Tình yêu
Cardiologist 10.09.2008 10:26:17 (permalink)
0
Mẹ mình vốn có tâm hồn thi sĩ, sau bao năm vất vả mưu sinh, nay mới tạm thảnh thơi 1 chút để tiếp tục những vần thơ dang dở và sáng tác 1 số bài mới. Mình mạn phép gửi lên diễn đàn ta để mọi người thưởng thức và góp ý.
Đầu tiên xin gửi 1 bài Tình Yêu, nói về tình yêu của Ba Mẹ, nửa bài trên là do Ba tặng Mẹ hồi trẻ, nay Mẹ làm tiếp cho hoàn chỉnh.
 
 
        TÌNH YÊU 
  Gió lộng chiều nay gió lộng nhiều,
  Dưới trời Lịch Hội, một trời yêu,
  Tâm tư sóng gợn lòng anh mãi,
  Ẩn hiện hình em với những chiều,
 
  Anh muốn nhìn em trong phút giây,
  Nhìn em giây phút để rồi đây,
  Anh đi xa cách dăm ba tháng,
  Và để cho lòng say ngất ngây
                  LTN – 1963
  Anh nắm tay em trên đường hoa,
  Nắng tươi vàng thắm nở chan hòa,
  Tình yêu nồng ấm,duyên hai đứa
  Một mối tình chung luôn thiết tha,
                                                        
  Ta đã yêu nhau trọn một đời, 
  Tình đầu là tình cuối người ơi,
  Tháng ngày hạnh phúc bên con trẻ,
   Dưới mái tranh nghèo mãi có đôi.                                                                                    
                    TTK-2008

Đá bao nhiêu tuổi đá già,
Trăng bao nhiêu tuổi trăng vàng sáng soi,
Biển bao nhiêu nước đầy vơi,
Sa’nh sao bằng được tình tôi yêu nàng.
 
Tố Khanh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9