MÙA THU
Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 1141 đến 1154 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Rdinh 01.08.2022 05:54:53 (permalink)
0
VƯỜN LÀ
 
Vườn là mảnh đất bên nhà
Mảnh vườn trồng đậu, trồng cà, trồng khoai
Trồng rau muống, trồng mồng tơi
Trồng rau diếp, trồng cần tây, cần tầu
 
Thì-là, gừng, ớt ,rau đay
Tía tô, kinh giới, bầu dài, quýt, chanh
Mướp hương , bí đỏ, dấp tanh
Su-su, bầu nậm, hẹ, hành, cây bơ
 
Lá lốt, lá mơ, cần ô
Dưa leo, củ kiệu, cà chua, mùi tàu
Xà lách, hung quế, lá gai
Hồng, đào, sung, mận, táo tầu, kiwi
 
Chanh dây, ổi, bắp, càng cua
Rau má,  chuối, lựu , hũ qua, rọc mùng
Lê Hàn, sương sâm, trà xanh
Trồng vậy hơi mệt tạm dừng nơi đây
 
Bao giờ thâu hoạch đến ngày
Xách rổ ra hái lai-rai về dùng
Bây giờ cây cối xanh um
Vườn bậc thang thấy tùm-lum thứ trồng
 
Sáng tách cà-phê đi rong
Nhìn vườn cây, trái lâng-lâng những là !
 
RĐinh
 
 
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2022 05:59:11 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 20.08.2022 08:13:35 (permalink)
0
NƯỚC
 
Từ non cao xuyên ghềnh đá
Nước soi cành lá, in bóng ngàn mây
Nước vơi rồi nước lại đầy
Nước len khe ngách qua ngày, tháng, năm
 
Nước reo bên suối ì-ầm
Vui cơn thác đổ băng rừng về xuôi
Nước tuôn khắp ngả mọi nơi
Tìm nguồn để nước ra khơi dạt-dào
 
Hôm nao nước ở trong ao
Nuôi con tôm Cá, cánh bèo lơ-thơ
 
Cũng khi nước ở lòng hồ
Soi cành liễu rũ bên bờ tháng năm
 
Rồi khi nước đổ ra sông
Dựa theo con nước mang dòng phù sa
Đắp bồi đồng lúa bao la
Nước dầu công cán vẫn ra sông ngoài
 
RĐinh
   
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2022 03:57:07 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Rdinh 30.08.2022 04:42:03 (permalink)
0
NHỚ THẦM
 
Hôm nay ngất-nghểu lên cao
Ngồi nghe gió thổi rì-rào ngọn cây
Trời xanh xanh cả tầng mây
Chim trời thong-thả cánh bay chập-chờn
 
Con sông lượn khúc mình oằn
Nước gương xuyên núi băng rừng về xa
Núi rừng trùng điệp bao la
Cùng  chân mây dấu quê nhà chốn nao
 
Đời còn dịch bệnh lao-xao
Muốn thăm quê biết khi nào về thăm ?
Dấu đi một nỗi nhớ thầm
Mà sao vẫn thấy trong tâm bộn-bề
 
Đôi lời xin hẹn với quê
Khi nao hết dịch, nẻo về bình an !
 
RĐinh


 
Attached Image(s)
Rdinh 05.10.2022 23:12:48 (permalink)
0
Công Dụng CÂY KINH-GIỚI
 
Thoạt nhìn đã thấy chữ KINH
Nên dùng GIỚI  hạn cho mình bớt lo
Cây này trồng tự năm qua
Là cây gia-vị vẫn là rau xanh
Mọc lên người hái về ăn
Cây rau thơm của tự ngàn năm xưa
 
Thiếu kinh giới… bún riêu kêu … ới
Muống luộc, xào kinh giới thêm hương
Chẳng nhắc ai cũng tỏ tường
Cây rau kinh-giới cùng phường rau thơm
 
Cây kinh-giới dân Nam làm thuốc
Trị nhức đầu, ê ẩm thịt xương
Trị rôm sảy trẻ sơ sinh
Chữa mụn nhọt, chữa cảm hàn , dị ứng
 
Nào cầm máu, trừ nóng trị ho
Rồi trừ ứ cũng là  kinh-giới
Nhất là người già có tuổi
Kinh giới vào đuổi hết nhức đau mình
 
Hết đau xin chớ linh-tinh
Húc em, em húc… kinh giời cũng thua

  RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 23:14:00 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 30.10.2022 09:27:52 (permalink)
0
THU CHỜ ĐỢI
 
Rừng thu nhuộm sắc đỏ vàng
Tiếng thu xào-xạc bên đàng lá khô
Cây thu khoe những cành trơ
Hồn thu man-mác đến ngơ-ngẩn lòng
 
Tiết thu cúc trổ vàng bông
Trời thu mây xám bâng-khuâng về ngàn
Dòng thu sóng gợn lan-man
Hồ thu êm-ả dưới làn trong veo
 
Gió thu cuốn lá bay vèo
Đường thu chờ đợi mà heo-hút lòng .
 
