LÁ và RÊU
LÁ và RÊU Gió
Cuốn đi chiếc lá
Đá
Bắt đầu xanh rêu.
Yêu
Mà không dám ngỏ
Khổ
Một đời thân ai
Mai
Người về bên ấy
Lấy
Một người không yêu
Rêu
Không còn xanh đá
Lá
Ngậm ngùi rơi rơi...
Yên Thi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:37:44 bởi Yên Thi >
Trích đoạn: Yên Thi
Gió
Cuốn đi chiếc lá
Đá
Bắt đầu xanh rêu.
Yêu
Mà không dám ngỏ
Khổ
Một đời thân ai
Mai
Người về bên ấy
Lấy
Một người không yêu
Rêu
Không còn xanh đá
Lá
Ngậm ngùi rơi rơi...
Yên Thi
LÁ và RÊU Thơ Yên Thi Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Mời nghe diễn tấu
Cảm ơn Nguyên huynh đã yêu mến mà phổ nhạc. Nhưng hình như chưa nghe được bản nhạc thì phải.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:38:52 bởi Yên Thi >
SẮC THU
Khóm lau chiều lả lơi
Họa mùa thu thành nét
Một chiếc lá vàng tươi
Rơi trên thềm mới quét.
Ai cùng em đi hết
Mọi nẻo đường thế gian?
Nếu lỡ vầng trăng tan
Còn đâu lời nguyện ước?
Mấy bông hoa biêng biếc
Xanh giữa lòng mùa thu
Một cơn gió thoảng qua
Lá trút vàng chân ngõ.
Lòng Thi nhân ai tỏ....
Yên Thi
Thơ hay ! Thơ hay lắm YT ạ
:):):)
Trích đoạn: Yên Thi
SẮC THU
..................
Ai cùng em đi hết
Mọi nẻo đường thế gian?
Nếu lỡ vầng trăng tan
Còn đâu lời nguyện ước?
...................
Lòng Thi nhân ai tỏ....
Yên Thi
................ Vai sát vai nhịp bước Qua vạn nẻo đường trần Trăng tròn rồi trăng khuyết Nguyện ước chẳng hề tan ! ................... Lòng Thi nhân trăng tỏ.... Mạo muội vào Nhà của Yên Thi và để lại vài hàng, mong chủ nhà tha lỗi.
ĐI TÌM MÙA THU
Vi vu
Gió thu ngang trời
Ra đi
Cớ chi không lời?
Ta tìm một đời
Bóng ai ?
Thiên Thai , Suối Mơ
Đang chờ
Lặng lờ
Trăng soi ngàn thu...
Yên Thi
To Huong Tram Ca : Rất hân hạnh khi bạn ghé thăm nhà và còn để lại vài dòng cảm xúc.Thật đáng quý biết bao.Cảm ơn bạn rất nhiều.
NGẮM MÂY
Con thuyền mây bay trên sông trời
Con thuyền nan trôi giữa dòng đời
Con thuyền nan trôi về bến đợi
Con thuyền mây bay trong chơi vơi.
Dòng đời đầy cát bụi
Sông trời mây trắng phơi.
Dòng đời luôn chảy vội
Sông trời sao thảnh thơi.
Yên Thi
LÀNG QUÊ CHIỀU THU
Lá vàng rơi khắp chốn
Hoa vàng lan nơi nơi.
Cánh chim chiều bay muộn
Xấp xới phía chân trời.
Con thuyền trên bến đợi
Im lìm trong chơi vơi
Xóm nhà tranh mờ khói
Bóng tre làng xa xôi.
Yên Thi
LÁ VÀ RÊU Nhạc bản
THU TRONG TIẾNG RU
Cái khóm lau già ôm ý thơ
Ngàn xưa còn mãi đến bây giờ.
Hồ soi bóng trúc tương tư đợi
Nước ngắm hình mây thổn thức chờ.
Lá đỏ rưng rưng vờn cánh gió
Hoa vàng lấm tấm dệt hồn thu.
Hình như nhân thế còn say ngủ
Trời đất vừa buông một tiếng ru.
Yên Thi
HỒN TRẮNG
Trăng sáng quá
Góc vườn cũng thẹn
Cỏ cây
Cũng bớt hồn nhiên.
Tàu lá chuối
Rách rưới
Nằm hát bên hiên nhà
Con chim sáo biết nói
Hỏi cây cau già
"Thầm nhớ ai chăng?"
Đường vắng!
Ngõ vắng!
Thềm vắng!
Hồn trắng !
Yên Thi
Trích đoạn: Yên Thi
THU TRONG TIẾNG RU
Cái khóm lau già ôm ý thơ
Ngàn xưa còn mãi đến bây giờ.
Hồ soi bóng trúc tương tư đợi
Nước ngắm hình mây thổn thức chờ.
Lá đỏ rưng rưng vờn cánh gió
Hoa vàng lấm tấm dệt hồn thu.
Hình như nhân thế còn say ngủ
Trời đất vừa buông một tiếng ru.
Yên Thi
Khúc dạo đầu của Yên Thi THU TRONG TIẾNG RU Cái khóm lau già ôm ý thơ Ngàn xưa còn mãi đến bây giờ. Hồ soi bóng trúc tương tư đợi Nước ngắm hình mây thổn thức chờ. Lá đỏ rưng rưng vờn cánh gió Hoa vàng lấm tấm dệt hồn thu. Hình như nhân thế còn say ngủ Trời đất vừa buông một tiếng ru. Yên Thi ============================= Liên Hoàn Thập Tam Khúc THU TRONG TIẾNG RU By Yên Thi & Hàn Sĩ Nguyên ============================= 1- Một tiếng ru hời gió khẽ đưa Vượt ngàn hải lý lọt song thưa Người khơi cung oán gieo sầu mới Ta lắng âm trầm tưởng tiếng xưa Mấy nẻo gian trần tình nghĩa đoạn Ba hồ hảo tửu ái ân thừa Yên ba lãng đãng thi hoà tửu Mộ khúc giao hòa, hỏi chán chưa ? Hàn Sĩ Nguyên
THU CÓ VỀ KHÔNG
Chẳng biết mùa thu có đến không
Ổi thơm trong ruột đã lên hồng?
Đi qua chốn cũ còn e ngại
Thăm lại vườn xưa vẫn thẹn thùng.
Khóm trúc phất phơ làn nắng điệp
Bờ tre ru nhẹ giọt sương trong.
Mùa thu đang ở đâu đây nhỉ?
Khắc khoải lòng ai lại nhớ mong.
Yên Thi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:09:14 bởi Yên Thi >
Trích đoạn: Yên Thi
THU CÓ VỀ KHÔNG
2-
Chưa biết mùa thu có đến không
Ổi thơm trong ruột đã lên hồng?
Đi qua chốn cũ còn e ngại
Thăm lại vườn xưa vẫn thẹn thùng.
Khóm trúc phất phơ làn nắng điệp
Bờ tre ru nhẹ giọt sương trong.
Mùa thu đang ở đâu đây nhỉ?
Khắc khoải lòng ai lại nhớ mong.
Yên Thi
3- Mong mãi mùa Thu, mong dáng ai ? Khói thu hiu hắt, gió thu lay Khơi niềm hoài vọng khơi niềm nhớ Nâng chén mộng hờ nâng chén cay Lãng đãng giữa đời cơn mộng mị Lan man trong dạ nỗi u hoài Thu ơi hương cũ còn vương vất Người đã đi rồi ta vẫn đây Hàn Sĩ Nguyên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: