MÙA THU

Thay đổi trang: << < 40 | Trang 40 của 40 trang, bài viết từ 1171 đến 1171 trên tổng số 1171 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3582
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:MÙA THU - 13 giờ
0

 
VẦN THƠ THEO EM
 
Hạ tuần tháng bảy đã sang
Heo may lành lạnh thổi lang-thang chiều
Đuổi theo chiếc lá hẩm-hiu
Tàn phai sắc hạ liêu-xiêu cuối đường
 
Cành cây trĩu trái xà buông
Em đi dưới nắng hanh vàng bên hoa
Thướt-tha óng- ánh lụa là
Thả theo làn gió áo tà phất-phơ
 
Mé đường bụi cúc ngẩn-ngơ
Em đi anh  gởi  vần thơ đi cùng
Chữ theo từng nhịp bước chân
Mà sao chẳng kịp dáng xuân điệụ-đàng
 
Khoan-thai tay phất dịu-dàng
Cũng làm xiểng-liểng vần đang xếp vần
Má môi đo-đỏ hồng-hồng
Đối, tứ chóa mắt xếp không thành hàng
 
Buông lời như có thép gang
Như  đinh nhốt y, như ràng buộc câu
Mắt huyền chớp chớp nheo nheo
Khiến bao vần, điệu  bay theo lá vàng
 
Gắng công xếp ý thành vần
Để cho bảy chữ , tám dòng theo em
 
RĐinh
 
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 40 | Trang 40 của 40 trang, bài viết từ 1171 đến 1171 trên tổng số 1171 bài trong đề mục