về đất nước - con người

Tác giả Bài
cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
về đất nước - con người - 22.01.2005 00:08:21
về đất nước - con người


anh đi anh nhớ quê nhà ,
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

làm trai cho đáng nên trai
xuống đông , đông tĩnh , xuống đoài đoài yên.

làm trai cho đáng nên trai
phú xuân từng trải , đồng nai cũng từng.

đất quãng nam chưa mưa đã thắm,
rượu hồng đào chưa thắm đã say.

muốn coi , lên núi mà coi ,
coi bà Triệu cỡi voi , đánh cồng.

mịt mù khói toả ngàn sương ,
nhịp cầu yên thái , mặt giương tây hồ.

nàng về dã gạo ba dăng ,
đễ anh kiếm nước cao bằng về ngâm.

giương kia nỡ bụi nhoà ,
sông có nhị hà , núi có tản viêm.

chiều chiều mây phủ ải vân ,
chim kêu ghềnh đó , ngẫm thân thêm buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2005 16:19:11 bởi cumgar >

quynhgiaovn
  • Số bài : 33
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.10.2004
RE: về đất nước - con người - 03.02.2005 22:00:05
xin lỗi, mình xin góp ý:
rau muống not rau muốn, nếu ăn rau muốn là phiền lắm ha
lên đoài đoài yên chứ nếu xuống đoài đoài tan thì chàng trai này hơi bị ngang tàng quá mức đấy.
và còn ở dưới nữa, bạn sửa nốt đi nhé.


cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
RE: về đất nước - con người - 06.02.2005 16:26:39
cám ơn bạn nha minhf cũng chỉ sưu tầm thôi có gì bạn góp ý giúp mình nha

Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai



hoahuongduong09j
  • Số bài : 425
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.02.2005
  • Nơi: Hành tinh khác
Hiện tuợng tiêu cực - 16.02.2005 15:14:16

Bao giờ cho hết tháng ba
Ếch cắn cổ rắng tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà be rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đi bắt cá rô
Thóc giống đuổi chuột trong bồ
Đòng đòng cân cấn đuổi cò ngoài ao.
[sm=MexicanWave.gif]
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa của ông , hỡi cò?
Không , không tôi đứng trên bờ
Mẹ con cái Diệc đổ ngờ cho tôi
Chẳng tin ông đến mà coi
Mẹ con cái Diệc còn ngồi ở kia.
[sm=MexicanWave.gif]
Cái cò là cái cò quăm
Mày hay đánh vợ , mày nằm với ai?
Có đánh thì đánh sớm mai
Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm.
[sm=MexicanWave.gif]
Cái cò mày mổ cái tôm
Cái tôm quắp lại , lại ôm cái cò.
[sm=MexicanWave.gif]
Chàng ơi đi cấy kẻo trưa
Cửa nhà cậy mẹ , nắng mưa nhờ trời
Em đi cầu phật khẩn trời
Biết than cùng trời, biết thở cùng ai?
[sm=MexicanWave.gif]
Chẳng làm người bảo rằng ươn
Làm thì xương sống xương sườn phơi ra.
[sm=MexicanWave.gif]
Con ai đem bỏ chùa này
Nam mô di phật , con thầy thầy nuôi.
[sm=MexicanWave.gif]
Cóc chết bỏ nhái mồ côi
Chẫu ngồi chẫu khóc : chàng ơi là chàng!
Ễnh ương đánh lệnh đã vang
Tiền đâu mà trả nợ làng ngoé ơi!
[sm=MexicanWave.gif]
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lí hàm răng không còn.
[sm=MexicanWave.gif]
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian đã thường.
[sm=MexicanWave.gif]
Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy tay không trở về.
[sm=MexicanWave.gif]
Sống thì con chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi
[sm=MexicanWave.gif]
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
Tháng bốn
Tháng khốn , tháng nạn
Đi vay , đi dạm
Được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Về nuôi
Hắn đẻ ra mười trứng
Một cái trứng ung
Hai cái trứng ung
Ba cái trứng ung
Bốn cái trứng ung
Năm cái trứng ung
Sáu cái trứng ung
Bảy cái trứng ung
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con - diều tha
Con - quạ bắt
Con - cắt lôi
Chớ lo phận khó ai ơi
Còn da - lông mọc , còn chồi - nẩy cây.
[sm=MexicanWave.gif]
Thân ai khổ như thân con rùa
Xuống sông đội đá, lên chùa đôi bia
Thân ai khổ như thân anh kia
Ngày đi cuốc bãi tối về nằm suông?
Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
Mồm thì lẩm bẩm , tay sờ đĩa vôi.
[sm=MexicanWave.gif]
Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn , nó nện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi! Nhện đi đằng nào?
[sm=MexicanWave.gif]
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để con ruồi nó bâu.
[sm=MexicanWave.gif]
Trăng lên lu lú đầu non
Số em là số sớm con , muộn chồng.
[sm=MexicanWave.gif]
Xưa kia ở với mẹ cha
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành
Từ ngày tôi ở với anh
Anh đánh , anh chửi , anh tình phụ tôi!
Đất rắn nặng chẳng nên nồi
Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.
[sm=MexicanWave.gif]
[sm=welcome.gif]

cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
RE: Hiện tuợng tiêu cực - 18.06.2010 11:48:55
hay quá bạn ơi

Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai