THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Song Linh)
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH
Ðặng Văn Ðại
2*
Bay đi khó đợi được xoay vần
Thị Kính đành cam Tấn cách Tần
Vì thấy râu dài chồng mọc lạ
Vội cầm kéo bén vợ đưa ngang
Hồ đồ chẳng kể lời phân giải
Lỗ mãng không cần tiếng khẩn van
Mưu sát tội mang đau xót quá
Bao giờ giải được nổi hàm oan. Đặng Văn Đại Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 20:31:47 bởi Nguyen Gia Linh >
Ngày xưa sau Tản Đà dòng thơ mới xuất hiện, thơ Đường luật, có thi sĩ thời ấy có 2 câu phê bình rằng:
Cứ miễn tám câu nên bốn vế
Không thơ thì cũng cóc cần thơ
Nhưng giờ đọc thơ đường luật vẫn thấy hay hay!!!
ĐT
Cám ơn Đình Thể đã ghé thăm.
Tôi sẽ ghé thăm Thơ Đình Thê, xin lỗi nếu bỏ dấu sai và nếu mình hợp ý nhau sẽ hoạ thơ cho vui lúc tuổi già
NGL
Bài họa QUAN ÂM THỊ KÍNH Ðặng Văn Ðại
3*
Oan nầy ôm mãi kiếp nào rồi
Duyên nợ còn đâu họp lứa đôi
Sỉ vã gái hư hùa cả lũ
Thương đau dâu thảo xót riêng đời
Aân sâu phụ mẫu không mong đáp
Nghĩa nặng phu thê khó thể bồi
Chăn gối giờ đây cam giã biệt
Riêng mình gánh chịu thế là thôi. Đặng Văn Đại Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 01:15:02 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Hoạ)
4*
Thôi đành bèo nước khó xuôi dòng
Sum họp giờ đây chắc hết mong
Nào phải hai lòng sai đạo vợ
Xin tin một dạ đẹp tình chồng
Cát đằng dù chịu vùi mưa bão
Tùng bách sẽ liều chịu tuyết đông
Lững thững lên đường tan nát ruột
Lời thề sống chết có còn không? Đặng Văn Đại Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 16:38:33 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Hoạ) 5*
Không biết về đâu để chọn đường
Nơi nào chứa chấp, chỗ nào thương
Mắt nhìn lưu luyến từ đầu xóm
Chân bước lang thang đến cuối phường
Tục lụy lòng không mong phận gởi
Thiền môn chì quyết chọn nơi nương
Nam nhi cãi dạng vào am tự
Niệm phật quy y trước tổ đường. Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 20:18:46 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh Ðặng Văn Ðại (Hoạ)
6*
Tổ đường Phật pháp quyết lòng tu
Cỡi mở tâm tư bị hãm tù
Tụng niệm vơi đi niềm khổ não
Trì trai nhẹ bớt nỗi ưu tư
Hương nồng nắng hạ màu sen trắng
Gió mát trời thu sắc huệ nhu
Công quả lo tròn vui sớm tối
Giỏi dang chú tiểu sữa sang chùa Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Họa) 7*
Chuà vang chuông mõ thập phương ngoài
Sóc vọng công phu mãi chẳng sai
Năm tháng hành hương cầu nguyện Phật
Sớm chiều hóa thực cúng dường Ngài
Lòng người sâu hiểm khôn lường được
Lý đạo nhiệm màu rất đẹp thay
Rắc rối Thị Mầu gây lắm chuyện
Đem hình dáng liễu cợt đùa mai… Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Hoạ)
8*
Đùa mai cợt Tiểu nỡ quên đời
Lại khoát nâu sòng mãnh áo tơi
Ngắm mãi nhìn hoài mơ ước gặp
Chào mau hỏi lẹ vội vàng mời
Gợi khêu khơi chuyện không giây nghĩ
Thân mật tỏ tình chẳng phút lơi
Nỗi dậy lòng tà quên tất cả
Đâu còn nghĩ luật trả vay Trời. Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Hoạ) 9*
Trời dành thử thách khách đào hoa
Gặp gái hỏng hư bẹo lụa là
Xa thói lẵng lơ loài ác quỹ
Giữ lòng nghiêm chỉnh tưởng Di đà
Tử ,sanh , bệnh, lão cầu tròn bốn
Phật, pháp, tăng quy giữ vẹn ba
Oâm hận thất tình Mầu cả quyết
Kiếp nầy rữa nhục chẳng hề tha. Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh Ðặng Văn Ðại (Hoạ) 10*
Tha thối oen màu trắng tuổi thơ
Đâu hay tâm trí bị lu mờ
Si mê nào kể điều nhơ nhuốc
Dại dột dễ gì thõa ước mơ
Nhụy rữa đành liều thân gái hỏng
Hoa tàn khó thấy bóng hồng nhô
Dâm loàn cô tớ bào thai lớn
Giải quyết sao cho hợp bây giờ.
Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh
Ðặng Văn Ðại (Hoạ) 11*
Giờ chót khai man với mẹ cha
Thai nầy của chú Đạo trên chùa
Nghe lời con gái nhơ gia tộc
Phải kiện sư thầy đến huyện nha
Bắt tiểu khảo tra thân máu đổ
Đem Tâm roi vọt lệ châu sa
Không hề tiết lộ mình là nữ
Tin tưởng đời sau sẽ ngợi ca. Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Bài họa
QUAN ÂM THỊ KÍNH của Song Linh Ðặng Văn Ðại (Hoạ) 12*
Ca ngợi nàng dâu vẹn nghĩa tình
Chịu điều đay nghiến khó thanh minh
Im mồm chẳng dám bày oan khúc
Cúi mặt đành cam nhận phạt hình
Cầu cứu khó mong đem xét lại
Giải bày đâu dễ, chỉ làm thinh
Nào ai hiểu thấu cho ta được
Chồng vợ còn toan hãm hại mình. Đặng Văn Đại
Minh Đức – Mỏ Cày
24.7.2003
Xin lỗi chủ nhà TTK vào lầm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/054A80EB18EE4AEAA79FBA978FCE1311.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 00:26:07 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet
Xin lỗi chủ nhà TTK vào lầm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/054A80EB18EE4AEAA79FBA978FCE1311.jpg[/image]
Cám ơn anh Thanhthanhkhiet đã tặng chùm bông may mắn.
Nhớ nhiều và chúc anh cũng nhiều may mắn
Nguyễn Gia Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: