MÙA THU
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
Rdinh 19.01.2019 09:10:38 (permalink)
0
ẨM THỰC HÀ NỘI
 
Nghe danh phở phố Bát-đàn
Thử vào rồng rắn xếp hàng đặt tô
Phở này phải tự bưng bê
Tiền sòng-phẳng mới đem về bàn ăn
 
Cộng hành trong phở hăng-hăng
Thịt bò chín kỹ mùi xông thơm lừng
Ngọt ngon thay món nước dùng
Bánh phở mềm ruội khoanh vòng trong tô
 
Trên bàn đĩa quảy vàng tơ
Cầm ngay một chiếc cắn vô dòn mềm
Phở tuy ngon chẳng rau thơm
Ra Hà nội vào thử xem một lần
 
Mới hay được phở Bát-đàn
Ăn rồi qua phố sang bên kia hè
Lần vào một quán cà phê
Quán này đơn-giản vỉa hè vậy thôi
 
Cà phê đặt trên ghế ngồi
Ngồi ghế thấp để nhìn đời trên cao
Gió đông lành-lạnh hắt-hiu
Cà-phê thoang-thoảng vị mùi hương đưa…
 
Xa rồi đất Việt thủ-đô
Bát-đàn nhớ phở, cà-phê nhớ hè
 
RĐinh
Rdinh 05.02.2019 20:33:26 (permalink)
0
.
TẾT ĐẾN
(Xem Tết Việt-Nam Trên Net)
 
Hôm nay Tết đến nơi rồi
Ngồi xem vi-tính nhìn đời vào Xuân
Kìa cô áo tím, áo xanh
Thướt-tha nổi nét xuân tình trời cho
 
Hồng, đào cô đứng dưới hoa
Selfile ảnh chụp kiểu xa, kiểu gần
Khách qua đường cứ tần-ngần
Đi chẳng được đứng ngắm ...Xuân... gọi là
 
Chùa thiêng đông khách vào ra
Em vào lễ Phật để mà cầu duyên
Cầu năm mới có nhiều tiền
Phát tài, phát lộc sắm liền ô-tô
Phố phường già trẻ bi-bô
Bầu cua, cá cọp, lô-tô ngập đường
 
Mở files xuyên phố về làng
Xem anh vật võ,, xem nàng đánh đu
Ghé qua vào chốn thanh- u
Nghe đền gióng trống, nghe chùa rung chuông
 
Giữa nơi thờ phụng linh-thiêng
Cái hòm công-đức chẳng kiêng cữ gì
Đầu năm nuốt chửng lì-xì
Phong bao tín-hữu có đi không về
 
Coi như một thú đam-mê
Xuân công-đức : phước gởi về cháu con
Mai sau cuộc sóng chẳng còn
Trần-gian cõi tạm lại hoàn sắc không
 
Nơi này Tết có buồn chăng
Xuân mang Tết đến lặng-thầm …Tết ta!
Mồng Một nhằm đúng  thứ Ba
Các con tôi vẫn  vác xe đi cày
 
Tết về để Tết leo cây
Cầu sang năm Tết đúng ngay cuối tuần.
 
RĐinh
Rdinh 23.02.2019 08:29:44 (permalink)
0
.
TẾT VỀ
 
Tết về Tết đến thật gần
Trải năm tháng đã bao lần Xuân qua
Tết về quê vẫn chốn xa
Nhìn Khuê-văn-các đậm-đà tình quê
 
Tết về tia nắng vàng hoe
Nhìn hoa tuyết rụng tư bề trắng phau
Tết về ai có nhớ nhau
Gởi câu chúc Tết mộng cầu Xuân tươi
 
Ý tình người có buông lơi
Ta xin gởi trọn những lời chúc Xuân
 
RĐinh
Rdinh 31.03.2019 17:19:35 (permalink)
0
.
CHỜ XUÂN
 
Nơi đây đang đợi dáng Xuân
Đôi khi cái rét nàng bân đổ về
Lá non chửa nhú qua khe
Bướm ong vắng bóng, nắng hoe hoe vàng
 
Gió lành lạnh thổi lang thang
Cỏ phơi xám lối mơ-màng đợi xuân
Xe lăn đường phố ì- ầm
Co-ro những bước âm thầm chân qua
 
Nắng non chưa ấm chiều tà
Ánh xuân đợi tiết cho hoa rực hồng 
 
RĐinh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 05:53:20 bởi Rdinh >
Rdinh 03.08.2019 23:31:27 (permalink)
0
THU NHỚ
 
Qua song vẳng tiếng gió ru
Nhìn cây lá rụng gió vù vù bay
Thu về Thu lại đi ngay
Để cây trút lá đợi ngày lạnh đông
 
Sương sa mù-mịt tầng không
Mờ xa cánh hạc mà lòng nhớ ai
Kìa xem chiếc lá thu phai
Dìm trong mắt trũng bóng người phương xa
 
Giờ này ta chỉ mình ta
Tâm-tư trống vắng, nhớ xa lại đầy
Non sông xứ lạ trời Tây
Nhớ ai như nhớ những ngày với quê
RĐinh
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2019 03:13:12 bởi Ct.Ly >
Rdinh 11.10.2019 21:57:29 (permalink)
0
.
ĐƯỜNG  XƯA
 
Đời chia mấy ngả cung đường
Nguòi xa xa khuất biết phương hướng nào
Phố phường rộn-rã lao-xao
Người vui từng cặp, ta vào nhớ nhung
 
Trời đông gió rét lạnh-lùng
Nhìn đâu cũng thấy giá băng tuyết đầy
Nhớ thu lất-phất gió bay
Nhẹ rung xào-xạc bao cây lá vàng
 
Lối Hè rọi nắng chang-chang
Phượng hồng thắm đỏ, ve vang lối trường
Đường xuân chờ đón bước sang
Người xa lại mải bước đàng thám hoa
 
Ta  về nhớ lại chính ta
Quê xa còn mãi bôn-ba bước đường
Nhớ ai chất-ngất ngàn thương
Tình xưa chẳng thoát vấn-vương cùng người
RĐinh
Rdinh 22.11.2019 03:09:59 (permalink)
0
GHÉT EM
Ghét em cái miệng em cười
Hàm răng trắng muốt nói lời đong-đưa
Ghét em mái tóc buông tơ
Chaỷ như dòng suối bên hồ mùa Thu
 
Ghét em đôi mắt mộng mơ
Hạt huyền đen láy nhìn vô mất hồn
Ghét em cái tiếng cười dòn
Rung lên đạp lũy phá đồn như chơi
 
Ghét em tiếng gọi "anh ơi"
"Anh à" cái giọng nghe đời anh cay
Khi mơ khi tỉnh khi say
Tâm-tư thả lỏng hồn bay dặm trường
 
Ghét em nhún nhảy trên đường
Eo thon mông mẩy phô trương ngực đầy
Ghét em đi chẳng thẳng ngay
Bước chân thưỡn-thẹo cẳng dài nghiêng nghiêng
 
Ghét em nhiều quá thành ghiền
Ghét để làm của giữ riêng cho mình
Ghét em chỉ muốn làm thinh
Mà đêm em cứ gởi hình sang ta
 
Dặn lòng đừng ghét nữa nha
Ghét cay ghét đắng vậy mà khó quên
RĐinh
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2019 23:26:49 bởi Ct.Ly >
Rdinh 30.12.2019 11:15:24 (permalink)
0
HẮT XÌ HƠI
 
Hắt-xì mấy tiếng thật to
Đẻ cho vợ phải ngẩn-ngơ đứng nhìn
Tâm can cảm thấy bồn chồn
Vì hôm qua vội ra đường - ngấm mưa
 
Đêm về hâm-hấp làn da
Sáng nay dậy sớm mà ra … hắt-xì
Hắt-xì ơi hỡi hắt-xì
Ai mời mi đến,  không đi cho rồi
 
Ta nào có phải đơn-côi
Vợ lo chăm sóc vẫn ngồi khều thơ
Lựa câu, chọn chữ vu-vơ
Chưa nối vận lại chen vô... hắt-xì !
 
RĐinh
 
Rdinh 06.07.2020 08:26:06 (permalink)
0
TÌM LẠI TUỔI THƠ
 
Ngày xưa tuổi còn bé xíu
Tung-tăng phố thị miền quê
Bên sông cạnh lũy tre làng
Cùng bạn dạo bước chân hoang
 
Vui chơi một thời thơ ấu
Sự thế chuyện đời vô-tư
Cuộc đời trắng như tờ giấy
Chẳng vương cát bụi ưu sầu
 
Thế rồi thời-gian qua mau
Phong sương áo đã bạc màu
Nhọc-nhằn nếm đủ gian-lao
Mái đầu tóc trở trắng phau
 
Nay lang-thang chốn xa-xôi
Quê hương cách biệt phương trời
Bạn cũ thưa dần bóng khuất
Bạn xa phương trời khó gặp
 
Nhớ về thời xưa bé nhỏ
Tìm lại chốn cũ thơ-ngây
Thời-gian cứ như dòng chảy
Biền-biệt năm tháng những ngày
 
RĐinh
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2020 04:04:40 bởi Ct.Ly >
Rdinh 03.08.2020 00:39:15 (permalink)
0
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
 
Nhà tôi bên mé sông
Bóng soi dòng gợn hình lung-linh
Bàng hai cây tốt tươi
Ươm lá vàng khi trời tàn Thu
 
Đường Mười qua trước sân
Dâng cho đời bao viên đá xanh
Tạo viên bi bé xinh
Bi lăn cùng bạn-bè thân quen
 
Tuổi măng tơ chốn quê
Chưa thấm-nhuần muộn phiền ưu-tư
Rồi ai đem chiến tranh
Gieo quê nhà trở thành tan-hoang
 
Dời xa nơi chốn xưa
Đứng lặng-thầm nhìn theo mé sông
Nền nhà tôi mến thương
Tàn tro than vấn-vương nằm trơ
Đành lòng thôi bước đi
Ơi ! phút giây phân-kỳ… biệt ly…!
 
Thời -gian trôi quá nhanh
Tôi lớn dần tuổi xanh cuốn đi
Ngày về thăm xứ quê
Viếng mộ phần làng mạc ông cha
 
Cảnh-quan xưa cứ theo
Lắng tâm-tư… mắt rưng lệ nhòa !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 05:54:27 bởi Rdinh >
Rdinh 26.08.2020 05:50:09 (permalink)
0
NẮNG HÈ
 
Hè lên tia nắng thêm hồng
Nắng ban mai gợi cho lòng xuyến-xao
Đêm qua nắng giãi về đâu
Canh trường chẳng ngủ tím mầu nhớ-nhung
 
Ban mai tia nắng ảo-huyền
Nắng xuyên cửa sổ nắng chuyền qua song
Nắng làm ai ửng má hồng
Ta còn tơ-tưởng mộng lòng chứa-chan
 
Ngày nao nhịp bước tay đan
Đưa nhau vào mộng ngập tràn yêu thương
Nắng lên soi vạn nẻo đường
Dáng em chẳng thấy mộng thường nhạt phai
 
Chiều tàn nắng vỡ trên cây
Gió đưa lúc-lắc lung-lay cõi lòng
 
RĐinh
 
 
R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2020 04:09:15 bởi Ct.Ly >
Rdinh 01.09.2020 22:04:59 (permalink)
0
BẠN VỚI TRÀ
THỜI VIRUS TẦU CỘNG
 
Trà này chẳng phải trà tầu
Trà xanh đậm nước đúng mầu trà ta
Trà mua mãi tận phương xa
Bưu-điện gởi đến tận nhà Chicago
 
Trồng trà có lưới bao vô
Mùa Đông bọc lại khỏi lo tuyết vào
Lạnh trời trà ngủ trong bao
Sang Xuân bọc mở đẹp sao lá trà
 
Trà về làm bạn một nhà
Pha dăm ba chén khề-khà làm thơ
Bây giờ chẳng dám lơ-ngơ
Cô Vid nổi hứng muốn vồ ôm ta
 
Ở nhà ta chẳng bước ra
Cô nào cũng kiếu thế là yên thân
Dẫu cô đến từ xa-xăm
Tôi còn độc ẩm không cần gặp cô
 
Ai người bạn thiết thuở xưa
Vào đây uống chén nước trà tìm vui
T.T. Trump tặng một ngàn hai
Xóa nghèo vẫn để lai-rai tiêu dùng
 
Bao giờ dịch hết - yên lòng
Trà tươi thoải mái thong-dong đường trần
 
 
RĐinh
 
Rdinh 24.10.2020 22:36:13 (permalink)
0
THU HẸN
 
Bước chân chạm chiếc lá rơi
Đường mòn lác-đác ánh phơi sắc vàng
Co-ro cơn gió đi hoang
Mới hay trời đã bước sang Thu rồi
 
Từ nơi thăm-thẳm chân trời
Hỏi ai còn giữ những lời từ ly  
Quên chăng cái buổi phân-kỳ
Vầng trăng cong mảnh khắc ghi những ngày
 
Nay ngồi nhìn lá thu bay
Trăng lên tròn vạnh - nhớ ai hẹn thề
 
RĐinh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:58:09 bởi Thanh Vân >
Rdinh 06.11.2020 08:21:36 (permalink)
0
THANG MÂY
 
Lưng trời mây trắng bay bay
Lang-thang nào biết tháng ngày với năm
Khi vàng khi trắng khi xanh
Kết thành muôn dạng muôn hình nổi trôi
 
Vô-tư như áng mây trời
Bồng-bềnh chìm nổi nhìn đời nổi nênh
Khi phong ba cuốn mặt duyềnh
Phù vân cuồn cuộn theo luồng gió đưa
 
Mây trôi trôi đến bao giờ
Tìm đâu cho thấy bến bờ thang mây
 
RĐinh
 
Rdinh 25.11.2020 07:59:00 (permalink)
0
NắNG MÙA QUA
 
Nắng nung sợi nhớ đong-đưa
Hạ lưu dấu phượng mùa xưa thắm mầu
Trắng tà áo mỏng ngõ sâu
Thời-gian trôi mất tìm đâu bây giờ
 
Nắng ngày xưa để ngẩn-ngơ
Vô-tư cơn gió vật-vờ cứ bay
Nắng chan-chứa cả hàng cây
Mà sao vẫn thiếu…
nắng ngày mùa qua
 
RĐinh
 
r

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2020 05:43:22 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1153 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9