MÙA THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
THƠ  VUI  CUỐI  TUẦN
 
 
NGHE CÂU QUAN - HỌ
 
Con gái Bắc-Ninh thấy đẹp sao !
Su-chiên chẳng có... yếm màu đào
Chân đi guốc mộc, quần không đáy    (váy)
Đầu đội khăn ngang, tay quệt trầu
Quan-họ hát hò mời đính-ước
Quan-viên vui-vẻ hát lời yêu
Liền anh, liền chị cùng giao-kết
Người hỡi đừng về... ở với nhau !
 
R Đinh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
KHỔ VẪN YÊU
 
Đã trót yêu ai chốn bụi trần
Như vần thơ nợ với văn-nhân
Người yêu tôi đó môi hồng thắm
Tôi luyến ai kia mắt lá răm
Chỉ dám mòn trông... mà nhớ trộm
Nào mong xum-họp... phải thương thầm
Đôi nơi cách ngả còn xa biệt
Biết gặp nhau chăng ? Dẫu một lần !
 
R Đinh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/37FDA195512742A0A1F2B3BF335CE5A2.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/63A82F993C97494695F5DE1F98ED81EF.jpg[/image] 
 
NGƯỜI YÊU THẾ-KỶ
 
Người yêu thuở ấy... úi dzà xinh !
Có bói chẳng ra một chút tình
Ngực lép nhẽo-nhèo sao thể nắn
Lời yêu hổn-hển chỉ làm thinh
Da mồi xếp nếp tràn đôi má
Mụn cóc tàn nhang khắp cả mình
Ruồi đậu trên môi không muốn đuổi
Nhìn đời như thể khỉnh khình khinh !
 
R Đinh
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2011 05:19:25 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIỀU ĐÔNG
 
Lá trụi, cành trơ, cây khẳng-khiu
Tuyết bay dùi-dập, gió xoay chiều
Đèn đường lãng-đãng soi mờ tỏ
Dãy phố buồn tênh vẻ hắt-hiu
 
Đá đóng lửng-lơ dường thạch nhũ
Tuyết bay lất-phất tựa màn thêu
Kìa ai thấp-thóang bên khung cửa
Gợi nhớ người xa một dáng kiều !
 
R Đinh
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
TÌNH BUỒN THEO TIẾNG MƯA RƠI
 
Nhìn trời cao 
mây lang-thang trôi
Thầm nhớ ai 
mà lòng khôn nguôi
Đợi ngày anh về 
em ơi !
Anh cùng em 
ta đi chung đôi
 
Tình chúng mình 
ngày nao dâng cao
Đêm cùng em 
ngồi xem trăng sao
Niềm thương 
mang trong tâm-tư
Cơn sóng tình 
không ngớt dạt-dào
 
Từ khi nghe 
tin em 
sang sông
Còn chi đâu 
một giấc mộng lòng
Con thuyền xa 
trở lại dòng
Đưa em vào một mối tình nồng
 
Nhìn hôm nay 
em tôi sang ngang
Để tình anh 
chua xót bẽ-bàng
Em đi về 
chốn hà phương
Tìm đâu hình bóng em 
dịu-dàng?
 
Từ hôm nay ta đi đôi nơi
Về cùng ai ?
em ơi... !
xa-xôi 
Tim anh 
thổn-thức bùi-ngùi
Lòng rựng buồn 
theo tiếng 
mưa rới... !!!...
 
R Đinh
 
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/988CCAAE29CE49EA8A53654BDF306ED1.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 22:11:18 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
BẾN  ĐỢI
 
Thăm-thẳm dòng sông nước lặng trôi
Dáng ai thon-thả mái chèo khuây
Áo bà-ba trắng che thân nõn
Quần mỹ-a đen khuất cẳng dài
 
Mái đẩy em khua dòng nước cuộn
Tình dâng anh động sóng lòng sôi
Bến tình vẫn đợi bao năm tháng
Thắc-thỏm hòai mong chẳng thể vơi !
 
R Đinh
 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/12B5343CF762484886BD5C70AA587A13.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 09:12:29 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9786AC264C8E4BAF9A3A903E6A4EAB8E.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 08:37:31 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AED9C171A11F416194EFB007957331B3.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 19:26:05 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
NGƯỜI YÊU DU LỊCH
 
Tết về mới chán mớ đời tôi !
Có mỗi cục cưng du-lịch rồi
Thơ phú xướng lên không kẻ họa
E-mail gởi tới chẳng người coi
 
Nàng đi có nhớ tôi không vậy?
Tôi ở sao quên nàng chẳng thôi !
Nếu lỡ người yêu ai cuỗm mất
Thì đành tôi chịu... mất bồ toi... !!!...
 
R Đinh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 21:47:10 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2AACB2AE546C45D49088130B1AFF7243.jpg[/image] 
  LỐI NHỎ 
  Em về qua lối nhỏ 
  Ngõ vắng chiều hoang sơ 
  Đường trần ai có tỏ 
  Một mình bước bơ-vơ 
   
  Bóng chiều xuyên kẽ lá 
  Cơn gió thổi đìu-hiu 
  Bước chân em tất-tả  
  Bỏ lại ngõ cô-liêu 
   
  Anh nhìn theo ngõ vắng 
  Bước chân em thầm-lặng 
  Chiếc bóng mãi dần xa 
  Rồi khuất trong chiều tà 
   
  Đường trần chưa chung lối 
  Chúng mình cùng đơn-côi 
  Bóng em xa vời-vợi 
  Ta mãi còn hai nơi 
   
  Bao giờ ta chung lối 
  Để cùng tay trong tay 
  Quên đi bao tháng ngày 
  Nhớ-nhung buồn lất-lây ! 
   
  R Đinh 
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 04:30:53 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4195EDC190244788883D30499C91D7FA.jpg[/image]
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F87990B5A74149D69BA4B3D7405B9908.jpg[/image]
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 RỒNG ĐẤT TỰ THÁN   
   
  Cuối năm ngày tận đã cùng rồi  
  Kết-toán một năm nào thấy vui  
  Rồng đất mình nằm nghe pháo nổ  
  Rồng vàng ai dạo ngắm Xuân tươi  
   
  Sang Xuân chỉ thấy Xuân buồn rượi  
  Gần Tết mà sao Tết ngậm-ngùi  
  Thậm-thụt trong nhà vui với Tết  
  Loay-hoay Rồng đất một mình chơi !  
   
  R Đinh 
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/ADD58E39CD20459FA6733CD65D5B6BF0.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 06:01:54 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: