Meo Meo Meo
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 147 bài trong đề mục
vithong 25.11.2008 22:56:44 (permalink)

Trích đoạn: Nhật Hạ


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ

Hai anh của tui lộn xộn ghê
Cãi cọ nhau chi họ cười ề
Vịt Hồng phân công rồi bên trái
Vệ sĩ tài ba hết chỗ chê
 
Lyên Sơn oai phong ở bên tê
Anh nào anh nấy có chỗ về
Là người một nhà phải đoàn kết
Em gái Hạ đây ở giữa...Huề
NH

Nhật Hạ đâu rồi, Nhật Hạ ôi!
Đem mèo bỏ...giếng, biến đâu rồi?
Mèo đực có công thì xoá tội
Vội gì cạo trọc lại bôi vôi
*
Vịt đi lang chạ chỉ còn tôi
Nhớ Hạ cho nên khóc đứng ngồi
Về mau kẻo lỡ xuân qua vội
Vuốt nhớt chỉ còn một chút hôi.
*
LYênSơn


NH đây nè Lyên Sơn ơi
Cái máy nó hư đến tơi bời
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ (2) anh tui
Bơ vơ chẳng biết đến đâu rồi
 
Cảm ơn anh nhé táo Lyên Sơn
Đa tạ thêm anh táo Vịt Hồng
Táo bà xa nhà nhưng rất nhớ
Meo, Vịt, Lyên sơn vẫn một lòng
 
NH
 

 
NHỚ...MÈO LƯỜI
 
 
Này em ! con mèo lười
Nằm khoanh chiều nắng hạ
Mượn hồn cánh bướm lạ
Tôi lượn lờ rong chơi
 
Gió thoảng về thật êm
Bóng chiều trôi khe khẽ
Tung tăng từng bước nhẹ
Giọt nắng rơi bên thềm
 
Hồn nhiên giấc ngủ ngày
Mèo chả buồn thức dậy
Nhìn cái đuôi ngoe nguẩy
Lũ ruồi thoảng thốt bay
 
Mèo đang mơ gì đấy
Mà ve vẩy bộ râu
Bướm sợ chả tới đâu
Lỡ bị mèo vồ lấy
 
TOM là con mèo lười
Lim dim ngủ giả bộ
JERRY mà tưởng bở
Là tiêu tán cuộc đời
 
Kìa nụ hoa mới nở
Phảng phất hương gọi mời
Thôi chào em đi nhé !
NHẬT HẠ con MÈO LƯỜI

Vithong
Hi hi…tới thăm phá TÁO BÀ tí nè !!!

 
 

Nhật Hạ 27.11.2008 15:28:41 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nhật Hạ


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ

Hai anh của tui lộn xộn ghê
Cãi cọ nhau chi họ cười ề
Vịt Hồng phân công rồi bên trái
Vệ sĩ tài ba hết chỗ chê
 
Lyên Sơn oai phong ở bên tê
Anh nào anh nấy có chỗ về
Là người một nhà phải đoàn kết
Em gái Hạ đây ở giữa...Huề
NH

Nhật Hạ đâu rồi, Nhật Hạ ôi!
Đem mèo bỏ...giếng, biến đâu rồi?
Mèo đực có công thì xoá tội
Vội gì cạo trọc lại bôi vôi
*
Vịt đi lang chạ chỉ còn tôi
Nhớ Hạ cho nên khóc đứng ngồi
Về mau kẻo lỡ xuân qua vội
Vuốt nhớt chỉ còn một chút hôi.
*
LYênSơn


NH đây nè Lyên Sơn ơi
Cái máy nó hư đến tơi bời
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ (2) anh tui
Bơ vơ chẳng biết đến đâu rồi
 
Cảm ơn anh nhé táo Lyên Sơn
Đa tạ thêm anh táo Vịt Hồng
Táo bà xa nhà nhưng rất nhớ
Meo, Vịt, Lyên sơn vẫn một lòng
 
NH
 


NHỚ...MÈO LƯỜI
 
 
Này em ! con mèo lười
Nằm khoanh chiều nắng hạ
Mượn hồn cánh bướm lạ
Tôi lượn lờ rong chơi
 
Gió thoảng về thật êm
Bóng chiều trôi khe khẽ
Tung tăng từng bước nhẹ
Giọt nắng rơi bên thềm
 
Hồn nhiên giấc ngủ ngày
Mèo chả buồn thức dậy
Nhìn cái đuôi ngoe nguẩy
Lũ ruồi thoảng thốt bay
 
Mèo đang mơ gì đấy
Mà ve vẩy bộ râu
Bướm sợ chả tới đâu
Lỡ bị mèo vồ lấy
 
TOM là con mèo lười
Lim dim ngủ giả bộ
JERRY mà tưởng bở
Là tiêu tán cuộc đời
 
Kìa nụ hoa mới nở
Phảng phất hương gọi mời
Thôi chào em đi nhé !
NHẬT HẠ con MÈO LƯỜI

 
 

Vithong
Hi hi…tới thăm phá TÁO BÀ tí nè !!!

 
 

 
Vihong ơi Vihong
 
Meo meo lười chút thôi
Chẳng có chi mà vội
Ngủ khoảng mười giờ tối
Tới mười giờ sáng thôi
 
Nằm nướng tới nướng lui
Khét bên kia mất rồi
Thế mà chưa muốn dzậy
Ai ngoan như mèo này
 
Vihong ơi đến đây
Xa cách bấy lâu nay
Cửa nhà ta hoang vắng
Lyên Sơn cũng nín lặng
 
Mèo lưới nằm im ắng
Táo ông có biết chăng
Về đây xây nhà mới
Đón Giáng Sinh tới rồi
 
NH
 
 
 
 
vithong 28.11.2008 20:15:53 (permalink)
NHỚ VỊT HỒNG
 
Này anh...Anh Vịt Hồng

Trời mới vừa hừng đông

Ngoài kia sương xuống lạnh

Mèo còn quấn chăn bông
 
Meo Meo đây Vịt Hồng

Bao nhiêu ngày vắng bóng

Mèo lười buồn ngóng trông

Ghét Vịt Hồng rồi đấy

 
Cái đuôi lười ngúng nguẩy

Vithong ơi lại đây

Ngồi cạnh bên mèo này

Kể chuyện đời mai sau

 
Những ngày vui bên nhau

Nói cười đùa rộn rã

Nay chia lìa đôi ngã

Mắt lệ nhòa Vịt ơi

 
Giọt nắng chiều vừa rơi

Bên thêm hoang loang lở

Trong lòng Mèo thầm nhớ

Nhớ Vihong...TÁO ÔNG

 
Cảm ơn Anh Vi Thông ghé qua thăm Hạ

Vắng tiếng Vịt Hồng Meo Meo nhớ quá

 
Nhật Hạ

 
 
 
Thôi nín đi nha MÈO
Sao lại cứ mè nheo
Đây đền em gói kẹo
Toét miệng cời đi nào
 
Tại VỊT bận ao bèo
Nên dù NHỚ biết bao

Qua trang thơ chỉ ngó
Tần ngần chả dám vào
 
Đúng là chẳng ra sao
Tường nhà em quá cao
VỊT lại hông biết nhảy
Đành phải chui hàng rào
 
Gửi vài câu nghêu ngao
Gọi là thay lời chào
Hôm nào phẻ gặp lại
VỊT, MÈO cùng ra…ao
Vt
 
 
lyenson 28.11.2008 20:25:35 (permalink)

Trích đoạn: vithong
Thôi nín đi nha MÈO
Sao lại cứ mè nheo
Đây đền em gói kẹo
Toét miệng cời đi nào
 
Tại VỊT bận ao bèo
Nên dù NHỚ biết bao

Qua trang thơ chỉ ngó
Tần ngần chả dám vào
 
Đúng là chẳng ra sao
Tường nhà em quá cao
VỊT lại hông biết nhảy
Đành phải chui hàng rào
 
Gửi vài câu nghêu ngao
Gọi là thay lời chào
Hôm nào phẻ gặp lại
VỊT, MÈO cùng ra…ao
Vt

"Má ơi con vịt chết chìm
Thò tay vớt nó cá lìm kìm cắn con"
Mèo này bơi lội quá ngon
Sao hông vớt vịt, lại còn đứng coi?
Ls
kiêu kỳ 29.11.2008 19:38:15 (permalink)
Con mèo. con mẻo ,con meo
Nó bắt được chuột ,nó trèo lên... trên
Chuột ta sướng quá nằm..êm
Mặc cho con mẻo. con meo nó vờn...
Nhật Hạ 02.12.2008 23:55:27 (permalink)
DỖ...MÈO
 
Thôi nín đi nha MÈO
Sao lại cứ mè nheo
Đây đền em gói kẹo
Toét miệng cời đi nào
 
Tại VỊT bận ao bèo
Nên dù NHỚ biết bao

Qua trang thơ chỉ ngó
Tần ngần chả dám vào
 
Đúng là chẳng ra sao
Tường nhà em quá cao
VỊT lại hông biết nhảy
Đành phải chui hàng rào
 
Gửi vài câu nghêu ngao
Gọi là thay lời chào
Hôm nào phẻ gặp lại
VỊT, MÈO cùng ra…ao
Vt
 
LÀM NŨNG
 
Vịt rủ Mèo ra ao
Vịt nhào xuống bơi lội
Meo Meo hỗng biết bơi
Đành ngồi nhìn Vịt...Tắm (hi`)
 
Tường nhà Mèo thấp lắm
Bằng hàng rào kẽm gai
Nếu Vịt không có tài
Nhảy sào thì sao nhỉ
 
Qua trang thơ thủ thỉ
Vịt rủ Mèo cùng đi
Ra bờ ao hóng gió
Đêm trăng tỏ đôi bờ
 
Vịt ơi vào trang Nhớ
Cùng Mèo làm thơ nha
Rồi cùng nhau ngân ca
Câu thơ vui bè bạn
 
NH

 

Nhật Hạ 03.12.2008 00:02:45 (permalink)
"Má ơi con vịt chết chìm
Thò tay vớt nó cá lìm kìm cắn con"
Mèo này bơi lội quá ngon
Sao hông vớt vịt, lại còn đứng coi?
Ls

Sơn ơi Mèo hỗng biết bơi
Làm sao mà vớt Vịt trời được đây
Thôi thì Sơn giúp một tay
Chúng ta đoàn kết Chung xây...Nhà Mèo
 
NH
 
@NH: Người ta thường bẩy mèo bằng cách bỏ "mồi" trên tờ giấy báo, đặt trên thùng nước chứa một nữa. Bởi thía mèo mà xuống nước là...chít.
Anh kêu mèo xuống vớt vịt, cho hợp với ngữ cảnh "con vịt chết chìm" và "cá lìm kìm cắn con" trong câu ca dao trên đó mà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 09:26:54 bởi lyenson >
Nhật Hạ 03.12.2008 00:15:24 (permalink)

Trích đoạn: kiêu kỳ

Con mèo. con mẻo ,con meo
Nó bắt được chuột ,nó trèo lên... trên
Chuột ta sướng quá nằm..êm
Mặc cho con mẻo. con meo nó vờn...