RĐinh

Attached Image(s)
Rdinh 07.12.2022 04:30:33 (permalink)
0
TIẾNG THỞ DÀI
 
Đêm buông chi tiếng thở dài
Mà nghe áo não thương ai thảm sầu
Thời-gian thoảng tiếng vó câu
Việc nhân-thế cũng qua cầu gió bay
 
Buồn lòng thay tiếng thở dài
Làm cho não-nuột bi ai cuộc đời
Vui buồn cũng chỉ thế thôi
Đời là cõi mộng hỏi người có hay
 
Trách chi cái tiếng thở dài
Chỉ là căn bệnh của người buồn lo
Khi chân đã bước xuống đò
Là đời cam chịu  bờ bến đổi thay
 
Đừng nghe nữa tiếng thở dài
Lịm trong buồn-bã nghe đời quạnh-hiu
 
RĐinh


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2022 04:32:04 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 08.01.2023 07:42:38 (permalink)
0
CHÚC MỪNG BÁC Mc Carthy
 
Chúc mừng bác Mc Carthy
Mười lăm lần phiếu còn gì ruột gan
Bốn ngày trải nỗi gian-nan
Nay thành Chủ-tịch đàng-hoàng nghiễm-nhiên
 
Mong cho đất nước bình yên
Chăm lo quốc sách vững bền USA
Chúc mừng khúc khải-hoàn ca
Toàn dân kỳ-vọng bác là Mc Carthy
 
RĐinh

Attached Image(s)
Rdinh 21.01.2023 02:39:17 (permalink)
0
Năm mới Quý-Mão bước sang, nay có
bài thơ tập hợp đủ loại tên gọi về Mèo
đăng lên đây để thay lời chúc Xuân gởi đến toàn thể
ban Điều hành và các ACE diễn đàn thơ VNTQ
Chúc quý vị một năm mới
 
                     An-Khang,
                             Hạnh-Phúc
                                   và Thịnh-Vượng
 
                                      RĐinh
 
XUÂN QUÝ MÃO
 
Mãn nguyện năm nay có chú mèo
Miêu về rộn-rã tiếng ngoao…Ngoao
Mưu tài thế thủ phô nhiều Mẹo
Mẹo giỏi đường công dụng lắm Mưu
 
Hũ nếp chuột sa, Meo chửa đoái
Rừng già cọp luổn, Mãn nào theo
Mão đem năm mới : Sang, Giầu, Thịnh
Mão quý nên ai cũng Quý Mèo
 
RĐinh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2023 02:41:26 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 16.02.2023 07:12:52 (permalink)
0
TIẾNG CHUÔNG GIÁO-ĐƯỜNG
 
Giáo đường chuông rải tiếng ngân
Gieo trong âm-hưởng bâng-khuâng hồn chiều
Ngõ về xóm đạo đìu-hiu
Hàng cây thưa-thớt liêu-xiêu bên đường
 
Chiều tàn xót lại ánh dương
Cao cao thánh-giá hòang-hôn lập-lòe
Dương gian dẫu mải đam mê
Hồi chuông vang vọng mà nghe lịm hồn
 
RĐinh
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:39:58 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Rdinh 12.03.2023 23:06:56 (permalink)
0
BÓNG CŨ VÀO XUÂN
 
Đường về quê những hoài trông
Tìm người năm cũ nằm trong cảm hoài
Dẫu chưa tình-tự khúc nhôi
Đã vương tâm-sự một thời chờ mong
 
Biết rằng em đã theo chồng
Mà sao mòn-mỏi bâng-khuâng những ngày
Xa nhau đã bấy Thu chầy
Để bao luyến tiếc những ngày khi xưa             
 
Một thời mộng dệt còn thưa
Vì chưng tuổi ngọc vẫn chưa trăng tròn
Đường trần nay đã gót mòn
Về thăm chốn cũ bồn-chồn trong tâm
 
Đò về tìm lại bến xuân
Còn đâu chiếc bóng thanh-tân một thời
Chim trời, cá nước người ơi
Trách đời chi để một thời vấn-vương !
 
RĐinh

Attached Image(s)
Rdinh 15.04.2023 08:57:41 (permalink)
0
ÁNH LIỄU
 
Trên đồng Ánh Liễu phất- phơ
Gió đưa gió đẩy vận thơ thành lời
Bên dòng Ánh Liễu buông lơi
Như tóc thề  thả gìn lời tơ vương
 
Trên đồi Ánh Liễu mờ sương
Người đi muôn dặm kẻ tương-tư sầu
Khuất chìm Ánh Liễu ngàn dâu ?
Hồ xa Ánh Liễu mặt chau sóng hờn !
 
