Mà nay chuyện của đôi mình
                            Không tan, chưa rã... nhưng tình phôi-pha !
                             
                            Rdinh
                             

                            Nếu như đã muốn phôi pha
                            Thì ai kia chẳng phải qua lụy đò
                            Lòng đâu người lại muốn dò
                            Biển sâu bao trượng ai đo được nào?
                             
                            Tình thương vẫn dạt vẫn dào
                            Ai người phụ bạc đón rào trước sau
                            Thời gian tuy sẽ qua mau
                            Tình này vẫn giữ một màu thủy chung
                             
                            thụy du
                             


                            Vần thơ, cây viết đã buông
                            Chữ chưa ráo mực vẫn còn đứng trơ
                             
                            Tâm-tư gởi-gấm trang thơ
                            Viết lên câu đợi, câu chờ , câu mong
                            Hồng kia còn tặng trong lòng
                            Thì tình thơ ấy khó mong đổi đời
                             
                            Tình xưa mình đã chung đôi
                            Phải chăng ai đó muốn dời sang trang.
                             
                            Rdinh


                            Những lời oán trách phủ phàng
                            Xin ai đừng nói, tâm can nghe buồn
                            Ân tình đâu phải chỉ suông
                            Bao năm bao tháng tình luôn ngọt ngào

                            Tình thơ vẫn rạt vẫn rào
                            Vẫn chung vẫn thuỷ vẫn trao một lời
                            Nào ai vật đổi sao dời
                            Tấm lòng là cả một đời trao nhau

                            thuỵ du
                             
                             
                             
                            HƯƠNG TÌNH YÊU 2
                             
                            Ai nói rằng tình mình không hương
                            Ai nói rằng tình mình bon-chen
                            Hương tình yêu vẫn thắm mặn-mà
                            Cho dầu rằng mình còn phương xa
                             
                            Bao giờ mình cùng ngồi chung đôi
                            Cho lệ sầu chẳng còn tuôn rơi
                            Ta cùng nhau thắm-thiết đôi lời
                            Ơi ! này người tình tôi yêu ơi...
                             
                            Rdinh
                             
                             
                             
                            Để kết thúc cho phần thơ rên-rỉ trên đây cho có hậu,  Rdinh xin gởi vào bài thơ chót này cho vui,  TD có thể viết thêm bài thơ vui cho vui thêm. Chỉ là thơ-thẩn rất mong quí bạn đừng hiểu lầm.
                            Rdinh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 05:34:52 bởi Rdinh >
                            #405
                              Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 78 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1159 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9