 
Mèo chuột xưa nay vẫn gờm
Có chi ghê gớm chuyện vờn hay không
Nhà Mèo cửa mở toang lồng
Hân hoan chào đón khách rồng vào thăm
 
NH
 
 
vithong 07.01.2009 21:54:52 (permalink)
NHẬT HẠ đâu rồi NHẬT HẠ ơi !
Táo "anh" đang nhớ HẠ tơi bời
Táo "em" SƠN đó cười nhăn nhở
Hắn đợi chúng mình rủ đi bơi
vt

thuytien123 08.01.2009 05:11:55 (permalink)

Trích đoạn: vithong

NHẬT HẠ đâu rồi NHẬT HẠ ơi !
Táo "anh" đang nhớ HẠ tơi bời
Táo "em" SƠN đó cười nhăn nhở
Hắn đợi chúng mình rủ đi bơi
vt


 
"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT
 
 
YesMan 08.01.2009 20:32:13 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123
"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT

Sơn tinh cùng với Thủy tinh
Nhớ khi xưa đã giành "rình" một cô
Bây giờ hỏng lẽ kết bồ?
Để cho em Mỵ ra vô một mình.
YM
thuytien123 09.01.2009 12:53:13 (permalink)
 YesMan
 thuytien123
"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT
]
Sơn tinh cùng với Thủy tinh
Nhớ khi xưa đã giành "rình" một cô
Bây giờ hỏng lẽ kết bồ?
Để cho em Mỵ ra vô một mình.
YM

Tại MAN chưa bít đấy thôi ,,,
SON đã cám cảnh một đời TÁO EM (chương wa )
Muốn cho đẹp cả đôi bên
Thủy chen vào giữ cho yên cả nhà (nhà Táo í )
Thế là hai ông , hai bà
Từ nay nhà TÁO vui là thật vui ,,,,,
TT
 
 
vithong 09.01.2009 18:54:56 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123

 YesMan
thuytien123
"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT
]
Sơn tinh cùng với Thủy tinh
Nhớ khi xưa đã giành "rình" một cô
Bây giờ hỏng lẽ kết bồ?
Để cho em Mỵ ra vô một mình.
YM

Tại MAN chưa bít đấy thôi ,,,
SON đã cám cảnh một đời TÁO EM (chương wa )
Muốn cho đẹp cả đôi bên
Thủy chen vào giữ cho yên cả nhà (nhà Táo í )
Thế là hai ông , hai bà
Từ nay nhà TÁO vui là thật vui ,,,,,
TT

 
Thủy Tiên càng cố gắng mời
LYÊN SƠN càng SỢ càng bồi hồi lo
Tự nhiên…tình biếu không cho ???
Ai mờ hổng ngớn đắn đo…ngắn dài
vt



thuytien123 11.01.2009 16:08:24 (permalink)
 
 

Thủy Tiên càng cố gắng mời
LYÊN SƠN càng SỢ càng bồi hồi lo
Tự nhiên…tình biếu không cho ???
Ai mờ hổng ngớn đắn đo…ngắn dài
vt
 
TÁO anh đừng có nhiều lời
Chân tình THUY đó ,,SON thời chớ nghi
,,,KỆ ,,,VỊT thọc gậy bánh xe
TÁO em   mình cứ một bè cùng vui

 
TT
 
lyenson 11.01.2009 17:28:37 (permalink)
Thủy Tiên càng cố gắng mời
LYÊN SƠN càng SỢ càng bồi hồi lo
Tự nhiên…tình biếu không cho ???
Ai mờ hổng ngớn đắn đo…ngắn dài
vt

TÁO anh đừng có nhiều lời
Chân tình THUY đó ,,SON thời chớ nghi

,,,KỆ ,,,VỊT thọc gậy bánh xe
TÁO em   mình cứ một bè cùng vui

 
TT

Nhiều mèo thì chuột càng buồn
Cong đuôi chạy mất lệ tuôn dắn dài
Ngày nào cũng bị hỏi bài
Làm sao chuột trả cả ngày lẫn đêm
Ước chi chân cứng đá mềm...
 
LS


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9