RĐinh
 
 
Rdinh 11.05.2023 09:13:41 (permalink)
0
HUYỀN SỬ MÁI TÓC NAM
 
Mái đầu lúc tuổi còn non
Đỉnh đầu  để chỏm hai bên trái đào
Tục này chẳng biêt từ đâu
Phải chăng ảnh hưởng bên Tầu nhập sang
 
Tuổi thơ trôi quá là nhanh
Vừa qua chín tuổi đã thành mười ba
Thấy cô hàng xóm mặn-mà
Đôi khi nhìn trộm… vào ra liếc thầm
 
Tóc mình chẳng thể rối bung
Phải lo chải chuốt cho mình bô …trai
Thoạt tiên thử để tóc dài
Kêt lên búi tó như người Long-xuyên
 
Tóc dài thờ phượng tổ tiên
Thờ ông Giáo chủ lập nên đạo này *
Búi tó tóc để bao ngày
Mà cô hàng xóm cứ quay lưng hoài
 
Đành thôi cắt kiểu Cao đài  **
Xanh mai, trắng gáy cho đời mát thêm
Cũng là mong mỏi em xem
Mà rồi chẳng thấy em thèm ngó qua
 
Đợi chờ rồi cũng phôi-pha
Trở về đô thị nhớ xa chẳng còn
Tóc nay chải kiểu Sài-gòn
Hai bên tém gọn giữa bồng tếch lên
Vuốt thêm tí Briantille
Nâng tầm mái tóc bóng thêm mượt mà…
 
Cái thời bồng tếch đã qua
Tóc xanh rụng bớt còn là lơ-thơ
Bây giờ đầu đã bạc phơ
Tóc không còn mộng vương tơ kết tình !
 
RĐinh
 
*   Đức Huỳnh giáo-chủ đạo Hòa-Hảo
** Tục ngữ : Tóc ngắn Cao-đài, tóc dài Hòa-hảo
 
Rdinh 18.07.2023 06:29:36 (permalink)
0
CẢI NGỒNG LÊN HOA
 
Cải xanh nay đã lên ngồng
Dáng tươi trên ngọn nở bông hoa vàng
Tháng sáu thời tiết bước sang
Mùa còn tươi thắm cây đang vào mùa
 
Gió đưa ngồng cải lăc-lư
Cõng bông hoa cải óng tơ lụa tằm
Ngồng lên hết cả thanh xuân
Hoa vàng vẫn đượm dáng xinh đậm-đà
 
Người tuy có đẹp mặn-mà
Xuân phai nào dễ như hoa cải ngồng
 
 RĐinh
 
Rdinh 30.03.2024 01:40:25 (permalink)
0
NHẬT-KÝ CHỢ BẾN-THÀNH XƯA
 
Nhớ xưa bước tới Sài-gòn
Đi trên hè phố mắt tròn bi ve
Ta nào khác chú robot
Dẫm-dò từng bước mà vô tinh cầu
 
Nhìn gì cũng muốn nhìn lâu
Quanh mình toàn những nhà lầu đẹp xinh
Ta vừa rời đất chiến-tranh
Bôn-ba chạy giặc chỉ quanh xóm làng
 
Lần đầu nhìn cảnh thị-thành
Sài-gòn như thể bức tranh muôn mầu
Bước vào đường Tạ-thu-Thâu
Thấy chú Ấn-độ trên đầu quấn khăn
 
Râu hàm quai nón , ria quăn
Tượng hình như thể A-La-Đin đèn thần
Hàng vải đông khách chân chen
Lách vào xem được ho hen sặc mùi ...!
 
Ta đành trở gót đi lui
Qua bên phía chợ mà coi Bến-thành
Giữa đường ngự cái bồn-binh
Cây hoa khác lạ nên không tỏ-tường
 
Bước vào trong cái nhà lồng
Ôi chao ! đẹp mắt bao hàng hóa coi
Hàng gương lược mải xâm soi
Quên hàng áo mũ sáng ngời mắt trông
 
Nước hoa , mỹ-phẩm thơm lừng
Cô chủ hàng vải diện quần mỹ-a
Trắng tinh chiếc áo bà-ba
Môi son má ửng nước da trắng hồng
 
Ta chưa tới tuổi tim rung
Trai thanh, gái lịch  ai xung mặc lòng
Ta vào cuối chợ nhà lồng
Đậu đỏ bánh lọt ngon không đâu bằng
 
Rồi hàng hủ-tiếu, sương-sâm
Cơm tấm bì chả ai ăn mời vào
Hàng hoa quả đủ Tây, Tầu
Lê táo thơm phức, đứng đầu Fuji
 
Trong đời mới được một khi
Lại quanh vào chợ bước đi diệu-vời
Đồ đồng lư-hương bóng ngời
Đồ chơi xếp lớp còn chòi lên cao
 
Túi ta chẳng còn xu nào
Mắt vui chân bước nao-nao cả lòng
Bến-thành đi trọn  nửa vòng
Ra về mà thấy bâng-khuâng cả chiều !!!
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2024 01:43:10 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 1141 đến 1154 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9