MÙA THU
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 78 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1156 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 02.07.2009 22:02:12 (permalink)
0




TIẾNG VIỆT TƯƠI SÁNG

Tú về thăm lại chú Rdinh
Chú là tất cả thâm tình kính yêu
Chú đem ánh sáng vần điệu
Thơ ca bát ngát cánh diều bay xa
Chú là văn hoá tinh hoa
Tiếng Việt tươi sáng chói loà đời sau
...

Kha Khả Tú

(Vì lời hứa với một tỷ tỷ kia. Chúng cháu phải về để giúp một người. Chúng cháu đã giúp xong rồi , chúng cháu đi đây !
Kính chú Rdinh kính yêu của chúng cháu , lời chúc thành công nhất, khoẻ nhất và vui nhất )

Rdinh 02.07.2009 23:15:49 (permalink)
0


 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 23:20:26 bởi Rdinh >
tovinhnghiem 03.07.2009 00:41:31 (permalink)
0








Tất cả huynh , đệ , muội chúng cháu xin chào từ biệt chú Rdinh

Kính chú Rdinh lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công , đại thành công , khoẻ , vui , hạnh phúc

Rdinh 03.07.2009 07:01:27 (permalink)
0
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B9362E6D17C845B28EB2DBFB3F346D26.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 07:05:24 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 03.07.2009 20:58:57 (permalink)
0
 

_ Cám ơn Rdinh đã ghé qua thăm trang thơ của em, bài thơ họa của anh rất hay, em rất thích ... chúc anh vui mãi với những vần thơ anh viết nhé, mà viết nhiều để em qua đọc và học hỏi kinh nghiệm nữa đó nhé.
 
Tặng anh nè !
 

 
Em chỉ có hoa Xương Rồng thôi, bởi em thích loại hoa này mà, chúng thật mãnh liệt, gần giống như em vậy...  
 

 
 
     DỊU LẮNG NIỀM ĐAU
 
 
Xương rồng mãnh liệt bao nhiêu...
Như em chịu được bao điều đắng, đau (...?)
Hoa khoe, tấc dạ đơm sầu
Lòng đau em cũng  trỗi mầu đong đưa
Mất  rồi từ một thoáng xưa
Biết bao cho đủ, cho vừa ... niềm đau...
Mong cho ngày tháng trôi mau
Lắng vơi nỗi nhớ, niềm đau... tâm hồn.
 
                             chuông gió
                                                  20.06.09 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/59DE42AB30F54979892597CE22718961.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 03.07.2009 21:19:36 (permalink)
0
 
 
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 
Còn chăng kỷ niệm ban đầu
Ngày vui chìm xuống vực sâu mất rồi
Lạc nhau giữa sóng mù khơi
Người vui bến mới để người nhớ mong
Dở dang một mối tình hồng
Trăm năm thề hẹn theo dòng nước trôi
Tìm đâu một nửa yêu ơi
Bạc đầu sóng vỗ muôn  lời đớn đau !
                    QuynhNhu
 
 
Tìm em biết đến nơi đâu
Tìm em tóc đã nhuốm mầu sương pha
Từ ngày cách biệt phương xa
Bèo mây tan hợp tình ta ngậm-ngùi
Về đâu nữa nửa yêu ơi ?
Đừng gây chi nữa... nửa đời thương đau !
 
Rdinh
Nưả đơì vời vợi dòng châu
Nưả đơì ray rứt giọt ngâu giưã trời
Nưả đơì trâm gãy bình rơi
Nưã đời mong nhớ một người đã xa
Lặng thầm ta ngắm bóng ta
Yêu thương ngày ấy mãi là yêu thương !
 
           QuynhNhu
 
 
 



 
#666
    Rdinh 04.07.2009 05:49:36 (permalink)
    0
     


     
     
    Ru em chưa trọn giấc nồng
    Mà em đã vội đèo bòng đi hoang
    Thương em duyên số dở-dang
    Ngựa quen đường cũ... con đàng lại đi
    Cạn lời còn nói năng chi
    Để cho duyên kiếp thầm-thì với em
    Một mai sóng gió nổi lên
    Em về chi nữa... nên quên đường về.
     
    Rdinh
    #667
      Quynh Nhu 04.07.2009 16:57:52 (permalink)
      0
      #668
        Rdinh 04.07.2009 20:54:26 (permalink)
        0
         
         
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/95ECAAB6E12342C38A5D6A9A7A8609EF.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #669
          Rdinh 05.07.2009 06:25:19 (permalink)
          0


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D1C1AC9345BE4AD684B738865179353F.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #670
            Rdinh 05.07.2009 22:17:46 (permalink)
            0
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/452BB56AF63C46E2A014D3EACF96D08D.jpg[/image]
             
             
            GHI CHÚ :
             
            Mắt em câu đậu la-đà  : Mắt bồ câu con đậu con bay
            Mắt em ti-hí mắt lươn :  Những người ti-hí mắt lươn
                                             Trai thời trộm cướp gái buôn chồng người
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 22:31:11 bởi Rdinh >
            Attached Image(s)
            #671
              thuytien123 05.07.2009 22:36:35 (permalink)
              0
               Rdinh

               
              NẮNG HẠ
               
               
               
              Nắng ấm lại về sau cơn mưa
              Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
              Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
              Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ
               
              Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
              Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
              Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
              Hống lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA
              TT
              ,,,,Ôi ,,,lâu wa kô sang nhà bạn chơi , nay ghé thấy mình lạc hậu quá ,,,hic ,,,nhà bạn đẹp và đông vui nữa ,,, tặng bạn mấy vần thơ vui nè ,
               
               
               
              YÊU TRONG NẮNG HẠ
               
              Hửng nắng thì trời phải hết mưa
              Nóng quá mời bạn uống nước dừa
              Nực quá bảo trẻ đừng yêu nữa
              Kẻo gia nhìn thấy lại đong-đưa
               
              Yêu nhau tay dắt là đích thị
              Giận nhau có đứa phải tương-tư
              Có yêu thời hong cho tình ấm
              Kẻo xa nhau rồi lại tuôn mưa
               
              Rdinh
               
               
              TT ơi ! đây cũng chỉ là bài thơ vui đáp lại lời vui của TT cho vui thêm và chỉ đối chữ là chính, đừng nghĩ xa-xôi rồi giận hờn nhe. Chúc TT luôn vui. Rdinh.


               
              Thơ vui đọc mãi càng thêm vui,
              Bạn ghé nhà chơi là quý rồi
              Khách Sáo mà chi ,,,,
              HẢO BẰNG HỮU,,,
              Không giận hờn
              Mà cũng chẳng dám xa xôi,,,
               
              TT bịnh lâu wá ,,,hôm nay mới đáp lễ bạn nè ,,,Rdinh ơi sao bạn lại để TD  ra đi vậy TT buồn lắm ,,,bắt đền bạn đó ,,,!!!!
               
              " Người đi một nửa hồn tôi mất
              Một nửa hồn kia bỗng dại khờ "
               
              ,,,,,,bạn có thấy vậy kô ,,,Rdinh????? 
               
              TT
              #672
                Quanvuong 05.07.2009 23:06:22 (permalink)
                0


                 
                NẮNG HẠ
                 
                 
                 
                Nắng ấm lại về sau cơn mưa
                Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
                Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
                Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ
                 
                Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
                Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
                Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
                Hống lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA
                TT
                ,,,,Ôi ,,,lâu wa kô sang nhà bạn chơi , nay ghé thấy mình lạc hậu quá ,,,hic ,,,nhà bạn đẹp và đông vui nữa ,,, tặng bạn mấy vần thơ vui nè ,
                 
                 
                 
                YÊU TRONG NẮNG HẠ
                 
                Hửng nắng thì trời phải hết mưa
                Nóng quá mời bạn uống nước dừa
                Nực quá bảo trẻ đừng yêu nữa
                Kẻo gia nhìn thấy lại đong-đưa
                 
                Yêu nhau tay dắt là đích thị
                Giận nhau có đứa phải tương-tư
                Có yêu thời hong cho tình ấm
                Kẻo xa nhau rồi lại tuôn mưa
                 
                Rdinh
                 
                 
                TT ơi ! đây cũng chỉ là bài thơ vui đáp lại lời vui của TT cho vui thêm và chỉ đối chữ là chính, đừng nghĩ xa-xôi rồi giận hờn nhe. Chúc TT luôn vui. Rdinh.


                 
                Thơ vui đọc mãi càng thêm vui,
                Bạn ghé nhà chơi là quý rồi
                Khách Sáo mà chi ,,,,
                HẢO BẰNG HỮU,,,
                Không giận hờn
                Mà cũng chẳng dám xa xôi,,,
                 
                TT bịnh lâu wá ,,,hôm nay mới đáp lễ bạn nè ,,,Rdinh ơi sao bạn lại để TD  ra đi vậy TT buồn lắm ,,,bắt đền bạn đó ,,,!!!!
                 
                " Người đi một nửa hồn tôi mất
                Một nửa hồn kia bỗng dại khờ "
                 
                ,,,,,,bạn có thấy vậy kô ,,,Rdinh????? 
                 
                TT



                Thuỷ Tiên đừng bịnh! Chị yêu ơi
                Chị buông đi nhé Thuỷ Tiên ời
                Lâu gặp chị nên Hùng Hổ khóc
                Cứ lo chị ốm nữa mà thôi
                #673
                  Quynh Nhu 05.07.2009 23:12:55 (permalink)
                  0
                  #674
                    Rdinh 06.07.2009 10:33:18 (permalink)
                    0


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8E114218CF13412FBF44A16F0F4B5810.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #675
                      Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 78 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1156 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9