Meo Meo Meo
CHUỘT NHẮT VÀ MÈO
Em là
con mèo xí xọn
Anh là
Chuột nhắt lon ton tìm mồi
Mèo em
bắt được chuột rồi
em vờn
em giỡn em nhồi chuột kia
Chuột toan
tính kiếm đường dzìa
Mèo em
chụp được cai ria chuột nè
Chuột anh
đang muốn khóc nhè
lêu lêu
mắc cỡ ai dè nhát gan
Vẫn luôn
miệng bảo ngang tàng
nào hôn
nào nhéo hiên ngang chưa tề
Bây giờ
chuột hết lối về
Đấm lưng
nhổ tóc chớ nề hà chi
Con mèo
xí xọn cười khì
Chuột ơi
chuột nhớ làm chi con mèo
Nhật Hạ
Một Ngày Mới Của Em
Một ngày mới bắt đầu
Em điểm tâm nhè nhẹ
Tô phở tái nạm nè
Thêm ly chè hạt sen
Nghỉ chút thêm ly kem
Ăn xong vẫn còn thèm
Gọi thêm tô hủ tíu
Xá xíu bánh mì kèm
Còn đói mắt lem nhem
Để trả lời comment
Làm sao ngồi vi tính
Đành gọi thêm chả nem
Một ngày mới của em
Nhẹ nhàng như thế đó
Có anh nào dám ngỏ
Lời yêu em không nào Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
CHUỘT NHẮT VÀ MÈO
TOM và JERRY
Đọc thơ em, anh liên tưởng đến mèo Tom
Mạnh hơn Jerry, nhưng dí dỡ òm!
Chuột còm khiến mợ mèo ôm...
bao nhiêu uất hận
rơi tòm xuống sông!
Bị đau
nhưng khoái trong lòng!
LYênSơn
Trích đoạn: Nhật Hạ
Một Ngày Mới Của Em
Một ngày mới bắt đầu
Em điểm tâm nhè nhẹ
Tô phở tái nạm nè
Thêm ly chè hạt sen
Nghỉ chút thêm ly kem
Ăn xong vẫn còn thèm
Gọi thêm tô hủ tíu
Xá xíu bánh mì kèm
Còn đói mắt lem nhem
Để trả lời comment
Làm sao ngồi vi tính
Đành gọi thêm chả nem
Một ngày mới của em
Nhẹ nhàng như thế đó
Có anh nào dám ngỏ
Lời yêu em không nào
Nhật Hạ
Mới nghe em tả sơ sơ
Anh nghe quá sợ lén rờ túi quân

Xem ra mai mốt dám chừng...
phải tậu xế hộp mới...khuân được nàng!
lyenson
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nhật Hạ
Một Ngày Mới Của Em
Một ngày mới bắt đầu
Em điểm tâm nhè nhẹ
Tô phở tái nạm nè
Thêm ly chè hạt sen
Nghỉ chút thêm ly kem
Ăn xong vẫn còn thèm
Gọi thêm tô hủ tíu
Xá xíu bánh mì kèm
Còn đói mắt lem nhem
Để trả lời comment
Làm sao ngồi vi tính
Đành gọi thêm chả nem
Một ngày mới của em
Nhẹ nhàng như thế đó
Có anh nào dám ngỏ
Lời yêu em không nào
Nhật Hạ
Mới nghe em tả sơ sơ
Anh nghe quá sợ lén rờ túi quân

Xem ra mai mốt dám chừng...
phải tậu xế hộp mới...khuân được nàng!
lyenson
Anh ơi em rất nhẹ nhàng
bảy mươi cân đủ xin chàng chớ lo
Thân em ốm nhách ôm nho
Một ngày năm bữa ăn cho béo tròn
Nhật Hạ
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nhật Hạ
CHUỘT NHẮT VÀ MÈO
TOM và JERRY
Đọc thơ em, anh liên tưởng đến mèo Tom
Mạnh hơn Jerry, nhưng dí dỡ òm!
Chuột còm khiến mợ mèo ôm...
bao nhiêu uất hận
rơi tòm xuống sông!
Bị đau
nhưng khoái trong lòng!
LYênSơn
Anh LyênSơn ơi
Trong câu truyện của anh Mèo Tom ngốc lắm
bị Jerry lừa hoài à.
Còn con chuột nhắt trong thơ của Hạ thì thấy ghét
nên bị con mèo xí xon ăn hiếp dài dài.
Cảm ơn anh Lyên Sơn vào góp vần thơ vui cùng Hạ.
Thân chúc anh luôn ngập tràn niềm vui , xin mời anh
đọc với Hạ một bài thơ nữa nghe " Con trai ngốc lắm "
NH
CON TRAI NGỐC LĂM
Con trai ngốc lắm đó anh ơi
con gái hay nói có là không
Nói không là có thế mới lạ
Con trai thiệt thà cứ tin luôn
Anh hỏi em có nhớ anh không
Em lắc đầu bảo là không nhớ
Anh trách em cớ sao hững hờ
Và làm ngơ không nhớ tình anh
Rồi anh giận dỗi mấy ngày liền
Ngoài hiên mưa hay lệ hoen má thắm
Nhớ anh em đứng ngồi trông ngóng
Ghét anh lắm ghét anh nhiều lắm
Con trai ngốc quá chả biết chi
Người ta nhớ anh cháy cả lòng
Giả vờ chẳng nhớ đó biết không
Để rồi thơ thẩn và chờ mong
Con trai ngốc lắm anh biết không
( Xin lỗi Quý Ông nha ) Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
CON TRAI NGỐC LĂM
Nhật Hạ
Con trai không ngốc đâu em ơi! Chỉ muốn ngu ngơ với một người... Sợ em lúc bảo nói chơi Khi buồn em nói cả đời nhớ anh...
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nhật Hạ
CON TRAI NGỐC LĂM
Nhật Hạ
Con trai không ngốc đâu em ơi!
Chỉ muốn ngu ngơ với một người...
Sợ em lúc bảo nói chơi
Khi buồn em nói cả đời nhớ anh...
Đêm qua mơ giấc mộng lành Hình như em đã gặp anh...Thiệt mà Lyên Sơn cao lớn đó nha Giật mình thức giấc chỉ là mơ thôi (hii`) NH
ANH ƠI
thương em
mì gói hằng ngày
anh lo
anh sợ em gầy héo hon
nào cơm
nào phở rồi còn
cháo gà
có lúc bia lon nhà hàng
nay em
trông thật nở nang
sơ sơ
đã ngót kiện hàng...trăm cân
anh ơi
cái eo nó gần
vòng tay
ôm gấp hai lần người ta
anh yêu
nên bảo em là
béo tròn
như thế em à xinh ghê
cảm ơn
anh đã vỗ về
chỉ cần
anh chẳng có chê em phì
cơm gà
cá gỡ em thì
một ngày dăm bữa...ngủ khì anh ơi
Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
ANH ƠI
Nhật Hạ
EM À!
Có câu
Ốm đẹp - Mập dễ thương
Cao sang - Lùn quí phái.
Ốm hay mập
Cao hay lùn
Anh đều khoái...

Bởi vậy
Tu tiên không đặng xuống tu trần
Lẳng nhẳng lằng nhằng có biết chăng?
Thầy anh đặt pháp danh rằng:
Sư Thích Đũ Thứ nợ trần đa mang!
LS
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nhật Hạ
ANH ƠI
Nhật Hạ
EM À!
Có câu
Ốm đẹp - Mập dễ thương
Cao sang - Lùn quí phái.
Ốm hay mập
Cao hay lùn
Anh đều khoái...

Bởi vậy
Tu tiên không đặng xuống tu trần
Lẳng nhẳng lằng nhằng có biết chăng?
Thầy anh đặt pháp danh rằng:
Sư Thích Đũ Thứ nợ trần đa mang!
LS
ANH NÈ
Anh đã có nghe
" Tu là cõi phúc, tình là giây oan "
Cho em xin can anh nha
Anh mà có lỡ xuất gia tu hành
Cố sao giữ trọn lòng thành
Sân si hỉ nộ cũng đành làm ngơ...nghe anh
NH
Cô em áo ống hồng hồng
Giày cao gót trắng đi dzào Thơ Dzui
"Mèo em" nghe thiệt bùn cười
Đọc xong tui thấy...Chùi ui là...chùi !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 19:54:34 bởi giotmuatim >
Trích đoạn: giotmuatim
Cô em áo ống hồng hồng
Giày cao gót trắng đi dzào Thơ Dzui
"Mèo em" nghe thiệt bùn cười
Đọc xong tui thấy...Chùi ui là...chùi !!!
Chùi chi lắm vậy Tím ui?
Chùi mà rách thảm là tui...mắc đền!

Mèo mà bắt chuột là...nên
Sợ mèo ngủ bếp, xong lên... bàn thờ!
Mèo mà cất giọng..trẻ thơ:
"mèo em lạnh lắm đang chờ...anh ôm"
Mõi tay nhưng tớ cũng gom...
Trích đoạn: Nhật Hạ
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Nhật Hạ
Một Ngày Mới Của Em
Một ngày mới bắt đầu
Em điểm tâm nhè nhẹ
Tô phở tái nạm nè
Thêm ly chè hạt sen
Nghỉ chút thêm ly kem
Ăn xong vẫn còn thèm
Gọi thêm tô hủ tíu
Xá xíu bánh mì kèm
Còn đói mắt lem nhem
Để trả lời comment
Làm sao ngồi vi tính
Đành gọi thêm chả nem
Một ngày mới của em
Nhẹ nhàng như thế đó
Có anh nào dám ngỏ
Lời yêu em không nào
Nhật Hạ
Mới nghe em tả sơ sơ
Anh nghe quá sợ lén rờ túi quân

Xem ra mai mốt dám chừng...
phải tậu xế hộp mới...khuân được nàng!
lyenson
Anh ơi em rất nhẹ nhàng
bảy mươi cân đủ xin chàng chớ lo
Thân em ốm nhách ôm nho
Một ngày năm bữa ăn cho béo tròn
Nhật Hạ
Dẫu cho em có béo tròn
Lẽ nào anh lại hụt vòng tay ôm?
Dù em xơ xác còm nhom
Lỡ yêu anh bảo.

..mi nhon.

.tuyệt vời !
Còn em quen thói biếng lười
Thương rồi anh nói tướng người.

..con quan !
Tất nhiên anh phải có gan
Yêu em chẳng dám than van nửa lời


vt
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: