quote: Trích đoạn: Rdinh
Ví như Rdinh tặng cánh hồng
Trả công vá áo thì không nhận nè
Ví như Rdinh nói thật mà
Yêu người vá áo thì là để xem
Ví như Rdinh hay chả, nem
Thì Du lại để xét xem coi nào
Ví như Rdinh hay xé rào
Còn Du ghen lắm, nhận vào khó ghê
Ví như Rdinh nói thiệt nè
Đầu đuôi bày tỏ Du nghe, Rdinh à !
thuỵ du
Ví như có tí iêu, iêu
Nên Rdinh đến tặng hồng, liều chút thôi
Ví như TD từ chối rồi
RD về lại chỉ ngồi buồn thiu
Ví như RD mà xé rào
Ăn chả chút đỉnh làm sao phải buồn
Ví như TD có ghen tương
Thì RD chắc hết đường ăn nem
Ví như TD quá là ghen
Thôi thì cơm nguội cứ lem-nhem ở nhà
Ví như RD nói thật nha
Quen tính nhiều bà vẫn muốn chả nem.
Rdinh
Ví như Du xét lại xem
Rdinh tính nhiều bà vẫn muốn chả nem
Ví như Du hay lèm bèm
Chắc Rdinh hổng thích người kèm phải không?
Ví như đã tặng đoá hồng
Lòng Rdinh vẫn có trông mong trả lời
Ví như Rdinh vẫn ham chơi
Làm sao Du dám nhận lời Rdinh đây
Ví như làm người yêu này
Suốt ngày đi bắt tận tay người tình
Ví như Rdinh cứ xập xình
Những gà móng đỏ chắc mình bái bai
Ví như tình muốn dài dài
Rdinh ơi vợ một vợ hai buồn à ......
thuỵ du
Ví như chẳng nhận đóa hồng
Thì tình mình cũng như không vậy mà
Ví như mình phải chia xa
Thì thôi mình chẳng phải là của nhau
Ví như mình có thương đau
Cũng nhờ năm, tháng rửa lau tình buồn
Ví như gà móng đỏ luôn
Bệnh chung, tính xấu đừng buồn đàn ông
Ví như mình có thương nhau
Thì đây cũng chỉ là câu thơ tình
Ví như Quán-thư rung-rinh
Thì tình đâu thật... chỉ tình mộng mơ.
Rdinh
Ví như anh cứ đợi chờ
Vần mà em viết câu thơ chuyện tình
Ví như đâu đó thình lình
Hoa hồng em nhận duyên mình tình thơ
Ví như tình ở trong mơ
Thì xin ai đó cũng chờ đợi ai
Ví như năm rộng tháng dài
Tình mình ngày một ngày hai vững bền
thuỵ du
Ví như hồng nhận bất ngờ
Thì mình chung mối tình thơ rỡ-ràng
Thơ qua thơ lại xốn-xang
Chắc con tim được đi hoang suốt ngày
Ví như chung-thủy bấy nay
Thì đâu nên nỗi những ngày thê-lương
Ví như tình mình vấn-vương
Ông tơ , bà nguyệt đưa đưòng đôi ta
Ví như tình đẹp mộng mơ
Thì anh cũng vẫn luôn chờ đợi ai.
Rdinh
Ví như tháng rộng năm dài
Thì ai xin cũng đợi ai một lòng
Ví như ngày nhớ đêm mong
Thì ta cứ chạy lòng vòng thả thơ
Ví như êm ả tình mơ
Thì đâu nên nỗi câu thơ đượm buồn
Ví như tình vẫn luôn luôn
Cùng nhau tin tưởng đừng buồn anh ơi
thuỵ du