Gửi cô gái Đà Lạt (Gửi Thanh thanh Khiết)
nguyễn thế duyên 08.09.2008 23:57:59 (permalink)
0
    Gửi cô gái Đà Lạt
                    Gửi Thanh thanh Khiết
Tháng bẩy năm nay mưa nhiều quá
Vì vợ chồng Ngâu họ nhớ nhau
Hay tại đời thêm Ngưu lang nữa
Đà Lạt xa vời-Chức nữ đâu?
 
Quạ bay đi hết xây Ô thước
Cho vợ chồng Ngâu họ gặp nhau
Cầu tôi không có tôi đứng ngóng
Làm gì mưa chẳng ngập đồng sâu
 
Hay tôi dùng thơ bắc chiếc cầu
Để cho hai đứa được gặp nhau
Chao ơi cầu ảo ,tình cũng ảo
Nhưng có ảo không nỗi nhớ nhau?
 
Ô hay tôi lại nhận vơ rồi
Nhớ nhau hay nhớ một mình tôi?
Tím trời Đà lạt sương thương nhớ
Hà nội chiều nay lại mưa rồi
 
Ai bảo tôi là kẻ đa tình
Một mình tôi xây mộng một mình
Bông hoa nào nở trong yên lặng?
Cây trúc nào
           Không có tôi mà em vẫn xinh?
 
Chốn ảo thơ tôi gửi tấc lòng
Vần thơ rơi liệu ai nhặt không?
Gửi một nụ hôn vào trong gió
Một chút tình gửi vào hư không
 
Đà lạt chiều thu đầy gió
Không có tôi liệu em lạnh không?
 
                  Hà nội 8- 9-2008
 
    
#1
    ThanhThanhKhiet 09.09.2008 09:39:24 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Gửi cô gái Đà Lạt
                        Gửi Thanh thanh Khiết
    Tháng bẩy năm nay mưa nhiều quá
    Vì vợ chồng Ngâu họ nhớ nhau
    Hay tại đời thêm Ngưu lang nữa
    Đà Lạt xa vời-Chức nữ đâu?
     
    Quạ bay đi hết xây Ô thước
    Cho vợ chồng Ngâu họ gặp nhau
    Cầu tôi không có tôi đứng ngóng
    Làm gì mưa chẳng ngập đồng sâu
     
    Hay tôi dùng thơ bắc chiếc cầu
    Để cho hai đứa được gặp nhau
    Chao ơi cầu ảo ,tình cũng ảo
    Nhưng có ảo không nỗi nhớ nhau?
     
    Ô hay tôi lại nhận vơ rồi
    Nhớ nhau hay nhớ một mình tôi?
    Tím trời Đà lạt sương thương nhớ
    Hà nội chiều nay lại mưa rồi
     
    Ai bảo tôi là kẻ đa tình
    Một mình tôi xây mộng một mình
    Bông hoa nào nở trong yên lặng?
    Cây trúc nào
               Không có tôi mà em vẫn xinh?
     
    Chốn ảo thơ tôi gửi tấc lòng
    Vần thơ rơi liệu ai nhặt không?
    Gửi một nụ hôn vào trong gió
    Một chút tình gửi vào hư không
     
    Đà lạt chiều thu đầy gió
    Không có tôi liệu em lạnh không?
     
                      Hà nội 8- 9-2008
     



    Câu thơ ai bắc cầu Duyên
    Để bay thương nhớ đến miền mộng mơ
    Cám ơn người đã gửi thơ
    Con tim vui tính – lơ ngơ sắc buồn
     
    Ý thơ rung nhẹ cánh chuồn
    Cho hoa theo gió đưa hồn mộng mơ
    Có người đã thả vần thơ
    Rơi vào băng giá sương mờ mây bay
     
    Dù cho Thương nhớ vơi đầy
    Đường xa sải cánh chim bay vẫy vùng
    Giám đâu ước vọng ...chút lòng
    Mộng mơ...lơ lửng ,trên không...thêm buồn
     
    T.T.K.9.9.2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 13:07:57 bởi ThanhThanhKhiet >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9