SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH

Tác giả Bài
Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH - 12.09.2008 10:43:02
0
                                   SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH
 
                                  Cuộc đời là vô định
                                  Sao em cứ bình thường?
                                  Cuộc đời luôn nổi nênh
                                  Sao em thích bình lặng?
                                  Cuộc đời đâu bằng phẳng
                                  Sao em chẳng đổi thay?
                                  Năm tháng như mây bay
                                  Phút chốc thành cát bụi!
                                  Một mình em thui thủi
                                  Giữa biển đời mênh mông.
                                  Dẫu đẹp mắt, đẹp lòng
                                  Nhưng hồn đâu thanh thản.
                                  Em ơi, hãy can đảm
                                  Sống thật với chính mình!
                                   
                                                                        
 
 
                              KHÔNG QUÊN
 
                       Nắng thu ngọt lịm mật ong,
               Tình thu nồng thắm đắm say lòng người.
                      Trời thu xanh ngắt tuyệt vời,
               Gió thu thỏ thẻ những lời du dương.
                      Dẫu xa mỗi đứa mỗi phương,
               Nhưng lòng vẫn hướng về phương đợi chờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 10:48:11 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM - 23.11.2008 08:04:36
0
                                    MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM

                                 Anh tưởng em đã quên
                                 Chợt thấy mình có lỗi
                                 Mùa đông nào nông nỗi
                                 Vẫn lanh đến bây giờ.
 
                                 Trong giây phút không ngờ
                                 Lời yêu thương nóng bỏng
                                 Thỏa bao ngày mong ngóng
                                 Cả mùa đông không em!









 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 20:31:23 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
TRONG NGOÀI - 04.04.2009 16:18:50
0
TRONG NGOÀI
 
Nắng thu ngọt lịm mật ong
Tình thu đằm thắm đắm say lòng người
Sóng yên bể lặng bề ngoài
Mấy ai biết được gió bão hoài bên trong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 15:47:44 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
ÔNG LÁI ĐÒ - 08.05.2009 13:13:50
0


                   ÔNG LÁI ĐÒ
(Kính tặng Thầy Phạm Trọng Thủy ngày nghỉ hưu)
 
Ông lái đò lặng ngắm dòng sông
Sông trải rộng lòng ông thêm trống vắng
Tuổi xuân hồng lùi dần vào dĩ vãng
Bước thời gian gấp gáp nhuộm mái đầu.
 
 Lòng bồi hồi ngắm mãi dòng sông sâu
 Sông còn đẹp hơn ngày nào ông đến
 Con đò xưa vẫn miệt mài rời bến
Khách qua sông vẫn cập bến từng ngày.  
  
Ông buồn rầu ngước nhìn trời mây
Trời xanh ngắt lá vàng rơi nhè nhè
Ôi mùa thu sao đáng yêu đến thế
Tiếng gọi đò vẫn vọng mãi trong ông.
 
 Ông xao xuyến nhìn khách sang sông
 Khách vẫn thế đang nô đùa vui vẻ 
 Khách vẫn thế như không hề suy nghĩ
 Người lái đò sắp từ biệt dòng sông.
 
 Ông lái đò, ông chớ có buồn lòng
 Khách sang sông khách còn trở lại
 Khách sang sông khách còn nhớ mãi
 Giữa phong ba ai chèo lái con đò ?





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 17:01:43 bởi Thanh Công >
Thah

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM - 08.05.2009 13:21:03
0
                                    MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
 
Anh tưởng em đã quên
Chợt thấy mình có lỗi
Mùa đông nào nông nổi
Vẫn lạnh đến bây giờ.
Trong giâyphút khôngngờ
Lời yêu thương nóng bỏng
Thỏa bao ngày trông ngóng
Cả mùa đông không em!

thanh cong




Trăng thổn thức bên rèm
Vuốt tóc hoa lăng tím
Một cảnh sắc lặng im
Chiếc lá rơi dõi tìm...

Bao mùa đông lạnh giá
Tình hai ta đôi ngả
Trời tuyết phủ chia xa
Lạnh buốt ánh trăng ngà !

Hàn Băng


Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM - 08.05.2009 19:12:22
0


                                    MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
 
Anh tưởng em đã quên
Chợt thấy mình có lỗi
Mùa đông nào nông nổi
Vẫn lạnh đến bây giờ.
Trong giâyphút khôngngờ
Lời yêu thương nóng bỏng
Thỏa bao ngày trông ngóng
Cả mùa đông không em!

thanh cong




Trăng thổn thức bên rèm
Vuốt tóc hoa lăng tím
Một cảnh sắc lặng im
Chiếc lá rơi dõi tìm...

Bao mùa đông lạnh giá
Tình hai ta đôi ngả
Trời tuyết phủ chia xa
Lạnh buốt ánh trăng ngà !

Hàn Băng




LỆ TÌNH

Giờ đôi ta hai ngả

Gặp nhau một chiều qua
Ánh mắt sao xa lạ
Hỏi ai lòng xót xa !
Chiếc bóng trong chiều tà
Một thoáng buồn đi qua...
Đôi mắt ai lệ nhoà
Khóc cho cuộc tình xa !

hnh

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM - 08.06.2009 17:43:16
0
         Chào HÀN BĂNG VÀ HA NGAN HA!
      Thơ hai bạn hay quá, ý tứ sâu xa mà lời thơ gần gũi, nhẹ nhàng. Hôm nay mở ra đọc mới thấy. Trong chốc lát không thể có thơ trả lời mà chỉ viết vài câu văn xuôi tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúc các bạn mãi mãi xinh tươi, "đong đầy thương nhớ cho người mình yêu".
                                        Thanh Công
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: ƯỚC GÌ... - 22.08.2009 12:56:35
0
ƯỚC GÌ EM CỦA NGÀY XƯA
 
Từ ngày vào hội “hoàng gia”
Sớm cà phê
chiều trà
tối bia.
Khuya về
“chân nam đã chân chiêu”
Cười cười nói nói ra chiều rất vui.
Hương thơm bay biến mất rồi
Chỉ còn nằng nặng của mùi rượu bia.
Ước gì
hội ấy tan đi
Trả lại em
sự nhu mì ngày xưa!  
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: LỤC BÁT VÀ EM - 29.09.2009 09:44:54
0
LỤC BÁT VÀ EM
 
Từ khi hình bóng của em
Khắc vào tâm trí êm đềm giấc mơ
Hồn anh như một câu thơ
Đêm ngày khao khát thơm bờ môi em.
 
Em buồn anh nhói trong tim
Em vui anh thấy dịu êm đất trời
Em cười hoa nở thật tươi
Yêu em anh trở thành người mộng mơ.
 
Yêu em câu sáu ngẩn ngơ
Yêu em câu tám nằm mơ dịu dàng
Mỗi câu lục bát hai hàng
Vần lưng liên chặt duyên nàng duyên ta.
 
Yêu em biển rộng trời xa
Anh như khúc hát giao hòa ước ao
Tình yêu trong sáng ngọt ngào
Vần thơ lục bát gieo vào hồn anh!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 09:46:21 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
NHỊCH LÝ - 20.11.2009 09:47:10
0
                                                                            NGHỊCH LÝ
 
                                                               Làm nghề gieo chữ thật vinh

                             Nhân tài đất nước do mình tạo ra
                                     Thầy giỏi mới có tài hoa
                             Sao trò học giỏi không ra làm thầy?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 09:48:30 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: TÍNH CÁCH VIỆT - 31.12.2009 21:49:28
0
TÍNH CÁCH VIỆT

Từ thuở Hồng Bàng đã có đảo xa
Cha Long Quân dẫn năm mươi con ra biển
Cùng mẹ Âu Cơ tạo thế chân kiềng cai quản non sông
Đồi núi trập trùng, ruộng đồng bát ngát
Văn Lang, Âu Lạc trải cả ngàn năm.
Những lúc đất nước có ngoại xâm
Cha sai thần linh về giúp đỡ
Vuốt Rùa chế nỏ, Kiếm báu dâng người
Ngựa Thánh Gióng hí vang trời
Sông Bạch Đằng không nguôi cơn giận dữ
Quân thù khiếp sợ, quì gối xin hàng
Ta đánh lũ xâm lăng, không giết người hối lỗi
Thánh Gióng không tiếp tục truy đuổi
Lê Lợi tha tội cho Vương Thông
Quang Trung cho xây đền thờ bại tướng tử vong…
Lòng nhân ái khoan dung không đồng hành đớn hèn, run sợ
Kẻ thù nên nhớ
Vua Thánh Tông nhắc nhở bề tôi
Một tấc đất Thái Tổ quý hơn chín họ trên đời
Bác Hồ hiệu triệu muôn người
Dù cháy cả Trường Sơn cũng phải đuổi quân xâm lược.
Chúng ta đang tiến lên phía trước
Hội nhập giao lưu
Khép lại quá khứ buồn đau
Nhưng truyền thống luôn khắc sâu trong tâm trí.
Ông cha ta ngàn năm bền bỉ
Dựng xây non sông
Tạo nên Đại Việt hào hùng
Đất nước thanh bình vua cũng ra đồng cày cấy
Gươm báu không truyền cho con cháu mà trả lại cho thần linh
Chúng ta yêu hòa bình
Chúng ta sẵn sàng hy sinh cho bình yên Tổ Quốc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 21:53:04 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: XUÂN TÌNH - 01.02.2010 07:31:45
0
XUÂN TÌNH
 
Năm mươi mình nghĩ đã già
Gặp em mới biết đang là đôi mươi.
 
Em càng trẻ đẹp xinh tươi
Anh càng khao khát như thời mới yêu.
 
Tình yêu không có xế chiều
Mấy ai cưỡng được tim yêu lúc nào?
 
Tình yêu đẹp đẽ làm sao
Tình yêu chắp cánh nâng cao tình người.
 
Cho dù tóc bạc da mồi
Gặp em anh vẫn bồi hồi nhớ nhung!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 07:34:46 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: NGƯỜI YÊU THƯƠNG - 04.03.2010 17:05:28
0
        NGƯỜI YÊU THƯƠNG
 (Tặng vợ nhân ngày 8-3)

       Mấy mươi năm về làm dâu
Sinh con, nuôi mẹ mái đầu pha sương
       Còn đâu đôi má em hường
Còn đâu dáng liễu trên đường thiết tha.
 
       Lấy chồng gần giúp mẹ cha
Một năm mấy bận thăm nhà hả em?
       Mẹ đau chẳng thể ở bên
Cuối năm ngày tết vừa lên đã về.
 
       Thương em lo nghĩ trăm bề
Thức khuya dậy sớm chẳng hề kêu ca
       Việc trường bề bộn việc nhà
Dạy con khôn lớn đều là công em.
 
       Kém duyên lấy phải chồng hèn
Chỉ toàn mơ mộng viễn vong đủ điều
       Yêu thơ, yêu cả những chiều
Dáng em tất bật liêu xiêu đi về.
 
       Em ơi, sao em không chê
Không trách một tiếng, không phê một lời!
       Bên anh, em mãi yêu đời
Ánh mắt hạnh phúc rạng ngời lung linh.
      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 17:08:12 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
ƯỚC - 26.06.2010 02:23:18
0
ƯỚC
Dẫu rằng em đã có chồng
Khát khao cháy bỏng nỗi lòng ai hay?
Ước gì anh ấy dại ngây
Nhan sắc lúng liếng hao gầy hồn tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 02:26:06 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
KHÔNG ĐỀ - 29.09.2010 10:30:19
0
KHÔNG ĐỀ
Hơn năm mươi mới làm nhà
Bê tông cốt sắt vỡ òa niềm vui
Nhà xong dở khóc, dở cười
Thâu đêm thao thức nợ đòi tăng cao.
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
CHÙM THƠ TỨ TUYỆT - 28.10.2010 00:02:09
0
NIỀM VUI CAO NGUYÊN 
Xuân về hoa nở trắng rừng
Cây nhường vị ngọt giữ gìn hương say
Khi trời trở gió heo may
Niềm vui rộn rã đong đầy cao nguyên.
  
ƯỚC
Dẫu rằng em đã có chồng
Khát khao cháy bỏng nỗi lòng ai hay
Ước gì anh ấy dại ngây
Nhan sắc lúng liếng hao gầy hồn tôi.
  
     KIẾM TÌM
Bao năm mãi miết kiếm tìm
Lên non, xuống biển vẫn tìm không ra
Cuối đời đột quỵ nằm nhà
Sớm khuya chăm sóc hóa ra rất gần.

ĐÂM
Ngọn thông đâm mãi lên trời
Hoa chuối chúi mũi xuống mười tầng sâu
Những phường xu nịnh kim đâu?
Vẫn đâm tan nát tim đau bao người.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 00:04:48 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
KÝ ỨC THÁNG GIÊNG - 13.04.2011 19:29:51
0
KÝ ỨC THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng gợi nhớ quê nhà
Giá đông dịu bớt vỡ òa sang xuân
Cam sành trước cửa vàng dần
Sớm ra hoa bưởi trắng ngần vườn sau.

Tháng giêng mẹ thấy trôi mau
Buồng cau chưa lớn, giàn trầu quá non
Chúng con mong đến mỏi mòn
Tết về ăn bánh, tết còn đi chơi.

Tháng Giêng bếp lửa đông vui
Khách xuân chơi tết nói cười râm ran
Rượu nồng xóa nỗi lo toan
Chè xanh, trầu thắm, cung đàn, tiếng ca.

Tháng Giêng gợi nhớ quê nhà
Nhớ cô thôn nữ mặn mà yêu thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 10:01:30 bởi Thanh Công >
Thah

Thanh Công
  • Số bài : 94
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
Nhớ tháng Ba - 10.03.2012 09:53:46
0
NHỚ THÁNG BA

Tháng Ba, ôi tháng Ba
Thương mẹ già một thuở
Đội bom chăm đồng lúa
Đội nắng theo luống cày
Cùng con trâu hao gầy
Cằn cỗi đồng hợp tác
Tháng Ba đói xơ xác
Nghĩ gì hoa tháng Ba?

Tháng Ba, ôi tháng Ba
Thương bạn bè đồng lứa
Bát cơm lo từng bữa
Gà lợn nuôi cô thầy
Thoang thoảng nghe đâu đây
Mùi phân bay trong gió
Tháng Ba chạy hối hả
Biết gì quà tháng Ba?

Tháng Ba nay lắm quà
Bao phụ nữ vỡ òa
Trong niềm vui tháng Ba
Tháng Ba nay nhiều hoa
Càng nghĩ càng xót xa
Về tháng Ba đã qua
Về tháng Ba đã xa!
04/ 03/ 2012
Thah