Thơ vui đọc mãi càng thêm vui,
Bạn ghé nhà chơi là quý rồi 
Khách Sáo mà chi ,,,,
HẢO BẰNG HỮU,,,
Không giận hờn 
Mà cũng chẳng dám xa xôi,,,
 
TT bịnh lâu wá ,,,hôm nay mới đáp lễ bạn nè ,,,Rdinh ơi sao bạn lại để TD  ra đi vậy TT buồn lắm ,,,bắt đền bạn đó ,,,!!!!
 
" Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ "
 
,,,,,,bạn có thấy vậy kô ,,,Rdinh????? 
 
TT 
 
 
 
Rdinh xin gởi lời thăm hỏi và chúc TT luôn vui khỏe trẻ đẹp mãi nhé. Còn bắt đền Rdinh vì việc TD ra đi thì Rdinh làm sao đền được , chỉ có mỗi tấm thân này thôi hihi...  
Vả lại TD ra đi là do những bước chân âm-thầm của nàng thôi 
cho nên
 
Ai đi những bước âm-thầm
Ta về chôn chặt tình câm đáy mồ.
Rdinh
 
 
Thủy-Tiên sao bịnh thương quá thôi !
Nên nỗi thơ văn chẳng tăm hơi
Muốn đến nhà thăm không nhớ ngõ
Rdinh trong dạ mãi bồi-hồi
 
Hôm nay chắc bạn đã khỏe rồi
Cho nên mới dạo bước rong chơi
Tình thơ vương-vấn sao mà nặng
Gót ngọc chẳng nề... ghé tôi chơi
 
Mừng bạn hôm nay được mạnh lành
Giã-từ thang thuốc để cơm canh
Mạnh lên bạn nhé vào thơ phú
Thư-quán còn đây một mảnh tình !
 
Rdinh
 
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 22:21:23 bởi Rdinh >